• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bình thơ Vietpet

Khủng long

Active Member
Tiếc cái công chị dieuthuy tìm được bức ảnh đầy tứ thơ, nên đưa sang đây để cả nhà mình cùng bình tiếp ạ.
Nào xin mời ......

Cho em góp vài lời nhé...nhìn hình em cũng thấy nổi máu "bà tám" quá...
Tai tớ dài cả tấc .
Mõm tớ ngoác...cả gang ,
Đằng ấy vít cổ tớ
Đòi đo...sao mà bằng .
 

Khủng long

Active Member
Bố quần jin áo vét ơi, bố soi con kỹ thế?:)):)):))$-)$-)$-)
Đây là quả avatar hơi bị độc đó, hehe. Trân trọng cảm ơn chú Báu đã phát hiện ra ý tưởng này.
Xin mời các ace gần xa bình. Tôi xin được trao giải thưởng cho lời bình nào hay nhất, thể hiện được ý tứ của tôi. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất trị giá 10.000 (mười ngàn) cây vàng (gold)
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000 (ba ngàn) cây vàng (gold)
- 02 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500 (một ngàn năm trăm) cây vàng (gold)
Ngoài ra, các bài tham gia có lời bình đều được kỷ niệm một phát đại bác (thank).
.

Lời bình hợp lệ là lời bình của chính người dự thi nghĩ ra.

Tác giả của avatar là người chấm lời bình, đồng thời là người giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến lời giải, trao giải. Quyết định của tác giả là quyết định cuối cùng.

Thời gian bắt đầu từ giây này, phút này, ngày tháng năm này đến hết ngày 30/6/2008.
Từ ngày 01/7 - 10/7 sẽ công bố giải, tiếp nhận mọi khiếu nại liên quan.
Ngày 15/7 sẽ trao giải.
Cuộc thi bắt đầu.
$-)$-)$-)Thấy vàng mắt em sáng lạ lùng...cho em góp vài hàng nha , em xin lỗi bác Hoan trước , vì có vài lời trong bài hơi ngông , bác đừng mắng em là hỗn láo đấy ạ.
Cái đầu trọc lốc khéo lắc lư
Chầy Kinh Tiểu đập mãi thế ư ?
Con ngươi nhắm tít .Mồm ngang dọc.
Tiểu niệm...hi ha...váng Huyền từ.

Này..này!!!...Tiểu con cho Chị hỏi
Cám cảnh tình đeo....muốn làm Sư ?
Tu lâu ,ắt sẽ thành Sư Cụ .
Sư Cụ . Trời....sao Chị mó Sư ?
 

Hoan2008

Member
Hừm. Dù có muốn theo Hồ Xuân Hương hay Bà huyện Thanh Quan đi chăng nữa thì nhìn thấy sư cũng nên nể một chút chứ, nhất là đối với sư anh đây. Thử thay " Tiểu con" = "Tiểu anh", "chị" = "em" xem ý có ngon hơn không, có khi lọt được vào vòng chung khảo ấy chứ. Há chi cứ bắt buộc phải thế ? Một bài bình cũng chấp nhận được.
 

Khủng long

Active Member
Hừm. Dù có muốn theo Hồ Xuân Hương hay Bà huyện Thanh Quan đi chăng nữa thì nhìn thấy sư cũng nên nể một chút chứ, nhất là đối với sư anh đây. Thử thay " Tiểu con" = "Tiểu anh", "chị" = "em" xem ý có ngon hơn không, có khi lọt được vào vòng chung khảo ấy chứ. Há chi cứ bắt buộc phải thế ? Một bài bình cũng chấp nhận được.
Dạ vâng ạ ! nể thì em cũng đã nể bác lâu rồi đấy chứ ...bác cứ dạy quá nhời..Ý "Tiểu con " của em ở bài này là chú tiểu con con đấy ạ .Nếu em mà thay bằng Các kiểu Tiểu bác gợi ý thì khi đọc người đọc không cảm được chất đanh đá , lẳng lơ trong bài... vả lại khi làm thơ mà phải kiêng nể thì nó chả còn sướng nữa ạ . Một lần nữa cho em xin lỗi . (Mà nhìn cái Avatar của bác thì đúng là chú tiểu con con đấy chứ ạ ? )
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y


Tiểu ngồi gõ mõ làm chi,
Hằng mong trốn thoát sân si sự đời.

