• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hai em mèo con mất mẹ cần tìm mẹ nuôi

Linhmu_93

Active Member
Mọi người đã sang thăm mẹ Nem và e bé chưa ạ??????????? huhu, e sang họ hàng bjo mới về, k đi thăm Nem đc, tiếc quá :(
 

zZĩnz

Member
Mọi người đã sang thăm mẹ Nem và e bé chưa ạ??????????? huhu, e sang họ hàng bjo mới về, k đi thăm Nem đc, tiếc quá :(
VỀ LÂU RỒI EM Ạ ^^ HÔM NAY VUI LẮM
@ CHỊ MEI HUHUHUHU EM VỪA VIẾT 1 BÀI DÀI ƠI LÀ DÀI KỂ VỀ VỤ OFF KO CHÍNH THỨC HÔM NAY THẾ MÀ NÓ LAG KO LOAD LÊN ĐC chị ạ Tức quá tức quá huhuhuhuhu Bao nhiêu cảm nghĩ của em huhuhuhu:(:)(:)((
 

mei_chan

Member
VỀ LÂU RỒI EM Ạ ^^ HÔM NAY VUI LẮM
@ CHỊ MEI HUHUHUHU EM VỪA VIẾT 1 BÀI DÀI ƠI LÀ DÀI KỂ VỀ VỤ OFF KO CHÍNH THỨC HÔM NAY THẾ MÀ NÓ LAG KO LOAD LÊN ĐC chị ạ Tức quá tức quá huhuhuhuhu Bao nhiêu cảm nghĩ của em huhuhuhu:(:)(:)((
Đáng đời cô ai bảo cô nói chị già, xấu cơ...kệ cô chị không biết cảm nghĩ của cô là ở bé tam thể nhà milky chứ gì...cô bị em ý hớp mất hồn rồi nên mới bị như thế đấy;)
 

hellion77

Member
Ô. Muộn thế rồi mà vẫn chưa có ảnh cơ ạ? =.= Em về còn cơm nước. tắm giặt, con cái xog đâu đấy rồi mà bác Chiền vẫn chưa xong cơ à :-ss
@Mei_chan:Bảo kê ơi, tình hình là ta có đăng ảnh Zĩn tỷ ko nhể :))
 

