• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tiểu quỷ nhà em ạ XD

prunus_mume

Member
Hnay em mua thuốc và tiêm cho con zai Suki nhà e rồi chị nhé. Tổng cộng là 221,5k ( kim tiêm 1,5k ) hị hị. Tiết kiệm đc 80k c ạ. Nhiều nơi tiêm 350k là tiết kiệm đc 130k rồi :) e tiêm Suki chỉ é é tí thôi k giãy giụa gì như bác sĩ tiêm đâu nhé ;) hihi....
:-*Mẹ nó tiêm phải khác chứ ;))
Mẹ Linh học ngoan đi, ấm trời chúng mình sẽ gặp nhau, hí hí :">
 
Hnay em mua thuốc và tiêm cho con zai Suki nhà e rồi chị nhé. Tổng cộng là 221,5k ( kim tiêm 1,5k ) hị hị. Tiết kiệm đc 80k c ạ. Nhiều nơi tiêm 350k là tiết kiệm đc 130k rồi :) e tiêm Suki chỉ é é tí thôi k giãy giụa gì như bác sĩ tiêm đâu nhé ;) hihi....
Suki phải tiêm gì đấy hả chị?
 

vyle

Member
Bụi nhìn ngầu thế nhỉ, cái màu ghiền quá đi mất, mà vào nhà là mẹ Vy thích cái mũ len nhất đấy nhé
 

prunus_mume

Member
Bụi nhìn ngầu thế nhỉ, cái màu ghiền quá đi mất, mà vào nhà là mẹ Vy thích cái mũ len nhất đấy nhé
Hihi, em cảm ơn chị ạ :">
Nhưng mà hay tại mặt thằng bé hung hăng quá nên Hip nó sợ nhỉ :( Híp nhà em nổi tiếng chưa từng cắn hay cào ai bao giờ :"> (Dù hồi trước rất thích nhấm nhá tay em nhưng chưa bao giờ cắn mạnh, làm đau cả )
 

vyle

Member
vậy là mấy thằng công công tính nết như nhau, chỉ hù họa là giỏi thôi chứ nhát như cáy, hiền như cục đất, nhìn cái bẻn mặt BỤt mẹ Vy còn sợ nữa là:-*:-*:-*
 

prunus_mume

Member
vậy là mấy thằng công công tính nết như nhau, chỉ hù họa là giỏi thôi chứ nhát như cáy, hiền như cục đất, nhìn cái bẻn mặt BỤt mẹ Vy còn sợ nữa là:-*:-*:-*
:)| Mẹ cháu cũng sợ lắm ạ :( Mới đước 9 ngày mà tay chân mẹ cháu đã chi chít vết cào, mà cắt móng con thì không nỡ :( Nhiều hơn tổng số vết cào các bạn mèo từ xưa tới nay luôn :((
 

vyle

Member
hoàn cảnh như nhau thôi mẹ các cháu ơi, tới giờ nhìn tác phẩm " xăm mình" của mấy con trên người mẹ Vy thì ba mấy đứa ra yêu cầu " còn thêm 1 vết nữa là anh cho em nhịn ăn luôn đấy nhé!!" ( ủa, cái gì mà kì cục vậy trời:(:)(()
 

prunus_mume

Member
Tức là mẹ Vy bị cào là mẹ Vy nhịn ăn ý ạ :eek:

Ôi :-< Ký ức hình xăm :))

Mà nó biết đọc hay sao ý ạ, thấy bị mẹ nói xấu là ôm tay mẹ, liếm liếm mấy cái lừa tình rồi chân sau đạp lấy đạp để >"<
 

vyle

Member
Tức là mẹ Vy bị cào là mẹ Vy nhịn ăn ý ạ :eek:

Ôi :-< Ký ức hình xăm :))

Mà nó biết đọc hay sao ý ạ, thấy bị mẹ nói xấu là ôm tay mẹ, liếm liếm mấy cái lừa tình rồi chân sau đạp lấy đạp để >"<
bởi vậy người ta mới nói là " làm trò mèo" mà, tụi mèo mà không nịnh nọt là không còn giống loài nào nịnh hơn....
 

prunus_mume

Member
13/2 là ngày kinh hoàng của mẹ cháu :(
Để kỉ niệm ngày tiền Valentine, cháu quậy mẹ cháu từ 12h đêm đến đúng 5h sáng :(( Mẹ cháu ngủ đến 6h dậy đi học ~~! Mẹ cháu đi về, vừa mở mồm ra "Bụi ơi" là 1 cục lông phi xoẹt ra, cào móng tía lia vào quần.
Chị giúp việc nhận xét là mẹ cháu như kiểu công tắc nghịch của cháu. Cứ mẹ về là cháu hạnh phúc nhảy tưng tưng, phá phách đủ kiểu, mẹ cháu mà k ở nhà là cháu khoanh chân ngủ rất ngoan :|
 

whitexsnow

Active Member
13/2 là ngày kinh hoàng của mẹ cháu :(
Để kỉ niệm ngày tiền Valentine, cháu quậy mẹ cháu từ 12h đêm đến đúng 5h sáng :(( Mẹ cháu ngủ đến 6h dậy đi học ~~! Mẹ cháu đi về, vừa mở mồm ra "Bụi ơi" là 1 cục lông phi xoẹt ra, cào móng tía lia vào quần.
Chị giúp việc nhận xét là mẹ cháu như kiểu công tắc nghịch của cháu. Cứ mẹ về là cháu hạnh phúc nhảy tưng tưng, phá phách đủ kiểu, mẹ cháu mà k ở nhà là cháu khoanh chân ngủ rất ngoan :|
Chúng nó đều thế mà e, không có ai để quậy thì nó ngủ còn mình về thì nó không cho mình thở ra hơi :)).

