• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhỏ của Linhmu <3

nero

Member
chị đọc rồi.Nên chị vẫn quyết định sẽ mua về nuôi.Nhưng phải chờ ổn định đã em ạ
 

Linhmu_93

Active Member
Tình hình là mẹ Kún yêu và mẹ Sweetmemory2602 vừa đến nhà chị Linh chơi, nói chuyện vui quá ạ! Hihi....
Cập nhật tình hình mẹ Bột. Bột có vẻ đau. Lên cơn co thắt va bồn chồn. Nhưng giờ đau quá, k kêu mà nằm trong ổ màu đỏ của con bé, nằm lim dim, thỉnh thoảng rên lên vì đau và phải chuyển tư thế liên tục, nghiêng hêt bên nọ bên kia. E sờ bụng thấy nổi cuộn lên và rất cứng. E ngồi xoa bụng cho nó. Có vẻ dễ chịu hơn nhưng trông thương lắm, nằm k yên nữa....huhuhuhu. Ước gì mình đẻ thay cho nó đc :( chắc là đau lắm! Bột nằm ổ, k cho mẹ đi đâu, phải ngồi cạnh con, xoa bụng cho con cơ! Mẹ còn chưa ăn cơm, đứng dậy lấy cốc nước mà nó lại gào, đi vệ sinh thì nó đi theo ;( huhuhu khổ quá đi mất! Mẹ mình đang qua nhà chị Kún yêu lấy thuốc kích đẻ, nhỡ Bột k rặn đẻ đc thì tiêm cho con dễ đẻ.
;( aaaaaaaa, con Cốm con Bơ kia, cứ gào đi, mẹ mà cho lấy chồng, 2 tháng nữa lại khổ như chị Bột nhá!
 

maihuongt91

Member
Tình hình là mẹ Kún yêu và mẹ Sweetmemory2602 vừa đến nhà chị Linh chơi, nói chuyện vui quá ạ! Hihi....
Cập nhật tình hình mẹ Bột. Bột có vẻ đau. Lên cơn co thắt va bồn chồn. Nhưng giờ đau quá, k kêu mà nằm trong ổ màu đỏ của con bé, nằm lim dim, thỉnh thoảng rên lên vì đau và phải chuyển tư thế liên tục, nghiêng hêt bên nọ bên kia. E sờ bụng thấy nổi cuộn lên và rất cứng. E ngồi xoa bụng cho nó. Có vẻ dễ chịu hơn nhưng trông thương lắm, nằm k yên nữa....huhuhuhu. Ước gì mình đẻ thay cho nó đc :( chắc là đau lắm! Bột nằm ổ, k cho mẹ đi đâu, phải ngồi cạnh con, xoa bụng cho con cơ! Mẹ còn chưa ăn cơm, đứng dậy lấy cốc nước mà nó lại gào, đi vệ sinh thì nó đi theo ;( huhuhu khổ quá đi mất! Mẹ mình đang qua nhà chị Kún yêu lấy thuốc kích đẻ, nhỡ Bột k rặn đẻ đc thì tiêm cho con dễ đẻ.
;( aaaaaaaa, con Cốm con Bơ kia, cứ gào đi, mẹ mà cho lấy chồng, 2 tháng nữa lại khổ như chị Bột nhá!
nhìn nó đau đẻ mà thương. Mấy hôm trước thôi tớ cũng vừa có 1 cái đuôi tương tự. Đi đâu cũng theo đó, mải mê quên k xoa bụng nó còn cắn chân cơ...nhưng rồi, đâu đớn đi qua, hạnh phúc tràn đến...Chúc cho Bột hạ sinh các bé dễ dàng, nhanh chóng nhé:x:x:x..
Chờ tin vui của gia đình Bột dễ thương.Yêu Bột nhiều!
 