zZĩnz

Member
Vì cái bài cảm nghĩ cũ của em bị Lag ko pót đc nên em đành viết lại ạ ( mất công quá à huhuhu)
đầu tiên là về chị Mei ạ : trời ới người ở đâu mà chân dài ơi là dài trắng ơi là trắng( í em bảo là da mặt ạ ). XInh ơi....( bình thường ạ Chị Milk duyên hơn). CHị í đi với em mà như là cú đi với công mà như số ko đi với số 1 ạ. CHị í lái xe nouvo của chị í vèo vèo cứ như là lái máy bay ạ làm em theo ko kịp thở. Chị í rất hay cười và rất thích nói chuyện về mèo ạ. rất thích vuốt mèo và trêu mèo nên mới bị mẹ Nem khè khè ngoặm cho mí nhát vào tay ạ ( thế mà em lại khống sao mới lạ chứ:))) Tuy chị đã 23 nhưng ai nhìn vào cũng tưởng chị í trẻ hơn tận... 10 tuổi so với tuổi thật của mình ah. màn khen đã qua và đên màn chê ạ : huhuhuhhu em rất sợ chí í ạ CHị í hở 1 tí là lại đòi oánh em mà em có làm cái j nên tội đâu em chỉ nhỡ mồm gọi chị ấy là : Cô tiên...già thôi mà. Tí quên chị í còn có 1 đam mê nữa là : RẤT THÍCH ĂN BIM BIM CỦA CÚN Ạ
cHỊ MILK : TRÙI UI câu đầu tiên khi gặp chị í em phải thốt lên là : trời ơiii sao nhà chị nó to mà rộng thế lại còn cao nữa chứ( chả bù cho cái nàh của em ) . CHị milk là 1 người tuy ko xinh lắm nhưng rất dịu dàng và dễ thương. Có 1 nụ cười rất tươi và duyên ạ. Chị í có 1 tấm lòng rất hào phóng ạ dù bọn em đã đến để phá nhà chị mà chị vẫn mời bọn em ăn bánh ạ ^^. Về phần các bé nhà chị í thì Oh My GOddddd Yêu yêu xinh xinh lắm lắm lắm.........( có 1 vạn chữ lắm ạ )..... lắm lăm ah. Các bé rất khỏe mạnh ah, Chị Milk ơi huhuhhuhuhu Em bị trúnG ĐỘC HOA TÌNH của bé gái nhà chị òi >.,< biét làm sao giờ hhuuhuhu. Mẹ Nem tuy trông có sơ sác vì phải chăm con nhưng vẫn là 1 bé mèo rất duyên dáng và xinh đep ạ. Mẹ Nem chăm con rất chu đáo và ân cần là 1 người mẹ nuôi vô cùng tuyệt vời với bé Đen. Hoan hô mẹ Nem ạ. huhuhuhu cô zĩn xin lỗi mẹ Nem vì đã ko mag đc phomai như đã hứa ( vì một cái con người nào đó ). Lần sau cô đến nhất định sẽ mang quà cho con.
Anh chien 4 vạch : e HÈM VỀ ANH chien 4 vạch thì em có đôi lời như sau ạ Anh CHiền 4 vạch là 1 người vô cùng là đep zai ạ Anh có 1 giọng nói vô cùng trầm bổng ạ. Em đã rất sốc khi nghe thấy giọng anh khi anh gọi điẹn cho em : " thế em có định đi thăm các bé mèo không??". Anh ấy rất tốt bụng nữa ạ. Khen đủ rôi giờ đến chê. Ai đời gọi điẹn giục người ta đi nhanh trong khi chính mình lại là cái người chuẩn bị lâu la nhất. À quên ai có thắc mắc j trong cái từ 4 vạch thì cứ hỏi anh í nhă ^^. Anh này ngộ lắm Con cái nhà người ta đang ngủ cứ lôi hết đứa này rồi đứa nọ ra mà vặn vẹo sàm sỡ lại còn đòi.....PHẪU THUẬT CHO CẢ LŨ NHÓC THÀNH MÈO...TAI CỤP NỮA CHỨ. ANH Í CŨNG CÓ 1 NIỀM ĐAM MÊ NHƯ CHỊ mei tiên nữ là ANH Í RẤT THÍCH ĂN BIM BIM CỦA CÚN Ạ.
bÉ HELL bé Hell rất cao rất cao cao cao da rất trắng trắng và rất dễ thương ạ. Dù đã đi học rất mệt nhưng vãn gắng gượng phi xe lên chơi với mọi người ạ. XIn cho bé tràng pháo tay. Mà chị hơi bất ngờ sau khi em chào mọi người em lại hỏi là ": ơ thế ai là chị Zĩn ạ ???" trùi ui sao em lại mún tò mò về chị đầu tiên làm chị ngượng ghê cớ he he he. MÀ SAO em lại nghe lời của chị tiên nữ g.... kia cơ chứ huhuhuhuhuhu
ĐÓ LÀ TẤT CẢ CẢM NGHĨ CỦA EM DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHO EM 1 BUỔI ĐI CHƠI RẤT VUI VÀ CÓ CƠ HỘI SÀM SỠ CÁC BÉ CON Ạ. xIN CHAN THÀNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN ANH CHIEN 4 VACH VÀ CHỊ MEI CHỊ MILK VÌ ĐÃ HẾT SỨC CHĂM LO CHO CÁC CHÁU Ạ CÒN cả các mẹ nuôi nữa chứ các bé đã làm rất tốt ạ.
Và 1 VIỆC NỮA RẤT ĐÁNG CHÚC MỨNG LÀ BÉ ĐEN NHÀ MẸ NEM ĐÃ MỞ MẮT ĐC RỒI Ạ MẶC DÙ CHƯA ĐC 1 THÁNG ĐÂU TRÔNG RẤT XINH VÀ YÊU Ạ. cHÚC BÉ HAY ĂN CHÓNG NHỚN NHÁ
 

zZĩnz

Member
ô. Muộn thế rồi mà vẫn chưa có ảnh cơ ạ? =.= em về còn cơm nước. Tắm giặt, con cái xog đâu đấy rồi mà bác chiền vẫn chưa xong cơ à :-ss
@mei_chan:bảo kê ơi, tình hình là ta có đăng ảnh zĩn tỷ ko nhể :))
ko mà ko mà huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu:(:)(:)(:)(:)(:)((
 

