• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Sheryl

Active Member
Đấy, chính mẹ cháu cũng phân vân lắm, vì trông hai đứa đen đen ấy giống như lông tam thể hơn. Nhìn cái mặt cháu giống con giai nên gọi đại vậy, các cháu còn bé lắm nên chưa nhìn rõ chỗ đi tè cô ạ, mẹ cháu chụp bằng ống kính télé cắt cúp rất gần nên trông to thế chứ các bé chỉ to bằng cỡ hai ngón tay thôi. Ít hôm nữa các cháu lớn hơn mới công bố giới tính rõ ràng được ạ! <:p:x
Nhìn lúc mới đẻ dễ hơn chị ạ, lớn tí nữa lông lá lại che mất đấy :)).
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ Gem thích rồi nhé, lên chức luôn rồi, kỳ này tha hồ vần vò miu con nhé :x:x:x:x. Khi nào chúng nó khỏe em qua thăm, 6 đứa thì chắc phải cho bú thêm sữa ngoài đó chị, nhìn mấy bé có vẻ mảnh khảnh quá nhưng lông đẹp :">:">:">
 

Mun_Mun28

New Member
Chúc mừng cô Gemma và Cam dũng cảm! :x
Đàn con của Cam nhìn xinh quá :-* Mong cho các bé mau lớn và mẹ Cam nhanh khỏe :x
...Nhìn lại ảnh Cam chảy nước mắt mà thương quá :(
 

zorba_meow

Active Member
Ô :"> có Ginger mà màu lông vân áng nữa cà :x thích quá chị ơi, em đã mê lông Bờm rồi, mà cũng thích lông vàng nữa :"> Sự kết hợp tuyệt hảo chị ạ :x

Cả gia đình nhỏ nhìn hạnh phúc quá, ku Bờm có thường thăm mấy đứa con của nó không mẹ Gemma?!
 

DiepGem

Member
Chúc mừng chị Gemma, đại gia đình Bờm Cam Bánh Mì bây giờ lên quân số cái vèo nhỉ! Xem mấy tấm lúc mới sinh nở, thương Cam quá. Phải mổ như vậy chắc những ngày đầu chăm con sẽ cực lắm. Đến hôm nay các bé bu lại bú, Cam có đau không hả chị? Mong Cam chóng lành vết mổ và vết kim truyền nước, mong các bé lớn nhanh như thổi để "bà" Gemma tha hồ tác nghiệp, cạnh tranh với tập đoàn Hồng - Đen nhà chị D_P_HOA.. hehe
 

NhimCoi

Member
Chúc mừng Cam, Bờm, và mẹ Gemma nhé.Một đàn lâu nhâu mấy bữa nữa chúng nó mở mắt là quậy tanh bành nhà ra cho mà xem mẹ Gemma ạ 3:-O3:-O3:-O. Hai đứa Bờm, Cam kể cũng khéo mẹ Gemma hỉ, toàn là giống bố, hoặc giống mẹ về màu lông thôi, chẳng giống ông bà gì cả...
Khổ thân con bé Cam phải mổ đẻ,.... Nói Cam lại ngẫm đến nàng Zen nhà mình, sau này mà phải mổ thì cũng chẳng biết làm thế nào( vì bố cháu ở miền núi mà)...haizz hay thôi nhỉ.... không cho nó đẻ nữa...
 

mnho

Member
A, mnho chúc mừng mẹ Cam, chúc mừng chị.
Cam đẻ nhiều quá. Làm sao lại có thể chứa được tới sáu đứa trong bụng. Thiệt là kỳ tích.
Mnho còn có một thắc mắc: vậy là Cam dzới Bờm "ấy" nhau tới sáu lần, phải hông chị?
 

