Chào mọi người,
Bé chihuahua nhà mình cũng đã mang thai được khoảng 40 ngày rồi. Sáng nay, một sự việc vừa mới xảy ra khiến mình lo quá. Bé này tự dưng ói ra chất dịch màu vàng tươi rồi ngã ngửa ra. Sợ quá, mình tưởng nó đói, vì gần 11h sáng rồi chưa cho nó ăn. Mình cho nó ăn 01 cây xúc xích vissan, ban đầu nó có vẻ mệt, không ăn, sau mình bón từng miếng thì nó ăn nhưng cũng ăn chậm lắm, đến 15p mới ăn được hết. Đến giờ, nó có vẻ đỡ mệt hơn và đang nằm ngủ rồi. Không biết có ảnh hưởng gì đến thai không?
Nhà mình nuôi cả một con chihuahua đực nữa, tuy xích riêng, nhưng những lúc thả cho đi vệ sinh thì chúng nó cũng đùa chạy rượt nhau ghê lắm, không biết có ảnh hưởng gì đến thai không?
Nói mới nhớ ra, hồi sáng lúc bé cái mệt, mỗi khi con đực lại gần là con cái cứ gầm gừ, không hiểu sao nữa.
Một điều nữa là mình nghe nói chihuahua phải đẻ mổ. Nhưng mình sợ lắm, đang tính cứ để nó đẻ tự nhiên được không bà con? Nó bình thường cũng khoẻ lắm.
Cám ơn bà con tư vấn nhé! Mong tin!