• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em Tom nhà mình ở SaiGonPet

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Chào BS Nghĩa , cảm ơn trước nhé , sẵn đây cho em hỏi 1 chút , em muốn đem mấy bé đi sổ lãi nhưng không biết mấy tháng tuổi thì chích được và cách bao lâu chích 1 lần , mà sổ lãi là sổ giun sán có phải cả mấy con sán lây qua người luôn không ạ .
PS : Bé Tom xinh quá lúc đầu tưởng bé là mèo không lông chứ , chúc bé ngày càng xinh đẹp nhé
Chào bạn,

Mấy hình vừa rồi là hình em Sonia là mèo cái cũng mới vừa mọc lông lại chứ không phải em Tommy. Mình đang post hình em Tommy và Sonia ôm nhau rất dễ thương nhưng post mãi không được. Chắc tại mạng.

Thuốc xổ giun sán cho mèo thì tuỳ loại bạn à. Thông thường thì uống chứ không phải chích. Có thể phải xét nghiệm rồi xổ. Mình có thể trao đổi nhiều hơn qua mail hay qua phone nhé. Chúc bạn khoẻ. Để mình post lại hình em Tommy và Sonia xem thử nhé
 
Thanks BS Nghĩa nhé , số điện thaọi chắc mình liên lạc bằng tin nhắn vì dạo này hơi bận sợ nghe không được , có gì BS cứ nhắn lại nhé , Thanks , hi , cứ tưởng bé tom trước lúc lành bệnh hẳn chứ
 

lechan

Member
em xem ảnh mà cứ ngỡ phẫu thuật thẩm mỹ :))..... thế mới thấy tình yêu có thể làm được rất nhiều chuyện hay ho:)
 

Đốm ngu

New Member
SaigonPet là ở đâu ạh ?
Nếu biết đến SaigonPet sớm hơn chắc em mèo nhà em đã ko đi, hơ hơ
Nhìn em Tom bệnh nặng thế kia h đẹp trai kinh khủng
Các bác sĩ cool thật đấy
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
SaigonPet là ở đâu ạh ?
Nếu biết đến SaigonPet sớm hơn chắc em mèo nhà em đã ko đi, hơ hơ
Nhìn em Tom bệnh nặng thế kia h đẹp trai kinh khủng
Các bác sĩ cool thật đấy
Đẹp trai thì có đẹp trai nhưng mà em Tommy quậy quá a. Bây giờ em chuẩn bị dậy thì rồi nên nhìn cái mặt giảm ngây thơ rồi. Tiếng kêu cũng già đi rồi
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Oh, mình post nhầm hình vừa rồi lúc em bị ghẻ. Không uơc em Tom bị ghẻ hoài. Ước em Tom vui hoài . Post lại cái hình này

 

HChuong

Member
Hoan hô Bác sĩ Nghĩa!!!

Mới có mấy ngày mà cái mặt thằng Tom đúng là già đi hẳn, hi hi... Mà Bác sĩ Nghĩa mát tay quá đi, lại cứu thêm được em Sonia nữa, em hâm mộ Bác quá rồi đấy. :-bd

Bác ơi, Bác chỉ em cách làm cho thằng Bí mập lên đi, cái thằng nhà em to con lắm mà chỉ nặng có 4.5 cân thôi nên trông nó ốm lắm, mỗi lần mang nó ra tắm, lông nó ướt ép sát vào người nhìn nó ốm như quả mướp xót lắm, vì thế mà bây giờ không tắm cho nó nữa, mỗi lần tắm lại đau lòng. Em cho nó ăn cơm trộn cá nục, cá bạc má, cá sòng... do tự tay em hấp, ăn dặm thì có thức ăn khô Me-o, nhưng mà kỳ lắm, nó ăn cơm nhiều thì bị đi phân lỏng, ăn ít thì không sao, mà thức ăn khô thì nó không thích, thế nên nó không mập, em xổ giun cho nó 6 tháng 1 lần. Em muốn mua Royal Canin cho nó mà không thấy chỗ nào bán cả.

