• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đàn rott nhà bác Hùngtrungyên điểm danh nào...

hungvu

Member
Không thể nào chụp đc một bức ảnh đẹp vì nó ngọ ngoạy như con sâu, thằng con trai mình đặt tên nó là Toni. Chân thành cảm ơn Bác Hungtrungyen đã có những ưu ái cho anh em ở xa, đã dành cho mình một con cún đẹp mỹ mãn mặc dù chỉ đặt gạch online. Mình thực sự cảm thấy mãn nguyện. Hy vọng rằng nó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình.
nhìn cháu cún nhà b thật đúng là không thể cá chê đc. mà nhìn phải to gấp rưỡi 2thằng nhà e mất..:whew:. mà lông cháu nó mượt thế chứ.. chẳng hỉu sao hai thằng nhà e lông nó xù mà chẳng mượt gì cả.. e cũng đang hi vọng đến thời kỳ thay lông hai thằng nhà e cải thiện được bộ lông(mà bácnào có kinh nghiệm thì chỉ giúp e với.):waiting::waiting::waiting:
 
nhìn cháu cún nhà b thật đúng là không thể cá chê đc. mà nhìn phải to gấp rưỡi 2thằng nhà e mất..:whew:. mà lông cháu nó mượt thế chứ.. chẳng hỉu sao hai thằng nhà e lông nó xù mà chẳng mượt gì cả.. e cũng đang hi vọng đến thời kỳ thay lông hai thằng nhà e cải thiện được bộ lông(mà bácnào có kinh nghiệm thì chỉ giúp e với.):waiting::waiting::waiting:
Uh Chào Bạn, Mình cũng là thành viên VIETPET như mọi người khác thôi, Đây là lần đầu tiên mình gặp Anh Hùng trung yên cho nên không có sự khác biệt nào về vấn đề chọn lựa con giống đâu, mình nghĩ có lẽ mình đặt gạch sớm hơn bạn cho nên đc hơn chăng? hoặc cũng có thể là nó xa mẹ muộn hơn nên đc thừa hưởng chút cấn cơm cấn sữa nên mượt mà hơn chút nào chăng? Mình nghĩ nó bụ sữa nên trông vậy thôi, về nhà mới, đc sự chăm sóc của chủ mới, gầy đi hay béo lên mới là vấn đề cần quan tâm. 2 nhóc của bạn đc mấy kg rồi? cập nhật tin tức thường xuyên để anh em cùng chia vui nhé. Thân ái.
 

hungvu

Member
Uh Chào Bạn, Mình cũng là thành viên VIETPET như mọi người khác thôi, Đây là lần đầu tiên mình gặp Anh Hùng trung yên cho nên không có sự khác biệt nào về vấn đề chọn lựa con giống đâu, mình nghĩ có lẽ mình đặt gạch sớm hơn bạn cho nên đc hơn chăng? hoặc cũng có thể là nó xa mẹ muộn hơn nên đc thừa hưởng chút cấn cơm cấn sữa nên mượt mà hơn chút nào chăng? Mình nghĩ nó bụ sữa nên trông vậy thôi, về nhà mới, đc sự chăm sóc của chủ mới, gầy đi hay béo lên mới là vấn đề cần quan tâm. 2 nhóc của bạn đc mấy kg rồi? cập nhật tin tức thường xuyên để anh em cùng chia vui nhé. Thân ái.
Vâng dù sao từ bé hai đứa nhà e đã nhỏ con rồi.mà khog phải là cún nhà b lớn nhanh vì bú sữa đâu. vì nó cai sữa từ mấy tuần trước rồi. nó có răng nên con mẹ khôgn cho bú a a.ma e cũng kông biết là thằng cháu nhà e đc mấy kg nữa. vì nha không có cân. chẳng nhẽ lại mang ra chợ cân nhờ:D.
 

hungvu

Member
hehe, các bé đã về nhà mới hết rồi nhỉ, chúc các bé mau ăn chóng lớn để hôm nào đi off còn gặp gỡ lại anh chị em ruột
chào Vutuongnhan. cảm ơn bạn vì đã quan tâm. theo như b nói vậy m đoán là b cũng bắt một cháu phải không.( nếu phải thì cho cháu nó họp mặt đi chứ.:D.để ae cùng chiêm ngưỡng. nếu không phải thì mong b thường xuyên ghé qua topic chơi ;). )
 
Sắp đến ngày tiêm phòng mũi hai cho các cún rồi . Không biết tiêm phòng xong thì phải chăm sóc thế nào nhỉ ? Liệu nó có bỏ ăn không ? Các bác cho em hỏi cún nhà các bác có ăn khoẻ không chứ cún nhà em ăn yếu quá . mỗi bữa chỉ hết nửa bát con cháo . Em cho nó ăn A3 thì nó chỉ ăn rất ít .
 
