• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em Dob nhà em.

hoangtun

Member
:((
Cái đuôi, cái đuôi của em tôi đâu rồi!!!!..........................
Con này đuôi xoắn em cắt nó đi rồi anh Đạt ơi. Mà anh ơi nó đang bị ghẻ rụng lông nhiều nổi cục da sần và hôi. Anh có kn trị không bảo em với. Nó vẫn ăn khỏe ngịch ngợm đều, em đã mua thuốc trị ghẻ tiêm 2 mũi mà không thấy dỡ gì cả. :((
 

Loch2009

Member
Ghẻ, mò bao lông Domodex giai đoạn tiên phát. Quả này dễ chữa, bạn lấy đường kính thắng cháy tạo thành thứ dung dịch màu đen kịt có độ kết dính như mật và đắng ngét. Sau đó bạn mua lọ thuốc ghẻ (quên mất tên rồi), loại thuốc này lọ hình tròn, của Việt Nam, trông đơn giản và giá khoảng 5000/lọ thôi. Hoà tất cả chúng vào lắc đều, chế thêm nước rồi đổ vào bình xịt, Ngày 2 lần đánh kỹ chổ ghẻ và xịt vào. Đảm bảo 3 ngày là khỏi.
(Mai mình tìm lọ thuốc kia rồi gửi hình sau, loại thuốc ghẻ này rất phổ thông ở đây)
 

Loch2009

Member
:((

Con này đuôi xoắn em cắt nó đi rồi anh Đạt ơi. Mà anh ơi nó đang bị ghẻ rụng lông nhiều nổi cục da sần và hôi. Anh có kn trị không bảo em với. Nó vẫn ăn khỏe ngịch ngợm đều, em đã mua thuốc trị ghẻ tiêm 2 mũi mà không thấy dỡ gì cả. :((
Bạn tiêm bằng thuốc trị ghẻ chứa thành phần Mertin là không tốt cho hệ thần kinh của chó đâu?
 

hoangtun

Member
Ghẻ, mò bao lông Domodex giai đoạn tiên phát. Quả này dễ chữa, bạn lấy đường kính thắng cháy tạo thành thứ dung dịch màu đen kịt có độ kết dính như mật và đắng ngét. Sau đó bạn mua lọ thuốc ghẻ (quên mất tên rồi), loại thuốc này lọ hình tròn, của Việt Nam, trông đơn giản và giá khoảng 5000/lọ thôi. Hoà tất cả chúng vào lắc đều, chế thêm nước rồi đổ vào bình xịt, Ngày 2 lần đánh kỹ chổ ghẻ và xịt vào. Đảm bảo 3 ngày là khỏi.
(Mai mình tìm lọ thuốc kia rồi gửi hình sau, loại thuốc ghẻ này rất phổ thông ở đây)
Em cám ơn anh Đạt nhiều. Nhưng em thấy bác sĩ thú y nói ghẻ bao lông cư trú trong lóp mỡ dưới da nếu chỉ xịt thuốc bên ngoài thôi thì không tiêu diệt được hoàn toàn. Dễ bị tái phát hay em kết hợp vừa tiêm vừa xịt anh nhỉ.
 

garuru

Member
Vậy là Dob nhà bạn cùng bố, cùng mẹ, cùng bệnh ghẻ với cu Bip nhà mình rồi. Mình chẳng hiểu tại sao nó bị ghẻ nữa, vì vẫn tắm rửa đều và giữ vệ sinh cẩn thận. Chừng gần 2 tháng trước, tự dưng khắp người nó nổi đầy cục nhìn thấy ghê, vảy da bong tróc gớm lắm. Mình mua nizoral về tắm không ăn thua, vậy là phải nhờ Chienvet đến khám và tiêm. Tiêm xong cu cậu đỡ hẳn, chắc sắp khỏi rồi. Đợi cả hai đứa hết ghẻ, bữa nào giao lưu cho chúng nó nhận anh em đi.
 

