• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em Tom nhà mình ở SaiGonPet

huhu, cứu e với bác sỹ Nghĩa ơi, e là Tuấn, đã đưa bé đô đến khám bác sỹ rồi đó, e đã nhận được bé rô, là bé cái, nhưng ko bít sao mắt e Rô bi giống như nấm chữa hoài theo cách chữa bé Đô, hiện h` Đô đã hết hoàn toàn, SOS gấp, SỐ phone của e 0909 391 395
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
huhu, cứu e với bác sỹ Nghĩa ơi, e là Tuấn, đã đưa bé đô đến khám bác sỹ rồi đó, e đã nhận được bé rô, là bé cái, nhưng ko bít sao mắt e Rô bi giống như nấm chữa hoài theo cách chữa bé Đô, hiện h` Đô đã hết hoàn toàn, SOS gấp, SỐ phone của e 0909 391 395

Hello Tuan,

Chúc mừng em Đô đã khoẻ lại bình thường. Hôm trước mình có gọi điện hỏi thăm nhưng gặp.... bạn gái em.

Có thể Rô không bị bệnh như em Đô. Em đừng dùng thuốc của Đô cho Rô. Nhiều khi nó không khỏi mà còn làm em Rô bệnh thêm. Mổi em có thể mổi bệnh khác nhau.

Em có thể mang lên khám bệnh nhé. Thân chào em.
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
cám ơn anh vietlondon, nguyên nhân gây ra là do con người phải ko anh, hay do môi trường sống của mèo nên tác động vậy anh?, em thấy lạ quá nếu là 1 con mèo tây thì nó sẽ được chăm sóc hơn những còn mèo khác và ít mắc các bệnh mà anh nêu trên nhưng đây ngược lại em thấy làm lạ,
chào anh !
Chào em,

Mèo Vietnam mình thường khoẻ mạnh hơn do sức đề kháng tốt. Mấy em nào yếu yếu là chết hết rồi em a. Nên chỉ còn sót lại mấy em khoẻ. mà đã khoẻ thì đẽ ra con khoẻ. Nên mấy em mèo bị bõ rơi cũng vẫn khoẻ. Hơn nữa mèo Vietnam mình thường là đã thích nghi với khí hậu rồi em à.

Em cứ nhìn mấy người châu Phi đó. Mấy em trẻ con thì ốm lòi xương luôn. Nhưng đa số người trưởng thành sống sót thì cao to khoẻ. Bởi vì người yếu thì chết hết rối. Thường biến và chọn lọc tự nhiên mà em.

Còn mèo giống ngoại thì không thích nghi tốt điều kiện nhiệt đới ở Vietnam. Hơn nữa Mèo lông dài rất dễ bị bệnh so với mèo lông ngắn.

Ngoài ra, nếu mình thương yêu chó mèo quá mình chăm sóc nhiều quá và không đúng nữa thì cũng bệnh cho chúng nó em à.
 

Thu Lan

Member
Cám ơn BS Nghĩa và các BS ở Phòng khám đã rất tận tâm khám và chữa bệnh cho mèo nhà chị.

Vì không biết mở topic cám ơn BS nên chị xin ké vào topic mèo Tom vậy nhé.

Hôm nay đến phòng khám chị mới được gặp mèo Tom. Tom dễ thương và hiếu khách quá. Nhờ Tom mà mèo nhà chị vốn dĩ rất nhút nhát bỗng trở nên hiền lành, dạn dĩ hơn.

Nhưng cái chính là nhờ BS Nghĩa đã có phương pháp thật hay để tiếp cận một chú mèo lạ mà không làm nó hoảng sợ, lại rất tin tưởng để BS khám, và điều trị.

Mèo nhà chị tên Phú Quốc (tên giống chó quá, nhưng là mèo!), 5 tuổi, 5 kg, nhút nhát chưa từng có. Chị phát hiện thấy nó "tè dầm" khi ngủ, và chị cũng đã rất lo không biết làm sao đưa nó đi khám, vậy mà dưới sự khéo léo của các BS ở phòng khám thì nó ngoan quá.

Các BS đã rất tận tình khám cho PQ, và PQ để yên cho BS siêu âm, chích thuốc, khám mắt, khám tai v.v... Qua siêu âm BS Nghĩa thấy PQ bị viêm bàng quang, nên đã chích thuốc, cho thuốc uống. Chiều nay không thấy PQ tè dầm nữa, BS Nghĩa thật là giỏi, cám ơn các BS rất nhiều.
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Cám ơn BS Nghĩa và các BS ở Phòng khám đã rất tận tâm khám và chữa bệnh cho mèo nhà chị.