Sắp đến ngày tiêm phòng mũi hai cho các cún rồi . Không biết tiêm phòng xong thì phải chăm sóc thế nào nhỉ ? Liệu nó có bỏ ăn không ? Các bác cho em hỏi cún nhà các bác có ăn khoẻ không chứ cún nhà em ăn yếu quá . mỗi bữa chỉ hết nửa bát con cháo . Em cho nó ăn A3 thì nó chỉ ăn rất ít .
Chủ nhật này tiêm nhắc lại mũi 2 nhé, tiêm xong nó vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra đâu Tuy nhiên con cún của Bạn ăn như vậy là quá yếu, cún của mình nó xực 1 lạng thịt bò xay nhỏ trong vòng ko quá 5 giây, sữa nó xực một bát con trong vòng 1 phút quay lại thấy bát cơm của con chó to là nó lao vào vồ như ếch vồ hoa mướp. giằng không ra :D một bát cơm trộn thức ăn nó ăn một loáng hết sạch vẫn còn liếm mép thòm thèm. Mình không dám cho ăn quá no sợ nó bị đường ruột. duy nhất chỉ có không chịu ăn cháo, còn Royal canin A3 thì mua thử 1kg hôm ở HN nó bem sạch rồi, giờ chưa mua đc tại vì Hải phòng không thấy bán.
Em nó đây:
 

hungvu

Member
Sắp đến ngày tiêm phòng mũi hai cho các cún rồi . Không biết tiêm phòng xong thì phải chăm sóc thế nào nhỉ ? Liệu nó có bỏ ăn không ? Các bác cho em hỏi cún nhà các bác có ăn khoẻ không chứ cún nhà em ăn yếu quá . mỗi bữa chỉ hết nửa bát con cháo . Em cho nó ăn A3 thì nó chỉ ăn rất ít .
Thanhtien đừng buồn. b cho nó ăn đúng bữa, tuổi này rồi b cứ cho nó ăn cơm thịt nạc cho lành. ăn cháo cũng tốt nhưng cho ăn ít thôi chủ yếu cho e nó ăn cơm cho quen. độ vài tuần nữa cháu nó cứng cáp, đường ruột miễn dịch tốt thì bắt đâu lên chế độ dinh dưỡng cho cháu nó.m tin là đến tuổi trưởng thành là thằng cháu nhà b sẽ phổng phao như thằng bố nó thôi:D:D:D. (đây là kinh nghiệm của đàn a đi trước, m chỉ nói lại thôi. có gì không đúng mong các bác góp ý để ae có thêm kiến thức.:cool:)
 
Thanhtien đừng buồn. b cho nó ăn đúng bữa, tuổi này rồi b cứ cho nó ăn cơm thịt nạc cho lành. ăn cháo cũng tốt nhưng cho ăn ít thôi chủ yếu cho e nó ăn cơm cho quen. độ vài tuần nữa cháu nó cứng cáp, đường ruột miễn dịch tốt thì bắt đâu lên chế độ dinh dưỡng cho cháu nó.m tin là đến tuổi trưởng thành là thằng cháu nhà b sẽ phổng phao như thằng bố nó thôi:D:D:D. (đây là kinh nghiệm của đàn a đi trước, m chỉ nói lại thôi. có gì không đúng mong các bác góp ý để ae có thêm kiến thức.:cool:)
Anh em ta cùng ngồi lại để bàn về vấn đề dinh dưỡng cho cún nhé, mình nuôi con này đầu tay nên chưa có kinh nghiệm lắm ( Mình nuôi Berger thì mấy con rồi) Nhưng mình nghĩ HungVu nói vậy chưa chắc đã chính xác lắm. Đây là chút hướng dẫn của các vị tiền bối trong lảng Rottweiler chỉ giáo:
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=18484&page=3
Các Bạn đọc qua xem có thực hành áp dụng với cún nhà mình đc không? tất nhiên chúng ta cũng thay đổi chút để phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh. vì mình thấy bọn này mới 1 tháng tuổi mà cân nặng toàn trên 4kg. thậm chí 3 tháng tuổi mà đạt đc 21- 22kg. choáng chưa :D
Như mình đã nói ở trên, mình cũng không có kinh nghiệm về nuôi chó nhỏ nên nghe đâu nói đấy, nếu sai các Bác bỏ qua nhé. =))
 