hoangtun

Member
Vậy là Dob nhà bạn cùng bố, cùng mẹ, cùng bệnh ghẻ với cu Bip nhà mình rồi. Mình chẳng hiểu tại sao nó bị ghẻ nữa, vì vẫn tắm rửa đều và giữ vệ sinh cẩn thận. Chừng gần 2 tháng trước, tự dưng khắp người nó nổi đầy cục nhìn thấy ghê, vảy da bong tróc gớm lắm. Mình mua nizoral về tắm không ăn thua, vậy là phải nhờ Chienvet đến khám và tiêm. Tiêm xong cu cậu đỡ hẳn, chắc sắp khỏi rồi. Đợi cả hai đứa hết ghẻ, bữa nào giao lưu cho chúng nó nhận anh em đi.
Vâng em cũng nge Chiền nói chuyện về con dod nhà chị, Em cũng dang tiêm theo chỉ dẫn của Chiền. Hy vọng chúng nó khỏi hẳn bệnh sớm, hôm nào hội Dod off cho chúng nó gặp nhau. Chứ ghẻ thế này mang đi off các Bác ý đuổi về mất=))
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Welcome chị Lan:D, em cũng hay kể cho anh Hoàng nghe về con của chị đấy. Mấy con Dob này đều bị giống nhau hết, ban đầu là rụng lông, sau khi tắm nizoral đều đã mọc lại lông đén óng, nhưng rồi cùng một lúc nhận được 3 cuộc điện thoại của 3 chủ đàn Dob này báo tất cả đều xuất hiện những cục nổi khắp người. Nhưng do thời gian này em có việc riêng không đi điều trị được nên em mới chỉ sang nhà chị được (may mà lúc sang nhà chị em chưa bận:D), còn con của anh Hoàng thấy anh ấy tự tiêm nhưng chưa tiến triển. Còn một con bên khu đô thị Việt Hưng nữa, không biết thế nào rồi. Còn con của bạn Hùng ở Hoàng Cầu thì đã bán cho một ai đó:). Như vậy điểm danh là còn con của chị Lan và anh Hoàng là có mặt trên này:D. Hy vọng chúng nó sớm gặp nhau, con của chị Lan to hơn con của anh Hoàng rồi đấy, anh Hoàng cố lên:-bd:))
 

hoangtun

Member
Cám ơn Chiền nhiều con của minh sau khi tiên thuốc theo chỉ dẫn của bạn đã đỡ hơn nhiều. Các vết sưng giờ đã xiu không còn chảy nước nữa mùi hôi cũng đỡ nhiều, lông không còn rụng nữa. Mình đang tẩm bổ cho nó vì tiêm thuốc xong nó có vẻ mệt toàn nằm một chỗ. Tháng sau lại nhờ bạn lên tiêm lại mũi nhắc nhớ 6 bệnh cho em này. mình mua rồi chưa dám bắt về vì sợ nó bị lây con dod. Một bé sharpei hoa hơi bị hiếm.
 

garuru

Member
Chủ thớt ơi cập nhật tình hình bé Đốp nhà bạn đi. Sau 2 lần tiêm + tích cực tắm bằng nizoral và fay, cu Bíp nhà mình gần như khỏi hẳn rồi. Lông cũng mọc dầy và bóng lại như trước. Càng lớn nó càng cứng đầu, nghênh ngang và phá quá thể, chỉ được cái giỏi nịnh và rất tình củm. Nhà mình giờ giống y như sơn động riêng của nó. Ngày nào nó cũng tha đủ thứ linh tinh đất, đá, quả khô, cành lá... ngoài vườn vào bày trận. Răng thì mẻ khấp khểnh vì gặm bậy. Con điên đấy khéo chưa già đã móm.
 

hoangtun

Member
Em gái con bip cũng khỏi rồi chị ạ. để mai em chụp ảnh nó up lên. tiêm nhiều còi lắm có 20kg thôi. em mỗi ngày cho nó chạy bộ thoải mái nên cũng bớt căn bậy với nó thay hết răng rồi nên cũng đỡ chị ạ. chị up ảnh cu Bip lên đi.
 

