• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé Ginger mới (em Bum) của bé Bơ & Sữa

Status
Không mở trả lời sau này.

Sheryl

Active Member
Hôm nay tình cờ vào picasa của nhà Bơ Sữa thấy cái hình này. Không biết Múp Míp đã có tin vui chưa nhỉ ;))

Cấm trẻ dưới 18 tuổi :p

 

Boo Boo

Member
Báo cáo cô là bố mẹ cháu đoán là bé Múp đang có bầu nhưng sau cái "đận" ấy (trong ảnh ấy) thì chàng Bum với nàng Múp vẫn còn vài "đận" khác, mỗi lần cách nhau chừng nửa tháng nên bố mẹ cháu chả hiểu thế nào. Bụng Múp nhìn cũng hơi tròn tròn như kiểu ăn no ấy thôi chứ không giống có bầu. May nhờ cái vụ này mà 2 anh em "chơi" với nhau - tình cảm lắm, liếp láp cho nhau suốt. Trước mẹ cháu cứ mong là bao giờ chúng nó mới hòa thuận để mẹ bế được 2 đứa 1 lúc, giờ thì thoải con gà mái rồi.
 

Sheryl

Active Member
Báo cáo cô là bố mẹ cháu đoán là bé Múp đang có bầu nhưng sau cái "đận" ấy (trong ảnh ấy) thì chàng Bum với nàng Múp vẫn còn vài "đận" khác, mỗi lần cách nhau chừng nửa tháng nên bố mẹ cháu chả hiểu thế nào. Bụng Múp nhìn cũng hơi tròn tròn như kiểu ăn no ấy thôi chứ không giống có bầu. May nhờ cái vụ này mà 2 anh em "chơi" với nhau - tình cảm lắm, liếp láp cho nhau suốt. Trước mẹ cháu cứ mong là bao giờ chúng nó mới hòa thuận để mẹ bế được 2 đứa 1 lúc, giờ thì thoải con gà mái rồi.
Tình hình là nhờ những đận như thế này mà nhà em cũng hòa thuận ạ :). Hồi trước Bom (chị cùng nhà với Bum) suốt ngày tát cu Ren, cơ mà sau cái đợt Bom tà lưa Ren không thành công (cu Ren đần chỉ biết liếm tai) thì nhà em giờ cũng vui vẻ cả nhà ạ :praying:.

Chị ngắm ti Múp ý, xem có phát triển và đỏ lên không ;)). Mà Múp còn bé nhá, chưa được 1 tuổi mà. Bum tảo hôn :(.

Wavy nhà chị hồi này thế nào ạ? thấy Salem đang bán snowy em muốn đón snowy lắm nhưng sắp Tết rồi, ngoài này lại lạnh thế em sợ vận chuyển không an toàn, Tết em lại phải di cư cả nhà về quê ăn tết chục ngày sợ snowy mà ra thì không chịu nổi :((.

Còn Sumo với Xám ngố nữa, chị up hình tụi nó đi. Nhà Bơ Sữa giờ quân số đông đảo quá, muốn sang chơi lắm lắm.
 

Boo Boo

Member
Tết này mời cô đến chơi nhà (biết Tết cô về quê nên mời ý mà :D).
Lúc nào cô rảnh rỗi cô đến chơi với các cháu nhé. Nơi các cháu ở hơi xa Trung tâm tý nhưng rộng rãi, thoáng đãng.
Nếu cô thích bé Bạch Tuyết thì cứ hẹn với bạn Salem ra Tết rồi đón bé. Wavy nhà chị yêu lắm ý. Hồi mới về một bước cũng không rời mẹ, mẹ làm cái gì cũng ở bên tìm cách gác mõm lên chân mẹ. Giờ thì nhoắng 1 cái đã phóng ra vườn chơi, nghe mẹ gọi lại leng keng (chuông đeo cổ) chạy đến. Mà khôn lắm nhé, thấy mẹ mặc quần áo nghiêm chỉnh là biết mẹ sắp ra khỏi nhà, thế là tự động chui vào chuồng nằm để mẹ đóng cửa chuồng.
Cô xem ảnh này

Anh Ginger nhường Wavy lắm, muốn làm gì anh thì làm chứ Wavy mà giỡn với Múp là bị ăn tát ngay. Tuy nhiên "đối tượng" chính của Wavy là bé Chấm bi vì Chấm bi còn bé nên đấu không lại. Trêu chọc nhau chán ra thì lại thế này