hungvu

Member
Anh em ta cùng ngồi lại để bàn về vấn đề dinh dưỡng cho cún nhé, mình nuôi con này đầu tay nên chưa có kinh nghiệm lắm ( Mình nuôi Berger thì mấy con rồi) Nhưng mình nghĩ HungVu nói vậy chưa chắc đã chính xác lắm. Đây là chút hướng dẫn của các vị tiền bối trong lảng Rottweiler chỉ giáo:
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=18484&page=3
Các Bạn đọc qua xem có thực hành áp dụng với cún nhà mình đc không? tất nhiên chúng ta cũng thay đổi chút để phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh. vì mình thấy bọn này mới 1 tháng tuổi mà cân nặng toàn trên 4kg. thậm chí 3 tháng tuổi mà đạt đc 21- 22kg. choáng chưa :D
Như mình đã nói ở trên, mình cũng không có kinh nghiệm về nuôi chó nhỏ nên nghe đâu nói đấy, nếu sai các Bác bỏ qua nhé. =))
đúng là choáng thật. đây cũng là lần đầu tien e nuôi rott nên cũng chẳng có kinh nghịm. toàn nghe hơi thôi a a. Nhưng tại thằng cháu nhà Thanhtien yếu quá a ạ. nên cho ăn như thế thì e sợ bụng nó khôgn chịu đc.. vì thế e nghĩ ăn như thế là đảm bảo cho cháu nhà Thanhtien nhất.. còn thằng nhà e cũng còi, trộm vía được cái ăn tốt. nên e cũng cho nó chế độ dinh dưỡng để cháu nó phổng phao lên. tính đến hôm nay là 2tháng 1 ngày rồi đấy a ạ. thằng nhà e chắc cũng khoảng 4kg thôi:((
bác Ongchunho_hp cố gắng cập nhật tin tức rồi up lên cho ae học hỏi nhé. à a tên là gì thế nhỉ?
 
đúng là choáng thật. đây cũng là lần đầu tien e nuôi rott nên cũng chẳng có kinh nghịm. toàn nghe hơi thôi a a. Nhưng tại thằng cháu nhà Thanhtien yếu quá a ạ. nên cho ăn như thế thì e sợ bụng nó khôgn chịu đc.. vì thế e nghĩ ăn như thế là đảm bảo cho cháu nhà Thanhtien nhất.. còn thằng nhà e cũng còi, trộm vía được cái ăn tốt. nên e cũng cho nó chế độ dinh dưỡng để cháu nó phổng phao lên. tính đến hôm nay là 2tháng 1 ngày rồi đấy a ạ. thằng nhà e chắc cũng khoảng 4kg thôi:((
bác Ongchunho_hp cố gắng cập nhật tin tức rồi up lên cho ae học hỏi nhé. à a tên là gì thế nhỉ?
Riêng về vấn đề cho cún ăn thịt bò tươi (thịt sống) không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của cún đâu, có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng tới túi tiền của chủ nhân thôi :D còn cún của Bạn đc 4kg rồi thì cũng ngang với cún của mình, có lẽ đàn này cũng sàn sàn như nhau thôi mà. Chúng ta cố gắng chăm chút thêm cho nó một chút là đâu sẽ vào đấy thôi. không ước mơ cao sang chỉ mong nó lớn và mạnh khoẻ là vui rồi. À quên mình tên Sơn, người HP.
 

hungvu

Member
Riêng về vấn đề cho cún ăn thịt bò tươi (thịt sống) không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của cún đâu, có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng tới túi tiền của chủ nhân thôi :D còn cún của Bạn đc 4kg rồi thì cũng ngang với cún của mình, có lẽ đàn này cũng sàn sàn như nhau thôi mà. Chúng ta cố gắng chăm chút thêm cho nó một chút là đâu sẽ vào đấy thôi. không ước mơ cao sang chỉ mong nó lớn và mạnh khoẻ là vui rồi. À quên mình tên Sơn, người HP.
A Sơn ạ. vấn đề ăn thịt bò tươi(thịt sống ấy) e đã hỏi các đại ca lão làng thì được biết là chó con không nên cho ăn thịt sống. tất cả phải nấu chín lên a ạ. khi nào nó đến tuổi trưởng thành thì mới nên cho ăn. Theo a.HTY ăn thì thỉnh thoảng cho ăn thôi. ăn thịt sống nhiều quá chó nó hung hăng a ạ. à cuối tháng này là tíêm lần 2 a ạ. có khi cuối tháng ae hẹn hò cho các cháu nó lên hn tiêm chứ nhỉ:D.a thấy thế nào...

