• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lời chào đầu năm tới các bé mèo "made in" nhà Bơ Sữa

Ơ các bé vẫn chưa đi về nhà mới à ông bà Bơ Sữa ơi? Chúc các cháu chóng tìm được nhà mới bố mẹ mới yêu thương các cháu thật nhiều nhé! Thích các cháu hổ vằn ghê cơ, trông cứ như hai đứa Trà - Bưởi nhà này đi lạc ý! :)):x
Cảm ơn các ACE đã quan tâm và động viên gia đình Bơ Sữa!

Nhà còn đàn bé này: 4 bé (3 boys, 1 girl) con của Múp Míp và Ginger.

Còn 1 đàn mèo lai lớn hơn con của Xám Ngố, đã thực hiện tạm cách ly Xám Ngố với Ginger rồi, cô nàng vọt qua cửa sổ đi theo tiếng gọi của chàng mèo ta nào đó... thế là tai nạn xảy ra (ngoài ý muốn).
Mợ Xám Ngố và 2 bé "đại diện":
 

ngudaymuon

Active Member
Nhà bơ sữa ơi, nắng vàng biển xanh cát trắng đà nẵng. Thèm quá cơ:x
 

whitexsnow

Active Member
Đầu năm mới, con cái nhà BS rộn ràng tấp nập chào đón công dân Vp >:D<>:D<, trông hình toàn là "hổ con" thôi, thích wa <):)<):)
 

hatran

Member
Tình hình là mẹ Bơ Sữa vẫn chưa kinh vụ 2 đứa sang lấn đất nhà trong suốt đêm 30 tết cho đến mồng 8 à :))
Cháu whisky theo cân nặng lúc trc và bây giờ có lẽ là hơn 4kg hoặc 4kg chẵn.
Rocky khoảng độ 3kg... :(
Mẹ Hà xin thông báo với mẹ bạn Kit, linhlady là mẹ Hà rất chi là ganh tỵ kinh khủng với độ cân 5kg của thằng Kít nhé :((
Cũng với nhà con Dứa : Mẹ Hà cũng rất gạnh tỵ với kokokiukiu nhé :((... Whisky nhà mẹ Hà nuôi mãi mà nó chả biết gọi gào đực j cả, sờ đuôi nó thì nó cứ chổng đít lên liên tù tì nhưng chả thấy nó nhéo nheo gọi thằng nào cả :((

Ôi trời ơi sao mà tôi ganh tỵ thế này :((... Con nhà tôi vừa nhỏ vừa ngu kiểu này thì chết mất :((...


Nhưng mà vẫn rất chi là mừng vì các bé vẫn lớn nhanh khỏe mạnh như thế... cứ ngắm Kít mãi, Kít giống Whisky y hệt chỉ có khác màu lông...
 

kokokiukiu

Active Member
Tình hình là mẹ Bơ Sữa vẫn chưa kinh vụ 2 đứa sang lấn đất nhà trong suốt đêm 30 tết cho đến mồng 8 à :))
Cháu whisky theo cân nặng lúc trc và bây giờ có lẽ là hơn 4kg hoặc 4kg chẵn.
Rocky khoảng độ 3kg... :(
Mẹ Hà xin thông báo với mẹ bạn Kit, linhlady là mẹ Hà rất chi là ganh tỵ kinh khủng với độ cân 5kg của thằng Kít nhé :((
Cũng với nhà con Dứa : Mẹ Hà cũng rất gạnh tỵ với kokokiukiu nhé :((... Whisky nhà mẹ Hà nuôi mãi mà nó chả biết gọi gào đực j cả, sờ đuôi nó thì nó cứ chổng đít lên liên tù tì nhưng chả thấy nó nhéo nheo gọi thằng nào cả :((

Ôi trời ơi sao mà tôi ganh tỵ thế này :((... Con nhà tôi vừa nhỏ vừa ngu kiểu này thì chết mất :((...

