• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Batư tìm tổ ấm :">

phenmaleat

Active Member
đề tài của tý anh có lẽ đang là tin sốt dẻo trên vietpet đây. Tò mò về chủ mới của cu cậu sẽ là ai đây. Khi nào tìm được chủ mới bạn chụp ảnh thằng bé và chủ mới của nhóc cho mọi người chia vui nhé
 

ropilois

Member
đề tài của tý anh có lẽ đang là tin sốt dẻo trên vietpet đây. Tò mò về chủ mới của cu cậu sẽ là ai đây. Khi nào tìm được chủ mới bạn chụp ảnh thằng bé và chủ mới của nhóc cho mọi người chia vui nhé
Tất nhiên rồi bạn. :D Thằng nhóc trộm vía lớn nhanh và tròn ủm, hôm qua đã ăn được thịt gà xắt nhỏ và mút phomai chùn chụt rồi. :"> Nhìn nó ngồi chơi đáng yêu quá, nghĩ đến việc phải cho nó đi ở nhà khác làm mình buồn lắm. :(
 

papo78

Member
Tất nhiên rồi bạn. :D Thằng nhóc trộm vía lớn nhanh và tròn ủm, hôm qua đã ăn được thịt gà xắt nhỏ và mút phomai chùn chụt rồi. :"> Nhìn nó ngồi chơi đáng yêu quá, nghĩ đến việc phải cho nó đi ở nhà khác làm mình buồn lắm. :(
Nghĩ cho cùng thì đúng là buồn thật.Bởi không dễ gì khi quyết định nhượng lại tình yêu của mình cho 1 người lạ.Nhưng trộm vía ku cậu có vẻ ăn uống tốt.Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ lại được mãi mãi.Chỉ cần nghĩ các em ăn uống và khoẻ mạnh là đủ thấy vui lắm rồi ấy.Thực sự là tớ không giỏi diễn đạt tc lắm.Mọi người sẽ nghĩ tớ có mục đích,vồ vập....Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ như vậy.Quyết định cho đi đã khó,tìm đc ai tốt vs em ấy còn khó hơn nhiều.
 

quinho_da

New Member
Chào bạn, Tí Anh nhà bạn đã về nhà mới chưa? nếu chưa mình xin đăng ký vào danh sách muốn nuôi em ấy nhé. ĐỂ bạn biết thêm vể mình mình xin được giới thiệu bản thân một chút để bạn cân nhắc nhé.
Mình ở Đông Anh, nhà mình khá rộng và đang nuôi một em mèo vàng. Mình đã đi làm rồi nên bạn không cần lo về kinh tế nuôi em ấy nhé, cái này mình xin bảo đảm.
Vì mình đã có kinh nghiệm nuôi mèo nên bạn cũng yên tâm khoản vui chơi với em ấy nhé, mình rất mèo, đi ngủ cũng ngủ cùng luôn ( du bây giờ trời nóng thế này mà vẫn ôm ấp suốt ngày đấy :)))
Em mèo nhà mình cũng thuộc dạng chậm chạp trong đàn mèo nên mình rất thương em vì thế mình cũng hiểu một phần tình cảm của bạn dành cho Tí Anh. ...
Ờ mình cũng không biết nói gì thêm nữa, lần đầu đi xin mèo nên không biết phải giới thiệu thêm những gì để bạn biết . Nếu bạn để mình nuôi TA mình sẽ cập nhật thường xuyên tình hình em ấy trên diễn đàn cho bạn yên tâm, nếu cần bạn có thể đến nhà mình cho yên tâm. Mình sinh năm 86
Hi vọng mình sẽ là người may mắn được nuôi em ây !
 

quinho_da

New Member
Bạn ơi tình hình thế nào rồi ah bạn, mình để lại sđt để dễ liên lạc nhé
0987384833
nếu được bạn cho mình xin sđt của bạn được không
 

ropilois

Member
Bạn ơi tình hình thế nào rồi ah bạn, mình để lại sđt để dễ liên lạc nhé
0987384833
nếu được bạn cho mình xin sđt của bạn được không
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình. :)
Mình sẽ xem xét yêu cầu của bạn nhé. Còn về số điện thoại vì mình không tiện để trên này vì một số kinh nghiệm từ trước. Xin lỗi bạn nhé. :(
 