Mà công nhận chán thật a ạ.Hò hét khản cả cổ mà cả đàn mới có 4em được hội tụ. còn 5em nữa mà chẳng có bác nào cho lên gì cả. (cũng chẳng biết là các bác ấy vô tâm hay không để ý nữa). e nghĩ là vô tâm. vì chỉ có ae trên mạng mới biết đàn rott này. tức là các bác ấy phải lên mạng thường xuyên mới biết được thông tin đàn rott.. vậy không có lý do gì để mà khôgn biết e phát động tụ tập.. ý tốt chứ có phải xấu gì cho cam. Chán ghê...
 

alobacday

New Member
thòm thèm vì không được ăn nữa thôi .bao nhiểu xiền .Thông cảm nha.hoỉa vậy cho biết giá ý mà.An như thế là tốt đấy.Mà bạn chỌn được chú này ở đâu vậy đẹp ghê.chắc là nhà đấy phải chăm sóc tốt lắm mới được như vậy ý nhỉ?
 
Chủ nhật vừa rồi về nhà thăm thằng Còm , tiện thể mang thuốc về tiêm phòng mũi 2 cho nó luôn . Đúng là thả hổ về rừng có khác về nhà thấy nó nghịch quá không lúc nào chịu yên . Tiêm xong thấy nó vẫn bình thường . Mà cái việc mang thuốc về cũng lắm gian nan em phải lấy bình đá to bự đựng có 2 lọ thuốc bé xíu . Có ai ở Nam Định biết chỗ nào bán thuốc thú y không chỉ giùm cái lần sau đỡ mất công . Dạo này ku Còm ăn cũng khá hơn trước chút ít . Tiếc quá vội không mang máy ảnh về chụp vài kiểu post lên cho anh em xem còn chỉ dạy thêm .
 
Chủ nhật vừa rồi về nhà thăm thằng Còm , tiện thể mang thuốc về tiêm phòng mũi 2 cho nó luôn . Đúng là thả hổ về rừng có khác về nhà thấy nó nghịch quá không lúc nào chịu yên . Tiêm xong thấy nó vẫn bình thường . Mà cái việc mang thuốc về cũng lắm gian nan em phải lấy bình đá to bự đựng có 2 lọ thuốc bé xíu . Có ai ở Nam Định biết chỗ nào bán thuốc thú y không chỉ giùm cái lần sau đỡ mất công . Dạo này ku Còm ăn cũng khá hơn trước chút ít .

Đợi đến lần sau tiêm mũi nữa lúc đó là 1 năm rồi. Thân
 
Chủ nhật vừa rồi về nhà thăm thằng Còm , tiện thể mang thuốc về tiêm phòng mũi 2 cho nó luôn . Đúng là thả hổ về rừng có khác về nhà thấy nó nghịch quá không lúc nào chịu yên . Tiêm xong thấy nó vẫn bình thường . Mà cái việc mang thuốc về cũng lắm gian nan em phải lấy bình đá to bự đựng có 2 lọ thuốc bé xíu . Có ai ở Nam Định biết chỗ nào bán thuốc thú y không chỉ giùm cái lần sau đỡ mất công . Dạo này ku Còm ăn cũng khá hơn trước chút ít . Tiếc quá vội không mang máy ảnh về chụp vài kiểu post lên cho anh em xem còn chỉ dạy thêm .
Tự tiêm lấy à? giỏi ghê nhỉ Cún của Bạn tăng đc chút nào chưa? Mình nghĩ ở đâu cũng có bán vacin cho cún chứ nhỉ. Mình thấy ở HP họ bán ở các cửa hàng thuốc thú y đó. rẻ một nửa so với BS đến nhà tiêm nhưng mình vẫn để BS tiêm cho chắc ăn. Mình không biết tiêm chọc gì cả. À này, có khi anh em mình đăng ký làm thành viên của CLB Rottweiler dần đi là vừa ấy nhỉ.
 