mei_chan

Member
Vì cái bài cảm nghĩ cũ của em bị Lag ko pót đc nên em đành viết lại ạ ( mất công quá à huhuhu)
đầu tiên là về chị Mei ạ : trời ới người ở đâu mà chân dài ơi là dài trắng ơi là trắng( í em bảo là da mặt ạ ). XInh ơi....( bình thường ạ Chị Milk duyên hơn). CHị í đi với em mà như là cú đi với công mà như số ko đi với số 1 ạ. CHị í lái xe nouvo của chị í vèo vèo cứ như là lái máy bay ạ làm em theo ko kịp thở. Chị í rất hay cười và rất thích nói chuyện về mèo ạ. rất thích vuốt mèo và trêu mèo nên mới bị mẹ Nem khè khè ngoặm cho mí nhát vào tay ạ ( thế mà em lại khống sao mới lạ chứ:))) Tuy chị đã 23 nhưng ai nhìn vào cũng tưởng chị í trẻ hơn tận... 10 tuổi so với tuổi thật của mình ah. màn khen đã qua và đên màn chê ạ : huhuhuhhu em rất sợ chí í ạ CHị í hở 1 tí là lại đòi oánh em mà em có làm cái j nên tội đâu em chỉ nhỡ mồm gọi chị ấy là : Cô tiên...già thôi mà. Tí quên chị í còn có 1 đam mê nữa là : RẤT THÍCH ĂN BIM BIM CỦA CÚN Ạ
cHỊ MILK : TRÙI UI câu đầu tiên khi gặp chị í em phải thốt lên là : trời ơiii sao nhà chị nó to mà rộng thế lại còn cao nữa chứ( chả bù cho cái nàh của em ) . CHị milk là 1 người tuy ko xinh lắm nhưng rất dịu dàng và dễ thương. Có 1 nụ cười rất tươi và duyên ạ. Chị í có 1 tấm lòng rất hào phóng ạ dù bọn em đã đến để phá nhà chị mà chị vẫn mời bọn em ăn bánh ạ ^^. Về phần các bé nhà chị í thì Oh My GOddddd Yêu yêu xinh xinh lắm lắm lắm.........( có 1 vạn chữ lắm ạ )..... lắm lăm ah. Các bé rất khỏe mạnh ah, Chị Milk ơi huhuhhuhuhu Em bị trúnG ĐỘC HOA TÌNH của bé gái nhà chị òi >.,< biét làm sao giờ hhuuhuhu. Mẹ Nem tuy trông có sơ sác vì phải chăm con nhưng vẫn là 1 bé mèo rất duyên dáng và xinh đep ạ. Mẹ Nem chăm con rất chu đáo và ân cần là 1 người mẹ nuôi vô cùng tuyệt vời với bé Đen. Hoan hô mẹ Nem ạ. huhuhuhu cô zĩn xin lỗi mẹ Nem vì đã ko mag đc phomai như đã hứa ( vì một cái con người nào đó ). Lần sau cô đến nhất định sẽ mang quà cho con.
Anh chien 4 vạch : e HÈM VỀ ANH chien 4 vạch thì em có đôi lời như sau ạ Anh CHiền 4 vạch là 1 người vô cùng là đep zai ạ Anh có 1 giọng nói vô cùng trầm bổng ạ. Em đã rất sốc khi nghe thấy giọng anh khi anh gọi điẹn cho em : " thế em có định đi thăm các bé mèo không??". Anh ấy rất tốt bụng nữa ạ. Khen đủ rôi giờ đến chê. Ai đời gọi điẹn giục người ta đi nhanh trong khi chính mình lại là cái người chuẩn bị lâu la nhất. À quên ai có thắc mắc j trong cái từ 4 vạch thì cứ hỏi anh í nhă ^^. Anh này ngộ lắm Con cái nhà người ta đang ngủ cứ lôi hết đứa này rồi đứa nọ ra mà vặn vẹo sàm sỡ lại còn đòi.....PHẪU THUẬT CHO CẢ LŨ NHÓC THÀNH MÈO...TAI CỤP NỮA CHỨ. ANH Í CŨNG CÓ 1 NIỀM ĐAM MÊ NHƯ CHỊ mei tiên nữ là ANH Í RẤT THÍCH ĂN BIM BIM CỦA CÚN Ạ.
bÉ HELL bé Hell rất cao rất cao cao cao da rất trắng trắng và rất dễ thương ạ. Dù đã đi học rất mệt nhưng vãn gắng gượng phi xe lên chơi với mọi người ạ. XIn cho bé tràng pháo tay. Mà chị hơi bất ngờ sau khi em chào mọi người em lại hỏi là ": ơ thế ai là chị Zĩn ạ ???" trùi ui sao em lại mún tò mò về chị đầu tiên làm chị ngượng ghê cớ he he he. MÀ SAO em lại nghe lời của chị tiên nữ g.... kia cơ chứ huhuhuhuhuhu
ĐÓ LÀ TẤT CẢ CẢM NGHĨ CỦA EM DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHO EM 1 BUỔI ĐI CHƠI RẤT VUI VÀ CÓ CƠ HỘI SÀM SỠ CÁC BÉ CON Ạ. xIN CHAN THÀNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN ANH CHIEN 4 VACH VÀ CHỊ MEI CHỊ MILK VÌ ĐÃ HẾT SỨC CHĂM LO CHO CÁC CHÁU Ạ CÒN cả các mẹ nuôi nữa chứ các bé đã làm rất tốt ạ.
Và 1 VIỆC NỮA RẤT ĐÁNG CHÚC MỨNG LÀ BÉ ĐEN NHÀ MẸ NEM ĐÃ MỞ MẮT ĐC RỒI Ạ MẶC DÙ CHƯA ĐC 1 THÁNG ĐÂU TRÔNG RẤT XINH VÀ YÊU Ạ. cHÚC BÉ HAY ĂN CHÓNG NHỚN NHÁ
Này cô hơi bị nói xấu chị đấy Hell em ơi post cái ảnh zĩn lên cho mọi người biết Zĩn là ai đi chứ nhở.Cô bé này gọi e là "con" ạ thế có láo không hả mọi người mà em không lừa mẹ Nem quay sang gầm gừ em thì chắc j cô ý đã được ôm ấp bé tam thể nhà milky cơ chứ đúng là "làm phúc phải tội đấy ạ"
 

