• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bé sushi :x

pe_sushi

Member
Có điện e up lên cho :) hihi. Đang xem lạI ảnh, nhìn bọn nó đểu quá! Hnao chúng nó mở hết mắt e sang chụp cho mấy kiểu xinh xinh nhé! Hihi... Tuần sau là học bò đấy! Nhanh lắm!
khổ thân, trời này mà mất điện + nằm trên cái đệm dầy cộp của em thì ngủ làm sao đc. Chị đang lo cho Cốm quá chẳng ngủ nổi, cứ chốc chốc lại chạy ra ngó, nhưng trộm vía có vẻ đỡ ho hơn rồi, chỉ có điều vẫn khò khè. Nãy chị ép ăn phomai với lại mật ong + 1 gói men tiêu hóa, ko bị làm sao cả. Bây giờ phải ép chứ ko thì làm sao mà có sức :((
 

Linhmu_93

Active Member
Mimi and Sushi's Angels :x

Mẹ Tú Anh ơi! ra nhận cháu này!
Măm măm


Chen chúc chen chúc...

Cháu là cu út, cháu bị cô Linh cưỡng ép làm.... model =))

Cháu là chị cả, cháu còi nhất bọn ( trộm vía ) nhưng cháu xinh nhất đấy!

Một đứa nữa đâu rồi???
 

pe_sushi

Member
hô hô, sao nhìn cái mẹt chúng nó dài như cái bơm thế kia :)) nhăn nhó hết lượt cả. Đểu kinh, mà thằng 3 nó mở mắt thao láo rồi, trong khi bọn kia chưa thấy hiện tượng j, lạ thật :D

Mà sang đây đi chơi vs chị đi, chúng ta đi Big C mua hạt mầm về trồng cho tụi nó gặm :))
 

bo.bo

Member
Tú Anh à ! Em chú ý dùm chị Bo xì nhé ! Vì lạ nhà lại có cả cái và đực ở đấy nên chị sợ cháu nó hoảng nên ăn ít và buồn em chú ý cháu dùm chị nhé ! Và hay lẩn ra ngoài phong lắm đấy nhé, cô ra ngoài phòng thì chú ý nó nhé . Chạy nhanh lắm . Và cháu thích chải lông và nựng lắm . Nhưng cái lì, ai goi nó hok thưa đâu, ngay cả mẹ thỉnh thoảng cháu nó cũng cho ăn bánh bơ đấy , và hay vào chui vào ***g lắm.
 
hô hô, sao nhìn cái mẹt chúng nó dài như cái bơm thế kia :)) nhăn nhó hết lượt cả. Đểu kinh, mà thằng 3 nó mở mắt thao láo rồi, trong khi bọn kia chưa thấy hiện tượng j, lạ thật :D

Mà sang đây đi chơi vs chị đi, chúng ta đi Big C mua hạt mầm về trồng cho tụi nó gặm :))
Cái hạt mầm này hay thế. Mọi người đi mua thì mua hộ em một ít với:D. Mua cái này về trồng thử cho Mít ăn, cháu Mít mọi khi thích ăn rau lắm, cháu có thể ăn được 1 bát rau muống or rau cải luộc:D, cháu cũng rất thích lên sân thượng gặm lá nữa, mỗi tội lá mấy cái cây này hơi cứng gặm không thích bằng lá rau vs lá mầm:)
 

Linhmu_93

Active Member
Cái hạt mầm này hay thế. Mọi người đi mua thì mua hộ em một ít với:D. Mua cái này về trồng thử cho Mít ăn, cháu Mít mọi khi thích ăn rau lắm, cháu có thể ăn được 1 bát rau muống or rau cải luộc:D, cháu cũng rất thích lên sân thượng gặm lá nữa, mỗi tội lá mấy cái cây này hơi cứng gặm không thích bằng lá rau vs lá mầm:)
Ừ, mai chị qua bigC mua cho 1 túi, hnay Chủ nhật đi bigC có mà bẹp ruột! Nhà c trồng có tí mà được 4 cốc giấy và 1 hộp nhựa đựng kim chi đầy em ạ! Con Bơ nó ăn hết 1 cốc rồi :)) Bột đang đau bụng nên chị k cho ăn. Cái này trồng dễ lắm!
 