Vì không biết mở topic cám ơn BS nên chị xin ké vào topic mèo Tom vậy nhé.

Hôm nay đến phòng khám chị mới được gặp mèo Tom. Tom dễ thương và hiếu khách quá. Nhờ Tom mà mèo nhà chị vốn dĩ rất nhút nhát bỗng trở nên hiền lành, dạn dĩ hơn.

Nhưng cái chính là nhờ BS Nghĩa đã có phương pháp thật hay để tiếp cận một chú mèo lạ mà không làm nó hoảng sợ, lại rất tin tưởng để BS khám, và điều trị.

Mèo nhà chị tên Phú Quốc (tên giống chó quá, nhưng là mèo!), 5 tuổi, 5 kg, nhút nhát chưa từng có. Chị phát hiện thấy nó "tè dầm" khi ngủ, và chị cũng đã rất lo không biết làm sao đưa nó đi khám, vậy mà dưới sự khéo léo của các BS ở phòng khám thì nó ngoan quá.

Các BS đã rất tận tình khám cho PQ, và PQ để yên cho BS siêu âm, chích thuốc, khám mắt, khám tai v.v... Qua siêu âm BS Nghĩa thấy PQ bị viêm bàng quang, nên đã chích thuốc, cho thuốc uống. Chiều nay không thấy PQ tè dầm nữa, BS Nghĩa thật là giỏi, cám ơn các BS rất nhiều.

Em cảm ơn chi Lan nhiều. Khám bệnh cho chó mèo là nghề của em mà. Ngày nào mà không đụng đến mấy chú chó mèo là em thấy khó chịu lắm chị. Nhiều lúc bị bệnh nhưng em cũng phải khám bệnh vài chú chó mèo. Thấy trong người khoẻ ra nhất là những khi thấy thú khoẻ ra. Nhiều ca bệnh làm không được em suy nghĩ hoài. Có lẽ mấy con thú bệnh cũng cảm nhận được là em thật sự muốn khám bệnh cho tụi nó nên tụi nó ... rất ít quạu quọ em.

Chúc chị khoẻ
 
không biết phòng khám của BS Nghĩa ở đâu , em cũng ở tp HCM mà khám ở thú y thường không yên tâm , đem vào bệnh viện thú y thì đợi chờ lâu quá , em muốn tìm 1 chỗ đáng tin cậy mà gần nhà 1 tí
 
Nhìn bé Tom mà ứa nước mắt, nhớ đến bé Su. Đau đến nghẹt thở mà không biết nói sao. Cho em gửi lời thăm đến mấy anh chị trên Saigon Pet.... Có dịp em sẽ đem bé Quậu lên thăm anh chị...
 

sunmi

Member
bé Tom bữa nay đã được về nhà chưa? Nói thật, đưa đi thú y quận thì chỉ chích kháng sinh, không trị đúng bệnh đâu. Thà đưa vô petcare, mấy bác sĩ tận tâm hơn
 

Thu Lan

Member
Cám ơn các BS ở SaigonPet nhé, hôm nay bé Phú Quốc đã hết hẳn bệnh rồi, lại còn có vẻ ngoan và thân thiện nhiều hơn với mọi người.

Chị Lan cũng mong các bé mèo khác khi cần được các BS chăm sóc thì sẽ đến được những nơi tin cậy như SaigonPet. Hôm nào rảnh, chị sẽ cho mấy bé mèo còn lại (nhà chị còn 3 chú mèo nữa) đến SaigonPet để "kiểm tra sức khỏe", và có dịp chơi với mèo Tom luôn.

Cũng nhắc BS Nghĩa một chút nhé, mèo Tom quá dễ thương và dạn dĩ, nên các BS nhớ trông chừng kẻo bọn xấu bắt mất thì tội lắm.

Sẵn đây, chị ghi lại địa chỉ SaigonPet để bạn nào cần thì liên lạc nghe:

A122Bis Quốc Lộ 1A - Đông Hưng Thuận - Q.12 - TP.HCM
Tel: (08)38.91.68.93

Cũng phải cám ơn Phù Dung, và các anh chị "lãnh đạo" của hội VietPet, vì đã tổ chức buổi Off mèo ở Saigon mấy tháng trước, nhờ vậy, chị mới biết được địa chỉ SaigonPet để liên hệ chữa bệnh cho bé mèo nhà chị.

