• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Meo...Meo...Meo...có bốn chú mèo!

thuan81

Active Member
Con cái nhà ai mà xấu hoắc, đen xì xì một đống, từ bé đã ăn chơi nhuộm tóc vàng thế kia :)) Bố thuận định dẫn con lên vũ trường múa lửa hay seo ý bà con nhỉ. mà xấu thế này nuôi làm gì anh, mai mốt em vào, em qua thăm bố con a Thuận nha. Xấu quá đi mất :D để e thăm nha
em ơi! bé đó nó nói là con nghe giang hồ loan tin là Cô ngudaymuon nổi tiếng ham con nhà người ta !nên con nhuộm tóc màu vàng cho cố ấy sợ con!hihi
nhưng cũng nhờ mái tóc vàng ấy ,nên cái máy cùi mía của anh mới chụp thấy được con bé!không thôi chỉ là một đóng đen thui!hihi
 

thuan81

Active Member
Fiona cho con ti nhiều quá!bụng to đùng luôn rồi!:love struck::love struck::love struck::love struck: :))

giống cá hộp quá :))






sữa ngon quá!:drooling::yawn: ngủ khò khò....




 

D_P_HOA

Active Member
Fiona cho con ti nhiều quá!bụng to đùng luôn rồi!:love struck::love struck::love struck::love struck: :))

giống cá hộp quá :))






sữa ngon quá!:drooling::yawn: ngủ khò khò....




ha ha, có lời khen Thuận đó, biết tiếp thu ý kiến, cô tình không dìm hang nữa :D, các bé mèo trông đáng yêu hản lên :)), xinh thế nhỉ. Trình độ lên tay ghê cơ :))
 

thuan81

Active Member
ha ha, có lời khen Thuận đó, biết tiếp thu ý kiến, cô tình không dìm hang nữa :D, các bé mèo trông đáng yêu hản lên :)), xinh thế nhỉ. Trình độ lên tay ghê cơ :))
chị Hoa ơi! em phải đi mua cái đèn sài bằng điện về em pha vào ổ !xong em chụp !để kiếm thông tin chụp ảnh thêm mới được!em cảm ơn chị Hoa ạ!
 

D_P_HOA

Active Member
chị Hoa ơi! em phải đi mua cái đèn sài bằng điện về em pha vào ổ !xong em chụp !để kiếm thông tin chụp ảnh thêm mới được!em cảm ơn chị Hoa ạ!
Mà trộm vía các bé trông bụ ghê nhỉ :love struck:, thế chăm bọn nó có vất vả lăm không đó, chị sợ lắm, cứ thích bọn nó nhỏ mãi , chứ vài tháng nũa mà nó lại cứ đòi có em bé mà mình không chăm được thì tội nghiệp quá :((
à mà Fiona trông chả có dáng bà đẻ nhỉ, lông nó vẫn mượt mà ghe cơ. Hôm nọ mình đi off thấy các em mèo nhà khác lông cứ loăn xoăn, trông đáng yêu lắm, bọn nhỏ nhà chị thì lông cứ thẳng đơ ra Thuận ạ :))
 

thuan81

Active Member
Mà trộm vía các bé trông bụ ghê nhỉ :love struck:, thế chăm bọn nó có vất vả lăm không đó, chị sợ lắm, cứ thích bọn nó nhỏ mãi , chứ vài tháng nũa mà nó lại cứ đòi có em bé mà mình không chăm được thì tội nghiệp quá :((
à mà Fiona trông chả có dáng bà đẻ nhỉ, lông nó vẫn mượt mà ghe cơ. Hôm nọ mình đi off thấy các em mèo nhà khác lông cứ loăn xoăn, trông đáng yêu lắm, bọn nhỏ nhà chị thì lông cứ thẳng đơ ra Thuận ạ :))
Chăm cũng không vất vả đâu chị!chỉ là cực lúc canh sinh ,rồi lúc 3 ngày đầu!thời gian này em khỏe nè!nhưng khi khoảng 20 ngày tuổi thì bắt đầu cực lại!nhưng mà nếu chị Hoa từng chăm chó con thì đây là chuyện nhỏ à!
các bé lông thẳng mới sạch đó chị!cứ mà loăn xoăn thì chăm cực lắm!nó dễ rối và bám bẩn chị ạ!
Fiona sinh xong vẫn rất khỏe chị à!có khi xinh gái hơn luôn hehe
 

