• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Zorro của Zippor

o0ojusto0o

Member
haaaaaa bạn ở pháo đài láng à hay thế. nhà bạn ở đâu? khi nào cho Box nhà bạn chạy cùng với Zo nhé. Mình hay đưa chúng nó đi chạy ở hồ thành công. Hẹn bạn ở hồ thành công.
gửi cho mình sô dt vào số 01644646666..mình tên thăng'
 

o0ojusto0o

Member
nhà mình ở ngõ 131 pháo đài láng......thế nhà bạn có phải mới chuyển đến khu này ah
 
nhà mình ở sâu trong ngõ 44 pháo đài . nhà mình mới chuyển đến đây ờ khoảng 1 năm rồi Thắng ah. Box nhà bạn là bắt ở nhà anh Dũng ah . Box là con của Zo đúng không? mình đoán thế. có gì thì đính chính nhé. hẹn bạn chủ nhật cho chúng nó đi chạy nhé. Vì tuần này mình đang làm đồ án nên cho tụi nó loanh quanh ở bãi rau muống và bãi rau khoai thôi.
 

o0ojusto0o

Member
nhà mình ở sâu trong ngõ 44 pháo đài . nhà mình mới chuyển đến đây ờ khoảng 1 năm rồi Thắng ah. Box nhà bạn là bắt ở nhà anh Dũng ah . Box là con của Zo đúng không? mình đoán thế. có gì thì đính chính nhé. hẹn bạn chủ nhật cho chúng nó đi chạy nhé. Vì tuần này mình đang làm đồ án nên cho tụi nó loanh quanh ở bãi rau muống và bãi rau khoai thôi.
oh..con box này mình bắt nhà ông anh....trước có bắt 1 con đàn mới nhất nhà anh Dũng....nuôi được gần 5 tháng thì em nó die rồi.....thi thể em nó nằm ỏ bãi rau muống gần nhà bạn ý..hix....chủ nhật bạn hay dẫn bọn nó đi buổi sáng hay chiều......chiều minh hay cho con box ra đường nguyễn chí thanh chơi lắm :-"
 
hic hic hic hic chia buồn với bạn.
mình hay đi buổi sáng, 6h mình bắt đầu chạy . cho chúng nó ra Hồ chạy vài vòng. còn buổi tối cho chúng nó ra bãi cỏ chơi. bạn xáp xếp thời gian rùi cho chúng nó chơi với nhau nhé.
 
ngày 25/11

chiều chẳng có ai ở nhà. mỗi mình ở nhà xuống nhà thả ZO và Tít ra cho chúng nó chơi. Rồi bỏ chúng nó lên nhà làm bài tiếp. Hai con mèo đánh nhau tự dưng 2 con không đánh nhau nữa ngồi im lựng và ngó nghiêng dáng vẻ đề phòng.. Anh hùng núp. thấy lạ lạ chụp ảnh luôn. ai dè thủ phạm làm 2 lũ mèo không đánh nhau nữa lại là 2 chú Chó Cưng của chị. đã thế được cả 2 đứa bảo nhau lên. Con Tít lên trước. thám thính xem có vấn đề gì không. không thấy mắng Zo lên luôn. hic hic hic bọn cùng phe. 2 đứa lên một lúc chị đuổi thẳng cổ 2 đứa xuống nhà. Tít nghe quen lệnh và quen tính mình nên chạy thẳng một mạch xuống tầng 1 trông nhà . còn Zo chí phèo ăn vạ ở hành lang hic hic hic dùng sức nặng để thắng cái mồm to của mình. Nói về cân nặng Zo còn nặng hơn mình ý chứ. Một số hình ảnh ghi được cảnh Zo đột nhập căn cứ của mình.
ban đầu 2 con mèo dừng đánh nhau và cùng hướng về 1 vị trí

ban đầu là Tít đột nhập trước.


