• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật kí yêu chó

jellyflow

Member
Trưa nay trên đường từ lăng bác về nhà mình tình cờ gặp con chó này đi lang thang thương ko chịu đc :((


Dù đang định đi đón ông chú cũng kệ ông ý , ở lại phải giúp nó. Ở đường hùng vương lê hồng phong này sao lại xuất hiện con chó lông lá ghẻ lở chân thì bị u bướu to đùng thương nó quá. Nó cứ chạy đi lang thang mình phải đi theo nó sợ nó đi đâu & tìm cách nhờ người đến giúp. Nếu như nhà mình là 1 cái nhà tình thương có chỗ chứa chắc mình cũng cho nó lên xe mang về.

Đang loay hoay gọi cho a nam hỏi giúp đỡ thì nhìn thấy thằng taxi đi đằng sau đít nó, và thằng chó đó còi & cứ từ từ tiến tới, con chó ko biết tránh ra & cứ chạy theo đường thẳng. CHó mình đã ở trg hợp này. Mình biết ngay kiểu gì con chó cũng bị đâm. Và nó đã bị cuốn & trong gầm xe. Giây phút đó như muốn vỡ òa. Mình bỏ xe lao tới. Đạp vào cửa .... ĐCMM mày đi kiểu c... xuống xe ... abc ->xyz . Lúc đó trong lòng căm phẫn sẵn sàng đánh nhau. Chưa bao giờ mình mạnh mồm chửi ai như thế. CŨng may gặp phải thằng hiền. Em .mmm xin lỗi.....em. ko cố ý. Người dân cứ đứng xem. Dkm.. :( Mình mới lôi con chó từ trong gầm ra & bị nó cắn 1 phát chảy máu. Nó cũng bị chảy máu bn chỗ.
( Tuần trước mang chó phú quốc về bị cắn, tuần sau dẫn husky đi dạo nó cắn con mèo nhà người ta sắp chết vào can ra, bị mèo cắn sâu đau ... Bây giờ bị con này cắn ko hiểu yêu chó hay ngu hơn chó :(

Cũng may đang từ hôm con PQ cắn đang đi tiêm nên giờ ko lo.

Biết là chó chỉ loanh quanh ở khu vực đó nên mình đi vào nhà dân rửa tay xà phòng đã. Đi ra thì thấy 1 con bé dắt con chó đi về. Mình ra hỏi ...Zzz sao nuôi chó để thế này? lông lá kinh thế này ? Nó vừa bị xe đâm....
Nó trả lời con chó là lai ..nó bị xổng ra, bác sĩ ko cho cắt vết u sợ chết, rồi kết luận nó khôn lắm a ạ ...xong cứ lừ lừ đi..... shit ..

Hãy sống có 1 tấm lòng ...quan tâm đến nhg thứ bên cạnh ...Dù chỉ 1 thứ nhỏ nhất ... 1 con chó thôi.
 

yeuketoan89

Active Member
like mạnh bác này đấy, bác ở đâu cho e số đt thỉnh thoảng giao lưu tí :D
 

Binngo

Member
ôi trời, sao đời lắm loại người :| thằng lái taxi đáng nhẽ phải đánh cho bê xa lết, mất dạy
 

jellyflow

Member
cũng ko phải là vì nó hiền , mà là nge nói bọn taxi hay có đồ. chứ đánh nhau chân tay sợ gì :D. Khi nào mà bạn căm tức điều gì đó. Có thể bạn ko tự chủ đc đấy chứ.
@yeuketoan : ngày xưa mình cũng ở trong khu quỳnh mai học cấp 2 quỳnh mai đấy
Bạn liên hệ với mình vào số 0982.616.988
 

