• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà Méo Cùn trở lại!

Cún Mèo

Member
Mặc dù đã trở lại với 1 nick name khác, nhưng không thể nào đăng nhập được..

Chắc nhà Cún Mèo thuộc vào thể loại bị "truy sát" rồi.

Thank you những người đã quan tâm hỏi han nhà Cún Mèo nhé!

Để tạ ơn, Cún Mèo tặng tất cả những ai yêu mèo mấy hình ảnh của lũ nhóc nhà Cún Mèo:

1. Trụ cào móng tự chế- Khách khứa đến hỏi vì sao lại quấn dây thừng vào chân bàn, Cún Mèo bảo: do chân bàn nhà em bị gẫy, nên em phải quấn lại thế đóa:


2. Đây là 2 hình ảnh của Bò điên khi cào cái trụ này:


 

Cún Mèo

Member
Tiếp nữa là một số hình ảnh mèo nằm trong nắng sớm...

1. Các bạn có ghen tị với cuộc sống bình yên của Cún Mèo không?


2. Các bạn có biết thằng Bò này bây giờ nó được bao nhiêu ki lô gam không?


3. Nắng đẹp hơn hay các con tôi xinh hơn?


4. Bật mí nhé, Lu có bầu rồi đó..
 

Mju_y3u

Member
miu đẹp quá chị ah.chị bảo em cách nuôi miu sao cho bọn miu ấy béo vậy đi chị?em thích mèo béo lắm.hi
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Ôi Chúa ơi Lu có bầu, Lu có bầu, có bầu có bầu!!!!!!!!!!! Chúa ơi chúc mừng con!!!
 

Phu Dung

Moderator
Phượng ơi, dây thừng dùng quấn trụ cào móng thế là bé lắm, ba bữa là chúng nó cào đứt ngay. Phải dùng loại thừng to bằng cây bút chì hay bằng ngón tay út ấy thì mới chịu được lâu. Thừng to mà chúng nó còn cào tướp ra.
 

Cún Mèo

Member
Phượng ơi, dây thừng dùng quấn trụ cào móng thế là bé lắm, ba bữa là chúng nó cào đứt ngay. Phải dùng loại thừng to bằng cây bút chì hay bằng ngón tay út ấy thì mới chịu được lâu. Thừng to mà chúng nó còn cào tướp ra.
Úi xời, chị Dung yêu ơi....

Hà nhà em quấn dây đấy được nửa tháng nay rồi, ngày nào cũng bị Bò Điên & Lucky khùng cào xé mà không sao chị ạ.

Lý do là chúng em quấn rất rất chặt, quấn xong rộp hết cả tay ấy chị à.. Vừa căng, vừa quấn...

Nửa đêm, chúng nó cào rột rột... Nghe đổ đình đổ chùa chị ạ... Nhưng không đứt đâu...
 
Chị Phượgn ơi làm thế nào hãm Bò lại chứ em thấy eo của cu này cũng khá lớn, hơn cả eo bánh mì Ngã Tư Sở rồi. Gần nhà em có có mèo em mới phát hiện ra và theo như chủ của nó kể thì nó đc 10kg ( ko Biết đc ghi vào kỷ lúc Việt Nam chưa?). Và ko chần chừ em đã phải năn nỉ cô ý cho em diện kiến nó thì...trời ơi.... cái bụng của nó to khủng khiếp, nó là mèo ta, màu lông giống Bò lắm ý. Mặt thì nhỏ, 4 chân cũng nhỏ mà sao nó đỡ đc cái người to thế. Cô ý bế nó ra em còn tưởng nó ko đi được. Để hôm nào em sang chụp ảnh up lên để đọ eo vơí Bò nhà chị cho em. Con mèo này vĩ đại lắm.
 
Á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa................
Lu có bầu rồi á chị? Ui thích quá cơ. Mong quá. EM mong đc nhìn con của nó lắm lắm. Không biết trông thế nào nhỉ? Nhưng em nhiìn mặt Lu nhà chị gian ý như kon Tí nhà em. Đàn bà mà sao gian thế. Nó cũng là mèo anh Lông ngắn ạ.
 

Cún Mèo

Member
Á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa................
Lu có bầu rồi á chị? Ui thích quá cơ. Mong quá. EM mong đc nhìn con của nó lắm lắm. Không biết trông thế nào nhỉ? Nhưng em nhiìn mặt Lu nhà chị gian ý như kon Tí nhà em. Đàn bà mà sao gian thế. Nó cũng là mèo anh Lông ngắn ạ.
Xì trét với nàng Lu lắm....