D_P_HOA

Active Member
Chăm cũng không vất vả đâu chị!chỉ là cực lúc canh sinh ,rồi lúc 3 ngày đầu!thời gian này em khỏe nè!nhưng khi khoảng 20 ngày tuổi thì bắt đầu cực lại!nhưng mà nếu chị Hoa từng chăm chó con thì đây là chuyện nhỏ à!
các bé lông thẳng mới sạch đó chị!cứ mà loăn xoăn thì chăm cực lắm!nó dễ rối và bám bẩn chị ạ!
Fiona sinh xong vẫn rất khỏe chị à!có khi xinh gái hơn luôn hehe
Thôi thì thể theo nguyện vong của Bé Long, cho nó có em bé 1 lứa vậy :love struck:, sau đó đi làm công công hết :D
 

thuan81

Active Member
Thôi thì thể theo nguyện vong của Bé Long, cho nó có em bé 1 lứa vậy :love struck:, sau đó đi làm công công hết :D
chị sẽ ghiền baby miu đó!vì mỗi lần sinh đều khác nhau! mỗi bé mỗi vẻ!nhất là mèo con !nhìn nó xún xính xinh xinh ,thích lắm !
 

Beambeam

Active Member
chị sẽ ghiền baby miu đó!vì mỗi lần sinh đều khác nhau! mỗi bé mỗi vẻ!nhất là mèo con !nhìn nó xún xính xinh xinh ,thích lắm !
Đúng rồi, mèo con, chó con kể cả gà con, vịt con, lợn con...đều xinh xinh, em thích hết :D Lúc tụi nó bắt đầu tập đi tập chạy thì lại càng yêu, hihi. Mà tụi nhỏ nhà anh em chỉ phân biệt được 2 đứa thôi, còn 2 đứa màu đen thì chịu, giống nhau y hệt :love struck: :love struck: :love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
chị sẽ ghiền baby miu đó!vì mỗi lần sinh đều khác nhau! mỗi bé mỗi vẻ!nhất là mèo con !nhìn nó xún xính xinh xinh ,thích lắm !
Đang nghiện mà còn nghe nói thế này nữa thì đúng là giết người :worried::)). Thích mèo con lắm lắm lắm lắm luôn:love struck:.
Bạn Thuận thật là may mắn, đàn con của Fiona đáng yêu quá đi. Chắc mai đi Bến Tre trộm mèo quá:p
 

Sheryl

Active Member
Chăm cũng không vất vả đâu chị!chỉ là cực lúc canh sinh ,rồi lúc 3 ngày đầu!thời gian này em khỏe nè!nhưng khi khoảng 20 ngày tuổi thì bắt đầu cực lại!nhưng mà nếu chị Hoa từng chăm chó con thì đây là chuyện nhỏ à!
các bé lông thẳng mới sạch đó chị!cứ mà loăn xoăn thì chăm cực lắm!nó dễ rối và bám bẩn chị ạ!
Fiona sinh xong vẫn rất khỏe chị à!có khi xinh gái hơn luôn hehe
Chị ơi, bao giờ lớn, lông dài hơn, lăn lê bò toài nó sẽ có vài chỗ lông thành xoăn xoăn (ví dụ lông bụng) đó chị ạ ;;). Mà em thích thằng Bốp nhà chị lắm, bao giờ phải sang thăm nó tại nhà để nhìn nó chạy nhảy mới được. Xinh trai quá cơ :X.
 

thuan81

Active Member
Đúng rồi, mèo con, chó con kể cả gà con, vịt con, lợn con...đều xinh xinh, em thích hết :D Lúc tụi nó bắt đầu tập đi tập chạy thì lại càng yêu, hihi. Mà tụi nhỏ nhà anh em chỉ phân biệt được 2 đứa thôi, còn 2 đứa màu đen thì chịu, giống nhau y hệt :love struck: :love struck: :love struck:
Anh thích tất những con đấy :love struck:!từ nhỏ đến giờ anh nuôi rất nhiều con vật!từ chó,heo,gà,vịt,chim.cá..... dế,cả châu chấu,cào cào anh cũng nuôi luôn!hihi mỗi con một vẻ thích lắm em à!

Đang nghiện mà còn nghe nói thế này nữa thì đúng là giết người :worried::)). Thích mèo con lắm lắm lắm lắm luôn:love struck:.
Bạn Thuận thật là may mắn, đàn con của Fiona đáng yêu quá đi. Chắc mai đi Bến Tre trộm mèo quá:p
thích lắm bạn à!mai mốt Bé Bông lớn sẽ sinh cho bạn và Bé Bảo một đàn con xinh lung linh cho xem :love struck:,đảm bảo xinh hơn con của Fiona nhiều!con của Fiona đen thui đen thùi nhìn không có vẻ xinh xắn dễ thương,chỉ có vẻ ngầu thôi!:D

