Em Bum ngoan. Cả nhà nựng nịu suốt ngày.ôi còn có ảnh mèo chụp 10 năm trước cơ ạ chụp ảnh xong rồi scan lên hả anh
Mừng Bum vàng về nhà mới ngoan nhé
Bé Ginger nhà mình nuôi khi học ở Canberra (Australia), đi chơi qua cái chợ thấy người ta bán em mèo đẹp nên mua về nuôi. Khi về nước muốn mang theo em đó về nhưng vì trước đó không có tí giấy tờ cũng như sổ tiêm chủng nào cả nên muốn đem về phải làm lại tất cả, đành cho em đó ở lại Canberra ở nhà 1 người bạn, sau này nghe nói em ở với nhà ai đó ở ĐSQ Việt nam và đến giờ thì không biết tin gì nữa (em đã thành ÔNG CỤ, đến giờ đã được 10 năm rồi).Còn đây là anh (chú, bác) Ginger cũ mà bố mẹ Bơ + Sữa đã nuôi cách đây 10 năm:
Mọi người có thấy giống nhau không? Giống nhau trước hết cả 2 em đều là "đền ông" .
Hồi ấy khổ thân em phải bị xích khi ra ngoài phơi nắng ( ở trong nhà thì em tự do tự tại muốn làm gì thì làm h go on: ). Phần vì sợ em đi mất vì đã mấy lần em "đi bụi" rồi, phần thì sợ em sang đào vườn hoa nhà bà hàng xóm, bà ấy dọa báo cảnh sát. Mà cảnh sát đến thì phiền lắm vì bố mẹ em mua em ở chợ, chả có giấy tờ gì cả.
Bum đã về nhà mới rồi sao? Tự nhiên nhìn Bum lại buồn Lại nhớ lúc bước chân đến nàh Nhi hơn chục con mèo nằm rải rác trên giường, giừo thì đâu? Chạnh lòng
Hì, thế nên nhìn thấy em Bum là "kết" ngay mà. Về so ảnh mới thấy quá giống nhau. Em Ginger trong trí nhớ của mình thì màu sẫm hơn em Bum, trông "phong trần" chứ không được bảnh bao như Bum.Thế có nghĩa là hai bé chẳng có họ hàng gì với nhau phải không, sao quá giống nhau vậy?
Giống gì cũng được, xinh quá đi là xinh. Lông nhỡ nhỡ vậy cũng hay mà :love struck: :love struck: