• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Batư tìm tổ ấm :">

Mai Nguyễn

New Member
Tý Anh nhà chị xinh quá, cho em đăng ký nhận nuôi Tý Anh với ạ :x
- Em sn 90, vừa ra trường, chưa đi làm mà đang đi học tiếp. Ban ngày em ở nhà cả ngày, tối đi học thì có mọi người ở nhà, ko lo ko có ai chơi với mèo.
- Nhà em ở Thanh Xuân, tầng 1 có 1 sân nhỏ, tầng 4 có 1 sân trồng cây cảnh và 1 sân phơi khá rộng.
- Em nuôi mèo từ bé nên kinh nghiệm nuôi mèo ko thiếu và trước giờ nhà em cũng ko bao giờ triệt sản mèo cả.
- Hiện tại em đang nuôi 1 em mèo nga và 1 em ald lai nga. Cả 2 đều là cái.
- Sáng mèo nhà em đòi ăn sáng khá sớm nên em cho 2 đứa nó ăn canin, trưa và tối thì ăn cơm trộn với paste whiskas và thịt gà. 2 đứa nhà em ko có thịt gà là bỏ cơm nên lúc nào trong tủ cũng phải có sẵn thịt gà.
- Mẹ em ko bao tiền nuôi mèo như mẹ chị, nhưng mà tiền tiêu vặt hàng tháng của em thì cũng đủ dư dả cho cả người lẫn mèo :x
- Đêm đêm là mèo ngủ chung với em chứ ko có ổ hay chuồng riêng đâu ạ.
- Em ngày nào cũng vào fb và onl yh cả. Fb em đây ạ: https://www.facebook.com/mainguyen5290
Còn đây là chân dung 2 đứa nhà em :">


 