zZĩnz

Member
Này cô hơi bị nói xấu chị đấy Hell em ơi post cái ảnh zĩn lên cho mọi người biết Zĩn là ai đi chứ nhở.Cô bé này gọi e là "con" ạ thế có láo không hả mọi người mà em không lừa mẹ Nem quay sang gầm gừ em thì chắc j cô ý đã được ôm ấp bé tam thể nhà milky cơ chứ đúng là "làm phúc phải tội đấy ạ"
THÔI MÀ THÔI MÀ em khen chị nhiều THẾ CÒN J nữa xinh nhá chân dài nhá trẻ nhá hay cưòi nữa thích thế còn j huhuhuhuhuhhuhu:(:)(:)((
 

NhimCoi

Member
Ảnh đâu??? Nói hoài nói mãi mà chả thấy ảnh của tụi nhóc đâu cả (Hehe, xem tui nhóc thôi nhé, còn bố mẹ các bé thì xem sau).
 

zZĩnz

Member
Ảnh đâu??? Nói hoài nói mãi mà chả thấy ảnh của tụi nhóc đâu cả (Hehe, xem tui nhóc thôi nhé, còn bố mẹ các bé thì xem sau).
ờ ảnh thì anh Chien 4 vạch cầm rồi muốn xem thì mai xem thuôi
 

hellion77

Member
@@ 2 bà chị thì off mất rồi còn đâu. Tối nay được diện kiến mẹ Nem nhà chị Milky 8-> Trông mấy mẹ con yêu ơi là yêu í :x Lúc đầu mới đến nhìn mấy đứa nhỏ thích quá, Heo định vuốt ve tý mà bị mẹ Nem gr... cho hết hồn :)) Mẹ Nem thật là vĩ đại :-* Còn bé con a Chiến gửi thì bé xíu xíu như chuột á ;)), đi lại còn rung rung, bò bò trông dễ thương lắm :D
Đôi lời về các mẹ... Đầu tiên là chị Milky & Mei_chan. Chẹp... Lúc đầu cứ nghĩ 2 bà chị này đi làm thì chắc phải già dặn, chững chạc lắm :-", ai ngờ trông trẻ măng, có khi trẻ hơn cả mềnh :)) Cơ mà chị Milky trông hiền lành mà cũng "cáo" lắm ạ ;)) Chị Mei_chan thì rất chi là "hùng hổ", giữa thanh thiên bạch nhật, với sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ mà chị vật mẹ Nem nằm ra trên giường để... tìm rận :)) Còn bs Chiền thì... ngoài dự đoán của em hơi nhiều ạ. Tại em cứ nghĩ bác phải già lắm, phải có 1 vợ và cũng phải 2 con rồi ạ ;)) Nhưng mà nay em cũng biết là bác "2 vạch" rồi cho nên là... cũng ko có gì phải ngạc nhiên nữa ạ :)) Vâng và 1 người ko thể ko kể đến: ......chị zZĩnz..... Ôi!!! Heo có vài bức ảnh cực HOT mà đang phân vân ko biết có nên đăng ko ạ >:) Được chứng kiến nhóc tam thể nhà chị Milky ngủ trên người chị Zĩn mà lăn lóc, mê mệt như phải bả =)) Chị đã ở trong dạng bị tình nghi là có mưu đồ đặt gạch nhóc tam thể nhà chị Milky :-w Nhưng mà phải công nhận con bé nó ngủ tít thật, chị Zĩn cười cứ gọi là "rung nhà" mà con bé vẫn cứ ngủ say như chết, ko ho he gì =))
P/S: Em chỉ có đôi lời thế thôi ạ, có gì mạo phạm mong các bác thứ lỗi cho em. Em ở nhà còn 2 con nhỏ :-ss
 