Mr.Hi

New Member
cuộc đời sao lắm chuyện bi ai, khổ thân chú chó bệnh tật đầy mình, giờ chỉ có cách muốn chữa nhanh là tắm rửa thường xuyên rồi mua lọ DEP về bôi cho e nó sẽ hết ghẻ thôi, nhưng còn khối U giờ chỉ có cách duy trì thôi, ko thể điều trị đặc hiệu bằng thuốc mà phải can thiệp phẫu thuật, còn bạn trẻ bị chó cắn thì chú ý ra trạm y tế hoặc bệnh viện tiêm phòng luôn đi nhé, tiêm trong vòng 8-12 tiếng là tốt nhất, theo dõi cả người cả chó xem trong vòng 7 ngày con chó có bỏ ăn hay có dấu hiệu gì bất thương ko, thương thì thương thật nhưng bệnh tật không thể đùa, trước tớ đi thực tập lâm sàng đã từng có bệnh nhân bị chó cắn và rồi ko đi tiêm phòng vì nghĩ chó nhà nên ko sợ và cuối cùng đã chết cách đây mấy tháng vì dại rồi, nói là nói vậy nhưng cũng ko nên quá lo lắng, rất tốt là bạn đã lấy xà phòng rửa vết thương nhưng phải là chà rửa, kì cọ thật kĩ mới hết nước dãi từ con chó để tránh nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm, đi tiêm huyết thanh rồi theo dõi để kịp thời xử lí đi nhé;)
 

jellyflow

Member
cuộc đời sao lắm chuyện bi ai, khổ thân chú chó bệnh tật đầy mình, giờ chỉ có cách muốn chữa nhanh là tắm rửa thường xuyên rồi mua lọ DEP về bôi cho e nó sẽ hết ghẻ thôi, nhưng còn khối U giờ chỉ có cách duy trì thôi, ko thể điều trị đặc hiệu bằng thuốc mà phải can thiệp phẫu thuật, còn bạn trẻ bị chó cắn thì chú ý ra trạm y tế hoặc bệnh viện tiêm phòng luôn đi nhé, tiêm trong vòng 8-12 tiếng là tốt nhất, theo dõi cả người cả chó xem trong vòng 7 ngày con chó có bỏ ăn hay có dấu hiệu gì bất thương ko, thương thì thương thật nhưng bệnh tật không thể đùa, trước tớ đi thực tập lâm sàng đã từng có bệnh nhân bị chó cắn và rồi ko đi tiêm phòng vì nghĩ chó nhà nên ko sợ và cuối cùng đã chết cách đây mấy tháng vì dại rồi, nói là nói vậy nhưng cũng ko nên quá lo lắng, rất tốt là bạn đã lấy xà phòng rửa vết thương nhưng phải là chà rửa, kì cọ thật kĩ mới hết nước dãi từ con chó để tránh nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm, đi tiêm huyết thanh rồi theo dõi để kịp thời xử lí đi nhé;)

BẠn cho mình hỏi tức là hơn 1 tuần trước mình bị chó cắn rồi, bsĩ bảo tiêm 4 lần, mỗi lần 2 mũi 2 tay trái phải. Mỗi lần tiêm cách nhau 3 ngày tiêm trong da.
TIêm ngày đầu tiên hôm sau mình bị mèo cắn
TIêm lần thứ 2 cách đây 2 ngày. Thì hôm nay lại bị con này cắn

Còn 2 mũi tiêm nữa.Mai Tiêm & đến 1/9 tiêm.

Vậy 2 con chó & 1 con mèo cắn trong vòng gần 2 tuần. Tóm lại bh vẫn đang tiêm có sao ko bạn.
 

vananh081

Member
ban thuong cún thật đấy, ủng hộ bạn.


duoi nhà minh co mot em husky con nho, minh nghi chac khoang 3 thang tuoi, bị đối sử thật tệ và đáng thuong,hôm vừa rôi minh di qua troi mua to nhu vay van de em ngoi ngoai troi mua trong cai chuồng thì bé tí, chac' quay 1 vòng la hết chuồng,nhìn thấy đáng thuong lắm, hôm sau mình ra xem em thế nao` thì that khung khiep minh chưng' kien canh như the nay nay, co ban nào nuôi cún ma làm như thê không nhé, em cún đang ngồi yên trong chuồng thì thấy một chị chay ra cầm cái vòi phun nuoc phun vao chuồng, khoang 30s sau thi tự dưng lật ngửa cái chuồng lên để rửa, nhin em cun' ngồi trong mà thấy đáng thương, vật lộn với cái chuồng, gầy go` va` trông thật tê hại,chủ nhà làm nghề sửa xe máy nen cành nhấch nhách và bẩn, ve minh ke cho dua em nghe, no chay ra hoi thi nguoi ta bảo ràng đang bán con cún này voi giá 6,5tr. ban nao` muon mua thi xuong xem nhe, cho em cun' thoat khoi nguoi chủ buôn chó tồi tệ đó.
 