papo78

Member
Mình nói điều này bạn chủ topic đừng giận.Nhưng thật sự bạn cho mèo mà đòi hỏi quá nhiều vấn đề.Từ việc có kinh tế đến việc họ có thiến con mèo của bạn,hàng ngày up ảnh lên Fb cho bạn ngắm.Mình nghĩ tốt nhất bạn đăng nó ở mục mua bán chó mèo đi như vậy việc những người có kinh tế mới hỏi đến việc mua mèo và bạn sẽ không phải lo họ chăm nổi con mèo không.Cái tâm lý chung hiện nay là các bạn trên diễn đàn cứ thấy cho mèo lông xù hoặc mèo tây là nhảy vào xin ồ ạt rồi sau đó cam kết đủ thứ với người cho mèo.Cứ thử hỏi ngay chủ topic được người khác cho 1 con mèo đắt tiền mà phải ràng buộc quá nhiều dk vậy bạn nuôi có thoải mái không.
Thực ra, nếu thực sự yêu thương con mèo của mình, và hiểu được tấm lòng của một người yêu mèo, thì bạn sẽ thấy những yêu cầu của mình chẳng có gì là quá đáng cả. Cũng đâu phải quá khó để thực hiện nếu như bạn đã biết nuôi mèo đúng cách, những điều ghi ra đây chỉ là để nhắc nhở các bạn thôi, nhỡ đâu các bạn mang nó về rồi làm nó bị ốm, tiền mất để mang đi viện là một chuyện, con mèo khốn khổ là một chuyện, nhưng hơn hết các bạn sẽ thấy rất đau lòng khi thấy con vật cưng của mình bị ốm nữa
Thích nhất câu này của cậu.Và đúng thực là chỉ khi nào yêu thương một cái gì đó bằng chính tình yêu của mình thì mới thực sự cảm nhận được tình yêu đó lớn lao như thế nào.Bạn yêu 1 chiếc xe Minsk,bạn có thể dành hàng giờ để sửa nó mà có thể quên cả ăn trưa.Chúng tớ cũng có thể ngồi ngắm lũ nhóc hàng ngày đến nỗi quên giờ làm mà không chán.Cậu nghĩ thử xem,khi cậu có 1 món đồ rất yêu quý nhưng ko thể tiếp tục sử dụng và phải cho đi vì 1 lý do nhỏ.Liệu cậu có tiếc không?Và khi cho người nào đó,cậu chắc chắn sẽ phải tìm 1 người đủ tin tưởng và có khả năng sử dụng món đồ đó.Và ,cậu sẽ mong muốn họ sẽ sử dụng món đồ đó theo đúng cách mà cậu sẽ sử dụng phải không?
Riêng đối với cá nhân tớ,không đơn giản chỉ là 1 con vật nuôi,mà là bạn,và là tình yêu cuộc sống rồi.Đôi khi,chỉ đơn giản nấu bếp nhưng có 1 đứa quấn chân ngửa cổ meo meo nheo nhéo,chắc chắn bạn sẽ ko lỡ lòng nào mà quát nó được,chỉ muốn nấu thật nhanh để cho nó ăn khỏi đói.Rồi khi nó bị lạc,khi nó ốm,khi nó bị đau,chắc chắn bạn sẽ không kìm được mà sẵn sàng đội mưa để mang nó đi khám.Thử tưởng tượng xem,khi bạn mặc cho nó 1 cái áo mới,khi bạn nằm trên giường mà có 1 đứa nhỏ xíu nằm cuộn tròn ngay bên cạnh,trèo lên bụng,hay nũng nịu cào tay bạn chơi đùa với nó.Nhòm ngó xem nó đi vệ sinh có ngoan không?Lo lắng khi nó không chịu ăn......Đó thực sự chỉ là 1 góc quá nhỏ những điều tớ có thể nói với bạn khi nuôi 1 con vật mà mình yêu quý.Mỗi người đều có sở thích và thú vui riêng của mình.Đối vs cá nhân tớ chỉ đơn giản là thế.Khi bắt buộc phải cho đi,chẳng ai là vui vẻ cả.Và chắc chắn mình sẽ luôn kì vọng nó được sống tốt và hạnh phúc.Có thể bạn nghĩ những điều kiện đó là vô lý và hơi bất thường.Nhưng nếu thực sự muốn nó tốt,bạn thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn thế:p
Tớ cũng chỉ dám nói như vậy thôi.Và tớ cũng xin nói luôn là không phải tớ comment lại để thể hiện là tớ tốt,tớ có điều kiện thế này thế kia.Duyên do trời định,nhưng tình yêu của tớ vs lũ nhóc thì chẳng có ai định được.Đơn giản vậy thôi.Nếu có duyên với Tý Anh thì sẽ rất tuyệt<:p<:p<:p<:p<:p<:p.Nhưng nếu Mẹ Tý có tặng bạn ấy cho ai thì tớ cũng vẫn luôn dõi theo bạn ấy.Sau này,khi 2 đứa lớn,mong sẽ được lên duyên vợ chồng cũng được(Nghĩ đến thấy vui quá>:D<>:D<>:D<>:D<)
 

nguyetdtm

New Member
Cô muốn nhận nuôi Tý Anh. Nhà cô mới bị mất Ky khoảng gần một tháng, cả nhà đều buồn. Nhà cô ở Quận Đống Đa, nhà riêng, khép kín. Cô rất vui lòng đáp ứng yêu cầu của cháu vì cô rất yêu mèo
 

Linhmu_93

Active Member
C ơi, đợt tới, có lẽ e cũng phải tìm chủ mới cho Cốm nhà e... Thực sự là e buồn quá... E đã tặng cho 1 chị bạn tốt của e nhưng nhà c ấy 7 mèo 1 chó, mà con Cốm nó hư khoản vệ sinh nên c ấy k nuôi được... E lại phải mang về... E thì k nuôi đc nó, vì nhiều lí do... Suốt gần 1 năm trời yêu thuơng chăm sóc nó, có những lúc nghĩ là nó ốm chết, rồi lúc nó bỏ nhà đi chơi tìm gần 1 ngày k thấy,...sao mà e đau đầu, đau lòng thế.... E biết là e k đăng tin thì khó tìm chủ vì bạn bè em tin tưởng thì đã và đang nuôi rất nhiều mèo rồi. Con đăng tin lên thì e sợ lại loạn xị ngậu cả lên... Tìm đc chủ tốt thì m yên tâm, k tốt lại rắc rối.... E nghĩ cũng khổ c quá.....