Tình hình là mẹ Kún yêu và mẹ Sweetmemory2602 vừa đến nhà chị Linh chơi, nói chuyện vui quá ạ! Hihi....
Cập nhật tình hình mẹ Bột. Bột có vẻ đau. Lên cơn co thắt va bồn chồn. Nhưng giờ đau quá, k kêu mà nằm trong ổ màu đỏ của con bé, nằm lim dim, thỉnh thoảng rên lên vì đau và phải chuyển tư thế liên tục, nghiêng hêt bên nọ bên kia. E sờ bụng thấy nổi cuộn lên và rất cứng. E ngồi xoa bụng cho nó. Có vẻ dễ chịu hơn nhưng trông thương lắm, nằm k yên nữa....huhuhuhu. Ước gì mình đẻ thay cho nó đc :( chắc là đau lắm! Bột nằm ổ, k cho mẹ đi đâu, phải ngồi cạnh con, xoa bụng cho con cơ! Mẹ còn chưa ăn cơm, đứng dậy lấy cốc nước mà nó lại gào, đi vệ sinh thì nó đi theo ;( huhuhu khổ quá đi mất! Mẹ mình đang qua nhà chị Kún yêu lấy thuốc kích đẻ, nhỡ Bột k rặn đẻ đc thì tiêm cho con dễ đẻ.
;( aaaaaaaa, con Cốm con Bơ kia, cứ gào đi, mẹ mà cho lấy chồng, 2 tháng nữa lại khổ như chị Bột nhá!
Thế chắc Bột sắp đẻ rồi chị nhỉ>.<, mong con bé sinh nở thuận lợi, cho ra đời những tiểu thiên thần thật đáng yêu:). Thấy hơi khổ thân bà bầu Bột, bụng to như quả bóng, đi lại lặc lè, chắc sắp đẻ đến nơi:( Cốm vs Bơ nhà chị nhìn ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều nhỉ, mà mấy đứa nhà chị ít kêu thật, chẳng bù cho cái con bé to mồm nhà em:)). Ngại mỗi cái đến chơi nhà chị mà lại không mang được quà gì cho các cháu:(. À mà em đoán lần này Bột sinh 6, xem có đúng không nhé:)
P/s: chị Linh nhìn ngoài đời không giống trong tưởng tượng của em lắm:))( đố chị biết tại sao:)))
 

Kún¥êu

Member
Chị về lọc ảnh ra chả được nhiều ảnh đẹp. Thôi post tạm cho mọi người ngắm mấy pic mèo nhà Linh nhé :



 

kokokiukiu

Active Member
Huhu,chi Kun voi em sweet di sang nha linh ma k ru bon e di voi nhe...:((..May hom nua di bu sau vay,tien the tham meo con luon;))
 
Huhu,chi Kun voi em sweet di sang nha linh ma k ru bon e di voi nhe...:((..May hom nua di bu sau vay,tien the tham meo con luon;))
Hôm nào đi em đi với:), mà mang cả Dứa chị nhé, để em xem Dứa hay Mít nhà em xinh hơn:)). Mà Bột đẻ rồi đấy chị ạ, vừa nãy nghe bảo được 2 đứa rồi, không biết bây h thế nào. Có khi đẻ xong rồi cũng nên:)
 

nero

Member
Hôm nào đi em đi với:), mà mang cả Dứa chị nhé, để em xem Dứa hay Mít nhà em xinh hơn:)). Mà Bột đẻ rồi đấy chị ạ, vừa nãy nghe bảo được 2 đứa rồi, không biết bây h thế nào. Có khi đẻ xong rồi cũng nên:)
hehe,chuẩn bị đc chiễm ngưỡng đàn mèo nhà linh rồi.<:p
 

maihuongt91

Member
không biết tình hình Bột nhà ta sao rồi nhỉ....sau 2 là mấy thiên thần nữa đây..Hồi hộp quá:-??
 