Ừ, mai chị qua bigC mua cho 1 túi, hnay Chủ nhật đi bigC có mà bẹp ruột! Nhà c trồng có tí mà được 4 cốc giấy và 1 hộp nhựa đựng kim chi đầy em ạ! Con Bơ nó ăn hết 1 cốc rồi :)) Bột đang đau bụng nên chị k cho ăn. Cái này trồng dễ lắm!
Mà dạo này BigC có đồ gì hay hay cho mèo không chị nhỉ??? Lâu lắm em không đi BigC vì xa quá, có đi thì toàn đi Metro cho nó gần( Metro chỉ cách nhà em có 2km thôi:D)
 

pe_sushi

Member
phù, hôm nay đã rảnh rỗi, chị chỉ bận rộn mỗi thứ 7, chủ nhật thôi Linh ah ;)) Cốm đỡ ho rồi, gần như là hết, cả ngày chỉ húng hắng 1,2 cái thôi. Chị cho ở phòng chị cho ấm, có điều láo kinh, toàn chui vào sàn wc với lại sàn nhà nằm =.= hôm nay là tiêm 3 mũi rồi, anh Chiền cũng bảo là đỡ hẳn rồi :D

Chiều mai chị đc nghỉ đấy, sang đây chơi vs chị đi, thằng Louis đang ở đây nè, sang đây chúng ta vần nó ra tét đít vì nó xịt nước hoa khắp nhà :)) tiện thể đi mua rau mầm luôn :D
 

Linhmu_93

Active Member
phù, hôm nay đã rảnh rỗi, chị chỉ bận rộn mỗi thứ 7, chủ nhật thôi Linh ah ;)) Cốm đỡ ho rồi, gần như là hết, cả ngày chỉ húng hắng 1,2 cái thôi. Chị cho ở phòng chị cho ấm, có điều láo kinh, toàn chui vào sàn wc với lại sàn nhà nằm =.= hôm nay là tiêm 3 mũi rồi, anh Chiền cũng bảo là đỡ hẳn rồi :D

Chiều mai chị đc nghỉ đấy, sang đây chơi vs chị đi, thằng Louis đang ở đây nè, sang đây chúng ta vần nó ra tét đít vì nó xịt nước hoa khắp nhà :)) tiện thể đi mua rau mầm luôn :D
Chiều mai e phải học từ 1h - 2 rưỡi xong nghỉ tiết 9-10, đến 4h10 lại học tới 6h c ạ! hjx..... thôi mai e sẽ cố gắng qua , tiện thể đi có việc bên ấy! mai chị rỗi cả ngày hả?
 

pe_sushi

Member
Chiều mai e phải học từ 1h - 2 rưỡi xong nghỉ tiết 9-10, đến 4h10 lại học tới 6h c ạ! hjx..... thôi mai e sẽ cố gắng qua , tiện thể đi có việc bên ấy! mai chị rỗi cả ngày hả?
uh, thế là mai mấy h e qua để chị còn biết, ko lại lượn lug tug cho e đợi dài cổ, mà em qua đi xem tình hình Cốm thế nào nhé, khổ thân con bé :((
 

maihuongt91

Member
các cháu chỉ là mèo ta thôi mà, có tí zen của bố sushi nhưng ko đáng kể cô ah hihi
Haha...Có tí Việt Nam vào nó mới thông minh cô ạ. Mỗi đứa sẽ có nét đẹp tiềm ẩn mà. Đấy là nhà cô còn sướng, nhà tôi đợt trước Nui nó còn như con đi đẻ hộ cơ, đẻ ra chả có đứa nào giống nó (kể cả màu sắc luôn)
 

pe_sushi

Member
Haha...Có tí Việt Nam vào nó mới thông minh cô ạ. Mỗi đứa sẽ có nét đẹp tiềm ẩn mà. Đấy là nhà cô còn sướng, nhà tôi đợt trước Nui nó còn như con đi đẻ hộ cơ, đẻ ra chả có đứa nào giống nó (kể cả màu sắc luôn)
ui zời bọn nhà tôi buồn cười lắm, mỗi đứa 1 kiểu :)) cô Linh thì cứ bảo tụi nó lông dài, mẹ tôi thì cứ bảo bọn này giống hệt mẹ :)) Mèo nhà tôi mà cũng chẳng đứa nào giống mẹ như mèo nhà cô thì lại sướng quá :D
 

maihuongt91

Member
ui zời bọn nhà tôi buồn cười lắm, mỗi đứa 1 kiểu :)) cô Linh thì cứ bảo tụi nó lông dài, mẹ tôi thì cứ bảo bọn này giống hệt mẹ :)) Mèo nhà tôi mà cũng chẳng đứa nào giống mẹ như mèo nhà cô thì lại sướng quá :D
Haha...Tôi bảo là lứa trước cơ cô ạ. mẹ nó trắng mà ra 4 nhóc màu đen đen vàng vàng cơ..thế mới ảo. bây giờ lông dài nóng, hè lại phải cắt " tóc" =))=)) (cứ tự sướng thế). Thế bọn trẻ con trộm vía ăn tốt không.
 

pe_sushi

Member
Haha...Tôi bảo là lứa trước cơ cô ạ. mẹ nó trắng mà ra 4 nhóc màu đen đen vàng vàng cơ..thế mới ảo. bây giờ lông dài nóng, hè lại phải cắt " tóc" =))=)) (cứ tự sướng thế). Thế bọn trẻ con trộm vía ăn tốt không.
trộm vía mấy đứa nhỏ bú cho ti mẹ nó chảy sắp chạm đất r` :)) mẹ mấy đứa nhóc nhà cô chắc bố yêu quá nên con mới ko giống mẹ ;)) cô chịu khó tốn tiền điều hòa cho tụi nó 1 tí thì đỡ phải cắt "tóc" khổ thân tụi nó ra :))
 

maihuongt91

Member
trộm vía mấy đứa nhỏ bú cho ti mẹ nó chảy sắp chạm đất r` :)) mẹ mấy đứa nhóc nhà cô chắc bố yêu quá nên con mới ko giống mẹ ;)) cô chịu khó tốn tiền điều hòa cho tụi nó 1 tí thì đỡ phải cắt "tóc" khổ thân tụi nó ra :))
thay đổi phong cách ALN tí chứ...keke
 

pe_sushi

Member
hôm nay cho sushi đi xét nghiệm cầu trùng, và chàng ta đã để lại ấn tượng quá khủng khiếp cho mấy anh chị thực tập ở phòng khám GAIA :))

đây là ảnh sushi trước khi vào khám, cháu đang được an ủi cho đỡ sợ





còn đây là khoảnh khắc ghê gớm cháu dọa mẹ cháu đừng có mà động vào cháu nhé :-w





cháu vừa xử lý 2 tên tội phạm dám sờ vào cháu và đang nằm đây tự kỷ :))








đây là tên thủ phạm thứ nhất vừa bị cháu xử lý, sau đó thì cháu đã bị mẹ bắt vào xin lỗi cô nhưng có vẻ cháu vẫn hậm hực khó chịu lắm :-ss Mấy cái vết sâu sâu là vết răng của cháu, cắn ngập cả răng luôn :((



thủ phạm thứ 2 dám sờ vào người cháu lúc cháu đang cáu đó là mẹ Louis :)) mẹ cháu chưa kịp hét hết câu "Trang, đừng có động vào nó" thì thôi rồi, nó đã xử xog rồi =)) thành thật rất là xin lỗi mẹ Louis :(




ngoài ra thì lúc vệ sinh tai cho cháu, cháu còn gào ầm ĩ ăn vạ nhìn y hệt đứa trẻ con luôn, buồn cười khủng khiếp, tiếc là ko kịp để quay lại :-ss Cháu nó còn tát luôn cả mấy bạn chó dám đến gần cháu nữa :-ss

thực sự thì hôm nay mẹ cháu nhìn cháu như thế mà mẹ cháu cũng hoảng luôn :(( Nhưng mọi người đừng nghĩ là cháu hư, cháu ghê gớm, mọi khi ở nhà cháu ngoan và nghe lời mẹ lắm, hiền nữa, chưa ai bảo cháu ghê gớm cả. Cháu đi đến đâu mọi người cũng ôm bế rồi xuýt xoa khen sao mà đẹp zai thế, sao mà ngoan hiền thế.
Nhưng cháu thực sự đáng sợ lúc nào có 1 thằng nào đực nào đó dám ở gần cháu (cụ thể hôm nay thì là bạn Louis ạ). Cháu sẽ gầm gừ, đánh nhau tơi tả và cáu y như một thằng ranh con, bất kể ai động vào cháu lúc này cháu sẽ cho tan xác :((
 

sushi >:D<

Member
Con bé Mây mà mình cất công đi đón vào đúng ngày mồng 1 về để ghép đôi vs Sushi hy vọng ra đàn con với cái màu như bố nó :x

Tuy là nó ko đẹp như mình nghĩ nhưng dù sao mình vẫn hy vọng F1 sẽ thật là xinh xắn








 
Top