Trưa nay trên đường từ lăng bác về nhà mình tình cờ gặp con chó này đi lang thang thương ko chịu đc :((


Dù đang định đi đón ông chú cũng kệ ông ý , ở lại phải giúp nó. Ở đường hùng vương lê hồng phong này sao lại xuất hiện con chó lông lá ghẻ lở chân thì bị u bướu to đùng thương nó quá. Nó cứ chạy đi lang thang mình phải đi theo nó sợ nó đi đâu & tìm cách nhờ người đến giúp. Nếu như nhà mình là 1 cái nhà tình thương có chỗ chứa chắc mình cũng cho nó lên xe mang về.

Đang loay hoay gọi cho a nam hỏi giúp đỡ thì nhìn thấy thằng taxi đi đằng sau đít nó, và thằng chó đó còi & cứ từ từ tiến tới, con chó ko biết tránh ra & cứ chạy theo đường thẳng. CHó mình đã ở trg hợp này. Mình biết ngay kiểu gì con chó cũng bị đâm. Và nó đã bị cuốn & trong gầm xe. Giây phút đó như muốn vỡ òa. Mình bỏ xe lao tới. Đạp vào cửa .... ĐCMM mày đi kiểu c... xuống xe ... abc ->xyz . Lúc đó trong lòng căm phẫn sẵn sàng đánh nhau. Chưa bao giờ mình mạnh mồm chửi ai như thế. CŨng may gặp phải thằng hiền. Em .mmm xin lỗi.....em. ko cố ý. Người dân cứ đứng xem. Dkm.. :( Mình mới lôi con chó từ trong gầm ra & bị nó cắn 1 phát chảy máu. Nó cũng bị chảy máu bn chỗ.
( Tuần trước mang chó phú quốc về bị cắn, tuần sau dẫn husky đi dạo nó cắn con mèo nhà người ta sắp chết vào can ra, bị mèo cắn sâu đau ... Bây giờ bị con này cắn ko hiểu yêu chó hay ngu hơn chó :(

Cũng may đang từ hôm con PQ cắn đang đi tiêm nên giờ ko lo.

Biết là chó chỉ loanh quanh ở khu vực đó nên mình đi vào nhà dân rửa tay xà phòng đã. Đi ra thì thấy 1 con bé dắt con chó đi về. Mình ra hỏi ...Zzz sao nuôi chó để thế này? lông lá kinh thế này ? Nó vừa bị xe đâm....
Nó trả lời con chó là lai ..nó bị xổng ra, bác sĩ ko cho cắt vết u sợ chết, rồi kết luận nó khôn lắm a ạ ...xong cứ lừ lừ đi..... shit ..

Hãy sống có 1 tấm lòng ...quan tâm đến nhg thứ bên cạnh ...Dù chỉ 1 thứ nhỏ nhất ... 1 con chó thôi.
minh k nhin dc mat e nay. vi trong ngõ nhà mình cũng có 1 e bi u ở chân nhu thê' tên la Mic. minh k biet dung e nay k nua. mình ở ngọc hà ma. n cung to to nhu nay. nhin giống đây. nhưng chưa nhìn thấy mặt k dam' chắc chắn. vừa đi làm về cũng k nhìn sang nha ng ta xem có n k @@
 

kimyo123

Member
sao cậu ko vào vả vỡ mồm cái con dắt chó ấy đi. Ghét nhất cái loại j cũng thik nuôi, nuôi xong thì bỏ đói, con chó có bỏ đói nó nó vẫn quý mình,vẫn nghĩ mình lf chủ nó. 1 số cái loại nuôi chó xong cứ suốt nagyf nó khon lắm thế này thế kia rồi về thì vật ra đánh đập, bỏ đói, mình mà gặp mấy cái đưa kiểu đấy mình táng ủng sọ :|
 

jellyflow

Member
minh k nhin dc mat e nay. vi trong ngõ nhà mình cũng có 1 e bi u ở chân nhu thê' tên la Mic. minh k biet dung e nay k nua. mình ở ngọc hà ma. n cung to to nhu nay. nhin giống đây. nhưng chưa nhìn thấy mặt k dam' chắc chắn. vừa đi làm về cũng k nhìn sang nha ng ta xem có n k @@