Linhmu_93

Active Member
Mình định sáng sẽ thông báo tình hình, nhưng ngồi trông mẹ con nó mệt quá, lại k có gì làm nên lên đây báo cho mng vậy.
Thật tình, mình k ngờ Bột làm tốt nhiệm vụ đến vậy! Cả ngày hnay con bé bồn chồn. Chiều tối có bác Kún Yêu và mẹ Mít đến thăm, con bé cũng có biểu hiện nằm ổ. Tới 8h thì bắt đầu cơn đau đẻ. Bé k kêu khóc nhiều đâu. Chỉ đòi mình thôi. Mình cứ ngồi nên xoa bụng cho Bột, nhưng k xoa nhiều sợ bé quên cơn rặn đẻ. Tới 8h 40 thì thò ra cái đuôi trong bọc, màu đen đen, ôi trơi ơi! Đứa đầu tiên đẻ ngc, mình lo lắng gọi điện lung tung cả, gọi bsi k ai đến, lúc ấy mình hận quá! Chỉ muốn đấm cho mình 1 trận, ai bảo mình cuống quá, chân tay run rẩy cơ! Rồi mẹ mình về mang theo thuốc kích đẻ, 5 cái xilanh. Mình cố đợi 10p nhưng sợ bé con ngạt nên quyết định tiêm cho Bột. Nhưng chưa kịp tiêm thì Bột đau quá, gào khóc và cắn mình chảy máu tay :( huhu. Chắc nó đau lắm. Mình cố trấn tĩnh bản thân và cả Bột rồi dũng cảm tiêm cho nó! Đúng như chỉ dẫn của mẹ Kún yêu. Bột ré lên 1 tiếng vì tiêm hơi xót. Nhưng nhờ mũi tiêm ấy mà bé đầu tiên ra đời an toàn, khỏe mạnh và chỉ sau tiêm 10p!
Rồi các bé sau lần lượt ra đời. Bột rặn rất nhanh. É cái là tọt ra 1 đứa. Nhờ mẹ Linhlady, chị Thùy bạn chị Linh, Linhmu và cả mẹ Linhmu, 4 con người phục vụ bà đẻ. Cốm, Bơ hư lắm, cứ đòi nhảy vào. Mình cản k kịp, nhảy vào 1 phat làm Bột đau, mình tát cho mấy cái. Bé thứ 5 ra đời, hơi yếu..... Mình lo và khóc. Đến giờ, bé vẫn yếu hơn hẳn các bé còn lại. Và chỉ nằm thở chứ k tìm ti mẹ.
Sau 5 bé, mẹ Linhlady về, cũng gần 12h rồi. Chắc mẩm 5 bé là xong, ai dè đúng 11h59 đứa thứ 6 tọt ra trong sự kinh ngạc của mẹ mình và mình. Ôi, lúc ấy mà đang cú con Bột vì bỏ đứa t5 k thèm liếm láp cho con thì vội vàng xé bọc, lau mũi, miệng cho bé út. Bột chăm mấy đứa lắm, nhấc lên tí là gào lên. Riêng em t5 thì k đc mẹ chăm. Mình tìm đủ mọi cách mà vẫn vô vọng. Hiện giờ, 5 đứa rất khỏe và ti mẹ rồi. Riêng bé 5 thì mình cho vài giọt sữa ngoài. Mới đầu bé mơi ra nhưng dần cũng nuốt, bé đang khỏe hơn . Hi vọng tới sáng bé sẽ thật khỏe và tranh ti với anh chị em! Bé vừa kêu khóc này, may quá rồi! Cố lên con nhé! Thiên thần của mẹ Bột! Mọi người đang cầu nguyện cho con đấy! Cố lên!!!
Tổng kết lại là Bột sinh trong tầm 4 tiếng với 6 thiên thần chào đời. 3 cháu màu giống mẹ. 3 cháu màu trắng xám nghĩa là lai cả bố cả mẹ :) nhưng giống mẹ nhiều hơn. Hi. Mình cứ mong có Bờm con xám mà cuối cùng k có. Ksao, các con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi! Mẹ Linhmu và cả mẹ Bột kiệt sức rồi! Hi vọng các con sẽ ổn thỏa và mạnh khỏe hết qua đêm nay! Mẹ yêu Bột, yêu 6 đứa rất rất nhiều. Chúc mấy đứa ngủ ngon nhé :* :x :x :x :x :x :x :x
 

