• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cô chủ mới của Xám ú 's diary

hôm nay qua nhà chị bích chơi và mua ít hạt về cho mèo thấy chị ấy khen bạn lắm đó.Bạn thật là mát tay khi làm quen được với xám nhanh đến thế,chắc bạn phải để ý,quan tâm chăm sóc tới xám ú nhiều lắm nhỉ?chúc bạn và xám ú mãi bên nhau vui vẻ nha
 

tenchil

Member
14/2/2011

Xám Ú và ngày Valentine ^^











Chúc các anh chị và mọi người một ngày hạnh phúc :x và cả năm tràn đầy yêu thương ^^

 

tenchil

Member
18/2/2011

Chính thức bãi bỏ nghị quyết tháo vòng cổ và thực thi lệnh giam giữ vô thời hạn với Xám Ú từ ngày hôm nay :|
 

tenchil

Member
20/2/2011



Thế đấy ! Sau cả tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, phải gọi cả bố Tú với mẹ Bích sang mới lôi được cái thằng béo này về tối hôm trước, chị đã tuyên bố hùng hồn từ nay sẽ xích cu Xám một nơi, không cho tung tăng như thơi gian vừa rồi nữa. Thế mà chỉ một ngày nhìn cái bản mặt ngơ ngác ngây thơ vô (số) tội, chị lại...mủi lòng tháo xích, nhưng chẳng lúc nào rời mắt khỏi em. Nhớ lại mà vẫn còn y nguyên cái cảm giác vừa lo vừa bực, mắt ngân ngấn nước chạy lên chạy xuống, chạy đi chạy lại trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tay ôm hộp thức ăn. Còn thằng cu Ú thì về đến nhà là lại ngây ngô cứ như nó chẳng gây ra chuyện gì =___=









Đồ ú nụ :( Từ nay đừng thế nữa nghe chưa !







 

Kún¥êu

Member
Hôm nay em Linh mới hoàn hồn về vụ giải cứu Xám để viết nhật ký à. Ha ha. Hôm đó đúng thật là ngộ ghê, chả hiểu Xám nó hoảng loạn kiểu gì mà chạy được vào cái khe tường, cái khe ấy may ra được 25 cm thôi ấy, khiếp nhất là ở dưới toàn mảnh thủy tinh với mảnh sành vỡ. Lúc em gọi anh chị chuẩn bị đi ngủ rồi, nghe tin dữ mà hết cả hồn mặc luôn cả quần áo ngủ chạy sang bên em luôn. Cũng may chị chui được vừa cái khe ấy mà bắt con Ú hâm ra nếu không cô chủ mới có khi ngồi cả đêm ngoài đường để dụ nó ra thôi. Về đến nhà anh chồng chị cứ bảo chị liều quá, dám chui vào trong cái khe ấy, chẳng may mảnh thủy tinh nó đâm xuyên lên chân thì chết, nhưng lúc ấy mà không làm vậy thì biết đến đời nào con Ú hâm ấy tự mò ra, chưa kể nó lại không biết đường về nhà nữa, lỡ ai bắt mất thì sao ?
 

tenchil

Member
Vâng :( Hic em sợ nhất là nó chẳng về được rồi bị tóm mất :( Mà lúc nhìn chị chui vào tận đó em cũng sợ nữa, hic, em ở đấy bao nhiêu lâu, nhưng chưa bao giờ dám chui vào đó cả. Hôm ấy mà không có anh chị sang, đúng ra là lúc chạy lên nhà k thấy nick chị sang thì chẳng biết như thế nào nữa. Vì em hoảng đến mức không nghĩ ra việc gọi anh chị mà :|
 

tenchil

Member
25/2/2011

Hỏi xem nhìn thằng cu Ú nũng nịu, đáng yêu như thế này, có ai nghĩ nó từng là "đại ca", lầm lì như ông già khó tính không nhé ;))





- Ú ơi chuồn chuồn kìa :))
- Where ? where ?



Em nằm rất điệu



Và rất thích vuốt ve



Còn đây là tư thế nằm rất dễ gây kích động người xem (muốn vần vò, muốn véo cho mấy cái :x) của cu Xám







 

Sheryl

Active Member
Ú đẹp trai đúng là họ hàng của Bom béo, hai đứa giống nhau thế, nhất là cái kiểu nằm và cái mặt lừa tình đáng ghét :))
 

ngudaymuon

Active Member
Thằng Xám Ú này nó tự kỉ :)), ích kỉ nữa, nó không thích nhà nhièu mèo, không thích bị san sẻ tình cảm nên khi ở nhà mẹ Bích, mẹ bích tham nuôi lắm mèo nên nó ghét mẹ Bích. Sang đây với cô chủ mới, cô chủ mới xinh hơn, trẻ hơn ( công công mà vẫn thích cô chủ xinh :D) nên Xám nó hiền hơn, ngoan ngoãn hơn là phải rồi :D. Ú nhỉ.
Công nhận là Ú với Bom giống nhau thế? Ngọc nói c mới để ý. Nhìn thoáng thì y hệt, nhìn kĩ lông xám đậm màu hơn lông Bom có tý tẹo.
 

