Hi hi, không em ạ.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cái tay, cái tay.. :x :x :x em chả biết nói thế nào nữa, chắc anh chị và cả Lu (cả nhà chị thì đúng hơn) mệt lắm.. Lạnh thế này, mấy đứa bé thế nào hả chị? Có phải ủ đèn suốt đêm không chị/?
Em.
Bé Lu còn bị nóng nữa cơ. Thỉnh thoảng nóng quá, nó chạy ra nằm ép xuống nền nhà vệ sinh cho mát í em ạ.
Trời ơi, sao sợ thế?Mèo xinh quá, bé nó đẻ dày thế chị cho mẹ con bé ra rỗ to chút sẽ tiện hơn. Con Mén nhà em ngày xưa đẻ những 7 con, mà hồi đó em ngốc, một đứa đẻ ngược, em ko dám nắm chân nó lôi ra phụ con Mén, thế là bé chết ngạt. Mén vụng về nhà em vừa thương con vừa thương chủ, nó ngủ với con một chút lại bò ra ngủ với em, có bữa nó còn tha cả con ra ngủ với em, ổ nó nằm cũng hơi bé nên chen lấn lúc nhúc thế nào mà 1 bé nữa bị ngạt. (Bùn) buồn lắm.
Cảm ơn chị,Chúc mừng Cún Mèo! Kiểu này chắc Phượng phải nghỉ làm trông con thôi! Khiếp, hai vợ chồng trẻ mà đã có những 8 đứa con cơ đấy ). Mấy bữa nay chắc là vừa mệt vừa vui hả Cún Mèo? Cố lên nhé, mình biết Phượng mà chăm mèo thì không ai bằng rồi. Chúc cả nhà vui khỏe! Nhớ update hình mấy đứa bé xinh xắn lên nhanh nhanh nhé!