Chấm bi cũng được mẹ cháu cưng nhất nhà vì bé nhất và chịu chui vào chăn nằm với mẹ :)):)):))

Sumo với Xám ngố mới về nhà nên chưa chụp ảnh. Sumo thì chả lạ nhà gì cả, bế là gru gru ngay chứ Bé Xám ngố nhát quá, chỉ trốn vào góc thôi không cho bế. Bố cháu nói đi xem bé Xám ngố, xem thế nào mà đến tối về bảo anh bắt hai em mèo luôn rồi. Mèo nào thì mẹ cháu cũng yêu nhưng nhiều quá thì sợ không chăm sóc các bé được đầy đủ, chu đáo, không bế ẵm được nhiều. Với lại mẹ cháu thích những em mèo nhỏ hơn, chăm sóc từ nhỏ cảm thấy tình cảm quấn quít hơn.
Cả nhà thường "phải" nghe điệp khúc của mẹ cháu mỗi khi bế các cháu
Mẹ yêu Ginger nhất vì Ginger đẹp trai nhất nhà :love struck:
Mẹ yêu Múp míp nhất vì Múp míp dịu dàng nhất nhà :love struck:
Mẹ yêu Wavy nhất vì Wavy yêu mẹ nhất nhà :love struck:
Mẹ yêu Chấm bi nhất vì Chấm bi bé bỏng, trắng trẻo nhất nhà :love struck:

Giờ thì phải thêm ít thời gian để tìm xem yêu Sumo, Xám ngố nhất vì cái gì....:)
 

salem_85

Member
Chà chà... nhìn Wavy ngủ thấy hiền ghê, ai ngờ cô ấy cũng thích bay nhảy, bắt nạt bé Chấm bi...nhưng cả 2 chị em đều đáng yêu cả.
Anh Boo Boo à, còn lũ nhím thì sao ? Mẹ yêu không nào ? Cô nhím trắng ấy bầu bì hay không ?
Anh Boo Boo mau mau up hình 2 thành viên mới về cho cả nhà xem nào.
 

Boo Boo

Member
Hình như Bé nhím trắng (ở nhà cũng gọi là Bạch Tuyết) không có bầu. Cho ở riêng mãi mà chả có biểu hiện gì cả, bụng chẳng thấy to ra. Giờ thì 4 bé ở chung cho vui. Tất nhiên là mẹ các bé yêu các bé rồi, yêu nhất là Cà phê Sữa - bé bỏng, bạo dạn, thân thiện, không hay "xù lông nhím" như những bé khác.

Giới thiệu với các bạn 2 bé mèo quen thuộc mà mọi người đều biết.
Chàng Sumo - Chị Sữa nhận là mèo của chị và gọi em là Bi hoặc Xám Bi
Màn làm quen với Chấm bi:
Anh ơi, anh đẹp giai thế, cho em thơm cái nhé.



Nào, quay lại nhìn em đi....



Nhìn thì nhìn chứ anh sợ gì con ranh mèo bé choắt



Còn đây là Xám ngố. Anh Bơ, sau nhiều hồi suy nghĩ - cân nhắc đã nói với mẹ là con đã nghĩ ra tên cho em rồi. Mẹ hỏi tên gì ? anh đáp "gọi là Miu". Ặc, thế mà cũng mất công nghĩ :((.



Cùng Wavy nằm trong lòng mẹ này

 

zRedPuppyz

Member
WoW nhìn mắt em Ginger mà mê luôn dễ thương wá :blusshing::love struck::kiss::day dreaming:
 

Gemma

Active Member
Hôm nay tình cờ vào picasa của nhà Bơ Sữa thấy cái hình này. Không biết Múp Míp đã có tin vui chưa nhỉ ;))

Cấm trẻ dưới 18 tuổi :p

Hôm nay nhờ có hai bạn thành viên khai quật topic này của mẹ Boo mà mới được đọc lại tiểu sử của chàng Ginger :D Cả nhà Ginger và Múp Míp sao rồi mẹ Boo ơi? Đàn con bé giờ về nhà mới hết, chỉ còn một bé ở nhà nhõng nhẽo mẹ múp míp thôi hở? Hôm trước phải trong đàn nhà mẹ Boo có một con xám thì mẹ Gemma đón liền rồi. Bé chó Wavy dễ thương và lông đẹp quá, sáng bóng luôn ấy! Canada chẳng bằng một góc của Wavy rồi. Đẹp thế thì bố mẹ cưng và yêu thương như thế là phải rồi :love struck::love struck:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top