zorba_meow

Active Member
Chúc mừng Cam, Bờm, và mẹ Gemma nhé.Một đàn lâu nhâu mấy bữa nữa chúng nó mở mắt là quậy tanh bành nhà ra cho mà xem mẹ Gemma ạ 3:-O3:-O3:-O. Hai đứa Bờm, Cam kể cũng khéo mẹ Gemma hỉ, toàn là giống bố, hoặc giống mẹ về màu lông thôi, chẳng giống ông bà gì cả...
Khổ thân con bé Cam phải mổ đẻ,.... Nói Cam lại ngẫm đến nàng Zen nhà mình, sau này mà phải mổ thì cũng chẳng biết làm thế nào( vì bố cháu ở miền núi mà)...haizz hay thôi nhỉ.... không cho nó đẻ nữa...
Cũng vì xương chậu Cam hẹp nên mới đẻ mổ mà anh, bé Zen đâu biết chừng chỉ sinh thường thôi thì sao!? Thôi thì ba Nhím đem con đi hỏi bác sĩ thử xem cho biết chừng, còn tính toán nữa, ngày mai là sinh nhật anh em Boon-Zen rồi nè anh, mừng hai đứa 6tháng, hehe :x Mới đó mà nhanh quá, cũng sắp có cháu ẵm bồng như mẹ Gemma rồi :-ss

A, mnho chúc mừng mẹ Cam, chúc mừng chị.
Cam đẻ nhiều quá. Làm sao lại có thể chứa được tới sáu đứa trong bụng. Thiệt là kỳ tích.
Mnho còn có một thắc mắc: vậy là Cam dzới Bờm "ấy" nhau tới sáu lần, phải hông chị?
Chị mnho ơi, em nghĩ hình như là chỉ "ấy" 1 lần, rồi tùy lúc mà mèo mẹ sinh ra nhiều mèo con chứ :D chẳng lẽ "ấy" bao nhiêu lần là có bấy nhiêu mèo con ạ :D em thấy mẹ Gemma cho hai đứa "ấy" có một lần rồi mà đã có thành quả thế này rồi cơ mà :">

@mẹ Gemma: Em nhìn hình thì không sợ, nhưng mà bắt gặp thì không biết có sợ không :D tội nghiệp bé Cam quá đi mất. Thi xong em phải qua thăm mấy đứa loắt choắt nhà mẹ Gemma mới được, chẳng cũng phải hơn 1 tháng mới được chơi với mèo con phải không ạ? Chứ em sợ qua sớm, Cam cảnh giác người lạ, bảo vệ con mà tha con đem giấu chắc chết luôn :(
 

Tũn còi

Member
Choẹt choẹt, yêu quá đi thôi, nom con bé Cam kìa, chăm con khéo quá, các cháu trộm vía cũng thật là bụ bẫm :x
 

Gemma

Active Member
Nhìn lúc mới đẻ dễ hơn chị ạ, lớn tí nữa lông lá lại che mất đấy :)).
Thật ra là do các cháu nó bé quá với lại giẫy liên tục, với cả sợ mẹ nó không cho sờ con nó nên hôm trước chưa dám nhìn chỗ đi tè các cháu. Đêm hôm qua mẹ cháu đã bắt từng đứa lên kiểm tra nhân lúc mẹ Cam ra ngoài ăn đêm. Đã xác định rõ giới tính rồi ạ. Thật ra cũng không khó nhìn đâu cả nhà ạ, bé gái thì nó có một phần nhọn lên thôi, còn bé trai thì nó hai phần nằm tách biệt nhau nên trông rất rõ. Hôm trước mẹ cháu nói hai chấm với ba chấm là khi lớn lên lông lá nó che chỗ ấy thì nhận diện theo đám lông nó mọc theo "chấm".

Nay dựa trên kết quả đã xác minh rất rõ ràng đêm qua, mẹ cháu xin công bố: hai đứa lông đen đen giống bố thật ra là tam thể và đều là gái, còn bốn đứa ginger đều là con trai hết. Thật là kỳ lạ trong việc phân phối gien của các con Cam, những đứa nhận gien trội giống bố thì là con gái, còn những đứa gien trội giống mẹ thì lại là con trai... Ôi, thật là khéo quá Bờm ơi, Cam ơi... 3:-O:">:D:x

Tên các cháu có thể là Bưởi, Thanh, Trà, Quýt, Chanh, Quất. Thật ra Thanh Trà là tên một loại trái giống bưởi ở Huế, tên đó hai chữ lại nghe hay nên mẹ cháu tách ra làm hai tên thay vì lấy tên trái Tắc nghe nó không hay lắm và cũng đã trùng với trái Quất (Quất = Tắc của miền Nam), hoặc tên Phật Thủ gọi cũng không thuận lắm. Và theo tên trên thì các thứ tự gọi theo giới tính sẽ là:

Chị Cả Bưởi (tam thể)
Anh hai Thanh (màu ginger)
Chị ba Trà (tam thể)
Anh tư Quýt (màu ginger)
Anh năm Chanh (màu ginger)
Út trai Quất (màu ginger)