pe_sushi

Member
Mình định sáng sẽ thông báo tình hình, nhưng ngồi trông mẹ con nó mệt quá, lại k có gì làm nên lên đây báo cho mng vậy.
Thật tình, mình k ngờ Bột làm tốt nhiệm vụ đến vậy! Cả ngày hnay con bé bồn chồn. Chiều tối có bác Kún Yêu và mẹ Mít đến thăm, con bé cũng có biểu hiện nằm ổ. Tới 8h thì bắt đầu cơn đau đẻ. Bé k kêu khóc nhiều đâu. Chỉ đòi mình thôi. Mình cứ ngồi nên xoa bụng cho Bột, nhưng k xoa nhiều sợ bé quên cơn rặn đẻ. Tới 8h 40 thì thò ra cái đuôi trong bọc, màu đen đen, ôi trơi ơi! Đứa đầu tiên đẻ ngc, mình lo lắng gọi điện lung tung cả, gọi bsi k ai đến, lúc ấy mình hận quá! Chỉ muốn đấm cho mình 1 trận, ai bảo mình cuống quá, chân tay run rẩy cơ! Rồi mẹ mình về mang theo thuốc kích đẻ, 5 cái xilanh. Mình cố đợi 10p nhưng sợ bé con ngạt nên quyết định tiêm cho Bột. Nhưng chưa kịp tiêm thì Bột đau quá, gào khóc và cắn mình chảy máu tay :( huhu. Chắc nó đau lắm. Mình cố trấn tĩnh bản thân và cả Bột rồi dũng cảm tiêm cho nó! Đúng như chỉ dẫn của mẹ Kún yêu. Bột ré lên 1 tiếng vì tiêm hơi xót. Nhưng nhờ mũi tiêm ấy mà bé đầu tiên ra đời an toàn, khỏe mạnh và chỉ sau tiêm 10p!
Rồi các bé sau lần lượt ra đời. Bột rặn rất nhanh. É cái là tọt ra 1 đứa. Nhờ mẹ Linhlady, chị Thùy bạn chị Linh, Linhmu và cả mẹ Linhmu, 4 con người phục vụ bà đẻ. Cốm, Bơ hư lắm, cứ đòi nhảy vào. Mình cản k kịp, nhảy vào 1 phat làm Bột đau, mình tát cho mấy cái. Bé thứ 5 ra đời, hơi yếu..... Mình lo và khóc. Đến giờ, bé vẫn yếu hơn hẳn các bé còn lại. Và chỉ nằm thở chứ k tìm ti mẹ.
Sau 5 bé, mẹ Linhlady về, cũng gần 12h rồi. Chắc mẩm 5 bé là xong, ai dè đúng 11h59 đứa thứ 6 tọt ra trong sự kinh ngạc của mẹ mình và mình. Ôi, lúc ấy mà đang cú con Bột vì bỏ đứa t5 k thèm liếm láp cho con thì vội vàng xé bọc, lau mũi, miệng cho bé út. Bột chăm mấy đứa lắm, nhấc lên tí là gào lên. Riêng em t5 thì k đc mẹ chăm. Mình tìm đủ mọi cách mà vẫn vô vọng. Hiện giờ, 5 đứa rất khỏe và ti mẹ rồi. Riêng bé 5 thì mình cho vài giọt sữa ngoài. Mới đầu bé mơi ra nhưng dần cũng nuốt, bé đang khỏe hơn . Hi vọng tới sáng bé sẽ thật khỏe và tranh ti với anh chị em! Bé vừa kêu khóc này, may quá rồi! Cố lên con nhé! Thiên thần của mẹ Bột! Mọi người đang cầu nguyện cho con đấy! Cố lên!!!
Tổng kết lại là Bột sinh trong tầm 4 tiếng với 6 thiên thần chào đời. 3 cháu màu giống mẹ. 3 cháu màu trắng xám nghĩa là lai cả bố cả mẹ :) nhưng giống mẹ nhiều hơn. Hi. Mình cứ mong có Bờm con xám mà cuối cùng k có. Ksao, các con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi! Mẹ Linhmu và cả mẹ Bột kiệt sức rồi! Hi vọng các con sẽ ổn thỏa và mạnh khỏe hết qua đêm nay! Mẹ yêu Bột, yêu 6 đứa rất rất nhiều. Chúc mấy đứa ngủ ngon nhé :* :x :x :x :x :x :x :x