Sáng thì nàng í dựng mình dậy từ 7 giờ, đòi nghịch nước.

Mình lại phải mắt nhắm mắt mở vào toa lét, mở cái vòi xịt vệ sinh xịt từ trên cao thành hình cầu vồng cho nàng í quều tay quều chân thỏa thích..

Khi vào ngủ lại thì được khoảng nửa tiếng, nàng í lại kêu nỉ non... Lại phải dậy, mở cửa, đi ra bãi cỏ gần nhà hái cỏ cho nàng í ăn..

Ăn xong thì nàng lại đòi uống nước... Mà nàng không bao giờ uống nước trong bát đâu, cứ phải uống nước chảy dưới vòi cơ...

Đây là vài hình ảnh mèo điên nhà mình ăn cỏ:

Mụ béo sao chậm thế nhỉ? Cỏ của ông đâu?


Cỏ của tao!!!- Không, cỏ của Lu chứ:




 

Cún Mèo

Member
Còn đây là ảnh Bò điên cách đây 1 tuần, hồi đó chàng không ăn cỏ, chàng quan tâm đến bữa sáng của mẹ hơn:





 

ttmy2407

Member
Ôi Chúa ơi Lu có bầu, Lu có bầu, có bầu có bầu!!!!!!!!!!! Chúa ơi chúc mừng con!!!
Ôi zời, cái comt của em Neko làm em nhớ đến mấy em trong Bộ tứ 10A8 :p
Lu sắp có em bé rồi :d Chúc mừng, chúc mừng!!! Mà từ trước chị toàn chụp ảnh lúc mấy đứa nhà chị hoặc đang ngủ, hoặc đang nằm..~~> em nhìn như kiểu mèo mẫu í :X Gần đây chị hay quay rồi chụp lúc bọn nó hoạt động náo nhiệt nên em mới thấy bọn nó giống...mèo! :sleepy:
 

Cún Mèo

Member
Gần đây chị hay quay rồi chụp lúc bọn nó hoạt động náo nhiệt nên em mới thấy bọn nó giống...mèo! :sleepy:
Ôi thế à, chị chả để ý đâu...

Đúng là bọn mèo nhà chị chúng nó chủ yếu là nằm em ạ, đi vài bước là nằm, ịch cái bụng ra..

Dùng từ "náo nhiệt" với bọn nó là sai đấy em ạ, cái bọn này thì náo cái nỗi gì... Nhà có 3 con mèo mà chả có lấy 1 tiếng kêu. Mèo gì mà mặt mũi lúc nào cũng bí xị, cắm cảu... Chị chả biết chúng nó đòi hỏi gì ở chị nữa?

Nhiều khi chị cứ bế Lucky lên, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi xem nó muốn gì, nó cần gì ở chị nữa để chị hầu hạ nó, nhưng nó không trả lời.. Hôm qua nó còn lên cắn cằm chồng chị nữa. Thỉnh thoảng chị nấu ăn, nó ở đâu lao đến như hóa rồ, và cắn một phát vào chân chị đau điếng...

Nói chung thật không hiểu nổi bọn nó muốn gì?
 

loveisa11

Member
Mấy con mèo nhà chị nhìn iu ghê. Cái mặt thằng Bò Điên nhà chị gian hồ quá xa =))
 
chà, Lu có bầu .. thông tin nóng hổi đây :)) Lu bầu sơm hơn chút nữa thì đẻ cùng lứa với Sim nhà em, thế là cho 2 mẹ chơi với nhau nhé .. thích chưa ?
 

khunglongmap

New Member
chị ơi, bé Lu mai mốt có em bé chị để phần em 1 baby với, em mê Lu nhà chị lắm đấy .. hehehe.. từ hôm biết bé Lu là em cứ vào nhìn nó hoài ấy ..cứ muốn cắn nó ..hè hè hè ...
 

Cún Mèo

Member
chị ơi, bé Lu mai mốt có em bé chị để phần em 1 baby với, em mê Lu nhà chị lắm đấy .. hehehe.. từ hôm biết bé Lu là em cứ vào nhìn nó hoài ấy ..cứ muốn cắn nó ..hè hè hè ...
Nhà chị không có ý định bán con của Lu em ạ, trừ khi nó sinh nhiều em bé mèo quá thì phải xem xét để tặng bớt... Còn lại nhà chị nuôi hết.
 
Top