hanazinzin
Member
Hôm nay xin phép cả nhà cho tớ giới thiệu thành viên mới của đại gia đình nhà tớ. Em ý tên là Bông. Cô công chúa bé bỏng nhất nhà mà my honey của tớ tặng tớ. Hiện tại là em ý được 1 tháng 11 ngày tuổi rồi. Hi hi
Nào show anh của bé cưng nhà mình nào
Ngày đầu về nhà còn lắm bỡ ngỡ. ơ mẹ đâu rồi. Các anh em đau rồi. Nhà quái nào thế này. Ơ ơ ơ.
Sáu chuyến hành trình dài ơi là dài từ Hà Nội về Nam định mà theo nhứ honey của tớ nói thì kêu inh ỏi củ tỏi cả 2 tiếng trên xe. À mà nói xe lại nhớ vì em ý mà tình yêu của tớ bị đuổi khỏi xe 3 lần vì cho mèo lên xe đen lăm. Hôm đó đúng ngày thứ 6 ngày 13 mới khiếp chứ. Cuối cùng cũng có 1 xe cho đi và cuối cùng xe đó bị phạt 500k vì chạy quá tốc độ. Hê hê
Mệt quá đi mất. Ngủ cái đã
Sau 1 hồi lượn lờ Big c Nam định thì 2 đứa cũng kiếm được 1 lô xích xông các thứ cho con. Đầu tiên là phải kiếm thúng cho con ngủ rùi sữa cho con uống. Thức ăn cho con nữa. Vì con còn bé quá đi. Bác chủ cũ của con bảo chỉ cho ăn phổi với thịt thôi. Con chưa ăn cá được đầu. Hi hi
này thì ngủ này . Mới đầu mẹ cho con vào thùng xốp để đưa con về nhưng thấy có vẻ nóng nên thay cho con bằng thùng nhữa. để trên giường cho con mát với mẹ cơ
Bông nghịch thì thật là vô cùng. Thế mà mẹ cứ nghĩ lấy bé cái về thì không nghịch. Vậy mà.....
Kết thúc ngày đầu tiên củ bông khi về nhà mình. À mà bác chủ bảo mèo bố là ba tư. Mèo mẹ là mèo Nga nhưng em nghĩ chắc chả phải. Người yêu em bảo bố nó màu trắng còn mẹ thì màu vàng. Ông ấy cũng mù về mèo thấy em nào xênh xênh thì bắt. =))
Nào show anh của bé cưng nhà mình nào
Ngày đầu về nhà còn lắm bỡ ngỡ. ơ mẹ đâu rồi. Các anh em đau rồi. Nhà quái nào thế này. Ơ ơ ơ.
Sáu chuyến hành trình dài ơi là dài từ Hà Nội về Nam định mà theo nhứ honey của tớ nói thì kêu inh ỏi củ tỏi cả 2 tiếng trên xe. À mà nói xe lại nhớ vì em ý mà tình yêu của tớ bị đuổi khỏi xe 3 lần vì cho mèo lên xe đen lăm. Hôm đó đúng ngày thứ 6 ngày 13 mới khiếp chứ. Cuối cùng cũng có 1 xe cho đi và cuối cùng xe đó bị phạt 500k vì chạy quá tốc độ. Hê hê
Mệt quá đi mất. Ngủ cái đã
Sau 1 hồi lượn lờ Big c Nam định thì 2 đứa cũng kiếm được 1 lô xích xông các thứ cho con. Đầu tiên là phải kiếm thúng cho con ngủ rùi sữa cho con uống. Thức ăn cho con nữa. Vì con còn bé quá đi. Bác chủ cũ của con bảo chỉ cho ăn phổi với thịt thôi. Con chưa ăn cá được đầu. Hi hi
này thì ngủ này . Mới đầu mẹ cho con vào thùng xốp để đưa con về nhưng thấy có vẻ nóng nên thay cho con bằng thùng nhữa. để trên giường cho con mát với mẹ cơ
Bông nghịch thì thật là vô cùng. Thế mà mẹ cứ nghĩ lấy bé cái về thì không nghịch. Vậy mà.....
Kết thúc ngày đầu tiên củ bông khi về nhà mình. À mà bác chủ bảo mèo bố là ba tư. Mèo mẹ là mèo Nga nhưng em nghĩ chắc chả phải. Người yêu em bảo bố nó màu trắng còn mẹ thì màu vàng. Ông ấy cũng mù về mèo thấy em nào xênh xênh thì bắt. =))