zZĩnz

Member
@@ 2 bà chị thì off mất rồi còn đâu. Tối nay được diện kiến mẹ Nem nhà chị Milky 8-> Trông mấy mẹ con yêu ơi là yêu í :x Lúc đầu mới đến nhìn mấy đứa nhỏ thích quá, Heo định vuốt ve tý mà bị mẹ Nem gr... cho hết hồn :)) Mẹ Nem thật là vĩ đại :-* Còn bé con a Chiến gửi thì bé xíu xíu như chuột á ;)), đi lại còn rung rung, bò bò trông dễ thương lắm :D
Đôi lời về các mẹ... Đầu tiên là chị Milky & Mei_chan. Chẹp... Lúc đầu cứ nghĩ 2 bà chị này đi làm thì chắc phải già dặn, chững chạc lắm :-", ai ngờ trông trẻ măng, có khi trẻ hơn cả mềnh :)) Cơ mà chị Milky trông hiền lành mà cũng "cáo" lắm ạ ;)) Chị Mei_chan thì rất chi là "hùng hổ", giữa thanh thiên bạch nhật, với sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ mà chị vật mẹ Nem nằm ra trên giường để... tìm rận :)) Còn bs Chiền thì... ngoài dự đoán của em hơi nhiều ạ. Tại em cứ nghĩ bác phải già lắm, phải có 1 vợ và cũng phải 2 con rồi ạ ;)) Nhưng mà nay em cũng biết là bác "2 vạch" rồi cho nên là... cũng ko có gì phải ngạc nhiên nữa ạ :)) Vâng và 1 người ko thể ko kể đến: ......chị zZĩnz..... Ôi!!! Heo có vài bức ảnh cực HOT mà đang phân vân ko biết có nên đăng ko ạ >:) Được chứng kiến nhóc tam thể nhà chị Milky ngủ trên người chị Zĩn mà lăn lóc, mê mệt như phải bả =)) Chị đã ở trong dạng bị tình nghi là có mưu đồ đặt gạch nhóc tam thể nhà chị Milky :-w Nhưng mà phải công nhận con bé nó ngủ tít thật, chị Zĩn cười cứ gọi là "rung nhà" mà con bé vẫn cứ ngủ say như chết, ko ho he gì =))
P/S: Em chỉ có đôi lời thế thôi ạ, có gì mạo phạm mong các bác thứ lỗi cho em. Em ở nhà còn 2 con nhỏ :-ss
muốn sông yên thân với 2 đứa con thì hãy HUHUHUHUHU ĐỪNG ĐĂNG ẢNH CHỊ LÊN MÀ HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU EM MÀ ĐĂNG LÊN LÀ CHỊ KO VÀO VIETPET NỮA ĐÂU CHỊ THỀ ĐẤY HUHUHUHUHU
 

mei_chan

Member
THÔI MÀ THÔI MÀ em khen chị nhiều THẾ CÒN J nữa xinh nhá chân dài nhá trẻ nhá hay cưòi nữa thích thế còn j huhuhuhuhuhhuhu:(:)(:)((
Tôi không biết mặc kệ cô.. tội của cô to lắm ai bảo cô nói xấu tôi =))..thôi tôi đi ngủ đây lấy sức mấy hôm nữa lại sang chơi với mẹ Nem:))
 