Chị ơi, bao giờ lớn, lông dài hơn, lăn lê bò toài nó sẽ có vài chỗ lông thành xoăn xoăn (ví dụ lông bụng) đó chị ạ ;;). Mà em thích thằng Bốp nhà chị lắm, bao giờ phải sang thăm nó tại nhà để nhìn nó chạy nhảy mới được. Xinh trai quá cơ :X.
chị Hoa ơi!đừng cho em sheryl biết nhà chị nha!nguy hiểm lắm em ấy định vào tận hang đấy!em này em nghe giang hồ đồn là nhiễm hội chứng yêu mèo xém xém ngudaymuon đấy!:))
 

lululubu

Active Member
Chị Hoa ơi, cho cả em địa chỉ với, em qua rình em Phephe, Hà Đông thì ngay gần trường em :))
 

D_P_HOA

Active Member
Chị ơi, bao giờ lớn, lông dài hơn, lăn lê bò toài nó sẽ có vài chỗ lông thành xoăn xoăn (ví dụ lông bụng) đó chị ạ ;;). Mà em thích thằng Bốp nhà chị lắm, bao giờ phải sang thăm nó tại nhà để nhìn nó chạy nhảy mới được. Xinh trai quá cơ :X.
Anh thích tất những con đấy :love struck:!từ nhỏ đến giờ anh nuôi rất nhiều con vật!từ chó,heo,gà,vịt,chim.cá..... dế,cả châu chấu,cào cào anh cũng nuôi luôn!hihi mỗi con một vẻ thích lắm em à!



thích lắm bạn à!mai mốt Bé Bông lớn sẽ sinh cho bạn và Bé Bảo một đàn con xinh lung linh cho xem :love struck:,đảm bảo xinh hơn con của Fiona nhiều!con của Fiona đen thui đen thùi nhìn không có vẻ xinh xắn dễ thương,chỉ có vẻ ngầu thôi!:D



chị Hoa ơi!đừng cho em sheryl biết nhà chị nha!nguy hiểm lắm em ấy định vào tận hang đấy!em này em nghe giang hồ đồn là nhiễm hội chứng yêu mèo xém xém ngudaymuon đấy!:))
Chị Hoa ơi, cho cả em địa chỉ với, em qua rình em Phephe, Hà Đông thì ngay gần trường em :))
ha ha :wel::drooling:, nhà chị khi nào cũng đón chào mọi người, dễ tìm hơn nhà Ngủ trễ nhiều. Chả biết mọi người đến có mang dc cái loongmeof nào về không nữa =)), hay phải bỏ mè lại :D
 
ha ha :wel::drooling:, nhà chị khi nào cũng đón chào mọi người, dễ tìm hơn nhà Ngủ trễ nhiều. Chả biết mọi người đến có mang dc cái loongmeof nào về không nữa =)), hay phải bỏ mè lại :D
Lúc nào em qua chơi nhé...................................................
 

beheoxinhxan

Active Member
Anh thích tất những con đấy :love struck:!từ nhỏ đến giờ anh nuôi rất nhiều con vật!từ chó,heo,gà,vịt,chim.cá..... dế,cả châu chấu,cào cào anh cũng nuôi luôn!hihi mỗi con một vẻ thích lắm em à!



thích lắm bạn à!mai mốt Bé Bông lớn sẽ sinh cho bạn và Bé Bảo một đàn con xinh lung linh cho xem :love struck:,đảm bảo xinh hơn con của Fiona nhiều!con của Fiona đen thui đen thùi nhìn không có vẻ xinh xắn dễ thương,chỉ có vẻ ngầu thôi!:D
Bạn này giống mình quá, nghe thiên hạ đồn bạn con đẹp trai nữa. Giờ mình cũng như ngudaymuon, thấy tiếc tiếc vì đã trót lấy chồng :)).
Mình cũng thích tất tần tật những baby động vật (trừ con khỉ ra thôi:p). Lúc nào cũng ước sao nuôi chúng nó đừng lớn, bé bỏng mãi thì thật thích.
Giờ thì mong con bé Bông mau ăn chóng lớn, sau này con đàn cháu đống :)):)). Mà nhờ bạn Thuận để ý hộ nhà ai trong SG có bé lông ngắn trai thì ới mình nhá:D
 

hathu08

Active Member
Anh thích tất những con đấy :love struck:!từ nhỏ đến giờ anh nuôi rất nhiều con vật!từ chó,heo,gà,vịt,chim.cá..... dế,cả châu chấu,cào cào anh cũng nuôi luôn!hihi mỗi con một vẻ thích lắm em à!
Em cũng thích bọn nhóc, cái lũ nhóc sao mà ngây thơ dễ thương thế không biết
nhưng rồi lớn lên thì đứa nào đứa đấy mặt mày khó tính, đứa thì nghịch, đứa thì đỏng đảnh. Em chỉ mong đổi được cái bọn lớn nhà em lấy cái bọn nhóc dễ thương nhà anh thôi :(
 