Mẹ cháu còn đang suy nghĩ thêm về tên gọi, có thể bố cháu sẽ đặt cho các cháu tên tiếng Anh nữa không chừng 3:-O:">:D:x
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem thích rồi nhé, lên chức luôn rồi, kỳ này tha hồ vần vò miu con nhé . Khi nào chúng nó khỏe em qua thăm, 6 đứa thì chắc phải cho bú thêm sữa ngoài đó chị, nhìn mấy bé có vẻ mảnh khảnh quá nhưng lông đẹp
Cảm ơn mẹ Tuyết Trắng nhé! Chị cũng định cho chúng nó ăn thêm sữa ngoài em ạ. Hôm kia có cho bú được một bình, các bé bú cũng khỏe lắm. Sau đó chị để mẹ Cam cho bú vì hôm đó sữa Cam xuống nhiều, các bé bú no nê bụng tròn căng luôn. Mấy tấm chụp cận cảnh của hai chị em Bưởi - Trà nhìn thấy cái bụng căng tròn. Hôm trước có mua sữa cho mèo con chỗ bác sĩ, sữa của Úc đóng túi có 25.000 đồng à, sẽ cho các bé bú dặm thêm chứ vết thương Cam vẫn còn chưa liền miệng, con nó bú sợ quẹt trúng làm Cam đau, tội nghiệp... Bác sĩ đến nhà làm vệ sinh và thay băng vết thương cho Cam với lại chích thuốc cho chóng lành. Sợ thuốc kháng sinh vào sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiết sữa nên cũng phải cho các cháu bú bình thêm 3:-O3:-O

Chúc mừng cô Gemma và Cam dũng cảm!
Đàn con của Cam nhìn xinh quá Mong cho các bé mau lớn và mẹ Cam nhanh khỏe
...Nhìn lại ảnh Cam chảy nước mắt mà thương quá :(
Cảm ơn MunMun nhiều nhé, cháu nó đau quá nên chảy nước mắt đấy cô ạ, do thuốc mê hết tác dụng lúc đang khâu vết mổ lại cho cháu chưa xong cả phần tử cung lẫn vết rạch ngoài bụng. :(:)((

Ô :"> có Ginger mà màu lông vân áng nữa cà :x thích quá chị ơi, em đã mê lông Bờm rồi, mà cũng thích lông vàng nữa :"> Sự kết hợp tuyệt hảo chị ạ :x

Cả gia đình nhỏ nhìn hạnh phúc quá, ku Bờm có thường thăm mấy đứa con của nó không mẹ Gemma?!
Cu Bờm chưa được phép thăm con cô Zorba ạ. Mẹ con Cam ở riêng một phòng biệt lập và Cam có vẻ thích cái ổ của mẹ con nó nên cũng chưa có ý định giấu con đi đâu cả, dù bố mẹ ra vào nhiều lượt mỗi ngày. Với lại cái phòng của Cam không kê đồ đạc gì hết nên Cam cũng không có cơ hội giấu con ở bất kỳ góc khuất nào. Người ta bảo bố mèo có thể giết con vì ghen tức, nên Bờm phải chịu cách ly, chưa được phép nhìn con đến khi các bé cứng cáp hơn >:D<

Chúc mừng chị Gemma, đại gia đình Bờm Cam Bánh Mì bây giờ lên quân số cái vèo nhỉ! Xem mấy tấm lúc mới sinh nở, thương Cam quá. Phải mổ như vậy chắc những ngày đầu chăm con sẽ cực lắm. Đến hôm nay các bé bu lại bú, Cam có đau không hả chị? Mong Cam chóng lành vết mổ và vết kim truyền nước, mong các bé lớn nhanh như thổi để "bà" Gemma tha hồ tác nghiệp, cạnh tranh với tập đoàn Hồng - Đen nhà chị D_P_HOA.. hehe
Chắc chắn là Cam sẽ đau vì vết mổ vẫn còn mới tinh và chưa lành miệng. Bác sĩ vẫn đang tới nhà mỗi ngày để chăm sóc vết mổ cho Cam cô Diệp ạ. Lát nữa chị sẽ post tiếp vài tấm đẻ mổ của Cam để cô thấy được đẻ mổ đau đớn như thế nào =(:)((

