• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những hình ảnh buổi offline 21tháng 09 năm 2008

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Đúng là một buổi offline kỷ lục chưa từng chứng kiến :D,một trận THUỶ CHIẾN ,mưa rả rích từ đêm ,đến 5h00 sáng vẫn mưa ,vậy mà khi trời vừa tạnh một chút kycaugo đi đến sân offline thì đã thấy rất nhiều anh chị em thành viên đã có mặt,chuẩn bị đến giờ offline mưa lại tiếp tục rơi nhưng cũng không ngăn nổi lòng nhiệt huyết của thành viên CLB,mưa càng to lại càng nhiều người đến .Sau mấy phút hội ý nhanh và chúng tôi quyết định THUỶ CHIẾN ,nhưng ít ra cũng tranh thủ được khoảng 1 tiếng trời tạnh ,tuy thời tiết không ủng hộ nhưng anh chị em chúng ta cũng không uổng phí một ngày nghỉ cuối tuần. BCN Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của toàn thể anh chị em ngày hôm nay đã không ngại thời tiết để đến với sân chơi CLB VPHN:-bd
KYCAUGO xin mời anh chị em cho mấy trăm ảnh phóng sự nóng hổi để bà con phấn khởi !
 
up 1 số ảnh em chụp được nè :D
thả em ra cho em thơm bạn Heo

bạn ơi cho "thơm" cái nào >:D< Bông vs Heo

Bướng nhìn từ trên xuống như cún con ý ;))

nhong nhong bé cưỡi ngựa ^^
 
hix hix em phải dắt cả con Heo nên chụp được 1 ít ảnh thôi ngồi chờ ảnh mãi mà chẳng ai post tiếp gì cả :( tiếc hôm nay đến muộn quá huhu :(( nhưng mà hôm nay được tận mắt nhìn nhiều em chó lạ ghê :"D thích thật
 

hot_dog90

Member
Cảm ơn mọi người về những bức ảnh nhé........tuy trời mưa nhưng không gì có thể làm nguội đi sức nóng của buổi offline ngày hôm nay.
Chúc các buổi offline về sau vui vẻ như ý hơn nữa.
 
chẳng hiểu sao nữa dùng cái anhso này kì cục :(( nhưng em sửa lại rồi mà :D
có ai post lại cho em mấy cái ảnh với ạ :( cứ phải sửa đi sửa lại hĩ hix
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Bé Trang nhà bác Cường-tosa cưỡi VỊT nhà chú Mỡ yêu quá, chỉ tội ảnh này chụp bằng đt, chất lượng hơi kém nên chẳng đưa lên lịch được nhỉ.




* Mong chờ những hình ảnh thật đẹp từ bạn Nguyễn Thuỷ, bạn Đậu Phụ......và 1số bạn nữa. Hôm nay tớ bế em Tin đang chửa tính đến ngay60 rồi, mỏi tay vì nặng quá, và 1tay dẳt Nice ra, nên kg chụp được ảnh nào cả.

* Có mang máy đi nhờ bác Kỳ chụp hộ, nhưng xem rồi toàn ảnh tập thể thôi, kg có chân dung nào, tớ sẽ post sau nhé.

* Cám ơn toàn thể các ACE đã kg quản mưa gió ra OFFLINE thật đông vui....kg kém sôi động, vì tận mắt được chứng kiến em SẸO này, gặp lại VỊT này, Lùn này, cả BÔNG bắng nhắng chồng TIN nữa.....vui quá, à quên cả em BÔNG chó ta màu trắng nữa chứ, em này cũng đang chửa đến ngày40 rồi, rồi hôm nay thêm 1loạt thành viên mới nữa. Một lần nữa cám ơn các bạn:love struck::-bd:-bd>:D<:party::clown::angel::-bd=D>
 

ectasy

Member
hậu quả của cuộc thuỷ chiến là đất cát đầy người. cả người cả cún ướt như chuột. nhưng hôm nay quá vui luôn. tinh thần cao ngất :)) yêu mọi người quá. các bé nữa .về đến nhà giải quyết hậu quả tắm cho bông mà người toàn cát.
 

phongtran

Member
ôi sao ma đẹp thế! nhìn mà em ức chế quá mất công em chờ cả tuần trời. thât, là đáng ghét ông trơi sao bất công thế. Cũng may là con đc mấy tấm hình xem cho đỡ buồn thank các bác nhé mong các ACE tiếp tục đóng góp thêm nhiều hình đẹp
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chán quá... Mưa nên mẹ em không cho em đi... Chắc chết mất, lúc thấy trời mưa em đã rất buồn... Mọi người thật hạnh phúc và vui vẻ.
 