Beambeam

Active Member
Bạn này giống mình quá, nghe thiên hạ đồn bạn con đẹp trai nữa. Giờ mình cũng như ngudaymuon, thấy tiếc tiếc vì đã trót lấy chồng :)).
Mình cũng thích tất tần tật những baby động vật (trừ con khỉ ra thôi:p). Lúc nào cũng ước sao nuôi chúng nó đừng lớn, bé bỏng mãi thì thật thích.
Giờ thì mong con bé Bông mau ăn chóng lớn, sau này con đàn cháu đống :)):)). Mà nhờ bạn Thuận để ý hộ nhà ai trong SG có bé lông ngắn trai thì ới mình nhá:D
Hihi, nhà chị beheo giống nhà em, sau này tìm chồng cho Bông và BOOM mệt phết đây :D Ah, anh trai của BOOM đẹp lắm chị ah, tụi mèo Anh boy hình như có cái mặt tròn hơn tụi girl nhiều, tiếc thế biết chị cũng đi tìm boy thế này thì em đã gạ gẫm cô ấy giữ lại cho chị, đẹp lắm ấy, đẹp đến nỗi suýt nữa không cầm lòng được em ôm cả hai đứa về, nhưng mà nghĩ đến tương lai của tụi nó không ổn nên mãi mới dứt ra được đấy chị ah :(
 

beheoxinhxan

Active Member
Hihi, nhà chị beheo giống nhà em, sau này tìm chồng cho Bông và BOOM mệt phết đây :D Ah, anh trai của BOOM đẹp lắm chị ah, tụi mèo Anh boy hình như có cái mặt tròn hơn tụi girl nhiều, tiếc thế biết chị cũng đi tìm boy thế này thì em đã gạ gẫm cô ấy giữ lại cho chị, đẹp lắm ấy, đẹp đến nỗi suýt nữa không cầm lòng được em ôm cả hai đứa về, nhưng mà nghĩ đến tương lai của tụi nó không ổn nên mãi mới dứt ra được đấy chị ah :(
À, thật ra chị không có dự định nuôi 1 bé trai đâu. Ít nhất là thời điểm này, chị đang ở nhà chồng mà (khi nào chuyển nhà thì có thể lắm:D). Thứ nhất là nuôi nhiều mèo thì không tiện, nhà chồng không hứng thú lắm với mèo. Thứ nhì là mũi chị và bé Bảo cực nhạy mùi hôi (thơm thì không nhạy :(() nên sợ nuôi mèo đực không chịu nổi nếu chúng đánh dấu lãnh thổ. Vì thế chị chỉ hỏi để đến xin phối giống thôi:D.
Bông mới 3 tháng mà đã nghĩ đến con của nó rồi, buồn cười chết mất. Chả biết làm sao, đi phối ở chỗ linh tinh thì sợ lây bệnh, lây bọ chét. Rồi không biết có phải để mèo của mình lại nhà người ta không :nailbitting: :nailbitting:. Nghĩ đến mèo con thì ham nhưng nghĩ đến cảnh đi phối thì lại sợ (đấy là con chưa nghĩ đến ở SG có mèo ALN không đây nữa)
 

Sheryl

Active Member
À, thật ra chị không có dự định nuôi 1 bé trai đâu. Ít nhất là thời điểm này, chị đang ở nhà chồng mà (khi nào chuyển nhà thì có thể lắm:D). Thứ nhất là nuôi nhiều mèo thì không tiện, nhà chồng không hứng thú lắm với mèo. Thứ nhì là mũi chị và bé Bảo cực nhạy mùi hôi (thơm thì không nhạy :(() nên sợ nuôi mèo đực không chịu nổi nếu chúng đánh dấu lãnh thổ. Vì thế chị chỉ hỏi để đến xin phối giống thôi:D.
Bông mới 3 tháng mà đã nghĩ đến con của nó rồi, buồn cười chết mất. Chả biết làm sao, đi phối ở chỗ linh tinh thì sợ lây bệnh, lây bọ chét. Rồi không biết có phải để mèo của mình lại nhà người ta không :nailbitting: :nailbitting:. Nghĩ đến mèo con thì ham nhưng nghĩ đến cảnh đi phối thì lại sợ (đấy là con chưa nghĩ đến ở SG có mèo ALN không đây nữa)
Cái vụ lo sợ của chị giống em quá :)). Vụ đem mèo đi phối ấy, lo còn hơn gả con gái chị nhỉ. Ôi, lũ nhóc này thật là làm chúng ta phải lo quá đi :(.
 
Top