ieuLu
Member
chuyện là trưa nay em đi qua cầu chương dương thấy có 1 bé mèo nằm co ro ở thành cầu, cũng không biết là nằm đấy bao lâu rồi,em xuống xem gọi 2 3 câu cũng k thấy động đậy. em thấy nằm im tưởng chết rồi địn thả bé xuống sông luôn cho đỡ tội thì thấy hơi ngẩng lên, sờ vào người thì thấy vẫn thở mà yếu. em mang về thì nằm im k đứng dậy nổi, em phải pha sữa bơm vào mồm. Em lập topic này mong được các anh các chị ai có kinh nghiệm chăm mèo ốm thì chỉ cho em bây giờ pải làm thế nào đc k ạ? bé yêu thế thì ngoài uống sữa ra em bơm cháo vào mồm bé có đc k ạ? Thật sự là bé rất yếu nhưng em muốn thử mọi cách để bé có thể sống. Mong đc các anh các chị chỉ bảo. Em Cám ơn ạ