Sáng ngủ cho lắm tối thì giỡn phá rầm rầm hết ăn rồi ị, nửa đêm còn fai dậy đi hốt shjt nữa :((
 

prunus_mume

Member
Chúng nó đều thế mà e, không có ai để quậy thì nó ngủ còn mình về thì nó không cho mình thở ra hơi :)).

Sáng ngủ cho lắm tối thì giỡn phá rầm rầm hết ăn rồi ị, nửa đêm còn fai dậy đi hốt shjt nữa :((
:)| Công việc hàng ngày là cứ vừa ngủ dậy, chưa kịp làm gì đã phải đi hót, tối trước khi đi ngủ cũng hót, trong ngày cứ về nhà hay trước khi ra khỏi nhà cũng hót:-ss

Uhu, lại đến giờ nhảy tưng tưng của bạn ý rồi :( Chắc hôm nay em phải cho bạn ý chơi mệt để bạn ý ngủ ngoan như mấy hôm trước thôi
8->
 

zorba_meow

Active Member
Thích thế! tính ra cu Bụi rất biết thể hiện tình yêu với mẹ, được như thế mà mẹ Pru cứ than hoài nha [-x
 

prunus_mume

Member
Thích thế! tính ra cu Bụi rất biết thể hiện tình yêu với mẹ, được như thế mà mẹ Pru cứ than hoài nha [-x
:x Đâu có ạ, mẹ cháu rất tự hào vì thằng con quấn quýt quấn quýt nên phải mắng yêu đấy ạ :))
Dạo này mẹ cháu đi ngủ mà không thấy thằng con là phải gọi Bụi ơi Bụi ơi, nó nhảy chồm chồm trên người mới thấy không trống vắng :))
 

prunus_mume

Member
Hôm qua mẹ có Valungtung hạnh phúc và yên bình bên thằng Bụi dở hơi :)) Con nghịch ngợm chán rồi leo lên người mẹ ngủ:x
Đêm qua con ngoan ngoãn, ngủ rất sâu, không quấy phá gì... Quà valungtung cho mẹ đấy hả con :x

Hôm nay bế con lên đã thấy hôi ~~! Trời cũng hơi hơi gọi là ấm, mang ngay con ra tắm táp :)) Trộm vía, Bụi ngoan, eo éo thì vẫn eo éo nhưng cũng không gào to, không giãy giụa cào cấu cắn xé, không nhảy nhót tứ tung :x Bụi tin mẹ đúng không con? Lúc sấy thì vì con đã trót sợ máy hút bụi :)) Nên cũng hơi hoảng hốt... Mẹ ôm ấp, vuốt ve, trấn tĩnh mãi cũng sấy khô được con của mẹ :x
Giờ thì Bụi lại đẹp trai, thơm lừng rồi :x
Lần đầu tiên gặp được đứa mèo dễ tắm như thế :x :x :x
 
Hôm qua mẹ có Valungtung hạnh phúc và yên bình bên thằng Bụi dở hơi :)) Con nghịch ngợm chán rồi leo lên người mẹ ngủ:x
Đêm qua con ngoan ngoãn, ngủ rất sâu, không quấy phá gì... Quà valungtung cho mẹ đấy hả con :x

Hôm nay bế con lên đã thấy hôi ~~! Trời cũng hơi hơi gọi là ấm, mang ngay con ra tắm táp :)) Trộm vía, Bụi ngoan, eo éo thì vẫn eo éo nhưng cũng không gào to, không giãy giụa cào cấu cắn xé, không nhảy nhót tứ tung :x Bụi tin mẹ đúng không con? Lúc sấy thì vì con đã trót sợ máy hút bụi :)) Nên cũng hơi hoảng hốt... Mẹ ôm ấp, vuốt ve, trấn tĩnh mãi cũng sấy khô được con của mẹ :x
Giờ thì Bụi lại đẹp trai, thơm lừng rồi :x
Lần đầu tiên gặp được đứa mèo dễ tắm như thế :x :x :x
Mít nhà em thì lúc tắm cũng không cào cấu gì cả nhưng con bé sợ, kêu gào loạn hết cả lên, lại còn đòi trèo lên người em cho khỏi ướt nữa cơ( khôn thế:p). Đến lúc sấy thì phải bỏ vào giỏ thì mới giữ được nó không chạy ra chứ mình mà bế thì nó giẫy giụa đòi ra bằng được:)
 

zorba_meow

Active Member
Hai mẹ con nhà này tình cảm ghê, làm mình thầm ghen tị nho... :"> đáng yêu phết íh :x [ý bảo cả mẹ lẫn con, hìhì :p]
 

prunus_mume

Member
Bụi hôm nay ngẩn ngơ lắm ý, mẹ làm ướt hết cả lông rồi mà con vẫn như kiểu chưa nhận ra chuyện gì :| Chỉ ngơ ngác nhìn quanh, xong mẹ xát xà phòng rồi mới eo éo :-w eo éo cả lúc mẹ lôi ra mấy thẳng rận mất dạy béo múp míp :(( Khổ thân con tôi :-w
Tắm cho Bụi xong ngơ ngác nhìn chẳng biết con mình nên gọi là lông màu gì :))
Phần lưng từ đỉnh đầu đến gần đuôi thì màu cháo lòng, bụng lại trắng trăng, chân, tai, đuôi, mõm thì cùng màu rồi :))
Ihi, mẹ zobra_meow ơi :x Bụi nó đang le lưỡi đòi thơm mẹ nó này :x em cũng quá may khi có Bụi ở cạnh chị ạ :) Có nó đỡ cô đơn bao nhiêu :">
 
Top