Thằng Còm, thằng Moon thằng Mốc đâu hết cả rồi? tập trung lại cái xem nào? Nghỉ liền 4 ngày mà không thấy ông nào cho thêm tí thông tin nào về tụi nó nữa à? hay là cả thèm chóng chán. chụp cái ảnh, vác cái cân bế nó lên xem nó ra làm sao nào? Thằng Tony nhà mình tính đến ngày hôm nay đc tròn 7kg, lấc cấc như con khỉ, mỗi tội vẫn vệ sinh lung tung. Ảnh nó đây:





 

hungvu

Member
a.sơn

Thằng Còm, thằng Moon thằng Mốc đâu hết cả rồi? tập trung lại cái xem nào? Nghỉ liền 4 ngày mà không thấy ông nào cho thêm tí thông tin nào về tụi nó nữa à? hay là cả thèm chóng chán. chụp cái ảnh, vác cái cân bế nó lên xem nó ra làm sao nào? Thằng Tony nhà mình tính đến ngày hôm nay đc tròn 7kg, lấc cấc như con khỉ, mỗi tội vẫn vệ sinh lung tung. Ảnh nó đây:
Ối dời! khíp thật. a.Sơn nuôi gớm nhỉ. lớn nhanh thế. mới mấy hôm trước còn bé tý. đợt này e đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp nên hơi bận a ạ. bận quá không có thời gian nên e để cho mẹ e nuôi:D. e tưởng m chăm cẩn thận rồi mà mẹ e nuôi còn cẩn thận hơn;;);;);;). đến e mà còn chưa đc uống vitamin, b1 mà mấy thằng cún đã được tẩm bổ như đúng rồi..:worried:. nên cũng yên tâm. về nhà đươc 4hôm mà lên 2kg. choáng váng:((.thế mới biết trình mình không thể chăm bằng các cụ được.
Nhà a Sơn rộng nhỉ. có cả vườn vủng thế này thì nhất rồi đúng là "thiên đường" cho các e cún trên phố. :D:D:D.
A.S cập nhật thường xuyên nhé. ae vẫn ngóng và vào xem tin tức hàng ngày chứ không phải không đâu ạ.
 
Ối dời! khíp thật. a.Sơn nuôi gớm nhỉ. lớn nhanh thế. mới mấy hôm trước còn bé tý. đợt này e đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp nên hơi bận a ạ. bận quá không có thời gian nên e để cho mẹ e nuôi:D. e tưởng m chăm cẩn thận rồi mà mẹ e nuôi còn cẩn thận hơn;;);;);;). đến e mà còn chưa đc uống vitamin, b1 mà mấy thằng cún đã được tẩm bổ như đúng rồi..:worried:. nên cũng yên tâm. về nhà đươc 4hôm mà lên 2kg. choáng váng:((.thế mới biết trình mình không thể chăm bằng các cụ được.
Nhà a Sơn rộng nhỉ. có cả vườn vủng thế này thì nhất rồi đúng là "thiên đường" cho các e cún trên phố. :D:D:D.
A.S cập nhật thường xuyên nhé. ae vẫn ngóng và vào xem tin tức hàng ngày chứ không phải không đâu ạ.
Này chú em, nổ nó vừa vừa thôi chứ, 4 ngày lên 2kg thì 40 ngày lên 20kg tính ra một năm nó lên đc hơn 2 tạ cơ à? Các Cụ nhà chú bơm Hydro vào *** nó hay sao mà nhanh thế? mà còn mấy con kia đâu mất không thấy ý ới gì nhỉ? con của nợ nhà anh ăn lắm ị nhiều suốt ngày đi hót phân cho nó. Đã vậy nó cứ bạ đâu tè đấy chẳng có tí văn minh nào cả. hôm qua cân đc hơn 8kg rồi.
 
Được nghỉ nhưng em chưa về nhà đến mùa thi rồi các anh ạ .Chủ nhật này về sẽ có thông tin cho các bác .
 

hungvu

Member
Này chú em, nổ nó vừa vừa thôi chứ, 4 ngày lên 2kg thì 40 ngày lên 20kg tính ra một năm nó lên đc hơn 2 tạ cơ à? Các Cụ nhà chú bơm Hydro vào *** nó hay sao mà nhanh thế? mà còn mấy con kia đâu mất không thấy ý ới gì nhỉ? con của nợ nhà anh ăn lắm ị nhiều suốt ngày đi hót phân cho nó. Đã vậy nó cứ bạ đâu tè đấy chẳng có tí văn minh nào cả. hôm qua cân đc hơn 8kg rồi.
A cứ đùa. e không nổ tý nào luôn. đến e còn choáng váng. không tin vào mắt mình cơ mà. trước hôm đi e cân xem thế nào, lúc e về cân lại thì tăng 2kg. mà cân sáng đấy a ạ.
 
Top