Cháu phục cô quáThì cũng từ từ xuất hiện kết tủa keo trắng chứ còn gì nữa. Muốn tan thì lại cho dung dịch NaOH dư vào thôi, dễ ợt). Xám giỏi ghê chưa, hoan hô Xám nào, thưởng cho Xám một con cá rán nữa chứ=D>.
Nó bị xích nhiều nên hỏng mất cái bờm rùi còn đâuÔi cái bờm dài như sư tử. Thằng này đệp giai thế chứ, thành cung cung phí ơi là phí, không thì cũng ối vợ rồi![]()
Hề hề năm nay mình cũng thi15 / 5 / 2011
Hôm nay vào diễn đàn, nhận được lời hỏi thăm của chị (hay anh chị cũng k biết) iemmap, thấy có người quan tâm cu Ú mà chị vui ghê ^^ Dạo này em mới thi xong học kỳ thôi, sang đầu tháng 6 là thi Tốt nghiệp rồi tháng 7 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Hic, mệt phờ người nên chẳng chụp ảnh với update thông tin của mèo béo cho mọi người xem được
![]()
Cảm ơn iemmap đã quan tâm ngheCó một điều mà ai hỏi em cũng nói là mọi người đến chơi đều khen cu Xám...càng ngày càng béo
) Em thì nhìn quen rồi nên chẳng nhận ra, chỉ nhận ra là ăn nhiều hơn trước, cứ như con heo có nhiều lông thôi ^^ Đêm qua dám tha 1 con gián lên giường em đập tung tóe, làm em sợ hết hồn :-ss
Một vài pic ít ỏi chụp được trong những ngày thi cử vất vả, up cho mọi người xem ^^
Vẫn cái kiểu phơi bụng đầy khiêu khích)
![]()
![]()
![]()
Cái này thích nhất :x Đẹp từng milimet :">
![]()
=)) Em cũng phải tự công nhận như thếChị nói chân tình 1 câu là phải để Linh làm đệ tử anh Cương về khoản phó nháy mới chuẩn. Riêng cái khâu chụp ảnh dìm hàng 2 anh em giống y hệt nhau. Bao giờ thi xong qua chị lấy cái máy ảnh về mấy hôm mà chụp cho thằng Xám ú. May mà Xám thiến rồi, nếu còn nguyên vẹn mà Linh cứ chụp ảnh thế này post lên thì Xám nó ế vợ mất.
Em ơi, sao thế5 / 8 / 2011
Thấy Mi, Xám kêu meo meo, rồi nằm đó nhìn Mi đau đáu. Mi ơi, sao lại như thế ? Chị tìm em khắp nơi từ sáng tới tận chiều, chị ngó nghiêng ra ban công, gọi em ngay cả những chỗ thừa biết em chẳng thể ở đó, sao em lại về với chị lấm lem đất cát, về với đôi mắt lạc chẳng có hồn như vậy ? Tại sao hả Mi ? Tại sao chị không tìm em sớm hơn một chút ?
Giờ thì mãi mãi Mi không xua đuổi anh Xám được nữa rồi. Anh Xám thích Mi lắm mà, em có nghe thấy Xám gọi em không ?