Neko ơi mình cũng buốn lắm lúc trời mưa ý .. ở nhà ngồi uống nước đang xích Heo vào định dắt đi rồi thì ầm...trời mưa to tưởng không được off nữa cứ bồn chồn đi ra đi vào ý.. cũng may tạnh tạnh gần nhà nên đi wa chỗ off xem có ai ở đấy không thế mà đông thật ý :")
p/s : có ai post lại giùm em mấy tấm ảnh với dùng chiase.anhso nó cứ bị lẫn lộn ảnh ý :((
 

Manonero

Member
Cống nhà Mỡ tắc rồi...toàn cát. Cứu với mọi người ơiiiiiiiiiii :(:)(:)((

Ông trời ko chiều người nên người phải chiến lại ông Trời thôi...anh em ta sá gì chuyện mọn bà con hỉ. Mặc dù mưa làm lỡ mất tương đối nhiều kế hoạch anh em ta chuẩn bị, nhưng đâu phải vì thế mà không dzui! :D :D
 
HU hu Hu :(( em ốm nên bị giam chân ỏ nhà buồn quá đã thế còn chưa lấy thẻ được nữa chứ :(( :(( :(( HUHUHU hichichic thế là lại 1 lần nữa mất off rồi buồn quá
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Em bị ốm từ đêm qua, sáng nay 9h mới dậy được, vẽ mặt vẽ mũi quần áo tử tế thì trời đổ mưa rào rào, em tiếc quá đi mất... Em đã hóng mãi ngày hôm nay để đến chụp ảnh cùng Vịt già nhà Lâm nhưng... Lâm ơi khi nào cho tớ đến chơi cùng Vịt nhà cậu nhé...
 

Hipxinh

Member
Vẫn chưa thấy có ảnh "chân dung" của chàng Vịt ạ. Phải lòng chàng ý mất rồi, dù cho hôm nay chàng hơi dữ :)
 

Manonero

Member
Em bị ốm từ đêm qua, sáng nay 9h mới dậy được, vẽ mặt vẽ mũi quần áo tử tế thì trời đổ mưa rào rào, em tiếc quá đi mất... Em đã hóng mãi ngày hôm nay để đến chụp ảnh cùng Vịt già nhà Lâm nhưng... Lâm ơi khi nào cho tớ đến chơi cùng Vịt nhà cậu nhé...
Đến chơi với Vịt thì đơn giản cực kỳ luôn...chỉ cần 1 cú alô là xong ngay thôi mà!

Vẫn chưa thấy có ảnh "chân dung" của chàng Vịt ạ. Phải lòng chàng ý mất rồi, dù cho hôm nay chàng hơi dữ :)

" chàng " thì lúc nào mà chả như thế hả cô. Mất dậy lắm...Không hiểu ảnh chân dung của " chàng " bao giờ mới đc up lên đây nhỉ :p :p

Bảo là trông hộ chó..thế mà ra...chả thấy cô trông hộ tí nào kả!
 

b4m4_b0y

Member
Thời tiết chán quá ... lần trước off thì lại mưa rào rồi mới nắng to :( hôm nay thì lại nắng to rồi mới mưa rào :((.....Ko hiểu lần tới này thì thế nào đây :| ....Nhưng buổi off hôm nay vẫn vui và thành công tốt đẹp :D
 

TomBom

Member
Xin chào các bạn,trời hôm nay không được chiều lòng người thật,ánh sáng yếu làm hình ảnh các chú cún cũng không khoe được hết vẻ đẹp của mình :D,nhưng không sao,cây nhà là vườn,vui là chính ,hehe. Mở hàng cho bạn Mỡ và Vịt+Sẹo nhé!







 

cunxinh

Member
Dù trời mưa em cũng cố đi và đã lấy được thẻ hội viên . Tiếc là em không cho con Gấu ở nhà đi được vì nó bị ho . Đi xem mê nhất là Bướng . Ai dắt cũng được . em còn ôm nó nhưng tiếc là k chụp được ảnh . Định ra làm thân với Vịt 1 tý mà thấy em nó cứ giãy loạn cả lên . Rồi khi chủ cho uống nước thì uống như chưa bao giờ được uống và thấy nước đổ ra đất thì em nó nằm lên luôn ( ha ha không ai tranh được nước của em ) Kiểu này về tắm tắc cống là đúng rồi . Mấy em bull cũng thế ạ . Chân ủi cát , miệng cũng ủi cát thế là cả người toàn cát . Mấy em fox sóc cũng thế chân tay toàn cát làm chủ lau mệt nghỉ . Đến khoảng 10h20 thì mưa ầm ầm và cả chủ lẫn chó đều phải tản cư . Buổi off kết thúc .
 
Top