• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà Méo Cùn trở lại!

meoxau

Member
Xấu đoán móng tay đó là của thằng Lucky, đúng hông nè?
Hôm qua, meoxau kê cái mặt gần con Xấu, bỗng dưng nó giật mình, nó quàu 1 đường trầy trên trán, cũng may là không vào mắt.
Sao mèo nhà cunmeo thích bế thế, còn mèo nhà này không cho bế, chỉ khi nào chúng cần mình thì chúng mới mở rộng lòng mà ban cho cái ôm.
 

Cún Mèo

Member
Ui Mèo Xấu ơi, sao giỏi vậy, đúng là móng tay Lucky đó....

Hôm qua ông chồng mình đi có việc phải đi làm ban đêm, nửa đêm đang ngủ mình thấy cái gì nặng ơi là nặng cứ tì vào mình... Tỉnh dậy hóa ra là ông Bò Sữa, ông í nằm kiểu bán thân (nửa thân trước của ông í gác lên bụng, nửa thân sau ông í bẹp ở dưới giường), lại còn ngáy o o nữa chứ.. Mỏi nhừ cả người.

Chồng mình không có nhà, Lucky được thể... Nó mở ngăn kéo tủ bếp, lôi hết mấy cuộn ni lông loại để đựng thực phẩm (cái ni lông này rất mềm & dễ rút ra), và cào xơ xác... Sáng nay dậy, thấy ni lông rải đầy nhà, nhà cửa bẩn thỉu bừa bãi không tả được..

Đúng là yêu mèo phải kiên nhẫn với bọn nó, bây giờ bọn mèo nhà Cún Mèo coi Cún Mèo là tôi đòi, là người ở mất rồi... Sáng nay Cún Mèo dậy, đánh răng rửa mặt buộc tóc lên, chưa kịp đi hái cỏ cho bọn nó.. Lúc đang chải đầu, thằng Lucky tha luôn cái buộc tóc của mình đi vứt, lại phải lòng vòng đi tìm, tức điên.

Mà Lucky nó phá quá đi mất, hôm qua nó làm gẫy mất cái ngọn cây chuối cảnh rồi... Chăm mãi mới ra được cái nhánh mới.. Chắc nó lại xông phi lên cây chuối để cào, rồi làm gẫy đây.

Con Lu bây giờ có thói ăn 1 miếng, thì nhè 1 miếng... Chưa thấy đứa con gái nào bẩn thỉu như thế. Cứ khi nó ăn, thức ăn đảm bảo sẽ vung vãi xuong quanh bẩn không tả được...

Thông báo là mình sắp điên vì mèo rồi nhé..
 

meoxau

Member
Ha ha, sao mấy tụi này giống nhau quá vậy ta, Xấu Xí cũng quậy lắm, làm bể và rớt đồ nhiều nhất...Cũng may là nhà không có gì đắt tiền nếu không thì mạt luôn rồi :)

Sao Lu hư thế? Nói nhỏ thôi không nó nghe mệt lắm. Bây giờ mình mới phát hiện ra là Xí nó biêt nghe. Lúc trước ngày nào mà không nói xấu nó, lúc thì chê xấu, lúc thì nói thương đứa này hơn đứa kia...( Thật ra thì 2 đứa đều thương cả những mỗi đứa có tình thương khác nhau, không biết cunmeo có vậy không?)

Giờ mà nói xấu mèo thì phải nói nhỏ hoặc đừng nói tiếng việt không thì mệt lắm...
 

Phu Dung

Moderator
Giờ mà nói xấu mèo thì phải nói nhỏ hoặc đừng nói tiếng việt không thì mệt lắm...
Hi hi, Meo xau ơi, lũ mèo có hiểu tiếng người là do nó tiếp cận được sóng não của chúng ta (thần giao cách cảm) nên đừng nói là nói tiếng Anh, có nói tiếng Công gô nó cũng hiểu ngay cái "thiện chí" của chúng ta :D
 
Top