trời ơi ko post luôn ảnh mấy đứa nhóc lên đây j cả :(( hồi hộp muốn ngắm mấy thiên thần của Bột quá đi mất thôi >"< Trời hơi lạnh (ko bt' h còn lạnh ko vì ko đc ra khỏi phòng) nên mẹ Linh cố gắng giữ ấm cho mấy nhóc nhé, nhất là nhóc yếu nhất ấy :( Vì mấy đứa yếu yếu nó ko tìm đc ti mẹ :( Thấy Bột mẹ tròn con vuông như vậy mà thấy vui quá, lại nhớ đến cảm giác hồi hộp đợt tết đỡ đẻ cho Mẫn nhà Thu :x Bibi nhà mình thì đến bao h mới đc làm mẹ đây trời :))
 

Linhmu_93

Active Member
trời ơi ko post luôn ảnh mấy đứa nhóc lên đây j cả :(( hồi hộp muốn ngắm mấy thiên thần của Bột quá đi mất thôi >"< Trời hơi lạnh (ko bt' h còn lạnh ko vì ko đc ra khỏi phòng) nên mẹ Linh cố gắng giữ ấm cho mấy nhóc nhé, nhất là nhóc yếu nhất ấy :( Vì mấy đứa yếu yếu nó ko tìm đc ti mẹ :( Thấy Bột mẹ tròn con vuông như vậy mà thấy vui quá, lại nhớ đến cảm giác hồi hộp đợt tết đỡ đẻ cho Mẫn nhà Thu :x Bibi nhà mình thì đến bao h mới đc làm mẹ đây trời :))
E onl đt nên chưa post ảnh đc chị ạ! Giờ e thắp đèn 200w nóng quá chảy cả vỏ nhựa đui đèn :( mai phải đi mượn lò sưởi thôi. Vì lò sưởi của e cháy bóng mất rồi ;( e k ngờ Bột giỏi thế đâu! Chắc có td của thuốc kích đẻ nên mới đc như thế chị ạ! Bé con yếu nhất đang khóc to quá! K biết bé bị làm sao nữa ;( khổ thân. Yếu mà mẹ k chăm gì cả. Ghét quá đi thôi! E buồn ngủ quá, đau ê ẩm cả ng mà k dám đi ngủ.
 

pe_sushi

Member
E onl đt nên chưa post ảnh đc chị ạ! Giờ e thắp đèn 200w nóng quá chảy cả vỏ nhựa đui đèn :( mai phải đi mượn lò sưởi thôi. Vì lò sưởi của e cháy bóng mất rồi ;( e k ngờ Bột giỏi thế đâu! Chắc có td của thuốc kích đẻ nên mới đc như thế chị ạ! Bé con yếu nhất đang khóc to quá! K biết bé bị làm sao nữa ;( khổ thân. Yếu mà mẹ k chăm gì cả. Ghét quá đi thôi! E buồn ngủ quá, đau ê ẩm cả ng mà k dám đi ngủ.
chị công nhận là mệt mỏi thật vì lần trông mấy nhóc của Mẫn nên chị hiểu, cả đêm được ngủ có 2,3 tiếng xong lại thức liền cả ngày hôm sau ko dám ngả lưng chỉ vì sợ tụi nhỏ làm sao. Nhưng mà em cố gắng ko nhỡ xảy ra chuyện gì ko hay :(