Nhưng mà vẫn rất chi là mừng vì các bé vẫn lớn nhanh khỏe mạnh như thế... cứ ngắm Kít mãi, Kít giống Whisky y hệt chỉ có khác màu lông...
Ối chị ơi,ganh tị gì chứ,Dứa nhà em còi nhất trong mấy đứa đây:((,lại còn thêm vụ gào đực nữa chứ,cứ gọi là mồm to khủng khiếp luôn,áp dụng đủ mọi cách để Dứa ko bị làm mẹ sớm làm em đau hết cả đầu luôn,phải chi nó như whisky nhà chị có phải tốt cho em ko:((
 

linhlady

Member
Ối chị ơi,ganh tị gì chứ,Dứa nhà em còi nhất trong mấy đứa đây:((,lại còn thêm vụ gào đực nữa chứ,cứ gọi là mồm to khủng khiếp luôn,áp dụng đủ mọi cách để Dứa ko bị làm mẹ sớm làm em đau hết cả đầu luôn,phải chi nó như whisky nhà chị có phải tốt cho em ko:((
Mẹ Hà xin thông báo với mẹ bạn Kit, linhlady là mẹ Hà rất chi là ganh tỵ kinh khủng với độ cân 5kg của thằng Kít nhé :((
Cũng với nhà con Dứa : Mẹ Hà cũng rất gạnh tỵ với kokokiukiu nhé :((... Whisky nhà mẹ Hà nuôi mãi mà nó chả biết gọi gào đực j cả, sờ đuôi nó thì nó cứ chổng đít lên liên tù tì nhưng chả thấy nó nhéo nheo gọi thằng nào cả :((

Ôi trời ơi sao mà tôi ganh tỵ thế này :((... Con nhà tôi vừa nhỏ vừa ngu kiểu này thì chết mất :((...

Nhưng mà vẫn rất chi là mừng vì các bé vẫn lớn nhanh khỏe mạnh như thế... cứ ngắm Kít mãi, Kít giống Whisky y hệt chỉ có khác màu lông...
Tình hình là mẹ 2 cháu thế này thì đổi con cho nhau đi ;))
Với mẹ Kit thì cháu nó như thế nào cũng được, xấu đẹp gì cũng ok hết, chỉ cần nó ngoan và luôn bên mình vậy là vui rồi. Các mẹ cũng không cần phải ghen tị cân nặng của con mình với bạn Kit vì bạn ấy chỉ ăn-ngủ-chơi trong nhà / trong phòng mẹ thôi, nên lượng mỡ không tiêu hao được, dẫn đến cháu nó cứ nặng dần đều là thế.Bạn ấy cũng là mèo đực nữa nên bạn ấy to hơn các bạn mèo cái cùng đàn là đúng thôi. Mà hình như đàn của Kit có mỗi bạn ấy là mèo đực thì phải :D
Dạo này không có nhiều thời gian để vào buôn và hỏi thăm tình hình các nhà được, chị Hà nhớ up ảnh mới nhất của Whisky và Rocky nha:x
 

hatran

Member
Ối chị ơi,ganh tị gì chứ,Dứa nhà em còi nhất trong mấy đứa đây:((,lại còn thêm vụ gào đực nữa chứ,cứ gọi là mồm to khủng khiếp luôn,áp dụng đủ mọi cách để Dứa ko bị làm mẹ sớm làm em đau hết cả đầu luôn,phải chi nó như whisky nhà chị có phải tốt cho em ko:((

Thôi cô kiu cô ko đừng cố dỗ dành cháu nhé, mẹ cháu giờ chỉ muốn cho nó thè lè cái bụng chửa, thèm con nít lắm rồi cơ :((... Muốn cho nó đẻ 1 lần để rồi thiến luôn đây này:(( . Dứa nhà cô sướng thế còn j, cho nó đẻ đi ;)) kiếm vài đứa cháu bồng rồi cho nó tịt luôn, khỏi lo :))

Tình hình là mẹ 2 cháu thế này thì đổi con cho nhau đi ;))
Với mẹ Kit thì cháu nó như thế nào cũng được, xấu đẹp gì cũng ok hết, chỉ cần nó ngoan và luôn bên mình vậy là vui rồi. Các mẹ cũng không cần phải ghen tị cân nặng của con mình với bạn Kit vì bạn ấy chỉ ăn-ngủ-chơi trong nhà / trong phòng mẹ thôi, nên lượng mỡ không tiêu hao được, dẫn đến cháu nó cứ nặng dần đều là thế.Bạn ấy cũng là mèo đực nữa nên bạn ấy to hơn các bạn mèo cái cùng đàn là đúng thôi. Mà hình như đàn của Kit có mỗi bạn ấy là mèo đực thì phải :D
Dạo này không có nhiều thời gian để vào buôn và hỏi thăm tình hình các nhà được, chị Hà nhớ up ảnh mới nhất của Whisky và Rocky nha:x
Ôi cô Linh ơi, mẹ cháu nó bây giờ làm việc fulltime, hình thì đầy ắp điện thoại máy tính đây mà có mần j đc đâu hã cô :((
Cháu nó đực nên to nhưng mà ức lắm cô ạ, cô cứ nói thế, 2 đứa nhà chị cứ hằng ngày Ăn, Đánh nhau, Ngủ, Ăn, Đánh nhau, Ngủ có to lên đc tí nào đâu :((. Cô càng nói mẹ cháu càng ganh tỵ đấy :(( hu hu hu
 