papo78

Member
Cậu ơi,Tý Anh ăn uống được không?Hôm nay tớ vừa cho Đôla uống nốt đợt men tiêu hoá vs cắt móng.Đang theo dõi sau khi uống thuốc giun mà mãi chả thấy ị,hihi
 

ropilois

Member
Cậu ơi,Tý Anh ăn uống được không?Hôm nay tớ vừa cho Đôla uống nốt đợt men tiêu hoá vs cắt móng.Đang theo dõi sau khi uống thuốc giun mà mãi chả thấy ị,hihi
Tý Anh là thằng nhóc rất dễ ăn, ăn khỏe, trộm vía lắm :">, bây giờ nó béo tròn, xinh lắm :"> chiều nay vừa xực hết một cái phomai, xong lại rúc vào tu ti ;))
 

quinho_da

New Member
Tý Anh nhà bạn có ăn tôm + cá không. Mèo nhà mình nếu trộn cơm với cá biển hoặc tôm rang thì ăn hết 1 bát cơm, thật đấy không đùa đâu, ăn xong lăn oạch xuống đất khỏi đi lại luôn, Bình thường mình thấy mèo rất thích ăn tôm trộn cơm đấy
 

ropilois

Member
Tý Anh nhà bạn có ăn tôm + cá không. Mèo nhà mình nếu trộn cơm với cá biển hoặc tôm rang thì ăn hết 1 bát cơm, thật đấy không đùa đâu, ăn xong lăn oạch xuống đất khỏi đi lại luôn, Bình thường mình thấy mèo rất thích ăn tôm trộn cơm đấy
Mèo nhà mình chỉ ăn thịt gà luộc với phomai thôi, lúc trước mình hay cho mèo mẹ ăn thêm canin, nhưng dạo này trời nóng nên nó ăn ít hạt hơn, chủ yếu vẫn là thịt gà và phomai. Hôm nay chúng nó đã xực hết 4 cái rồi, mà vẫn còn thòm thèm lắm, nhưng mình sợ chúng nó bị đầy bụng nên thôi. Mèo mẹ khi còn bé về nhà mình cho cơm nhất đinh không ăn, nên mình cũng không ép, riết thành quen, bh mèo con cũng vậy. Cá thì hầu như không ăn, nếu có cũng chỉ nhấm nháp một tí chút thôi. Tôm thì thỉnh thoảng mẹ mình mua tôm sú to, mình có thời gian thì ngồi bóc vỏ rồi xắt nhỏ nó mới ăn. Đôi khi nó cũng thích ăn giò lụa nhá nát hoặc ruốc nữa. Nhưng thức ăn chính vẫn là thịt gà, canin và phomai. Nuôi vậy khá tốn kém, nhất là dạo này mèo mẹ phải nuôi con nên ăn rất khỏe, nhưng mình nghĩ nó quen rồi, hơn nữa cũng tại mình nuông chiều quá nên cũng ngại đổi bắt nó ăn cơm. Chị mình bảo là cho nó nhịn đói mấy ngày là nó ăn hết, nhưng mình không nỡ. Hơn nữa mình nghĩ bộ lông nó đẹp là nhờ ăn ngon nên mình cũng không muốn đổi :))
 

[_ee

Member
Nhà mình đang nuôi 1 em Alaska cái khoảng gần 3 tháng tuổi , sắp tới mình đang chuẩn bị rước thêm 1 em Alaska nữa chắc cũng ít tháng nhỏ tuổi thôi nên không biết mình có đủ điều kiện để xin em Tý anh nữa ko nhỉ ? Mình có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện mà bạn đưa ra , trừ khoản này thôi nên mình thiết nghĩ nếu may mắn em nó được về với mình thì quả đúng là cái duyên cái số . Nhất là về khoản ăn uống , mình là người rất cầu kì và lại cực chiều chó mèo lẫn chuột bọ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là nếu em Tý anh về ở với mình em ý sẽ được ăn ngon nhất có thể . Cún nhà mình rất ghét ăn hạt nên mặc dù mình có mua Cannin cho em ý ăn nhưng thường xuyên chỉ lấy để nghịch ngợm , lâu dần mình cũng bỏ thói quen cho cún ăn hạt luôn . Hiện cún nhà mình đang được ăn theo chế độ ngày 2 bữa cơm chính , gồm 2 món ăn mặn thường là cổ gà xay + trứng vịt lộn hoặc là giá xào gan + thịt băm rim , 1 rau 1 canh trộn đều thay đổi theo ngày cho cún đỡ ngán . 1-2 miếng phomai con bò cười và 1-2 hộp sữa tươi . Canxi 1 ngày 1v cộng với B1 ngày 6v và dầu cá ngày 4v . Mình không biết cún mình ở với mình đã là sướng hay chưa nhưng trộm vía cún rất khỏe mạnh và tăng cân đều đều mặc dù giờ trông vẫn còn còm lắm ! Mình nghĩ mèo thì mình cũng sẽ chăm như thế nhưng chắc món ăn có thể thay đổi để phù hợp với loài mèo hơn . Mình không thống kê 1 tháng mình nuôi cún hết bao nhiêu tiền bởi vì mình nghĩ mình có thì cứ dồn cho em nó ăn uống nó khỏe mạnh mà mình cũng cảm thấy rất vui khi nhìn nó đc ăn ngon . Bạn cân nhắc trường hợp của mình nhé ! Nếu xin được thì đúng là cái duyên đấy còn nếu không mình chúc Tý anh sớm được về nhà mới về với tình yêu thương ấm áp trọn đời . Nhìn mèo iu quá đi mất chắc mình cũng phải sớm đi rước 1 em thôi :x
 