hellion77

Member
muốn sông yên thân với 2 đứa con thì hãy HUHUHUHUHU ĐỪNG ĐĂNG ẢNH CHỊ LÊN MÀ HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU EM MÀ ĐĂNG LÊN LÀ CHỊ KO VÀO VIETPET NỮA ĐÂU CHỊ THỀ ĐẤY HUHUHUHUHU
Chẹp. Thế phải có cái gì hối lộ chứ bà chị >:) Hé hé. Được bà chị khen mà em nở hết cả mũi :"> Cũng có phần gọi là ... muốn cất giữ bức ảnh là của riêng rồi đấy ;;) Cơ mà còn phải để xem thế nào đã ạ $-)
 

hellion77

Member
Tôi không biết mặc kệ cô.. tội của cô to lắm ai bảo cô nói xấu tôi =))..thôi tôi đi ngủ đây lấy sức mấy hôm nữa lại sang chơi với mẹ Nem:))
Ơ hơ... Thế bao giờ thì mẹ Mei_chan mở cửa đấy ạ???
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Trời đất, các cô lại hù dọa nhau thế này.....không được không được, long thể bất an, bất ổn, bất...vân vân... Làm sao mà có sức chăm các em mèo được:D.
Chả hiểu ngúng nguẩy thế nào mà cái máy ảnh rơi xừ xuống hồ cá, đêm hôm mò mẫm mãi mới mò lên được. May mà máy ảnh thuộc loại cục gạch được bọc cao su chống thấm nước nên vẫn giữ được một vài cái ảnh còi:-ss.
Xin cảm ơn các cô đã hết lòng vì các cháu thân yêu, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người.
Chỉ có ảnh mẹ Nem thôi nhé, mẹ là người được show đầu tiên vì công mẹ nuôi nấng con tôi mồ côi (quên mất, không phải con mình:-ss, con nhà Trang- khách hàng).

Mẹ Nem thật khéo chăm con, cho dù con cái đông đúc nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh cả:x​
 

hellion77

Member
Trời đất, các cô lại hù dọa nhau thế này.....không được không được, long thể bất an, bất ổn, bất...vân vân... Làm sao mà có sức chăm các em mèo được:D.
Chả hiểu ngúng nguẩy thế nào mà cái máy ảnh rơi xừ xuống hồ cá, đêm hôm mò mẫm mãi mới mò lên được. May mà máy ảnh thuộc loại cục gạch được bọc cao su chống thấm nước nên vẫn giữ được một vài cái ảnh còi:-ss.
Xin cảm ơn các cô đã hết lòng vì các cháu thân yêu, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người.
Chỉ có ảnh mẹ Nem thôi nhé, mẹ là người được show đầu tiên vì công mẹ nuôi nấng con tôi mồ côi (quên mất, không phải con mình:-ss, con nhà Trang- khách hàng).

Mẹ Nem thật khéo chăm con, cho dù con cái đông đúc nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh cả:x​
Mẹ nem vĩ đại :x
@BS Chiền: Sao lại có mỗi ảnh mẹ Nem thế này a? E thấy 1 loạt ảnh mấy đứa nhóc nữa mà? Mà còn cả cái ảnh VERY HOT của a nữa chứ :)) Ko phải là nước vào máy rồi lại cháy...buzi... à quên, cháy bộ phận nào đấy chứ ạ? :-ss
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Hôm qua đi qua sông mà Trư Bát Giới và Đường Tăng uống nước bỗng nhiên có bầu, nên cũng thử uống một cốc...Ai zè, về nhà thấy bụng nhoi nhói, buồn nôn...thôi đành thử vậy, sự thật đau lòng là 2 vạch, quá hốt hoảng nên chụp lại cái ảnh để hỏi bs phụ sản. Nhưng thật không may cô Zĩn lại phát hiện ra có khổ thân không chứ:-ss........=))=))=))=))=))=))=))=)) (sao cô Zĩn lại tăng lên 4 vạch--khó hiểu quá nha)8->
Ảnh mấy mẹ con Nem hạnh phúc:



Đứa con nuôi vì biết mình sức yếu vai nhỏ nên không thể đẩy được các anh chị ra nên toàn phải đánh úp từ trên xuống dưới, rồi ngã ngửa ra, dơ cả 4 vó lên trời....trông yêu ơi là yêu:x:x​
 
Top