Sao không để tóc đi chơi ?
Cây đời xanh lắm, sao trời lung linh.
Tội chi tự trói thân mình ?


Mượn ý thơ Huyền Thi :


Tự trói thì gọi là tu,
Bị trói thì gọi là tù mọt gông .
 

Phu Dung

Moderator


Cái này là ca dao thật 100%, không phải do mình chế tạo ra đâu. Vì vậy chỉ tham dự triển lãm chứ không dự thi đâu ạ.

Tiểu tôi
Tiểu tôi tiểu kính, tiểu hiền.
Bao nhiêu chùa chiền, tiểu đốt tiểu đi.
Thịt chó tiểu chén tì tì.
Bao nhiêu chỗ lội, tiểu thì cắm chông.
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Ai gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.
 


Chú tiểu con con bé tí nhon
Đang ngồi gõ mõ chiếc dùi con
Sao lỡ từ bỏ cuộc sống son
Đi tu như thế thà lên non
 

Hoan2008

Member
Xin mời cả nhà cùng tham gia bình đi chứ ạ. Phần thưởng to đùng thế kia cơ mà, có khác chi gửi tiết kiệm 10 triệu trúng 1 tỷ đâu :(:)(:)((.
Hiện tại, đã có một số lời bình xem ra cũng ổn. Hi vọng tiếp theo sẽ có nhiều lời bình hơn nữa.
Ghi chú: Mỗi người có thể đưa ra nhiều lời bình, càng nhiều thì sự cạnh tranh càng lớn :)):)):)):))
 

Rose1402

Vietpet sponsor
:D hôm nay đảo qua đảo lại topic ảnh off trong SG để ngóng ảnh thần tượng, cuối cùng thì cũng thấy roài, hehe...

Đố cả nhà biết đây là nhà thơ nào vậy ạ :p (đồng chí này từng dọa cắt (_!_) của Bean nhà Rose can tội ..ái bậy ở Tuần Châu đó...)

[IMGc=chú thích: hình ăn cắp từ topic ảnh offline :D]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/KL.jpg[/IMGc]
 

ngoc_anh

Member
Úi giời ơi! Khủng long kỉ Ju ra!
Mô phật!
Thấy cô Rose hỏi và post ảnh lên em mới thốt lên mấy nhời, có gì lỡ lời mong cô bỏ qua.
Thấy vụ thơ thẩn này hay hay em xin góp vui một chút. Xin phép bác greenvet-hanoi cho em mượn 2 câu thơ của bác để lấy cảm hứng cho sáng tác của em. Nhỡ có trúng giả ta chia theo tỉ lệ: bác 2, em 4 (bài này có 6 câu: của bác 2, của em 4)
Sau đây thơ bắt đầu ...... tuôn:
Tiểu ngồi gõ mõ làm chi?
Phải chăng là muốn thoát ....... y sự đời?
Sao không để tóc mà chơi?
Dạo qua vietpet: giời ơi thiên đường!
Cuộc đời còn lắm vấn vương
Đành thôi bái phật cho con hạ phàm.
 

ngoc_anh

Member
:D hôm nay đảo qua đảo lại topic ảnh off trong SG để ngóng ảnh thần tượng, cuối cùng thì cũng thấy roài, hehe...

Đố cả nhà biết đây là nhà thơ nào vậy ạ :p (đồng chí này từng dọa cắt (_!_) của Bean nhà Rose can tội ..ái bậy ở Tuần Châu đó...)