Gemma

Active Member
Mẹ Hà dạo này bận rộn quá nhỉ, lâu chả thấy vào Vietpet cơ! Có show hình ngay mấy đứa nhóc không thì bảo? Lũ nhà chị đi về nhà khác hết rồi, còn có hai đứa nhỏ ở nhà nên buồn quá chả muốn show hình đứa nào nữa :(:)((
 

hatran

Member
Mẹ Hà dạo này bận rộn quá nhỉ, lâu chả thấy vào Vietpet cơ! Có show hình ngay mấy đứa nhóc không thì bảo? Lũ nhà chị đi về nhà khác hết rồi, còn có hai đứa nhỏ ở nhà nên buồn quá chả muốn show hình đứa nào nữa :(:)((
Là chị vẫn còn giữ lại 2 bé con ở nhà hã chị... Thôi chị ạ, mình cho các cháu nó đi để đời nó sung sướng hơn, chứ 1 mình chị chăm có xuể nguyên cả bầy thế ko? E bận rộn chả onl đc VP nhưng bữa hôm vào thấy 1 thằng nhãi lập topic xin mèo xù nên e ức vào ném đá, ai dè nó quay cùi chỏ vào mặt e bảo nào là e học hành ko đủ, người thiếu hiểu biết, Nó còn bảo e là nó kiếm ko ra mèo xù trắng tinh để mua, nào là nhà nó phong thủy chỉ hạp với mèo trắng tinh... Nó cứ nói chuyện như đùa với e, rồi cả :" nó học cao, 3 năm kinh nghiệm ở trường chăm sóc động vật. kinh nghiệm chăm mèo ta lâu năm "... E nghe mà ớn... E mới điên tiết lên bảo :" Thế mà tôi thấy nhiều BS thú y giết con bệnh rồi đấy :)) " E tức nên cứ tranh thủ rãnh là e chui lên đây xem ngay... E ghét mấy đứa bệnh hoạn kiểu đó lắm... Nhà muốn có mèo trắng hợp phong thủy thì mua 1 đứa.... Thiếu j, nhà bé WhiteSnow cả 1 bầy thiên thần trắng đấy thôi.... Càng nhắc càng bực cả mình chị ạ... E cũng cố gắng úp mấy đứa vào đây để chào mọi người đây...









Con này tuyệt nhiên bây giờ nó khoái cái thế nằm và ngồi phơi bụng mỡ lắm chị ạ... Chị nhìn nó ngồi xem, mất dạy ko chịu đc :((
 

Boo Boo

Member
Buồn nhỉ!!! Mẹ Gemma đếm hộ tận 15 đứa mà chỉ có 4 cô cho nhà cháu biết tình hình các cháu thôi. Mong tin các bé khác lắm lắm...........:-*:-*:-*
 
Là chị vẫn còn giữ lại 2 bé con ở nhà hã chị... Thôi chị ạ, mình cho các cháu nó đi để đời nó sung sướng hơn, chứ 1 mình chị chăm có xuể nguyên cả bầy thế ko? E bận rộn chả onl đc VP nhưng bữa hôm vào thấy 1 thằng nhãi lập topic xin mèo xù nên e ức vào ném đá, ai dè nó quay cùi chỏ vào mặt e bảo nào là e học hành ko đủ, người thiếu hiểu biết, Nó còn bảo e là nó kiếm ko ra mèo xù trắng tinh để mua, nào là nhà nó phong thủy chỉ hạp với mèo trắng tinh... Nó cứ nói chuyện như đùa với e, rồi cả :" nó học cao, 3 năm kinh nghiệm ở trường chăm sóc động vật. kinh nghiệm chăm mèo ta lâu năm "... E nghe mà ớn... E mới điên tiết lên bảo :" Thế mà tôi thấy nhiều BS thú y giết con bệnh rồi đấy :)) " E tức nên cứ tranh thủ rãnh là e chui lên đây xem ngay... E ghét mấy đứa bệnh hoạn kiểu đó lắm... Nhà muốn có mèo trắng hợp phong thủy thì mua 1 đứa.... Thiếu j, nhà bé WhiteSnow cả 1 bầy thiên thần trắng đấy thôi.... Càng nhắc càng bực cả mình chị ạ... E cũng cố gắng úp mấy đứa vào đây để chào mọi người đây...