Linhmu_93

Active Member
Mèo nhà mình chỉ ăn thịt gà luộc với phomai thôi, lúc trước mình hay cho mèo mẹ ăn thêm canin, nhưng dạo này trời nóng nên nó ăn ít hạt hơn, chủ yếu vẫn là thịt gà và phomai. Hôm nay chúng nó đã xực hết 4 cái rồi, mà vẫn còn thòm thèm lắm, nhưng mình sợ chúng nó bị đầy bụng nên thôi. Mèo mẹ khi còn bé về nhà mình cho cơm nhất đinh không ăn, nên mình cũng không ép, riết thành quen, bh mèo con cũng vậy. Cá thì hầu như không ăn, nếu có cũng chỉ nhấm nháp một tí chút thôi. Tôm thì thỉnh thoảng mẹ mình mua tôm sú to, mình có thời gian thì ngồi bóc vỏ rồi xắt nhỏ nó mới ăn. Đôi khi nó cũng thích ăn giò lụa nhá nát hoặc ruốc nữa. Nhưng thức ăn chính vẫn là thịt gà, canin và phomai. Nuôi vậy khá tốn kém, nhất là dạo này mèo mẹ phải nuôi con nên ăn rất khỏe, nhưng mình nghĩ nó quen rồi, hơn nữa cũng tại mình nuông chiều quá nên cũng ngại đổi bắt nó ăn cơm. Chị mình bảo là cho nó nhịn đói mấy ngày là nó ăn hết, nhưng mình không nỡ. Hơn nữa mình nghĩ bộ lông nó đẹp là nhờ ăn ngon nên mình cũng không muốn đổi :))


Mèo nhà e khốn nạn lắm, gà là phải đùi, chứ lườn chỉ 2,3 miếng là....té! Chê nhạt thịt chị ạ! từ mẹ đến con, đợt này nhà e vỡ trận, tổng cộng 20 con mèo nên 1 ngày hết 3kg thịt đùi gà và tầm ~1kg canin chị ạ! đấy là k kể sữa, phô mai, gel và cát vệ sinh thì ngày hết 1 bao 5l ấy. Em sắp phá sản rồi :((

Mèo nhà e k bao giờ ăn cơm, dù có trộn 10 phần thịt 2 phần cơm, ngửi mùi cơm sẽ quay đít đi luôn. Mấy hôm e về quê, mẹ e cho ăn hạt thôi mà chúng nó biểu tình đòi ăn thịt gà, nhịn 1 ngày, làm mẹ e lại phải lên Metro mua về cho cno ăn. Từ đầu tháng đến giờ ( mới 6 ngày chứ mấy ) nhà e hết 15kg thịt gà rồi :((

E kể khổ với chị tí, vì nhà c nuôi 2,3 đứa đã như thế thì chị thử tưởng tượng nhà e 20 con nó thế nào :| chưa kể công chăm sóc vì 2 đứa phải mổ đẻ , cứ 3 tiếng là bơm sữa cho mèo con 1 lần k kể ngày đêm..... cứ nghĩ đến cảnh ấy thương cno, muốn giữ lại mà k kham nổi.... lại phải tìm nhà mới cho chúng nó.... cân nhắc đắn đo đau cả đầu....lắm khi bất lực....