E mới nhặt đc 2 bé mèo ta mất mẹ, mới mở mắt thôi, rất xinh và ngoan, lại bơm sữa hàng ngày và làm vệ sinh, k khác gì e chăm mèo nhà e... E chỉ ước 2 tuần nữa e tìm chủ cho 2 bé, e đứa cũng đc quan tâm và tìm đc chủ tốt, đừng như chủ cũ của chúng nó... Đêm hôm mưa gió, nghĩ mình đi đổ rác mà mang 2 con mèo bẩn thỉu về, bé bằng con chuột àm thuơng chúng nó quá :((
 

ropilois

Member
Tý Anh nhà chị xinh quá, cho em đăng ký nhận nuôi Tý Anh với ạ :x
- Em sn 90, vừa ra trường, chưa đi làm mà đang đi học tiếp. Ban ngày em ở nhà cả ngày, tối đi học thì có mọi người ở nhà, ko lo ko có ai chơi với mèo.
- Nhà em ở Thanh Xuân, tầng 1 có 1 sân nhỏ, tầng 4 có 1 sân trồng cây cảnh và 1 sân phơi khá rộng.
- Em nuôi mèo từ bé nên kinh nghiệm nuôi mèo ko thiếu và trước giờ nhà em cũng ko bao giờ triệt sản mèo cả.
- Hiện tại em đang nuôi 1 em mèo nga và 1 em ald lai nga. Cả 2 đều là cái.
- Sáng mèo nhà em đòi ăn sáng khá sớm nên em cho 2 đứa nó ăn canin, trưa và tối thì ăn cơm trộn với paste whiskas và thịt gà. 2 đứa nhà em ko có thịt gà là bỏ cơm nên lúc nào trong tủ cũng phải có sẵn thịt gà.
- Mẹ em ko bao tiền nuôi mèo như mẹ chị, nhưng mà tiền tiêu vặt hàng tháng của em thì cũng đủ dư dả cho cả người lẫn mèo :x
- Đêm đêm là mèo ngủ chung với em chứ ko có ổ hay chuồng riêng đâu ạ.
- Em ngày nào cũng vào fb và onl yh cả. Fb em đây ạ: https://www.facebook.com/mainguyen5290
Còn đây là chân dung 2 đứa nhà em :">


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình ^^ chà, 2 em mèo của bạn xinh quá, nếu Tý Anh về nhà bạn thì chắc sướng lắm vì có tận hai chị vợ ;)) :)). Nhưng bạn đã nuôi hai em mèo rồi, mình sợ nuôi thêm Tý Anh thì hơi nhiều nhỉ, nhất là thằng này nó phá và ăn như lợn vậy 3:-O
 

ropilois

Member
C ơi, đợt tới, có lẽ e cũng phải tìm chủ mới cho Cốm nhà e... Thực sự là e buồn quá... E đã tặng cho 1 chị bạn tốt của e nhưng nhà c ấy 7 mèo 1 chó, mà con Cốm nó hư khoản vệ sinh nên c ấy k nuôi được... E lại phải mang về... E thì k nuôi đc nó, vì nhiều lí do... Suốt gần 1 năm trời yêu thuơng chăm sóc nó, có những lúc nghĩ là nó ốm chết, rồi lúc nó bỏ nhà đi chơi tìm gần 1 ngày k thấy,...sao mà e đau đầu, đau lòng thế.... E biết là e k đăng tin thì khó tìm chủ vì bạn bè em tin tưởng thì đã và đang nuôi rất nhiều mèo rồi. Con đăng tin lên thì e sợ lại loạn xị ngậu cả lên... Tìm đc chủ tốt thì m yên tâm, k tốt lại rắc rối.... E nghĩ cũng khổ c quá.....