Chúc các BS ở SaigonPet luôn khỏe, vui, và đem lại hạnh phúc thật nhiều cho các bé thú cưng (lúc đó chủ của các bé cũng hạnh phúc nữa).
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
không biết phòng khám của BS Nghĩa ở đâu , em cũng ở tp HCM mà khám ở thú y thường không yên tâm , đem vào bệnh viện thú y thì đợi chờ lâu quá , em muốn tìm 1 chỗ đáng tin cậy mà gần nhà 1 tí
Chào bạn,

Mình có thể giúp bạn bất cứ vấn đề gì bạn lo lắng về chó mèo. Bạn có thể liên lạc với mình theo số 0909063267. Chúc bạn khoẻ.

Thân
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
bé Tom bữa nay đã được về nhà chưa? Nói thật, đưa đi thú y quận thì chỉ chích kháng sinh, không trị đúng bệnh đâu. Thà đưa vô petcare, mấy bác sĩ tận tâm hơn
Tom hôm nay vẫn ở với anh em a.

Bác sỹ ở đâu cũng vậy. Theo mình quan trọng nhất là sự hiểu biết thật sự về bệnh tật và phải thương yêu động vật thật sự bạn à.

Nhìn bé Tom mà ứa nước mắt, nhớ đến bé Su. Đau đến nghẹt thở mà không biết nói sao. Cho em gửi lời thăm đến mấy anh chị trên Saigon Pet.... Có dịp em sẽ đem bé Quậu lên thăm anh chị...
Cảm ơn em. Anh biết em là người rất thương yêu mèo. Thấy mèo ngoài đường cũng muốn lo lắng.

Anh gửi em và cả nhà xem hình Tom hôm nay nhé.
 

Cún Mèo

Member
Nhìn Tôm thế này mình lại nhớ chú mèo ở Han Vet.

Hôm mình đưa Bò Sữa đi khám mắt ở Han Vet, cũng gặp 1 bé mèo trắng..

Nó tuy là mèo trắng nhưng bẩn thỉu kinh khủng, tuy rằng trộm vía nó bụ ra phết nhé.. Chân tay mình mẩy chắc nịch, mỗi tội bẩn..

Mình rất ngạc nhiên vì sao bác sĩ thú y lại nuôi một chú mèo bẩn đến thế..

Hôm sau đưa Bò Sữa đến khám lần thứ hai, mình nhìn thấy thấp thoáng 1 con mèo đang nghịch cái bếp than của nhà hàng bún gần đó.. Vào trong phòng hỏi bác sĩ: "Mèo trắng đâu hả chị?" thì bác sĩ chỉ ra con mèo đang nghịch bếp than..

Hóa ra chính là nó, hôm sau nó còn bẩn gấp đôi hôm trước, đến nỗi mình không nhận ra nổi...

Mèo xấu hay đẹp là do chủ chăm đúng không? Mèo nhà bạn có là mèo đẹp nhất thế giới, mà bạn để bẩn thỉu, ghẻ lở... thì cũng sẽ xấu thôi, nhỉ...
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Hôm nay em Sonia đã khoẻ. Nhìn em ấy khoẻ lên mình rất vui và Tom cũng vui lây vì có bạn để cặp kè.

Gửi các bạn xem nhé.

Sonia khi bị bệnh




Sau 14 ngày Sonia đã khoẻ và chơi cùng Tommy. Mà Tommy và Sonia ôm nhau ... đùa suốt. Nguy hiểm quá.
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Sau 14 ngày Sonia đã khoẻ và chơi cùng Tommy.





Mà Tommy và Sonia ôm nhau ... đùa suốt. Nguy hiểm quá. Không biết chúng nó có ... yêu nhau không.
 
Chào BS Nghĩa , cảm ơn trước nhé , sẵn đây cho em hỏi 1 chút , em muốn đem mấy bé đi sổ lãi nhưng không biết mấy tháng tuổi thì chích được và cách bao lâu chích 1 lần , mà sổ lãi là sổ giun sán có phải cả mấy con sán lây qua người luôn không ạ .
PS : Bé Tom xinh quá lúc đầu tưởng bé là mèo không lông chứ , chúc bé ngày càng xinh đẹp nhé
 
Top