1 lúc sau ZO đột nhặp căn cứ.

kịt kịt ngửi ngửi rồi bắn vào nhà vệ sinh hít hít ngửi ngửi

vô nhà vệ sinh xong ra ngồi cửa ra vào ăn vạ. láo thế cơ chứ

bỏ máy ảnh ra vuốt ve lũ đột nhập không xin phép.
vuốt ve xong đuổi cổ cả 2 con. Con tít chạy nhanh nhất sợ ăn đòn. ZO lấy sức nặng chí phèo



 

phamhuyhoang

Active Member
nhìn Zo nằm một cách yên bình , không phải lo nghĩ mọi việc như ngày ở nhà anh Kim cương ^_^
 

o0ojusto0o

Member
hic hic hic hic chia buồn với bạn.
mình hay đi buổi sáng, 6h mình bắt đầu chạy . cho chúng nó ra Hồ chạy vài vòng. còn buổi tối cho chúng nó ra bãi cỏ chơi. bạn xáp xếp thời gian rùi cho chúng nó chơi với nhau nhé.
6h chắc mình vẫn chưa tỉnh :D vì hay thức đêm mà.nhưng sẽ cố gắng hay để mai thứ 6 đi luôn nhỉ..cũng lâu rồi chưa cho con box với con bee đi chơi hồ ko biết thế nào.....bạn hay ra bãi cỏ đường nguyễn chí thanh áh....ah có YH thì gủi cho mình..tiện nói chuyện :D
 
tuần này tớ đang làm bài nên cho 2 đứa ở nhà ngủ nướng. chủ Nhật tớ làm xong bài thì cho chúng nó đi tập thể dục nhé. Tớ hay đi 3.5.7.cn chạy buổi sáng. còn tối thứ 7 và tối Cn thì cho chúng nó ra bãi cỏ Nguyễn chí thanh lăn lộn. hẹn sớm gặp 2 chú cún nhà bạn.

thức đêm mới biết đêm dài. Thức đêm mới biết đứa nào sủa dai.
Mấy hôm nay thức đêm hoài mới phát hiện ra con nào hay sủa nhất. hic hic hic cái Bọn cùng phe. chia nhau ra sủa. 1 ngày tụi nó chia làm 2 ca. Tít ca ngày . Zo ca đêm. chẳng ai dám mò vào nhà mình mất.
Ban ngày Zo thì thầm vào tai Tít: Con dở hơi, kêu gì mà kêu lắm thế,có ai đâu mà kêu. kêu linh ta linh tinh.
Tít Cãi lại : em thấy con chó đầu xóm kêu thì em kêu.
Ban đêm Tít thì thầm vào tai chị Zo: chị ăn no hay sao mà lắm mồm thế. tối cô chủ có cho chị ăn khoai ngứa đâu mà chị kêu hoài vậy?
Zo nhẹ nhàng quát lại: tao thấy mấy con chó quanh làng kêu thì tao kêu cho bọn trộm biết nhà này có "tao" dữ . mày trẻ con ngủ đi. Tít lăn ra ngủ . hàng xóm lăn ra thức để nghe Zo hát. Còn lũ trộm viếng thăm nhà nào có " Tao " hiền.
Zo lăn ra ngủ:sleepy: cũng là lúc lũ trộm kết thúc 1 ngày làm việc. hic hic hic Tôi chết mất. 2 đứa không bõ công chị chăm sóc !!!!!! ặc ặc ặc :(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
chẳng hiểu có một tình yêu nào dành cho Zo nữa. Vô hình quá. Mặc dù nuôi hộ anh Dũng nhưng sao cái tình cảm dành cho Zo như một người thân vậy. Tít là chú cún được nuôi từ nhỏ. chăm sóc nó, dạy dỗ nó => nó cũng tình cảm lại với mình. và hơn hết nó là của mình nhưng sao lại có sự bập bênh thế. Tình cảm của Tít bị san sẻ nhiều lúc lại ôm chặt nó vào lòng. cái mặt của Tít lúc nào cũng nhâng nhâng ý ghét lắm lắm. Tít lúc nào cũng bắt nạt Zo. Zo cực kỳ ngoan và Hiền . có lẽ mình yêu ZO cũng chỉ vì cái tính đó. ZO tình cảm đến lạ..... 1 lúc mà không được nhìn tụi nó là không yên. đi Xa Xa không khác gì mẹ mình lo cho mình khi mẹ về quê hic hic hic lần đâu tiên biết cảm giác đó. từ ngày Zo về mình như có thêm một người bạn cân nặng bằng mình. tối tối khi cho đi vệ sinh lại có thêm một tiết mục kiêu vũ với Zo.
rồi đến Một ngày Zo về với anh Dũng không hiểu lúc đấy mình thế nào nữa. mai chủ nhật tắm cho Zo và Tít. lạnh mấy cũng lôi 2 đứa hôi thối ra tắm. thơm tho để chị còn ôm tụi em chứ. Yêu lắm 2 đứa ah
 