Cám ơn Bác sĩ Nghĩa
 
Đúng là con Tom nhìn mặt mau già quá. Không phải nói ác chứ thật tình muốn nhìn mặt nó non non và nhỏ nhỏ mãi mãi thì mới đẹp.

Bạn liên lạc Thầy Nghĩa đi. Thầy này kiên nhẫn trị mấy con thú gần chết bỏ đi mà khoẻ trở lại đó bạn
 
Mới có mấy ngày mà cái mặt thằng Tom đúng là già đi hẳn, hi hi... Mà Bác sĩ Nghĩa mát tay quá đi, lại cứu thêm được em Sonia nữa, em hâm mộ Bác quá rồi đấy. :-bd

Bác ơi, Bác chỉ em cách làm cho thằng Bí mập lên đi, cái thằng nhà em to con lắm mà chỉ nặng có 4.5 cân thôi nên trông nó ốm lắm, mỗi lần mang nó ra tắm, lông nó ướt ép sát vào người nhìn nó ốm như quả mướp xót lắm, vì thế mà bây giờ không tắm cho nó nữa, mỗi lần tắm lại đau lòng. Em cho nó ăn cơm trộn cá nục, cá bạc má, cá sòng... do tự tay em hấp, ăn dặm thì có thức ăn khô Me-o, nhưng mà kỳ lắm, nó ăn cơm nhiều thì bị đi phân lỏng, ăn ít thì không sao, mà thức ăn khô thì nó không thích, thế nên nó không mập, em xổ giun cho nó 6 tháng 1 lần. Em muốn mua Royal Canin cho nó mà không thấy chỗ nào bán cả.

Cám ơn Bác sĩ Nghĩa
Bạn thử cho ăn whiskas đi,mình cho mèo ăn thấy mèo thích nhất whiskas đó,lại không bị đi phân lỏng nữa.
 

HChuong

Member
Bạn thử cho ăn whiskas đi,mình cho mèo ăn thấy mèo thích nhất whiskas đó,lại không bị đi phân lỏng nữa.
Hic, cho ăn Me-o thì còn ăn được mấy hột, cho whiskas thì nó bảo: "Thà chết đói chứ nhất định con không ăn thứ này".
Chán thế!
 
Hic, cho ăn Me-o thì còn ăn được mấy hột, cho whiskas thì nó bảo: "Thà chết đói chứ nhất định con không ăn thứ này".
Chán thế!

Mèo nhà bạn chắc được cưng lắm hay sao cho ăn thức ăn không chịu. Chắc cho đi '' bán vé số'' và phụ khám bệnh như con Tom mới hết nũng nịu nhỉ. :)
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Mình lại gửi thêm cho cả nhà xem tình hình em Tom.

Em Tom vừa mới ngủ dậy mặt còn buồn ngủ nè.



Em Tom sau đó đi làm việc tiếp khách khám bệnh ở SaigonPet.



Cái mặt em Tòm rất tò mò nhìn anh mèo khác màu đen mun

 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Em Tommy chơi với anh Sam. Hai anh em không bao giờ cắn nhau. Chắc vì cùng hoàn cảnh




Nhưng dạo này em Tommy hình như biết .... yêu rồi các bạn à.

Em ý hẹn hò nắm tay vời em Sonia mặc dầu 2 đứa ở 2 phòng khác nhau

 
Và mình bắt quả tan chúng nó mặc dầu ở 2 phòng nhưng ...ôm nhau hôn các bạn à.


Hihi bé Sonia còn con nít mà anh Nghĩa ơi. Chắc chưa biết iu đâu:D. Cả 2 đứa đều đáng yêu và thân thiện ghê! Mèo nhà em thì chớ bao giờ cho người lạ đụng vào:)
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Sáng nay mới đi công tác về nên mình cho 2 đứa nó ăn sáng chung.



Lúc ăn thì không sao. Tom và Sonia giả vờ lơ là nhau. Nhưng vừa quay sang một cái tụi nó lại ôm nhau hôn trước mặt mọi người.






 
Top