• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bắc kinh nhà mình sắp chết rồi

AnhkhoiHN

New Member
Đọc bài của chị cảm động thật, may mắn là kết thúc rất có hậu. Khi ở Nga về tôi mang 2 con cho Bắc Kinh về VN, một con trắng y hệt con của chỉ, tiếc mỗi cái về được 1 tháng thì nó ốm và mất . Con còn lại nuôi được hơn 10 năm thì cũng bị câu mất. Buồn thật
 

NyNy_Kut3

New Member
bạn ơi thử mang bé đến pethealth 240 Âu Cơ đi
bé phốc sóc nhà mình cũng bị giống bé của bạn đấy
các bác sĩ điệu trị cho bé được 3 ngày và bé đang dần hồi phục rồi.
 

Ms Linh

Member
đọc hết 17 trang liền!! Buồn có, đau xót có, hy vọng và chờ đợi có đủ.. Thật may mắn, may mắn như 1 phép màu đến với cô chủ và bé Cún... Bé đã ko làm cô chủ thất vọng và cô chủ cũng đã tiếp thêm thật nhiều sinh lực cho bé!! :) bé cún tầm này chắc đã lớn nhiều rồi!! Cô chủ up ảnh bé hiện tại nhé!! Mong đc nhìn thấy bé đang vui vẻ khỏe mạnh quấn quýt cô chủ lắm!! :D
 

Kún_9x

New Member
e mua 1 bé ở đấy cách đây 1 năm,nhưng không may mắn = bé Hìu nên chỉ được 9 ngày thì bé ra đi T_T bây h vẫn thấy tiếc :((
 

Shinee

New Member
Nuk nik. Bé Hìu nhà bạn sao rùi. Mình vừa đọc từ trang 1 đến đây. Hồi hộp theo dõi nhưng sao hok đề cập đến sức khỏe hiện giờ của bé vậy ?
 
ôi bé Hìu xinh quá, và cũng rất may mắn nữa, em cũng theo dõi từ trang 1 đến 17, em không ngờ bé thoát chết một cách thần kì đến vậy, chị thật tuyệt vời, tiếc là em ở tphcm nên chắc không có cơ hội gặp chị và bé Hìu rồi:(
 
Top