• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cứu Một Em Mèo Bị Khỉ Bẻ Chân

Yukin

Member
Tội nghiệp quá, cũng may mà gặp chủ tốt. Có người vô tâm độc ác đến nỗi thấy mèo của mình bị xe cán hoặc chó cắn biết nó không sống được thì vất nó ra đường luôn! Hic, có bé bị xe cán nhưng vẫn cố lết về nhà thì bị chủ đuổi ra.

Có lần ba mình mang về một bé mèo bị xe cán lòi ruột, biết chắc là sẽ không cứu được và em nó sắp chết nhưng ba vẫn mang về, ba nói: " biết là nó không sống được nhưng thà để nó chết trong nhà mình còn hơn là chết ngoài đường, vì như vậy nó còn được an ủi".
Ngưỡng mộ papa của bạn thật.. papa bạn thật là tốt, có một tấm lòng nhân ái.. Cho mình gửi lời cảm ơn bác thay cho con mèo tội nghiệp..
 

Gacon

New Member
Eo ơi nhìn em y' trông khổ thân thế mèo Nhi nhà mình mà bị như này chắc mình chết mất hức hức :(
 

Bi ngố

Member
Trời ơi! Khổ thân em mèo! Ghét cái con khỉ kia thật. Xem xong cái này lại càng ghét khỉ hơn. Tự nhiên đi bẻ chân em í.
 

Bùi Trà My

New Member
Là box về mèo nhưng mà đọc chuyện này mình lại nhớ lại con fox nhà bạn mình. Nó vốn bị hỏng một mắt. Xong hôm chạy ra ngoài chơi bời nghịch ngợm với 1 con mèo + 1 con chó khác thì về mắt còn lại của nó đã bị long ra, không đứt hẳn mà cứ lủng lẳng. Thế mà nó không hề tỏ ra đau đớn gì, vẫn tung tăng chạy nhảy hớn hở, cũng không tỏ ra là không nhìn thấy gì. trông vừa tội vừa buồn cười.
 

sunmi

Member
Tội nghiệp quá, từ đây em nó phải tập đi 3 chân. Chẳng nên nuôi khỉ làm gì! Sunmi ghét khỉ lắm, vừa phá phách lại chẳng phân biệt được hành vi của nó là tốt hay xấu. nếu người chủ này nuôi mà để khỉ ăn thịt mèo nghĩa là rất hay cho nó ăn đồ sống, nguy hiểm quá!
 

TuNa Luvista

New Member
Các bạn hãy giúp tớ với, tớ mới đem về nuôi 1 em mèo bị trật khớp hai chân sau và k đi được, fai lết. Có ai biết ở Hà Nội có bác sĩ nào nắn xương cho mèo thì cho tớ địa chỉ nhé. Làm ơn liên hệ theo số 0986232219 nhé. Thanks nhiều nhiều nhiều !
 

thùy anh

New Member
e thề là k để cho bất cứ con vật nào khác động vào mèo nhà e, hic, nhìn tội nghiệp nó thế
 
Đây là kinh nghiệm chung cho người nuôi mèo. Đã có không ít bé mèo chết vì bị chó cắn - như mèo Tôm của bạn Rose1402 (Hic, nhắc đến nó lại thấy thương nó quá) - nay lại còn mèo bị khỉ bẻ chân. Mèo vốn không có nhiều khả năng tự vệ nên khi nuôi chung nhà với chó dữ hay các động vật nguy hiểm thì chúng ta phải lưu ý đến sự an toàn của các bé. Dù sao em này cũng còn may vì mất một chân nhưng vẫn giữ được mạng sống chứ nếu lỡ bị con khỉ kia xé đôi người ra thì ... thật không dám nghĩ tiếp!
Ban nói chuyện nghe ghê quá :((
mình cũng không múôn nghĩ đến nữa
 

tuanbanh94

New Member
Con mèo cũ nhà tớ còn 1 lần đánh nhau với 3 con chó.... cho chết cái tội mải đi chơi. Nhưng mà may nó chỉ bị cắn xước chân còn lũ chó thì có con bị nó cào cho rách cả mặt. May mà mình can thiệp ko thì hậu quả khá là nghiêm trọng ( em mèo quá hăng máu quyết chiến đến cùng). Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nể con mèo cũ nhà em. Mỗi tội phải cho nó đi. hic. Nó sống với nhà em 5 năm rồi ko biết h` nó còn sống không nó dễ nhận ra lắm vì trên người nó màu lông có hình chữ thập =))
 
nhà em cũng có 1 bé, từng bị con becgie nhà kế bên cắn chết. Em đau lòng vì em ko cứu dc nó, em không phải là thú y
 
Tội nghiệp quá ! Hix con khỉ đó sao ác quá vậy ? Mà lúc nó bị bẽ chân sao nó ko cố chống cự nhỉ ? Tội nghiệp em nó ! Cái chân nát bấy hết làm sao em nó chạy nhảy !
 
mình thì vừa dẫn xe cán chết con mèo con 2 tháng tuổi ,buồn quá.Em nó thích gần ng lắm mình dẫn xe là nó quấn lấy mình,ko để ý cán qua em nó
 
Lưu ý! Khỉ bị nhốt trong chuồng rất hay thò tay ra tóm mọi thứ cho vào mồm cắn nhất là trẻ con, mất ngón tay như chơi.
 
Nhà bạn mình có cho người ta mướn mặt tiền để bán bánh mì . Nhà bạn ấy có 2 con mèo , 1 con trắng xinh đẹp ham ăn lén ra ngoài chỗ bánh mì để ăn . Bị mấy đứa người làm cột cẳng chân nó bằng dây thun . Do bị cột chặt và lâu ngày máu ko nuôi đc phần bị cột nên em nó bị lóet bàn chân rùi rụng luôn mất 5 ngon chân ( cắt ngang bàn chân ) . Lúc em nó bị cột ko ai bik em nó đi đâu tưởng là mèo hay bỏ đi nên cũng ko để ý , lúc em nó về thì chân rụng mất rùi ! hỏi ra mới bik sự việc là như vậy ! Hy vọng chân em nó mau lành !
 
Top