Bé yếu nhất chắc là bị đói hoặc lạnh nhưng mà còn gào thét được là còn khỏe, ko kêu đc thì mới sợ. Ước gì chị ko bị ốm thì ngày mai qua trông hộ em cả ngày luôn :x Chắc 2 tuần nữa chị mới đc ra khỏi nhà, lúc đó phải đến thăm mấy nhóc mới đc :x Khi nào em onl = máy tính nhớ up ảnh mấy bé lên nhé. Thèm thuồng quá, giờ ko đi đâu được chỉ biết nhìn trên này thôi :p
 

Linhmu_93

Active Member
chị công nhận là mệt mỏi thật vì lần trông mấy nhóc của Mẫn nên chị hiểu, cả đêm được ngủ có 2,3 tiếng xong lại thức liền cả ngày hôm sau ko dám ngả lưng chỉ vì sợ tụi nhỏ làm sao. Nhưng mà em cố gắng ko nhỡ xảy ra chuyện gì ko hay :(

Bé yếu nhất chắc là bị đói hoặc lạnh nhưng mà còn gào thét được là còn khỏe, ko kêu đc thì mới sợ. Ước gì chị ko bị ốm thì ngày mai qua trông hộ em cả ngày luôn :x Chắc 2 tuần nữa chị mới đc ra khỏi nhà, lúc đó phải đến thăm mấy nhóc mới đc :x Khi nào em onl = máy tính nhớ up ảnh mấy bé lên nhé. Thèm thuồng quá, giờ ko đi đâu được chỉ biết nhìn trên này thôi :p
Mẹ e vừa dậy thay ca cho e rồi c ạ. E ngả lưng chút, sắp gẫy lưng đến nơi! E bé tí hon vừa gào ghê quá, e pha sữa bột pedia sure cho bé ti, dùng xilanh bơm được 2ml, bé nuốt giỏi lắm. Nhưng uống sữa tí mà lại nấc, mẹ e đang trông mẹ con bé rồi. Bột giỏi lắm, cứ nằm cho con ti thôi. Hnay lúc đẻ thì vừa đẻ vừa uống sữa, ăn phô mai mới giỏi chứ! Từ tối tới giờ phải tu 70-80ml sữa rồi. Chưa thấy ra khỏi ổ đi vệ sinh cơ. Con Bơ nó cứ nhảy vào ổ nên e phải cho mẹ con Bột vào ***g rồi. Nó thấy thằng 5 kêu cứ đứng thò tay vào ***g khều khều thằng bé, đến là khổ! Bọn 34 này nó cứ ngô ngố tnao ý. Cho đẻ mà run.
Thế e mèo ta nhà c tnao rồi?
 

pe_sushi

Member
Mẹ e vừa dậy thay ca cho e rồi c ạ. E ngả lưng chút, sắp gẫy lưng đến nơi! E bé tí hon vừa gào ghê quá, e pha sữa bột pedia sure cho bé ti, dùng xilanh bơm được 2ml, bé nuốt giỏi lắm. Nhưng uống sữa tí mà lại nấc, mẹ e đang trông mẹ con bé rồi. Bột giỏi lắm, cứ nằm cho con ti thôi. Hnay lúc đẻ thì vừa đẻ vừa uống sữa, ăn phô mai mới giỏi chứ! Từ tối tới giờ phải tu 70-80ml sữa rồi. Chưa thấy ra khỏi ổ đi vệ sinh cơ. Con Bơ nó cứ nhảy vào ổ nên e phải cho mẹ con Bột vào ***g rồi. Nó thấy thằng 5 kêu cứ đứng thò tay vào ***g khều khều thằng bé, đến là khổ! Bọn 34 này nó cứ ngô ngố tnao ý. Cho đẻ mà run.
Thế e mèo ta nhà c tnao rồi?
uh em cũng ngủ đi, may mà còn có mẹ trông hộ. Mẹ chị cũng bị lây tình yêu mèo của chị nên chắc nếu nhóc nhà chị có đẻ thì cũng ko lo lắm. Bé nuốt được sữa là tốt rồi, chị sợ cái bóng đèn đấy ko chịu nổi đâu, lần trước chị cũng cắm cho sushi được 1 tối mà cháy hết cả chân đèn lẫn đèn :-ss Bọn 34 thì vốn ngố như thế mà =) Ah` thế Bột hạ sinh được mấy công chúa, mấy hoàng tử mà chẳng thấy em thông báo j hết :-?