Kún¥êu

Member
-Nhiều lúc đi công tác xa mẹ nhớ 4 đứa con của mẹ vô cùng, lúc về đến cửa nhà vẫn đinh ninh sẽ có 4 đứa ra cửa đón mẹ, bây giờ chỉ còn 2 đứa ra chào mẹ, thấy hụt hẫng quá. Lúc cho ăn cũng vậy, mẹ xóc lọ hạt chỉ có mỗi em Mi với Ki ra ăn khiến mẹ lại nghĩ liệu giờ này chủ mới của 2 con đã cho Chi và Xám ăn no chưa. Ngày trước Xám và Mi chơi thân với nhau, 2 anh em hay đùa nhau, bây giờ Xám đi rồi Mi buồn lắm,Mi không thích chơi với Ki mà suốt ngày thấy nằm ngủ tại cái chỗ trước kia của anh Xám nằm.
- Xám Ú thân yêu của mẹ, hôm trước lúc nửa đêm mẹ đến giải cứu Xám bị kẹt trong vách tường, tuy chỉ nhìn con thoáng qua nhưng mẹ cũng nhận thấy bộ lông của con bóng đẹp, xù bông hẳn lên, cái mông thì ục ịch toàn thịt, lúc về mẹ rất vui vì cô chủ mới chắc phải chăm sóc con rất tốt thì con mới đẹp trai đến vậy. Con chịu khó nghe lời cô chủ, đừng làm cô Linh buồn vì cô Linh yêu thương con nhiều lắm đó. Mẹ có lỗi với Xám với Chi khi không thể dành trọn tình yêu cho 2 con được, nhưng ít ra mẹ cũng đã tìm được nhà ngôi nhà hạnh phúc mới cho Chi và Xám. Dù không thường xuyên chăm sóc 2 con nhưng 2 con yên tâm rằng lúc nào mẹ cũng yêu thương 2 đứa như những đứa con yêu dấu của bố mẹ.
 

phenmaleat

Active Member
hôm nay em qua nhà chị lấy ít cám thấy mi nhà bị bầu bí với gato nhìn có bụng rồi chị ạ.chúc mừng anh chị nha
 

tenchil

Member
27/2/2011

Cao cao...bên cửa sổ...có con mèo...như con heo... :x =))


Mệt phờ người :| Không phải nghỉ học, nhưng bài vở cũng thêo trận ốm "định kỳ" mà xếp xó. Cu Xám Ú chẳng hiểu có biết mình ốm hay k mà ngoan hơn hẳn, không nhảy chồm chồm lên nghịch ngợm nhiều, và giảm thiểu những lần "hóng hớt", chạy xuống nhà khiến chị phải đi tìm nữa ^^ Thằng Ú quanh quẩn, kêu meo meo nho nhỏ, liếm tay và cuộn tròn ngủ ngon lành :) Ngoan ơi là ngoan ý :-*

Xám Ú chăm chỉ: Đang học bài hộ chị, cấm làm phiền b-(



...sục từ từ CO2 vào NaAlO2...:-? Uhm...ra cái gì nhở =.=



Trời ơi khó quá :(



Thôi, giải lao, trang điểm tí đã :))





Mai em đi học hộ chị, chị cho em cái này đựng bút nha ;))



Bố Tú, mẹ Bích đến chơi, mang cho cả quà to ơi là to, thích ơi là thích nhé. Thế mà mẹ Bích ngoáy tai cho xong, cái tên Ú này lừ lừ chui tọt vào gầm giường, gọi thế nào cũng chẳng ra :| Hư thật :-< Cả tháng trời mới gặp mà cho bố mẹ vuốt ve có mỗi một tẹo thế đây x-(

Đáo để chưa kìa, bố mẹ về rồi mà cứ ngửi đi ngửi lại chỗ lúc nãy hai anh chị ngồi cơ ;)) Thế mà gọi mãi chẳng thèm ra





Test quà của bố mẹ nào :p





Thích chưa kìa :p Được tặng quà cho mèo mà cả chủ lẫn mèo đều vui :x Cảm ơn anh chị nhiều nhiều nghe :)









 

Kún¥êu

Member
Nhìn Xám Ú múa cột ngộ chưa kìa, chắc là cu cậu khoái nhà mới lắm đây.
Hôm nay mẹ tìm được cái ảnh từ lâu lầu rồi của Xám và các em, hồi đó mẹ mới tập tành bán hàng nên toàn bắt mấy đứa làm người mẫu quảng cáo sản phẩm. Hi hi
 

phenmaleat

Active Member
hôm nọ qua nhà chị bích thấy anh tú kẻ hôm nọ cu xám đi chơi bị lạc phải cầu cứu chị bích hả?
 

tenchil

Member
Hai đứa nhỏ nhỏ trong hình có phải Chi và Mi không chị :d Cu Xám nhà mình từ lúc ấy đã ra dáng đại ca ghê chị nhỉ :p
 

Mimi83

Member
...sục từ từ CO2 vào NaAlO2...:-? Uhm...ra cái gì nhở =.=



Trời ơi khó quá :(



Thì cũng từ từ xuất hiện kết tủa keo trắng chứ còn gì nữa. Muốn tan thì lại cho dung dịch NaOH dư vào thôi, dễ ợt :)). Xám giỏi ghê chưa, hoan hô Xám nào, thưởng cho Xám một con cá rán nữa chứ=D>.
 
Thì cũng từ từ xuất hiện kết tủa keo trắng chứ còn gì nữa. Muốn tan thì lại cho dung dịch NaOH dư vào thôi, dễ ợt :)). Xám giỏi ghê chưa, hoan hô Xám nào, thưởng cho Xám một con cá rán nữa chứ=D>.
cô Mimi83 nhớ còn siêu hơn cả cháu, cháu mang tiếng dân ban A mà giờ nghe mấy thứ này như gió thoảng qua tai rồi:worried:
Xám Ú cũng thích học bài à, vậy hôm nào đi học cho Kem đi với nhé, Kem cũng ham học lắm, thấy ở đâu có sách vở là nhào vào tranh giành bằng được 1 cái mới thôi đấy nhé, hứa hẹn sẽ là đôi bạn đường đấy, hihi
 
Top