hoangtun

Member
Ảnh chụp băng dt nên không được nét lắm trời sương mù nữa các bác thông cảm;








 

tuanphuthai

Active Member
Dob nhà Hoangtun nhìn eo thon, chân dài, mõm dài y chang chú dob cái nhỏ nhà mình. Nhưng nhìn đôi tai dựng nửa mùa ngộ quá, trước đây mà cho đi thẩm mỹ chắc giờ có đôi tai rất đẹp rồi.
 

hoangtun

Member
Dob nhà Hoangtun nhìn eo thon, chân dài, mõm dài y chang chú dob cái nhỏ nhà mình. Nhưng nhìn đôi tai dựng nửa mùa ngộ quá, trước đây mà cho đi thẩm mỹ chắc giờ có đôi tai rất đẹp rồi.
Tại vì hồi nó còn nhỏ em đọc bài của Bác thấy bác noi là dod cái phải để tai nó mới nữ tính. Em thấy hợp ý với lại sợ em nó đau mà lại thấy 1 anh ở Hà đông co 2 em cắt xong đều không dưng nên em không dám cắt cho nó. Bh khi hứng tai nó cứ dựng kiểu 2 lúa đấy bùn cười lắm.
 

garuru

Member
Tô mặt mũi y chang Bíp nhà chị. Đúng là anh em có khác.Thằng Bíp lớn nhanh như thổi, giờ nó cao và nặng nhất nhà rồi. Hôm trước chị nhìn thấy nó ăn *** mèo. Ghê quá! Sao nó lại ăn bậy thế nhỉ? Ai có kinh nghiệm phân tích dùm với!
 

hoangtun

Member
Bíp nhà chị bao nhiêu cân rồi? Tô còi lắm mới được 21 kg. Em ngĩ chó con nó tò mò thôi. chứ chị chăm cu bíp thế không thể thiếu chất đi ăn bậy được.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Chủ thớt ơi cập nhật tình hình bé Đốp nhà bạn đi. Sau 2 lần tiêm + tích cực tắm bằng nizoral và fay, cu Bíp nhà mình gần như khỏi hẳn rồi. Lông cũng mọc dầy và bóng lại như trước. Càng lớn nó càng cứng đầu, nghênh ngang và phá quá thể, chỉ được cái giỏi nịnh và rất tình củm. Nhà mình giờ giống y như sơn động riêng của nó. Ngày nào nó cũng tha đủ thứ linh tinh đất, đá, quả khô, cành lá... ngoài vườn vào bày trận. Răng thì mẻ khấp khểnh vì gặm bậy. Con điên đấy khéo chưa già đã móm.
Ôi, đọc bài của chị mà chết cười với cu Bip nhà chị, chị chụp ảnh nó đi, em muốn xem giờ nó thế nào rồi?:love struck:
 

garuru

Member
Bíp nhà chị bao nhiêu cân rồi? Tô còi lắm mới được 21 kg. Em ngĩ chó con nó tò mò thôi. chứ chị chăm cu bíp thế không thể thiếu chất đi ăn bậy được.[/QUOTE
Chị cân Bíp rồi. Cân 3 lần lúc đói, mỗi lần một kết quả khác nhau :D. Trưa nay vừa cân lại lần nữa trước khi cho ăn, nó nặng 25,5 kg. Cao 71cm (đo từ xương bả vai xuống). Chị chưa cho nó tập chạy đâu. Ngày ngày nó nô đùa với con Bốc + phi thân qua bờ rào vào phá vườn cũng ngang với tập luyện ở mức độ vừa phải rồi =)). Tối ở nhà chị hay cho nó tập nhảy cao và tung đồ chơi cho nó cạp về. Nó Nó khoái trò này lắm. Bắt đầu từ tháng sau chị sẽ cho nó tập chạy.
 
Top