[IMGc=chú thích: hình ăn cắp từ topic ảnh offline :D]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/KL.jpg[/IMGc]


Nhân tiện Rose đưa bức hình này và có vài chú thích ở dưới hỏi mọi người, tôi lại nổi hứng là tiếp ngay bài nữa để trả lời mọi ngươi. Có gì xin được thỉnh giáo:
"Người đẹp doạ cắt của Bean
Tội cho "thằng bé" chẳng nhìn đến Rose
Chỉ mong người đẹp nhìn đâu
Để em chạy cái kẻo không mất "cờ"
Tại em chưa học chữ ngờ
Nghĩ rằng đẹp thế nào ngờ........ khủng long"
He he he.........
 

ngoc_anh

Member
Hic hic sao hôm nay em nổi lắm hứng thế các bác ơi. Có gì thông cảm cho thằng em nhé.
Thấy bức ảnh em này em kết quá! Lại ứng ngay bài mới. Xin mời các bác thưởng thức:
" Trời sao đầy đoạ Hằng Nga
Đã xuống hạ giới vẫn còn mang gông
Trông qua thì tưởng là không
Nào ngờ chi chít từ môi hồng đến tai
Cầu mong em vớ được "ai" (chú thích: ai = I)
Giải cho nạn ấy nào ai biết mình"
Có gì xin đừng giận nhé! He he he!
 

Khủng long

Active Member
Hic hic sao hôm nay em nổi lắm hứng thế các bác ơi. Có gì thông cảm cho thằng em nhé.
Thấy bức ảnh em này em kết quá! Lại ứng ngay bài mới. Xin mời các bác thưởng thức:
" Trời sao đầy đoạ Hằng Nga
Đã xuống hạ giới vẫn còn mang gông
Trông qua thì tưởng là không
Nào ngờ chi chít từ môi hồng đến tai
Cầu mong em vớ được "ai" (chú thích: ai = I)
Giải cho nạn ấy nào ai biết mình"
Có gì xin đừng giận nhé! He he he!
K.L cám ơn bạn . Rất vui được nghe bạn nói bức hình của mình đã cho bạn nguồn cảm hứng làm thơ ,mà thơ cũng ra thơ đấy chứ bạn nhỉ . Nhớ lại hồi mình học lớp 12... mới vào đầu năm học mới, mình toàn bị thầy cô giáo và ban giám thị tăm tia...mỗi cái tóc của mình mà bắt nhuộm đi , nhuộm lại mấy lần .Sau mấy tháng đầu năm , kết quả học tập & tư cách của mình đã thay đổi được cách nhìn của các thầy cô đối với mình...và cuối cùng các thầy cô chỉ còn biết lắc đầu và mắng yêu "con bé này...nghịch quá":D:D:D .Nên cảm nhận của bạn mình hiểu...KHỦNG LONG mà .Nói tóm lại cám ơn bạn nhé,nếu vẫn còn cảm hứng bạn làm thêm vài bài nữa cho mọi người cùng thưởng thức .
Em là " nhi nữ thường tình"
Cũng yêu , cũng ghét, cũng khỉnh khinh .
Ghét thói bon chen , ghét dối trá.
Khinh kẻ hợm mình thích nịnh ,khen.

Em yêu trời xanh qua vòm lá.
Yêu tiếng chim hót lúc bình minh.
Ôi ! Tình yêu em mênh mông lắm..
Có cả yêu Cún và yêu Anh .
 

ngoc_anh

Member
Thấy Khủng long giới thiệu về mình qua bài thơ ngắn rất có cá tính. Nhìn ảnh thì không cần phải nói rồi: bản thân mình cũng biết chút ít về xem tướng và vận dụng chủ yếu vào nhận xét tính cách con người nên nhìn mặt chưa cần gặp hay nghe nói cũng biết.
Nhân đọc bài thơ củng Khủng Long mình lại nổi hứng muốn giới thiệu về mình. Ngắn thôi!
"Tên anh con gái nhưng là trai
Cũng chè, cũng rượu, cũng như ai
Chỉ mê có chó và mê gái
Anh đây như thế có ái Anh?"
 
