Có một truyền thuyết về dòng này mà với ai đam mê chó đều quan tâm đó là Đại Chiến Ngao và Quỷ Ngao, thực tế truyền thuyết này như thế nào thì với ace và mình còn rất nhiều bí ẩn.
Theo kiến thức nông hẹp của mình thì các em này thường được lựa chọn theo một vài phương thức dạng như "9 chó một Ngao" để lựa ra các em chuẩn mực nhất. Rồi từ những em chuẩn mực này lọc ra một em đứng đầu có tiềm năng nhất gọi là Đại chiến Ngao, các em khác thì chỉ làm chiến Ngao thôi. Em ĐCN này sẽ được huấn luyện đặc biệt và các em CN còn lại chỉ được học những bài bắt trước hay những bài bổ trợ cho em ĐCN này.
Các phương pháp huấn luyện cho các em này bao gồm nhiều hình thái khác nhau, tương đối phù hợp với thời gian của từng chu kỳ phát triển của giống Ngao Tạng. Nhưng trên hết, các bài tập này thường là có dạng sống còn, sợi dây ngăn giữa sống và chết là rất mỏng manh nhằm kích thích bản năng sinh tồn mãnh liệt trong từng cá thể lên ...
Thường chu trình huấn luyện gồm các bước cốt yếu sau: ( đúng sai mong được chỉ điểm)
- Nhảy và cắn rằng xé: Thường được thực hiện với một căn phòng hoặc một cái hố dốc thẳng đứng, thịt bò sẽ được bó với vải và treo ở trên tầm nhảy của một con Ngao ở cùng lứa tuổi, thiết kế một ít nước mỗi ngày. CN sẽ phải tự mình giành lấy thức ăn (= giành lấy sự sống, vì nếu nhảy không tới và không rằng xuống được sẽ đồng nghĩa với chết đói). Hết lại treo và ngày một cao hơn, tảng thịt cũng ngày một to và dày hơn...
- Chiến đấu độc lập: có hai hình thức:
+ Vẫn với phòng hoặc hố, sẽ được thả các loài khác nhau vào để Ngao chiến đầu, thắng thì sẽ có cái ăn, thua thì mất mạng ... Tất nhiên lộ trình của các em nó vẫn là từ dễ đến khó ..
+ Chiến đấu với người: chủ yếu là tránh né tốt và khắc chế thắng cây gậy trong tay người... ( Bài này được biết đến nhưng chẳng biết lúc đó CN có bị bịt mõm hay khoong?) - bài này rất được chú trọng thời xa xưa nhất là khi con người chiến đấu chủ yếu dùng đao thương ...
- Huấn luyện thể lực: Cái này thì các bác nuôi pit hiện nay rất thông thạo hì hì
. Ngoài việc chạy theo ngựa ra thì việc lao động hàng ngày cùng với con người là sự tập luyện rất tốt . Chúng cũng thường xuyên phải kéo xe và mang vật nặng trên người ... Riêng cái chuyện nó chạy đi chạy lại trên các đồng cỏ như mấy tấm hình ở trên là đã đủ thấy thể lực, sức vóc và tiềm năng của nó như thế nào rồi .
((..\
- Hợp đồng tác chiến: Cái này thường được tập luyện trong những cuộc đi săn cùng con người ...
Có một điều là các em nó được huấn luyện rất ít sửa mà chỉ gầm gừ khi rằng sé con mồi ( nghĩ cũng phải thôi, đi săn báo mà sủa thì nó chạy mất tăm rồi còn đâu mà ăn nữa ...^"^)
Dòng giống Quỷ Ngao thực chất là một em có tính cách của một ĐCN phải "đi bụi", môi trường sống của dòng này cho thấy tính hoang dã và độc lập của mỗi cá thể khi phải đối kháng với điều kiện sống là rất cao. Quỷ Ngao thường là những em chỉ tôn thờ một chủ, vậy nên khi không còn chủ nữa thì với môi trường sống và các đối thủ cạnh tranh khác trong môi trường đó, em nó sẽ nghĩ ngay mình là vô địch ( đặc tính này các bạn có thể tìm thấy ở một vài dòng Mastiff lớn hiện này về độ lì, sự bình tĩnh cũng như đặc tính hung dữ của chúng trước các tác động khác) . Nhất là những em Ngao có cá tính mạnh mà bỏ vào hoang dã một thời gian dài.
Vài hình ảnh về một em được gọi là Quỷ Ngao ( đã được up trong topic Quỷ Ngao của siêunhângà ^"^)
Các tài liệu tham khảo các bạn có thể tham khảo trong Ngao Tây Tạng, Mật mã tây tạng, Tây Tạng Huyền Bí, Yoga Tây Tạng ....