ĐÚng nó rồi đấy bạn ah. Con chủ nó bảo ở gần lăng bác.
Ở HN có hội nào như hội yêu động vật trong nam ko nhỉ
 

kimyo123

Member
chó nhà mình hồi trc cũng bị kiểu u u thế này, nhưg bé thôi, bác sĩ bảo do già quá, hồi đó nó hơn chục năm rồi:|
hay là bị ung thử giống ng :|
 

yeuketoan89

Active Member
Thấy ở Gaia họ chữa đc nhiều ca khó phết.bạn thử bảo cô bé đó mang lên Gaia xem có chữa đc ko.tội nghiệp cún quá.hjx
 

jellyflow

Member
thôi kệ nó, đến nói năng về nó 1 tý nó còn ko nói với mình lâu. Mình k thíc thái độ nó lắm. CÓ chó phải biêt tự lo. Mình nghĩ chỉ là 1 cục thịt thừa sao ko phẫu thuật đi. Nhờ bạn luucongbinh1990 nhà cũng ngõ nói hộ
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Cục này cắt cũng phức tạp đó, không đơn giản đâu các bạn ạ!Trưa nay mình nhận điện thoại của bạn xong rất lo lắng vì bạn bị nó cắn! Cậu bạn mình ở gần đó liên lạc lại thì thấy chủ dắt về rồi! Khổ thân em!
 

zen

Member
Cục này cắt cũng phức tạp đó, không đơn giản đâu các bạn ạ!Trưa nay mình nhận điện thoại của bạn xong rất lo lắng vì bạn bị nó cắn! Cậu bạn mình ở gần đó liên lạc lại thì thấy chủ dắt về rồi! Khổ thân em!
Bạn ý bị cắn mà vẫn đang trong thời gian tiêm có sao ko a. Em hỏi để đề phòng. Khổ thân bạn 2 tuần mà 3 con cắn
 

zen

Member
sao cậu ko vào vả vỡ mồm cái con dắt chó ấy đi. Ghét nhất cái loại j cũng thik nuôi, nuôi xong thì bỏ đói, con chó có bỏ đói nó nó vẫn quý mình,vẫn nghĩ mình lf chủ nó. 1 số cái loại nuôi chó xong cứ suốt nagyf nó khon lắm thế này thế kia rồi về thì vật ra đánh đập, bỏ đói, mình mà gặp mấy cái đưa kiểu đấy mình táng ủng sọ :|
Bạn này nói chuẩn thật. Gặp chủ như thế phải chửi vào mặt nó ý. Cái loại nuôi chó ko đc thì làm chó đi
 

kimyo123

Member
mà cậu chủ top bị cún cắn thì nhờ luôn cái bạn ở cùng ngõ đấy để ý em cún có vấn đề j ko mà đề phòng cho chắc :)
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Tiêm rồi thì đỡ lo thôi! Theo dõi con cún trong 2 tuần nó không sao thì mình không sao nhé!
 

Bella Pham

Member
ban thuong cún thật đấy, ủng hộ bạn.


duoi nhà minh co mot em husky con nho, minh nghi chac khoang 3 thang tuoi, bị đối sử thật tệ và đáng thuong,hôm vừa rôi minh di qua troi mua to nhu vay van de em ngoi ngoai troi mua trong cai chuồng thì bé tí, chac' quay 1 vòng la hết chuồng,nhìn thấy đáng thuong lắm, hôm sau mình ra xem em thế nao` thì that khung khiep minh chưng' kien canh như the nay nay, co ban nào nuôi cún ma làm như thê không nhé, em cún đang ngồi yên trong chuồng thì thấy một chị chay ra cầm cái vòi phun nuoc phun vao chuồng, khoang 30s sau thi tự dưng lật ngửa cái chuồng lên để rửa, nhin em cun' ngồi trong mà thấy đáng thương, vật lộn với cái chuồng, gầy go` va` trông thật tê hại,chủ nhà làm nghề sửa xe máy nen cành nhấch nhách và bẩn, ve minh ke cho dua em nghe, no chay ra hoi thi nguoi ta bảo ràng đang bán con cún này voi giá 6,5tr. ban nao` muon mua thi xuong xem nhe, cho em cun' thoat khoi nguoi chủ buôn chó tồi tệ đó.
Hành hạ dã man mà còn đòi bán với cái giá đó sao? :(
 
Top