thơ của khủng long hay ghê chắc xưa học văn giỏi lắm nhỉ nghe thấy hay quá.
Thiếu nử yêu kiều thuở đó ơi !
Cành vàng Lá ngọc bốn thu rơi
Ngồi buồn giọt lệ rơi trên má
Lặng lẻ u sầu Ngắm biển khơi

Thấy dáng anh về lòng rộn rã
Môi cười mắt sáng lệ ngừng trôi
Nghiên mình xoả tóc trên đầu gió
Dưới ánh trăng tà dáng lã lơi
 

Khủng long

Active Member
Cám ơn những lời khen của anh...em học văn cũng được được thôi ạ .Nhưng theo mẹ em kể lại thì em đã học nói lúc mới có gần 7 tháng tuổi...nên vốn từ ngữ của em nhiều hơn người khác một tí tẹo thôi ạ .

Mới chỉ nghe danh "SOI DONG HOANG"
Em đã mơ màng ngồi tưởng tượng
"...Râu hùm , hàm én , mày ngài
Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao."
.................................
Nhưng chẳng như giấc chiêm bao
Anh cũng chẳng phải là Từ Hải
Anh chỉ là anh . Chàng trai .
Trẻ trung , yêu Cún , yêu thơ , tán gái.
Lời thơ anh viết , em nghe êm ái
Em cho anh điểm 10
Bài thơ số 1 ở trên .


(Câu 3 và 4 em mượn của cụ Nguyên Du )
 

ngoc_anh

Member
Hic hic! Không biết khủng long có định khủng bố không mà anh nghe bài trên không lọt tai tí nào cả. Anh chỉ quen nói thẳng thôi. Có gì bỏ qua cho anh vụ nói thật. Thấy văn em có vẻ lãng mạn nhưng qua bài trên thì .... hic hic khó tả lắm! Nhưng nhìn ảnh em anh biết khả năng học văn của em không tồi (anh biết xem tướng mà). Nếu có cảm hứng hãy sáng tác, không thì thôi em ạ. "Ép giò, ép mỡ chứ ai nỡ ép văn".
"Văn anh nghe thật chói tai
Như là anh đó chẳng ai biết gì
Biết chi những kẻ nhu mì
Làm trai phải xứng danh gì mới thôi"
 

Khủng long

Active Member
Cha mẹ cho em ấm no , hạnh phúc
Cuộc đời...em học để lớn khôn thêm.
Em đang là sớm mai rộn rã tiếng chim
Buổi bình minh- ngập mầu hồng rực rỡ.

Cuộc đời chắc không phải là vô biên.
Em phải học VỮNG VÀNG khi vấp ngã .
Học MỈM CƯỜI trước những điều dối trá .
Học CHÂN TÌNH -
học NHÂN HẬU trước những đau thương

" Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần " ?
Em học cách sống sao cho mình có ích.
Đừng như tia nắng lóe lên rồi lịm tắt.
Sẽ chẳng còn gì khi buổi Hoàng hôn .

Cám ơn lời thẳng thắn của anh N.Anh (lời thẳng rất khó kiếm được ) . Em chỉ viết theo ngẫu hứng bất chợt để tặng anh "SOIDONGHOANG" . Chắc em còn phải học hỏi nhiều...nhưng em không phải nhà thơ nhà văn gì ,xin mọi người hãy nhìn bài của em với con mắt "..đã ngọng còn hay hát..." để cảm thông cho những thiếu sót của em ạ .Em cám ơn .
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Tặng bé Khunglong đáng yêu này:

" Em chẳng tên Khủng cũng tên Long
Em chỉ là cô bé thích nói cười
Thẳng thắn, thật thà đức tính tốt
Yêu hoa, yêu cún, yêu cuộc đời

Bề ngoài em quậy thế anh ơi
Nhưng tâm hồn em là thiếu nữ
Hay khóc cảm thông với lẽ đời
Thích cười trêu ghẹo cho tươi vui

Em chẳng phiền ai chỉ biết viết
Vài dòng thơ tình cũng đắm say
Khéo ăn khéo nói cũng chẳng biết??
Chỉ biết rằng thật lòng với chính em!"
 
Top