Bé mèo ta nhà chị thì chẳng hiểu tình hình thế nào nữa. Lúc thì nằm thở có vẻ mệt nhọc lắm, cũng thấy cào cào đi quanh phòng tìm tìm cái j đấy nhưng có lúc thì lại nhảy ton tón từ mặt đất lên cửa sổ, trèo tít lên cao =.= Chị cũng đến pó tay, ko hiểu đc tâm lý bọn này :-ss
 

pe_sushi

Member
ah` còn vấn đề này nữa tính hỏi em với mấy người nuôi mèo ở HN, chị cho tụi nhỏ ăn canin nhưng mỗi lần mà lấy 1 bao 15kg Fit32 thì rẻ được 20k/1kg (Lấy ở chỗ chị kunyeu là 130k/1kg mà) Nhưng mua nhiều tụi nó ăn lâu hết chị sợ hỏng nên định hỏi xem em vs ai đó mua chung cho rẻ :d Vấn đề vận chuyển thì để chị mua rồi chia sau đó mang đến cho mọi người cũng đc :D

p/s: Thực ra nãy sang topic của bờm cam mới nhớ ra vấn đề này :D
 

Linhmu_93

Active Member
ah` còn vấn đề này nữa tính hỏi em với mấy người nuôi mèo ở HN, chị cho tụi nhỏ ăn canin nhưng mỗi lần mà lấy 1 bao 15kg Fit32 thì rẻ được 20k/1kg (Lấy ở chỗ chị kunyeu là 130k/1kg mà) Nhưng mua nhiều tụi nó ăn lâu hết chị sợ hỏng nên định hỏi xem em vs ai đó mua chung cho rẻ :d Vấn đề vận chuyển thì để chị mua rồi chia sau đó mang đến cho mọi người cũng đc :D

p/s: Thực ra nãy sang topic của bờm cam mới nhớ ra vấn đề này :D
Việc chia canin kia c cứ nt vào inbox hoặc điện thoại cho e. Sdt là 01698 338 338. Tốt nhất là đt c nhé, vì mấy hôm tới e k chắc vào vp dc. Lo cho lũ trẻ cũng bận quá rồi.
Đèn nhà e cháy cả bóng 100,200w và đui rồi. Đang hỏi mượn cô Liễu cái sưởi mà chưa thấy cô trả lời, chắc chưa dậy. E ngủ đc 1 tiếng, thấy e bé khóc lại dậy. Hóa ra e bé đi vệ sinh, nhoe nhoét ra mà mẹ bé chưa quen, e phải lau hộ, còn tí tẹo đưa Bột liếm hộ. Bột chưa ra khỏi ổ đâu, cứ nằm chăm em bé mãi thôi. Tối nay ăn đc ít gel, 2 phô mai và uống kha khá sữa. Sợ đi ngoài lắm nhưng k cho ăn Bột gần như kiệt sức, k đứng dậy nổi, nằm cứ phịch cái la đè vào em bé. Bột có vẻ khỏe hơn nhiều rồi. Vừa uống cữ sữa nữa. Sữa của Bột đặc, đục. E bé bú no căng ( trộm vía ), có em t5 ấy là vẫn k bắt đc ti, cho vào k ngậm, cứ xoay ra ngủ tiếp @.@ e khỏe hơn nhiều lúc mới sinh rồi. Mừng cho em quá! Mong là, tí nữa thôi sẽ dc nghe tiếng em mút ti mẹ chùn chụt!
 

