• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

An-Ka tròn sáu tháng tuổi

Bác chanphuong up ảnh của buổi off rott hôm nay đi bác , tuy ít nhưng vui bác ạ
hektor quá khủng ....................:x:x
 

boy_armani8x

Active Member
Từ hôm gặp em nó cách đây 4 tháng hôm nay mới nhìn lại chàng Hektor,... nó to và đẹp ra nhiều quá :(( , có nó dắt đi ngoài đường mới thấy hãnh diện làm sao. :))
 

chanphuong

Member
Có mỗi mấy cái, không có đoạn đánh nhau với Doberman của Tuấn Phú Thái. Up vào đây cho vui, để sau nay chú Việt Anh chuyển Anka sang topic khác vì Anka 9 tháng rồi.



 

chanphuong

Member


Trông cái mặt vẫn còn máu chiến lắm, chưa đã vì bị công an đuổi, lại còn gạ gẫm hôm nào bỏ rọ mõm ra chơi cho máu.... Kinh....

 

chanphuong

Member
"Quân tử không bước qua ải mỹ nhân".............



Và chẳng biết ai chụp ảnh giúp vì bận dắt chó, xin cảm ơn.





 
hi hi cái máy ảnh của bác , chỉ có chủ nhân của nó và bác Việt Anh cầm thôi ạ , khiếp cái máy của bác có kém herkto là mấy đâu ạ mà bác bỏ bê gớm ghê , nhìn herkto là đủ biết bác Phươg tâm huyết với nó thế nào rùi
Ngưỡng mộ thật đó
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng


Thôi chết bác Còi giờ lại đam mê môn thể thao cảm giác mạnh này rồi sao ?? Pro X_Man :p:p
 

Scoobydoo

Member
Không đi off được với các đồng nghiện, xin ké bức ảnh rot khủng của mình há há
 
Off Hôm qua à các bác , E đi Thái bình chơi, xem chóa hihihi... nên đếch biết j, Xuống TB đc mở mang tầm mắt ra nhiều, gặp nhiều GSD đẹp quá
 

boy_armani8x

Active Member


Trông cái mặt vẫn còn máu chiến lắm, chưa đã vì bị công an đuổi, lại còn gạ gẫm hôm nào bỏ rọ mõm ra chơi cho máu.... Kinh....

:-ss Nghe nói ở những khoảng đất rộng doberman có đòn cắn nhanh vào đối thủ rồi chạy rồi lại cắn phát, lại chạy.. khiến đối thủ bị thương chạy theo nó sẽ mất máu rồi chết thì phải, nếu đúng là như thế thì bỏ rọ mõm ra rott đi mất.. đất công viên rộng lắm ;;)
 

VietTung

Member
em làm j co ảnh đâu...........mấy anh này anh myluck up đấy chứ........em cũng bit up đâu.....no lành lắm anh a...con này làm người mẫu thui.............thinh thoảng mới điên điên 1 tý........................
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
em làm j co ảnh đâu...........mấy anh này anh myluck up đấy chứ........em cũng bit up đâu.....no lành lắm anh a...con này làm người mẫu thui.............thinh thoảng mới điên điên 1 tý........................
Anh lucky giờ lão làng về PIT rồi, em cứ mang cún đến bảo anh ấy luyện cho về đảm bảo cắn chó ta nhoe nhóe ....hihiihhiih :)):))
 

VietTung

Member
em nuôi chơi thui...ko cho cắn đâu........sợ lắm..............mà mấy anh ơi cho em hỏi CỤ nào ngồi làm người mẫu cùng bé anka thế......HANDSOME wa:))=))<:p:-h
 

tuanphuthai

Active Member
Xin phép bác chủ topic cho lạc đề tý
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu thì các giống chó tham gia để lai tạo ra Doberman gồm (List of Breeds it took to create the Doberman Pinscher)
1. Rottweiler
2. Thureringin Shephard
3. Beuceron
4. German Pinscher
5 Great Dane
6. Weimaraner
7. Old English Greyhound
8. Manchester Terrier
Như vậy có nghĩa là trong 8 phần thì có
+3 phần máu là của các giống chó chăn gia súc Rottweiler, Thureringin Shephard, Beuceron
+ 4 phần máu của các giống chó săn, chưa kể có những nghiên cứu cho rằng giống German Pinscher được lặp lại vài lần. Trong đó có những giống có khả năng săn bắt cực tốt và có kiểu cắn rất đặc trưng của chó sục (Pinscher=Terrier) là cắn tỳ, lôi và lắc dữ dội
+ Đặc biệt có máu của mastiff (great dane cổ) và Old English Greyhound là một giống chó săn có tốc độ rất tốt và dẻo dai