vanglai213

Active Member
nghe em kể chuyện anh thấy em yêu ZO hơn Tít nha..và tình cảm của em với 2 chú cún 2 chú mèo thật đáng quí..Bảo anh dũng cho ZO ở lại làm bạn với em luôn cho có bầu có bạn,nhà anh lúc nào cũng luôn có 2 chú.Hôm TZ đi huấn luyện 20 ngày TYTY nhà anh ở 1 mình nó buồn lắm nằm thở dài dài,quanh đi quanh vào với anh nó chỉ cho anh vuốt đầu tí tẹo là nó nằm sát bên dưới thở phì cái.Con chó nó cũng như người lúc không có bạn nó thấy thiếu thiếu cái gì đó chăng,nhưng lúc có 2 con lại ghen tỵ ghê lắm TYTY là chị lớn hơn vẫn nhường TZ nhưng nhiều khi nó không được đi chơi cùng cũng sủa ầm lên dữ lắm không chịu ở yên.Gặp nhau thì đùa nhau dữ,TYTY có vẻ sắp salo .Thấy vậy cũng lo lắng lắm nó mà đẻ chắc vụ này anh không biết chữa cháy thế nào ?Em đừng buồn nếu có 1 ngày xa ZO nha ,rồi có lúc ZO lại sang nhà em chơi mà.Mà nhà anh ấy gần nhà em mà em có thể sang thăm ZO thường xuyên hơn.Rồi sau này nuôi 1 em nữa cho nó có bầu có bạn em à
 

KimCuong

Active Member
chẳng hiểu có một tình yêu nào dành cho Zo nữa. Vô hình quá. Mặc dù nuôi hộ anh Dũng nhưng sao cái tình cảm dành cho Zo như một người thân vậy.
.................................
rồi đến Một ngày Zo về với anh Dũng không hiểu lúc đấy mình thế nào nữa. mai chủ nhật tắm cho Zo và Tít. lạnh mấy cũng lôi 2 đứa hôi thối ra tắm. thơm tho để chị còn ôm tụi em chứ. Yêu lắm 2 đứa ah
Zorro là vậy, ai đã từng được nuôi nấng em nó đều có những cảm giác giống vậy. Bạn chăm sóc em nó thật tốt nhé, sẽ còn nhiều điều rất hay ở Zorro mà bạn chưa phát hiện đâu.

Bạn có tin, rất lâu rồi Zorro không gặp KC nhưng chỉ cần KC đến là em nó sẵn sàng nhảy lên xe để về với KC không? :( :thingking:
 
ngày 28/11

sáng nay không cho Zo và Tít đi chạy được vì chị ngủ khì đến 10 giờ. mệt quá!
chiều hẹn Box đi dạo. Thế mới biết ở cái làng Láng này không chỉ có mình yêu chó hic hic. Zo nhìn thấy Box kéo mình đi như Ngựa kéo xe ý hic hic hic. Anh hổ đông dương nói đúng ( nuôi Rot phải có sức khỏe) minh khỏe thế mà không lại với Zo trâu bò. Zo kéo đứt xích hic hic hic . có cái xích naò lại được với ZO không? Chơi với Box xong cho ZO chạy thêm 2 vòng hồ. Zo thở hổn hển. Về , qua nhà bạn có chút việc lôi cả Zo đi luôn. trên đường đi đến nhà bạn gặp một con chó rot Đực. kéo ZO mãi Zo chẳng chịu đi. huuuuu bọn nó kết nhau hay sao ý. thương thương Zo với cả con Rot đực kia. Liều bấm chuông vì nghĩ : nhà này nuôi chó chắc cũng không khó tính. Bấm chuông reng reng có một bà mở cửa ....MÀY hỏi cái gì thế? Run run run. " dạ thưa cô cháu thấy chúng nó cỏ vẻ muốn chơi với nhau cô cho chúng nó chơi với nhau một tý được không ạ? " Chơi gì không cho chơi đâu Cho nó vào để nó "Nhảy" nhau ah` ẹc ẹc ẹc ẹc nghe xong chết luôn. sau cuộc nói chuyện với Bà này mình thấy mồm bà này sặc mùi tiền. hic hic hic ghét nhất là chê con chó nhà mình: chó nhà Mày không phải là Rot. Rot ai lại chân thấp thế kia hic hic hic hic đau lòng muốn chết. MÌnh chót bấm chuông rồi kéo dài thời gian cho Zo chơi với con chân Cao kia chơi với nhau . Cố mở mồm nói thêm vài câu : "Cô ơi con chó nhà cháu đến thời kỳ salơ cô cho hai đứa "chơi" với nhau nhé". KHÔNG nhà cô không cho CHƠi bời gì hết hic hic hic:( Thế nó bị Tịt ah cô :angry: KHông. Muốn lấy giống phải có Tiền hic hic hic. thêm vài câu nữa rồi kéo Zo chuồn thẳng cánh cò bay, nói chuyện luc nữa chắc mình chết luôn. CHó nhà này đẹp thật nhưng thấy khổ thân cho nó.
Về nhà cho 2 Đứa ăn. ăn Xong chờ bố mẹ , Anh chị vào Phòng hết rồi kéo ZO và Tít lên WC tầng 4 tắm. NGhĩ cái vệ sinh nhà mình có 5 thành viên ( cô chủ, ZO, Tít, Nấm, Mun) dùng kể cũng hay. Tắm cho 4 đứa xong lau khô rồi đứa nào đứa ý phởn lăn qua lăn lại hic hic hic anh chị ở phòng dưới quát ầm lên. Cái Lũ cún mèo không biết đương thương chị lén lút tắm cho chúng mày. Sợ Zo . Tít lạnh cho chúng nó ngủ luôn trên phòng. Hai con mèo tống cổ sang phòng bên. 3 con còn lại ngủ với nhau hiiiii.
Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể viết ra được dài như vậy . viêt ra cũng chẳng biết có ai đọc không chỉ biết viết ra dành cho những ai luôn quan tâm đến Zo và Tít . vì chỉ có những ai quan tâm đên 2 đứa thì mới cảm thấy muốn đọc nữa đọc nhiều vì mỗi câu mỗi chữ mang lại thông tin cho những người chưa có thời gian thăm Zo. cảm ơn mọi người cảm ơn những ai quan tâm đến ZO và TÍt hiiiiiiii:love struck::love struck:
 

o0ojusto0o

Member
nhà cái bà có con rott đực đẹp đẹp đấy ở đâu thế bạn ơi

nhà cái bà có con rott đực đẹp đẹp đấy ở đâu thế bạn NẤm ơi
 
nhà cái bà có con rott đực đẹp đẹp đấy ở đâu thế bạn ơi

nhà cái bà có con rott đực đẹp đẹp đấy ở đâu thế bạn NẤm ơi
Nhà bà ý ở trên đường đi ra viện Giao thông vận tải ý. mà nói địa chỉ ra nhủ thế này bà ý mò đến nhà tớ thịt tớ mất. nhà đấy có con Rot thủ to lắm. MÌnh nghĩ là của con trai bà ý. chắc chắn con trai bà ý sẽ khác bà ý. Thắng thử ra xem con Rot Đực mà coi nhìn ngon lắm. Cẩn thận gặp bà già khó tính nhé.
 

KimCuong

Active Member
hic hic hic ghét nhất là chê con chó nhà mình: chó nhà Mày không phải là Rot. Rot ai lại chân thấp thế kia hic hic hic hic đau lòng muốn chết.
Hihi, đúng đó Nấm Chuột ơi! Zorro không phải là Rott đâu.........................Ha ha ha.....:D
 

o0ojusto0o

Member
Nhà bà ý ở trên đường đi ra viện Giao thông vận tải ý. mà nói địa chỉ ra nhủ thế này bà ý mò đến nhà tớ thịt tớ mất. nhà đấy có con Rot thủ to lắm. MÌnh nghĩ là của con trai bà ý. chắc chắn con trai bà ý sẽ khác bà ý. Thắng thử ra xem con Rot Đực mà coi nhìn ngon lắm. Cẩn thận gặp bà già khó tính nhé.
à ừ của con trai bà ý đấy..mình gặp hắn mua đầu gà ở chợ mấy lần rồi......thấy nó khoe nhà nó có con gần 70kg mà chưa nhin thấy bao h....trên đoạn gần cái ao đấy ah=))
 