E mới nhặt đc 2 bé mèo ta mất mẹ, mới mở mắt thôi, rất xinh và ngoan, lại bơm sữa hàng ngày và làm vệ sinh, k khác gì e chăm mèo nhà e... E chỉ ước 2 tuần nữa e tìm chủ cho 2 bé, e đứa cũng đc quan tâm và tìm đc chủ tốt, đừng như chủ cũ của chúng nó... Đêm hôm mưa gió, nghĩ mình đi đổ rác mà mang 2 con mèo bẩn thỉu về, bé bằng con chuột àm thuơng chúng nó quá :((
Trời ạ, con bé Cốm đổi nhà mấy lần rồi mà vẫn chưa yên sao em?! Khổ thân nó quá! :(( Cứ đi ở hết nhà này đến nhà khác, hik. Nó hư khoản đi vệ sinh cũng khó sửa lắm vì cái này thuộc về bản tính rồi, mèo con còn khó nắn nữa là mèo lớn :(. Em cũng lận đận vì bọn lắm lông này quá. Nhà một đàn mèo con rồi lại thêm chuyện của Cốm. hik.
Mà còn chuyện mèo con bị bỏ rơi nữa, chị thực sự cảm thấy không thể dung thứ cho ai làm chuyện này. Quá nhẫn tâm, dù thế nào, dù không thể nuôi thêm mèo thì cũng cho chúng nó cứng cáp đã rồi hãy cho đi. Đằng này chúng nó còn bé tí xíu, ướt nhẹp mà nhẫn tâm vứt bỏ, nghĩ đến là chị lại sôi hết cả tiết. Thôi thì em cứ chăm chúng nó đi, rồi để chị hỏi bạn bè xem nhà ai có muốn nuôi mèo bắt chuột thì chị nhờ mang về nuôi. Bạn chị có mấy đứa đợt trc cũng hỏi mèo nhà chị về để bắt chuột, nhưng chị bảo bọn này chậm chạp đần độn không bắt được chuột nên thôi. Hai bé mèo con này may mắn gặp được em là coi như chúng nó có số sống rồi, mong là về sau chúng nó sẽ được an lành, không gặp sóng gió gì nữa.
 

quinho_da

New Member
Chào Linhmu_93, Cốm nhà bạn có phải em tam thể mặt nhọ mà có lần bạn khoe bên webtretho không ? Nếu bạn có ý định để ai nuôi thì mình xin đăng kí với nhé, Meo nhà mình ngày trước cũng ị vô tội vạ như thế đấy nhưng mà qua 1 thời gian khổ luyện giờ thì đi vệ sinh đúng chỗ rồi. Hì yêu các em ấy là phải hiểu các em ấy mà, ropilois đừng giận vì lấn sân nhé :x
 

ropilois

Member
Chào Linhmu_93, Cốm nhà bạn có phải em tam thể mặt nhọ mà có lần bạn khoe bên webtretho không ? Nếu bạn có ý định để ai nuôi thì mình xin đăng kí với nhé, Meo nhà mình ngày trước cũng ị vô tội vạ như thế đấy nhưng mà qua 1 thời gian khổ luyện giờ thì đi vệ sinh đúng chỗ rồi. Hì yêu các em ấy là phải hiểu các em ấy mà, ropilois đừng giận vì lấn sân nhé :x
Ồ không sao đâu bạn, nếu bạn có lòng với Cốm và giúp cho em ý có một mái nhà ổn định thì còn gì bằng. :D
 

Genji

New Member
chào bạn

mình tên :tiến
sn:1989
nhà mình ở ngõ chợ khâm thiên và 16a lí nam đế
Mẹ mình rất yêu quý mèo,trước nhà mình cũng có 1 chú mèo anh lông ngắn tên là Kami,tháng trước vừa bị ốm nặng do mua ở bạch mai và đã mất:( mẹ và 2 đứa e khóc mãi..rất mong được nhận nuôi bé về..Gia đình nhà mình mở nhà hàng đồ nhật nên rất nhiều đồ cho bé ăn:)
số đt của mình là:0974623490
 