thuan81

Active Member
gia đình em tăng dân số rồi hả em!chúc mừng bà mẹ trẻ Bột và bà Ngoại Linh nhé :)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Linh ơi, chúc mừng nhé >:D<, tối qua cháu gọi điện mà cô lo quá đi mất, khi biết nó đã sinh được 3 bé rồi , tối qua về muộn quá nên không gọi lại . Sáng nay biết Bột đã sinh được 6 bé :x:x giỏi ghê :-*
 

Linhmu_93

Active Member
gia đình em tăng dân số rồi hả em!chúc mừng bà mẹ trẻ Bột và bà Ngoại Linh nhé :)):))
E cám ơn anh nhiều nhé :) nhà e con đàn cháu đống, sắp giống nhà a đến nơi =)) 2 đứa 34 đòi lấy chồng rồi, e mà cho lấy chồng k khéo 2 tháng nữa lại có đàn 34 tịt lít thì thích quá! Hị hị.... Jenny sinh chưa hả a? Con mrj Fiona chắc đang tập đi rồi nhi? Gần 3 tuần rồi còn gì!

Linh ơi, chúc mừng nhé >:D<, tối qua cháu gọi điện mà cô lo quá đi mất, khi biết nó đã sinh được 3 bé rồi , tối qua về muộn quá nên không gọi lại . Sáng nay biết Bột đã sinh được 6 bé :x:x giỏi ghê :-*
Vâng, hqua cháu cũng lo quá đi mất! May mà cháu tiêm thuốc kích đẻ sớm, nên e bé đầu tiên sinh ngược k nguy hiểm. Trộm vía thằng cu ấy nó khỏe nhất đàn, tranh ti cứ hùng hục, mà nó tham ăn lắm, 2 ti dưới cùng căng và nhiều sữa nhất, nó bú cả 2 =)) cứ chùn chụt cả! Có e bé đi cứt xu rồi, xanh xanh như màu rau ngót xay nát ý, mẹ Bột chưa biết liếm cho con làm nhoe nhoét hết ra, cuối cùng "bà ngoại" phải dọn đấy ạ.
À, cô Hoa này, cô hay nuôi bộ sữa ngoài và chăm mèo yếu rồi cho cháu hỏi chút. Thằng cu t5 nó bị yếu cô ạ. 4,5 tiếng đầu nó cứ nằm im thở, đầu k ngóc dậy tìm kiếm mà cứ cúi gằm xuống. Cháu sấy cho là kêu ầm lên to mồm lắm. Nhưng đặt xuống mẹ nó k liếm cho nó, con Bơ liếm cho 5 đứa kia nhưng cũng bỏ nó. Cháu cứ chăm nó cả đêm. Càng về sáng cháu thấy nó cang khỏe re. 4h cháu mệt quá định ngủ mà nó khóc to. Cháu đoán là đói nên bơm sữa cho nó, cũng uống đc >1ml 1 tẹo rồi lại ngủ. Vẫn k tìm ti mẹ. Cháu bế vào k biết ngậm ti, nhưng vừa nãy 8h cháu ra kiểm tra lại thì thấy nó ị đc cô ạ. Cháu lạo lau cho no, trộm vía, bé tí mà phân đã thành khuôn đẹp rồi! K biết cháu nên lf gì cho nó khỏe hơn? Chị Milky bảo mang tới nhà chị ấy Na chăm cho ( Na mới đẻ 4 đứa hôm 4/3) nhưng lạnh tnay, mà nó lại k biết tranh ti thì mang tới chỉ sợ nó cũng k chịu nổi.
 
Top