Con này tuyệt nhiên bây giờ nó khoái cái thế nằm và ngồi phơi bụng mỡ lắm chị ạ... Chị nhìn nó ngồi xem, mất dạy ko chịu đc :((
Ôi, chết mất, cái bụng mỡ của Whisky kìa. Chị chăm kiểu gì mà chúng nó đứa nào cũng tròn quay thế hả chị, chỉ em với:).
 

Linhmu_93

Active Member
Ôi, chết mất, cái bụng mỡ của Whisky kìa. Chị chăm kiểu gì mà chúng nó đứa nào cũng tròn quay thế hả chị, chỉ em với:).
Cô mang sách vở sang đây chị dạy cho. Cốm nhà chị 4,2kg roài. Mỡ chắc 3cm mất 8-> hehe.... Chị còn đang cbj chế độ ăn kiêng giảm béo đây. Khổ lắm. Chị Bột bầu 34 ngay rồi mà k to bằng bụng MỠ của Cốm béo. Nếu k đc thì khi nào c về em mang con sang đây c chăm cho béo ú rồi trả về :))
 

my_lucky

Active Member
Cô Linh ơi cô Linh...biết là cô xì tin rồi nhưng làm ơn viết bài thì đừng dùng ngôn ngữ chat nhá, mấy lần sửa bài rồi đấy...cô cẩn thận không lại ăn cái thẻ Đỏ thì chỉ được ngồi ngắm chứ mấy ngón tay cô là không gõ được vài dòng trong Box mèo đâu đấy:D<:p
 

Linhmu_93

Active Member
Cô Linh ơi cô Linh...biết là cô xì tin rồi nhưng làm ơn viết bài thì đừng dùng ngôn ngữ chat nhá, mấy lần sửa bài rồi đấy...cô cẩn thận không lại ăn cái thẻ Đỏ thì chỉ được ngồi ngắm chứ mấy ngón tay cô là không gõ được vài dòng trong Box mèo đâu đấy:D<:p
E xin lỗi ạ. Vì vào bằng điện thoại nên thỉnh thoảng e mới viết tắt tí anh ạ! E sẽ cố gắng gõ đúng nhất có thể.
 

hatran

Member
Ôi, chết mất, cái bụng mỡ của Whisky kìa. Chị chăm kiểu gì mà chúng nó đứa nào cũng tròn quay thế hả chị, chỉ em với:).
Chị đã nói e rồi, mèo nhà chị thuộc dòng ăn tạp :-j... Cho j ăn nấy, chúng nó ăn khá nên chị cứ đồ khô cả ngày, sáng thịt, chiều vịt lộn ko thì tôm ... thế đấy, 1 ngày 1 lát phomat. Thế đấy :| chị cho ăn quá nên bụng nó toàn mỡ nhìn kinh dị lắm e ạ... :)) Mà e ko cần cho j nhiều đâu, cứ vứt đồ ăn cho chúng nó ăn là thế nào cũng mập e ạ, mình có j cho chúng nó ăn nấy, cứ vứt tuốt vào, ko ăn thì cất tô luôn, đói khóc mãi rồi thì cũng phải ăn thôi :))
 

whitexsnow

Active Member
Chị đã nói e rồi, mèo nhà chị thuộc dòng ăn tạp :-j... Cho j ăn nấy, chúng nó ăn khá nên chị cứ đồ khô cả ngày, sáng thịt, chiều vịt lộn ko thì tôm ... thế đấy, 1 ngày 1 lát phomat. Thế đấy :| chị cho ăn quá nên bụng nó toàn mỡ nhìn kinh dị lắm e ạ... :)) Mà e ko cần cho j nhiều đâu, cứ vứt đồ ăn cho chúng nó ăn là thế nào cũng mập e ạ, mình có j cho chúng nó ăn nấy, cứ vứt tuốt vào, ko ăn thì cất tô luôn, đói khóc mãi rồi thì cũng phải ăn thôi :))
Em thích cái cách dạy con thế này lắm chị à, dạy thế chúng nó mới dễ ăn, mình cũng đỡ khổ. Chứ cứ chiều mãi, ngày càng lấn lướt mình :)). Không ăn thì cho nhịn, đói thì đưa cho ăn mà không ăn thì đói nữa ráng chịu, mà đồ mình cho nó ăn có phải hàng bình dân gì đâu, toàn hàng xịn không mà cứ đỏng đảnh ;;);;)
 
Top