Mr.Bin102

Member
1. Nhà mình ở quận Hoàng Mai , trong nội thành Hà Nội
2. Nếu mèo lạc đường cũng k sao đâu , vì khắp làng Hoàng Mai đều biết nhà mình nên sẽ k có chuyện đó xảy ra , nhà mình bị mất rất nhiều mèo nhưng đều đc các cô chú đưa về .
3. Gia đình mình tuy k nhà cao cửa rộng nhưng đủ để Tý Anh có cuộc sống đầy đủ .
4. Gia đình mình ai cũng ủng hộ mình nuôi mèo hít á , k bh có việc ngược đãi mèo ở đây .
5. Nhà mình chưa có chú mèo nào và chỉ có 1 chú chó to cỏ nhưng mà hiền lắm , mình để bé ở trong nhà nên kể cả có dữ mình cũng khuất phục đc tên chó cỏ kia .
6. Nhà mình k ai thíc ăn thịt mèo hít , và bố mẹ mình cũg xác định là nuôi vật gì thì k đc thịt nó .
7. Mình rảnh cả ngày nên Tý Anh sẽ k bị cô đơn lạc lõng .
8. Sân thượng nhà mình cũng có , rộng lắm , nếu để ở dưới thì con Tupi nhà m ngốn mất em ý , ở trên thượng nhà mình k có chó .
9. Nhà mình thường ngày thì hay cho mèo ăn cơm thịt cá rau củ quả , và còn bồi dưỡng thêm thức ăn mèo cho em ý nữa , bạn cứ yên tâm nhé .
Dưới những điều mà mình có , mình có thể đón bé về rồi chứ bạn ??? Nhìn bé yêu quá , và mình cũg thíc mèo nữa ... Cho mình đón bé về nha ...
 

Mr.Bin102

Member
Nếu bạn thấy điều kiện nhà mình đc thì có thể liên hệ số điện thoại 0943474246 , tks bạn rất nhiều , rất mog đc đón bé về ...
 

ropilois

Member
1. Nhà mình ở quận Hoàng Mai , trong nội thành Hà Nội
2. Nếu mèo lạc đường cũng k sao đâu , vì khắp làng Hoàng Mai đều biết nhà mình nên sẽ k có chuyện đó xảy ra , nhà mình bị mất rất nhiều mèo nhưng đều đc các cô chú đưa về .
3. Gia đình mình tuy k nhà cao cửa rộng nhưng đủ để Tý Anh có cuộc sống đầy đủ .
4. Gia đình mình ai cũng ủng hộ mình nuôi mèo hít á , k bh có việc ngược đãi mèo ở đây .
5. Nhà mình chưa có chú mèo nào và chỉ có 1 chú chó to cỏ nhưng mà hiền lắm , mình để bé ở trong nhà nên kể cả có dữ mình cũng khuất phục đc tên chó cỏ kia .
6. Nhà mình k ai thíc ăn thịt mèo hít , và bố mẹ mình cũg xác định là nuôi vật gì thì k đc thịt nó .
7. Mình rảnh cả ngày nên Tý Anh sẽ k bị cô đơn lạc lõng .
8. Sân thượng nhà mình cũng có , rộng lắm , nếu để ở dưới thì con Tupi nhà m ngốn mất em ý , ở trên thượng nhà mình k có chó .
9. Nhà mình thường ngày thì hay cho mèo ăn cơm thịt cá rau củ quả , và còn bồi dưỡng thêm thức ăn mèo cho em ý nữa , bạn cứ yên tâm nhé .
Dưới những điều mà mình có , mình có thể đón bé về rồi chứ bạn ??? Nhìn bé yêu quá , và mình cũg thíc mèo nữa ... Cho mình đón bé về nha ...
Cám ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình, mình sẽ cân nhắc trường hợp của bạn nhé.
 

ropilois

Member
Update tình hình nhà Tý.
Hôm nay hai anh em nhà Tý đã được 1 tháng rưỡi một ngày, đều đã biết ăn phomai và thịt gà. Nhưng Tý Em chỉ ăn lấy lệ, vẫn thích bú mẹ hơn, còn Tý Anh thì xực còn hơn cả mẹ mỡ, chưa kịp cho ăn đã xông vào cướp và mồm thì ngoạc ra đòi :))
Chiều nay lúc tắt nắng, mình cho hai thằng tý lên sân thượng, tiếp xúc với không khí bên ngoài lần đầu tiên từ khi sinh ra. Cơ mà hai thằng ranh con quen điều hòa từ khi mới lọt lòng, bị vứt ra ngoài trời và sân nóng thì không chịu được, ngoạc mồm ra kêu la, mồm thì thè lưỡi thở hồng hộc như dog, mình thương quá lại phải mang vào. hik. Sau này bạn nào mang chúng nó về thì nhớ tập cho chúng nó tắm nắng và uống canxi đều đặn, không lại bị vẹo xương sống thì khổ lắm.
Ngày kia các cháu tròn 45 ngày, mình sẽ mang hai thằng ku đi tiêm phòng mũi đầu, mong sau này hai đứa sẽ được sống một cuộc sống an lành mạnh khỏe. Muốn chụp ảnh để khoe với cả nhà, nhưng máy ảnh đã đưa cho anh đi miền nam rồi. Nên đành lỗi hẹn. Hai thằng ranh giờ nghịch phá lắm, chạy lung tung cắn lung tung. :))
P/S: quên mất, không biết cả nhà đã biết hết chưa, nhưng cả hai thằng Tý đều lông vân áng đấy :">
 

Linhmu_93

Active Member
K ổn rồi... Chị mà làm như thế rồi lại vẹo xương sống giống mẹ Nhọ thôi. Đáng lẽ phải tắm nắng từ lúc 20ng tuổi trở ra. Tắm nắng sớm trc 9r sáng. Mỗi lần 20-30p.

Thêm nữa là bọn nhà c 45ng tuổi chưa nên nên cho tiêm chị ạ. Theo lí thuyết là 45-60ng tiêm mũi 1, nhưng mèo nhà c nuôi trong phòng từ bé, k tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh bao h nên đề kháng yếu, tiêm e sợ k chịu nổi. Chị đợi tầm 55 ngày hãy tiêm nhé. Lên Gaia tiêm, 350k 1 mũi, có thêm 1 mũi tằn đề kháng chị nhé.
 

ropilois

Member
K ổn rồi... Chị mà làm như thế rồi lại vẹo xương sống giống mẹ Nhọ thôi. Đáng lẽ phải tắm nắng từ lúc 20ng tuổi trở ra. Tắm nắng sớm trc 9r sáng. Mỗi lần 20-30p.

Thêm nữa là bọn nhà c 45ng tuổi chưa nên nên cho tiêm chị ạ. Theo lí thuyết là 45-60ng tiêm mũi 1, nhưng mèo nhà c nuôi trong phòng từ bé, k tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh bao h nên đề kháng yếu, tiêm e sợ k chịu nổi. Chị đợi tầm 55 ngày hãy tiêm nhé. Lên Gaia tiêm, 350k 1 mũi, có thêm 1 mũi tằn đề kháng chị nhé.
Chị hỏi bs chiền thì anh ý nói 45 ngày là tiêm được rồi Linh ạ. Chị không biết Gaia là ở đâu, trước giờ toàn ra bs Chiền thôi, anh ý cũng là người mổ đẻ cho con mỡ, nên chị định mang ra đó cho anh ý gặp chúng nó trước khi về nhà mới luôn :)
Còn vụ tắm nắng, chị cũng biết là phải cho tắm nắng sớm, khi mới mở mắt là phải cho tắm nắng rồi. Nhưng khổ nỗi chị đi suốt ngày, những lúc ở nhà toàn là buổi tối hoặc là đã tắt nắng. Đã thế Hà Nội dạo này nắng mưa thất thường, nắng thì vỡ đầu mà mưa thì trôi nhà. Nên chị cũng chưa có cơ hội mang chúng nó ra. Thêm nữa chị lại chiều chuộng và nhẹ dạ quá. Đấy, chiều nay tắt nắng hẳn rồi, chị mang ra sân thượng có 5' thôi mà cả mẹ cả con đều kêu gào loạn xạ ầm ĩ lên rồi, mồm thì thở hồng hộc. Thương quá chị lại mang xuống nhà, bật quạt trần lấy nước mát cho uống. hik
 

Mr.Bin102

Member
Rất hân hạnh được đón bé về , à mà tiền vía bnhiêu bạn , bao nhiêu cũg đc hít á , m sẽ cho con cháu m lên lấy mèo nếu bạn đồng ý ... Bạn cố gắng reply cho m nhé :)
 

ropilois

Member
Rất hân hạnh được đón bé về , à mà tiền vía bnhiêu bạn , bao nhiêu cũg đc hít á , m sẽ cho con cháu m lên lấy mèo nếu bạn đồng ý ... Bạn cố gắng reply cho m nhé :)
Bạn ạ, mình đã trả lời post ở trên của bạn là mình đang xem xét rồi mà. Bao nhiêu người đk trước bạn họ cũng tôn trọng thời gian xem xét của mình, còn bạn thì có vẻ nóng vội quá. Còn nữa, mình đã đọc các post của bạn, xin lỗi bạn nhưng mình cần biết một chút về người đk nuôi mèo. Nhưng mình thực sự thấy rối, lúc thì bạn nói bạn đang du học ở mỹ, lúc thì bạn nói nhà bạn ở hoàng mai, lúc thì bạn nói nhà bạn chỉ có một em chó ta, lúc thì bạn liệt kê ra nhà bạn như cái sở thú, ở đây bạn nói tiền vía bao nhiêu cũng được, nhưng có vài post thì bạn lại nói 1 triệu là quá sức với bạn. Thử hỏi như vậy mình có thể tin tưởng bạn, một người lạ, đến cộng đồng online còn ảo như vậy, để giao tình yêu cho bạn không?!
Mong bạn đừng giận, mình chỉ nói lên suy nghĩ hiện tại của mình mà thôi, có gì không phải mong bạn bỏ quá cho nhé.
 

quinho_da

New Member
Bạn ạ, mình đã trả lời post ở trên của bạn là mình đang xem xét rồi mà. Bao nhiêu người đk trước bạn họ cũng tôn trọng thời gian xem xét của mình, còn bạn thì có vẻ nóng vội quá. Còn nữa, mình đã đọc các post của bạn, xin lỗi bạn nhưng mình cần biết một chút về người đk nuôi mèo. Nhưng mình thực sự thấy rối, lúc thì bạn nói bạn đang du học ở mỹ, lúc thì bạn nói nhà bạn ở hoàng mai, lúc thì bạn nói nhà bạn chỉ có một em chó ta, lúc thì bạn liệt kê ra nhà bạn như cái sở thú, ở đây bạn nói tiền vía bao nhiêu cũng được, nhưng có vài post thì bạn lại nói 1 triệu là quá sức với bạn. Thử hỏi như vậy mình có thể tin tưởng bạn, một người lạ, đến cộng đồng online còn ảo như vậy, để giao tình yêu cho bạn không?!
Mong bạn đừng giận, mình chỉ nói lên suy nghĩ hiện tại của mình mà thôi, có gì không phải mong bạn bỏ quá cho nhé.
Uh đúng, mình cũng nghĩ thế. Tự dưng một người lạ đòi xin nuôi cục cung của mình ai mà tin tưởng ngay cho được. nhìn tận mắt sờ tận tay còn chẳng ăn ai nữa là. Ropilois hãy tìm cho cốm một gia đình tốt để bé sống mạnh khỏe nhé
 

nguyetdtm

New Member
Mình vừa viết một bài kể về tình yêu của gia đình mình với 4 con mèo đã ở với gia đình mình trong 12 năm trời là Bi (chết già khi được hơn 10 tuổi), Su, Ky, Ky. Một bài viết rất dài nhưng đến khi gửi thì bị mất tiêu. Mình mới vào diễn đàn này sau khi Ky nhà mình khoảng hơn 5 tuổi (bị bắt trộm) lần 2 câcshc nay được gần một tháng. Mình vào trang ngắm nhờ mèo cưng của các bạn. Nêu ban cho mình nuôi Tý Anh (mình mới chỉ nuôi mèo lai thôi), mình nghe nói mèo tay nó nhát lăm không ra ngoài. Mình hưa sẽ chăm sóc nó bằng tình yêu của mình đã từng có với 4 con mèo nhà mình. Nhà mình ở gần Trung tâm chiếu phim Quốc Gia. Quận đống Đa. Mong là có duyên với Tý Anh nhà bạn
 

Linhmu_93

Active Member
Uh đúng, mình cũng nghĩ thế. Tự dưng một người lạ đòi xin nuôi cục cung của mình ai mà tin tưởng ngay cho được. nhìn tận mắt sờ tận tay còn chẳng ăn ai nữa là. Ropilois hãy tìm cho cốm một gia đình tốt để bé sống mạnh khỏe nhé
Chắc bạn nhầm, Cốm là mèo của mình mà... chị ấy tìm chủ cho Tý Anh con của mẹ Nhọ nhà chị ấy...
Bạn pm yh linh_glambert nói chuyện với mình nhé!
 
Top