trinhchau89
Member
Em có chú cho ta gần 2,5 tháng tuổi , nó lanh lắm , nói gì hiểu đó , và rất theo chủ , em nó đang trong giai đọan thay răng hay sao ý mà nó hay cắn xé lung tung lắm . Phải làm sao đây mọi người ? Em tính mua đồ bịch mõm lại ko bik ổn ko? Với lại em này tuy lanh thế nhưng sao nhát lắm . Nó thấy người lạ hay con mèo trong nhà là nó quay đầu trốn chỗ khác à . Bữa nó chạy ra đường dạo trước mắt có 4 thanh niên nhìn giang hồ lắm đang đi tới tự nhiên nó thấy họ nó chui vô một chỗ nó trốn đến khi đợi mấy người đó đi qua nó chạy ra rồi chạy lẹ về nhà . Và nó sợ ở 1 mình , sợ bóng tối . Nếu nó ở một mình là nó la hét um sùm luôn .Có phải nó bị bệnh nhát ko? Mình có cách nào khắc phục tình trạng này ko? Nó nhát quá làm sao giữ nhà đây?