Sau nhiều thời gian tìm hiểu Mình có sưu tầm được một em vện.. nói chung khi bắt được em vện này mình rất mừng bởi lẽ:
- Có lần mình nói chuyện với những tay dân đảo PQ rặt thì họ có nói phường săn ở PQ chỉ chọn 2 loại vện và đen là đi săn được, nếu là vàng có họa may vàng lửa thì còn tạm được còn vàng thường thì trông nhà mà thôi. Còn nếu có PQ vện đi săn thì đa phần là những tay thiện chiến "kể cả là chiến với chó hoặc là với thú".. bản thân các anh em nuôi PQ trong Sài gòn theo mình biết cũng đều mơ ước sắm cho mình một em vện như ý, chính vì thế giá các em vện khá đắt đỏ mà cũng ít em chuẩn
- em vện nhà mình tướng cũng khá tốt - ngực sa dạ thắt - xoáy bản (được coi là khá dữ), .. nói chung đúng là cũng gặp may
nuôi đến nay em nó cũng được 10 tháng hơn, tướng tá cũng ngon, hôm trước cân thử trên 22kg theo kinh nghiệm của các bậc đàn anh nuối thế là cũng kg tệ...
nhưng...
cay lắm các bác ạ..
em nó đôi khi thân thiện quá - ban ngày anh hàng xóm ra sờ tai được thế mới cay chỉ có đêm là tỏ ra dư dằn đôi chút
hôm trước mình dẫn em nó đi gặp một em hình như là Bắc hà thì phải .. em Bắc hà xông lên ngay em PQ nhà mình lại chạy.. em Bắc Hà đi về em PQ nhà mình lại mon men đến làm quen, sau vài lần như thế mình mới phát hiện ra hình như chó nhà mình không có khái niệm chiến đấu mà chỉ có khái niệm "làm quen, anh hùng giai huynh đệ với các bạn chó khác thôi" kể cũng hơi bực
Nhớ lại cách đây vài năm gặp một anh lái chó PQ anh ta có nói chuyện thế này, chó PQ ra vùng khác thì nó cũng mất đi vài đặc tính cơ bản của nó cũng bới có vài lý do:
1. Vì chó PQ là chó đàn nên nó sẽ phát triển đầy đủ nhất là khi ở trong một đàn có cạnh tranh với nhau, thậm trí các em nó còn luyện võ với nhau trông rất thú vị. Khi dân thành phố bắt về thường là 1 em cho nên em nó không có "điều kiện" giao lưu "võ học"
2. Thổ nhưỡng các vùng khác nhau PQ đôi khi sang vùng khác không quen phong thổ sống được là may , hơn nữa nhiều bác lại nuôi em nó ờ sàn đá hoa, không có hơi đất nên em nó cũng kém đi
3.các bác cho nó em đầy đủ quá cho nên em nó ít khi đói - dân đảo họ nghèo đâu có đồ cho chó PQ ăn nên các em nó phải đi kiếm ăn thường xuyên, mà kiếm ăn thì phải tranh đấu cho nên bản tính em nó chẳng khác gì thú, còn ở thành phố đến bữa là khợp cho nên bản tính thú cũng mất dần
chính vì thế mà đế đến nỗi các em Bắc Hà cũng bặt nạt được kế cũng buồn, không biết có anh em nào có nỗi buồn giống mình không...
- Có lần mình nói chuyện với những tay dân đảo PQ rặt thì họ có nói phường săn ở PQ chỉ chọn 2 loại vện và đen là đi săn được, nếu là vàng có họa may vàng lửa thì còn tạm được còn vàng thường thì trông nhà mà thôi. Còn nếu có PQ vện đi săn thì đa phần là những tay thiện chiến "kể cả là chiến với chó hoặc là với thú".. bản thân các anh em nuôi PQ trong Sài gòn theo mình biết cũng đều mơ ước sắm cho mình một em vện như ý, chính vì thế giá các em vện khá đắt đỏ mà cũng ít em chuẩn
- em vện nhà mình tướng cũng khá tốt - ngực sa dạ thắt - xoáy bản (được coi là khá dữ), .. nói chung đúng là cũng gặp may
nuôi đến nay em nó cũng được 10 tháng hơn, tướng tá cũng ngon, hôm trước cân thử trên 22kg theo kinh nghiệm của các bậc đàn anh nuối thế là cũng kg tệ...
nhưng...
cay lắm các bác ạ..
em nó đôi khi thân thiện quá - ban ngày anh hàng xóm ra sờ tai được thế mới cay chỉ có đêm là tỏ ra dư dằn đôi chút
hôm trước mình dẫn em nó đi gặp một em hình như là Bắc hà thì phải .. em Bắc hà xông lên ngay em PQ nhà mình lại chạy.. em Bắc Hà đi về em PQ nhà mình lại mon men đến làm quen, sau vài lần như thế mình mới phát hiện ra hình như chó nhà mình không có khái niệm chiến đấu mà chỉ có khái niệm "làm quen, anh hùng giai huynh đệ với các bạn chó khác thôi" kể cũng hơi bực
Nhớ lại cách đây vài năm gặp một anh lái chó PQ anh ta có nói chuyện thế này, chó PQ ra vùng khác thì nó cũng mất đi vài đặc tính cơ bản của nó cũng bới có vài lý do:
1. Vì chó PQ là chó đàn nên nó sẽ phát triển đầy đủ nhất là khi ở trong một đàn có cạnh tranh với nhau, thậm trí các em nó còn luyện võ với nhau trông rất thú vị. Khi dân thành phố bắt về thường là 1 em cho nên em nó không có "điều kiện" giao lưu "võ học"
2. Thổ nhưỡng các vùng khác nhau PQ đôi khi sang vùng khác không quen phong thổ sống được là may , hơn nữa nhiều bác lại nuôi em nó ờ sàn đá hoa, không có hơi đất nên em nó cũng kém đi
3.các bác cho nó em đầy đủ quá cho nên em nó ít khi đói - dân đảo họ nghèo đâu có đồ cho chó PQ ăn nên các em nó phải đi kiếm ăn thường xuyên, mà kiếm ăn thì phải tranh đấu cho nên bản tính em nó chẳng khác gì thú, còn ở thành phố đến bữa là khợp cho nên bản tính thú cũng mất dần
chính vì thế mà đế đến nỗi các em Bắc Hà cũng bặt nạt được kế cũng buồn, không biết có anh em nào có nỗi buồn giống mình không...