À, ăn tôm k tốt cho mèo đâu chị ơi, dễ gây rụng lông chị ạ nên mèo nhà e chả bao giờ được ăn tôm mà cứ gà, bò, canin mà chiến thôi :D
 
:) Nhọ chị đã sinh em bé rồi... Nhọ em cũng sắp tìm chồng r roplois à :x

Nhọ em giờ là tháng thứ 9 mà bờm không đc như Nhọ chị :( híc, chỉ đc cái lông dầy... Ghen tị với Nhọ chị quá >_<
 

ropilois

Member
Mèo nhà e khốn nạn lắm, gà là phải đùi, chứ lườn chỉ 2,3 miếng là....té! Chê nhạt thịt chị ạ! từ mẹ đến con, đợt này nhà e vỡ trận, tổng cộng 20 con mèo nên 1 ngày hết 3kg thịt đùi gà và tầm ~1kg canin chị ạ! đấy là k kể sữa, phô mai, gel và cát vệ sinh thì ngày hết 1 bao 5l ấy. Em sắp phá sản rồi :((

Mèo nhà e k bao giờ ăn cơm, dù có trộn 10 phần thịt 2 phần cơm, ngửi mùi cơm sẽ quay đít đi luôn. Mấy hôm e về quê, mẹ e cho ăn hạt thôi mà chúng nó biểu tình đòi ăn thịt gà, nhịn 1 ngày, làm mẹ e lại phải lên Metro mua về cho cno ăn. Từ đầu tháng đến giờ ( mới 6 ngày chứ mấy ) nhà e hết 15kg thịt gà rồi :((

E kể khổ với chị tí, vì nhà c nuôi 2,3 đứa đã như thế thì chị thử tưởng tượng nhà e 20 con nó thế nào :| chưa kể công chăm sóc vì 2 đứa phải mổ đẻ , cứ 3 tiếng là bơm sữa cho mèo con 1 lần k kể ngày đêm..... cứ nghĩ đến cảnh ấy thương cno, muốn giữ lại mà k kham nổi.... lại phải tìm nhà mới cho chúng nó.... cân nhắc đắn đo đau cả đầu....lắm khi bất lực....


À, ăn tôm k tốt cho mèo đâu chị ơi, dễ gây rụng lông chị ạ nên mèo nhà e chả bao giờ được ăn tôm mà cứ gà, bò, canin mà chiến thôi :D
Ối, chị mà như em có khi chị phát điên sớm. :-ss Mới có ba mẹ con nhà mèo nhà chị đã rồ dại rồi. Em cứ đăng tin tìm nhà cho chúng nó đi, kẻo đến khi đến tuổi mà vẫn ở nhà thì loạn lắm. Hai thằng giặc nhà chị mấy hôm nay đã biết phá rồi, chạy lung tung, cắn xé loạn xạ. 3:-O
Con mẹ mỡ mông cong nhà chị dạo trước cũng khảnh ăn kinh dị, chị mà kể ra thì đến hết ngày, cơ mà từ hồi nó nuôi con đến giờ nó dễ ăn hơn, ăn như con lợn, nên chị cũng đỡ nhọc. Chỉ thêm nữa là ăn lắm ị nhiều, bh mỗi tháng hết ba bao cát, hik. Còn cái tội là nó chửi con mắng cái suốt ngày, lúc nào cũng eo éo đau hết cả đầu %-(. Hik, mà hình như nó lại đến kỳ rồi hay sao ý Linh ạ, sáng nay chị thấy nó có dấu hiệu rồi. Mong là nó nhịn được đến khi nuôi con xong rồi chị mang nó đi bs Chiền. :-s
 