Hihi, đúng đó Nấm Chuột ơi! Zorro không phải là Rott đâu.........................Ha ha ha.....:D
anh nói chuẩn luôn. chuẩn không cần chỉnh chỉnh là hỏng hiiiiii. Nghe xong tức lắm mà không làm gì được. khen còn khoái. còn muốn nói chuyện tiếp. chê một cái là muốn out luôn.:angry::angry::angry::angry: ghét cô ấy thế cơ chứ vì cứ Xưng mày tao. rồi đứng ở trong nhà nói vọng ra cùng con chó ( sợ chó nhà bà ấy nhảy không có tiền hic hic hic thấy thế mà ghét ,ghét quá )
 
à ừ của con trai bà ý đấy..mình gặp hắn mua đầu gà ở chợ mấy lần rồi......thấy nó khoe nhà nó có con gần 70kg mà chưa nhin thấy bao h....trên đoạn gần cái ao đấy ah=))
ờ đúng rồi ! là hắn đấy. cái nhà gần cái ao ấy. nhà bị ngăn ra làm đôi có cái cổng rõ to mà vẫn phải đi cái cổng nhỏ ý. khi nào Thắng thử qua đó mà coi con đấy nhìn cũng ngon nhưng cẩn thận ..... nhé
 
ngày 29/11/2010

Hôm qua cả 2 con được tắm rõ sach sẽ. sợ chúng nó lạnh lôi quần áo cũ ra mặc cho chúng nó cho đỡ lạnh. đến gần gần sáng con Tít liếm mặt không cho ngủ nữa. con ZO thấy tit liếm mặt cũng liếm không sợ mình Cưng Tít. Tít mồm không thối mấy. còn Zo mồm thôi quá hic hic hic . thối quá nên mình tỉnh cả ngủ hic hic hic. Mỗi Zo gọi được mình dậy. dậy nhưng người vẫn quấn chăn. lại buồn ngủ lăn quay ra ngủ tiếp. vẫn là 2 con liếm lấy liếm để. tùm hụp chăn lại để chúng nó đỡ liếm. được 1 lúc không thở được lại bỏ chăn ra. bỏ chăn ra cả 2 đứa lại lấy mặt mình súc miệng hic hic hic. Nghĩ một lúc để làm thế nào ngủ được vậy là dụ dỗ 2 con lên ngủ cùng. Nói: Zo lên đây, Tít lên đây . Dứt câu lệnh cả hai nhảy lên cùng một lúc tranh nhau nằm. ặc ặc ặc con ZO to kinh khủng kiếp. cái mông của ZO chổng vào mặt mình chứ. cái đồ con gái vô duyên. không biết nhìn trước nhìn sau mà nằm cho nó có ý có tứ hic hic hic cái lũ vô duyên. Rồi mình vùng dậy lấy sức kéo cái mông của ZO ra khỏi tầm ngắm của mình. rồi lăn ra ngủ. thấy mỗi mình mình đắp chăn thấy chúng nó co quắp lại kéo chăn đắp cho chúng. lừa chúng nó mình ngủ thêm được 1 tiếng haaaaaa. Zo thì nằm ngoan ngoãn . con Tít thì nằm được 1 lúc lại giẫy giẫy đạp đạp ghét không chịu được. Mới tắm xong nên con nào con ấy cứ gọi là thơm tho và sạch sẽ. ngủ được 1 tiếng căn giờ dậy để đưa cái lũ ăn hại này xuống tầng 1. ( vì bố mẹ cấm không cho chó lên tầng . Bố mẹ mà dậy nhìn thấy cái cảnh chó đi từ tầng 4 xuống là : Kim! mày vứt hết cả chó cả mèo ra ngoài đường ngay) lén lút cho chúng nó ra đằng sau chốt cửa lại. thế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả haaaaaaa . ăn vụng biết chùi mép. đến tối cho chúng nó đi dạo quanh khu TRung yên rồi về ăn kem và bánh. Ăn xong bắt 2 đứa đi ngủ. hết ngày.
 
Top