Từ những đặc điểm trên nên Doberman có kiểu cắn rất hiệu quả, kiểu của chó sục, ít nhả, lôi và lắc dữ dội. Mặt khác vì mõm dài (kiểu chó săn) nên chỉ cần góc mở rất nhỏ của hàm là có thể đớp được vào cổ đối phương rồi. Còn về sự dẻo dai, bền sức và tinh quái kiểu chó săn thì không cần bàn ai cũng biết.
Vừa rồi mình có nuôi 1 con rott tầm 45kg vì nó không hợp với con dob cái nặng khoảng 36kg nên chúng đánh nhau khá nhiều trận, qua đó mình có rút ra được kết luận: thời gian đầu cuộc chiến dob nhanh nhẹn nên thường cắn trúng trước, ghì đè, giằng xé đối phương tốt. Sau một khoảng ngắn vì phải nhả do mệt thì rott lại phản công tốt, thường hay cắn kiểu tỳ đè vật ngã và khá áp đảo. Thời gian áp đảo chỉ trong vòng từ phút thứ 3-10 nếu không hạ được dob trong khoảng thời gian này thì sau đó là rơi vào tình trạng mệt và lại bị dob cắn lại và cũng kể từ khoảng thời gian này thì rott hầu như ít có cơ hội áp đảo lại dob. Trong các cuộc đấu trực tiếp này vì dob di chuyển nhiều và nhanh nên có vẻ làm rott xuống sức hơi nhanh hơn bình thường. Đây là những cái mình rút ra sau khi trực tiếp theo dõi các cuọc chiến của dob và rott nhà mình cộng với theo dõi thêm một số bài viết, video sưu tầm được trên mạng.
Như vậy là không có chuyện dob cắn rồi lại bỏ chạy để tiêu hao sức đối phương đâu nhé. Rott lực cắn khỏe khi đã bị dính đòn thì cũng khá nguy hiểm, dob bền sức, cách cắn hơi hiểm cũng là đối thủ rất đáng gờm của rott. Còn chuyện thắng thua thì phải tùy diễn biến từng trận, thể lực từng con. Nếu chơi cùng hạng cân thì em lấy cửa dob=))
 

chanphuong

Member


Thôi chết bác Còi giờ lại đam mê môn thể thao cảm giác mạnh này rồi sao ?? Pro X_Man :p:p
Mê lắm Tùng ạ, nhưng mà không có thời gian để nuôi và chăm sóc thôi. Khi nào có điều kiện chắc chắn phải thửa một chú Pit.

Off Hôm qua à các bác , E đi Thái bình chơi, xem chóa hihihi... nên đếch biết j, Xuống TB đc mở mang tầm mắt ra nhiều, gặp nhiều GSD đẹp quá
Off ẹp gì đâu, anh cho Hektor ra công viên chơi tí thôi mà, off của Phú Quốc và Dob Giáp ạ.

Cu Minh cùng rott khủng này=))
Chú Việt Anh bị bệnh giống cô gái bị lão hóa vì nhìn tay còn rất trẻ. Bệnh này chỉ lão hóa từ phần thắt lưng trở lên trừ hai tay, chưa tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị tuy nhiên không ảnh hưởng đến khả năng sinh lý nên chú VA cứ yên tâm.

Xin phép bác chủ topic cho lạc đề tý
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu thì các giống chó tham gia để lai tạo ra Doberman gồm (List of Breeds it took to create the Doberman Pinscher)
1. Rottweiler
2. Thureringin Shephard
3. Beuceron
4. German Pinscher
5 Great Dane
6. Weimaraner
7. Old English Greyhound
8. Manchester Terrier
Như vậy có nghĩa là trong 8 phần thì có
+3 phần máu là của các giống chó chăn gia súc Rottweiler, Thureringin Shephard, Beuceron
+ 4 phần máu của các giống chó săn, chưa kể có những nghiên cứu cho rằng giống German Pinscher được lặp lại vài lần. Trong đó có những giống có khả năng săn bắt cực tốt và có kiểu cắn rất đặc trưng của chó sục (Pinscher=Terrier) là cắn tỳ, lôi và lắc dữ dội
+ Đặc biệt có máu của mastiff (great dane cổ) và Old English Greyhound là một giống chó săn có tốc độ rất tốt và dẻo dai

Từ những đặc điểm trên nên Doberman có kiểu cắn rất hiệu quả, kiểu của chó sục, ít nhả, lôi và lắc dữ dội. Mặt khác vì mõm dài (kiểu chó săn) nên chỉ cần góc mở rất nhỏ của hàm là có thể đớp được vào cổ đối phương rồi. Còn về sự dẻo dai, bền sức và tinh quái kiểu chó săn thì không cần bàn ai cũng biết.
Vừa rồi mình có nuôi 1 con rott tầm 45kg vì nó không hợp với con dob cái nặng khoảng 36kg nên chúng đánh nhau khá nhiều trận, qua đó mình có rút ra được kết luận: thời gian đầu cuộc chiến dob nhanh nhẹn nên thường cắn trúng trước, ghì đè, giằng xé đối phương tốt. Sau một khoảng ngắn vì phải nhả do mệt thì rott lại phản công tốt, thường hay cắn kiểu tỳ đè vật ngã và khá áp đảo. Thời gian áp đảo chỉ trong vòng từ phút thứ 3-10 nếu không hạ được dob trong khoảng thời gian này thì sau đó là rơi vào tình trạng mệt và lại bị dob cắn lại và cũng kể từ khoảng thời gian này thì rott hầu như ít có cơ hội áp đảo lại dob. Trong các cuộc đấu trực tiếp này vì dob di chuyển nhiều và nhanh nên có vẻ làm rott xuống sức hơi nhanh hơn bình thường. Đây là những cái mình rút ra sau khi trực tiếp theo dõi các cuọc chiến của dob và rott nhà mình cộng với theo dõi thêm một số bài viết, video sưu tầm được trên mạng.
Như vậy là không có chuyện dob cắn rồi lại bỏ chạy để tiêu hao sức đối phương đâu nhé. Rott lực cắn khỏe khi đã bị dính đòn thì cũng khá nguy hiểm, dob bền sức, cách cắn hơi hiểm cũng là đối thủ rất đáng gờm của rott. Còn chuyện thắng thua thì phải tùy diễn biến từng trận, thể lực từng con. Nếu chơi cùng hạng cân thì em lấy cửa dob=))
Nói tóm lại là hôm nào cho chúng nó oánh nhau một trận là giải quyết được hết thắc mắc phải không Tuấn Phú Thái..........
 
Top