ropilois

Member
Nhà mình đang nuôi 1 em Alaska cái khoảng gần 3 tháng tuổi , sắp tới mình đang chuẩn bị rước thêm 1 em Alaska nữa chắc cũng ít tháng nhỏ tuổi thôi nên không biết mình có đủ điều kiện để xin em Tý anh nữa ko nhỉ ? Mình có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện mà bạn đưa ra , trừ khoản này thôi nên mình thiết nghĩ nếu may mắn em nó được về với mình thì quả đúng là cái duyên cái số . Nhất là về khoản ăn uống , mình là người rất cầu kì và lại cực chiều chó mèo lẫn chuột bọ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là nếu em Tý anh về ở với mình em ý sẽ được ăn ngon nhất có thể . Cún nhà mình rất ghét ăn hạt nên mặc dù mình có mua Cannin cho em ý ăn nhưng thường xuyên chỉ lấy để nghịch ngợm , lâu dần mình cũng bỏ thói quen cho cún ăn hạt luôn . Hiện cún nhà mình đang được ăn theo chế độ ngày 2 bữa cơm chính , gồm 2 món ăn mặn thường là cổ gà xay + trứng vịt lộn hoặc là giá xào gan + thịt băm rim , 1 rau 1 canh trộn đều thay đổi theo ngày cho cún đỡ ngán . 1-2 miếng phomai con bò cười và 1-2 hộp sữa tươi . Canxi 1 ngày 1v cộng với B1 ngày 6v và dầu cá ngày 4v . Mình không biết cún mình ở với mình đã là sướng hay chưa nhưng trộm vía cún rất khỏe mạnh và tăng cân đều đều mặc dù giờ trông vẫn còn còm lắm ! Mình nghĩ mèo thì mình cũng sẽ chăm như thế nhưng chắc món ăn có thể thay đổi để phù hợp với loài mèo hơn . Mình không thống kê 1 tháng mình nuôi cún hết bao nhiêu tiền bởi vì mình nghĩ mình có thì cứ dồn cho em nó ăn uống nó khỏe mạnh mà mình cũng cảm thấy rất vui khi nhìn nó đc ăn ngon . Bạn cân nhắc trường hợp của mình nhé ! Nếu xin được thì đúng là cái duyên đấy còn nếu không mình chúc Tý anh sớm được về nhà mới về với tình yêu thương ấm áp trọn đời . Nhìn mèo iu quá đi mất chắc mình cũng phải sớm đi rước 1 em thôi :x
Cám ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình, mình hiểu là bạn rất yêu chiều động vật, nhưng nhà bạn có hai em chó rồi, mình sợ hơi bất tiện bạn ạ. :(
 

ropilois

Member
:) Nhọ chị đã sinh em bé rồi... Nhọ em cũng sắp tìm chồng r roplois à :x

Nhọ em giờ là tháng thứ 9 mà bờm không đc như Nhọ chị :( híc, chỉ đc cái lông dầy... Ghen tị với Nhọ chị quá >_<
Ồ, mùa này mèo thay lông nên lông chưa dầy được đâu diệp ạ :-j. Đợi đến khi mùa đông thì lông chúng nó sẽ dày lên thôi :x
Mong Nhọ em sẽ tìm được chồng đệp zai và sinh ra một đàn con xinh xắn nhé :">>:D<
 

phenmaleat

Active Member
Tất nhiên rồi bạn. :D Thằng nhóc trộm vía lớn nhanh và tròn ủm, hôm qua đã ăn được thịt gà xắt nhỏ và mút phomai chùn chụt rồi. :"> Nhìn nó ngồi chơi đáng yêu quá, nghĩ đến việc phải cho nó đi ở nhà khác làm mình buồn lắm. :(
Cái gì đã gắn bó với mình thì cho đi sao mà đành được. Vẫn tiếp tục cuộc chiến nan giải tìm nhà cho cu cậu thôi, mệt mỏi lắm phải không bạn?
 
topic này hot quá.... thấy có bài mới lại phải vào đọc, công nhận rằng còn rất nhiều bạn trẻ yêu và chăm sóc mèo kĩ càng...giờ tý anh mới hơn 1 tháng, mà 3 tháng em ý mới về nhà mới, nên mọi người cùng chờ đợi thôi nào... tý anh về nhà bạn nào cũng được miễn là em ý được đối xử tốt...:-*
 

ropilois

Member
topic này hot quá.... thấy có bài mới lại phải vào đọc, công nhận rằng còn rất nhiều bạn trẻ yêu và chăm sóc mèo kĩ càng...giờ tý anh mới hơn 1 tháng, mà 3 tháng em ý mới về nhà mới, nên mọi người cùng chờ đợi thôi nào... tý anh về nhà bạn nào cũng được miễn là em ý được đối xử tốt...:-*
hai tháng là mình cho chúng nó đi rồi bạn ạ, cái anh nhận nuôi Tý Em còn kêu là 1 tháng rưỡi đã phải cho anh ý đón rồi cơ, nhưng mình sợ chúng nó còn non quá, Tý Anh thì đã ăn uống tốt, còn Tý Em thì hôm nay mới tập ăn, chúng nó còn chưa quen với việc đi vệ sinh trong chậu shit, hik. :(
 
Top