Chúc mừng Cam, Bờm, và mẹ Gemma nhé.Một đàn lâu nhâu mấy bữa nữa chúng nó mở mắt là quậy tanh bành nhà ra cho mà xem mẹ Gemma ạ 3:-O3:-O3:-O. Hai đứa Bờm, Cam kể cũng khéo mẹ Gemma hỉ, toàn là giống bố, hoặc giống mẹ về màu lông thôi, chẳng giống ông bà gì cả...
Khổ thân con bé Cam phải mổ đẻ,.... Nói Cam lại ngẫm đến nàng Zen nhà mình, sau này mà phải mổ thì cũng chẳng biết làm thế nào( vì bố cháu ở miền núi mà)...haizz hay thôi nhỉ.... không cho nó đẻ nữa...
Thật ra chúng nó vừa giống lông bố mẹ lẫn ông bà đấy, bố Nhím Còi ạ. Hai cháu màu đen thật ra là lông tam thể, là lông bà nội Ba Tư Lita (mẹ của Bờm). Còn bốn đứa lông ginger giống mẹ và cũng là giống màu lông của ông ngoại Mid (bố của Cam). Bố Nhím cũng đừng lo lắng quá, biết đâu con nhà bố Nhím khỏe mạnh hơn Cam nhiều, đâu phải bé nào cũng bị sự cố sanh đẻ như thế. Còn nếu muốn chắc chắn thì nên tìm một phòng mạch thú y làm bác sĩ riêng cho con gái nhà mình để hễ có chuyện gì thì họ sẽ chăm sóc kỹ hơn và mình cũng đỡ lo lắng. :x

A, mnho chúc mừng mẹ Cam, chúc mừng chị.
Cam đẻ nhiều quá. Làm sao lại có thể chứa được tới sáu đứa trong bụng. Thiệt là kỳ tích.
Mnho còn có một thắc mắc: vậy là Cam dzới Bờm "ấy" nhau tới sáu lần, phải hông chị?
Thành tích của Cam làm nhiều người muốn xỉu, nhất là cô bác sĩ đỡ đẻ cho Cam. Có lẽ cô Meonho nói đúng chăng, vì cái đêm nhà cháu mới dọn nhà về nhà mới, do bố Bờm chưa rành cửa nẻo nên lúc kéo cánh cửa phòng Bờm để chốt cửa lại cứ tưởng là chặt rồi nhưng nó lại hở, thành ra lúc bố Bờm quay đi thì cái cửa bị hé ra. Thế là Bờm lọt ra ngoài mặc sức đi tìm Cam truy hoan suốt đêm, sáng ra lông vàng chóe bay khắp nhà và bố Bờm thì khóc: chắc Cam có bầu rồi, thằng Bờm còn vênh mặt nhìn anh nữa chứ! :((

Choẹt choẹt, yêu quá đi thôi, nom con bé Cam kìa, chăm con khéo quá, các cháu trộm vía cũng thật là bụ bẫm :x
Cảm ơn cô Tũn động viên mẹ cháu. Các cháu bị chê là hơi còi, nhưng được cái chúng nó roi roi mà chiến đấu với nhau giành ti khỏe lắm cô ạ! Hôm bữa bà cháu cho các cháu bú bình, mới ra đời có vài tiếng đồng hồ mà các cháu ti mạnh lắm cơ. Bà cháu sẽ ráng cho các cháu bú sữa ngoài phụ thêm để các cháu chóng tròn trĩnh dễ thương, đến ngày các cháu mở mắt được, hy vọng các cháu sẽ tròn trĩnh hơn :x:-*
 

luuly78

Member
Hihi....... Nhìn mấy bé yêu quá đi thôi. Giờ nhìn thấy khác hẳn lúc mới sinh rồi. Mẹ luuly yêu nhất chị Chanh. Cái mặt mẹt xinh ơi là xinh. Chị ơi lúc mới mổ xong, lông ướt chưa được ti mẹ nhình mấy đứa dài ngoằng, lại còn gầy nữa.... nhìn thương lắm! Giờ thì thấy yên tâm rồi. Mẹ Cam chăm con khéo, sữa nhiều> Bà ngoại nhớ tầm bổ cho Mẹ Cam để mẹ Cam nhiều sữa cho các bé ti nhé! :-*:-*:-*.
 

luuly78

Member
Ôi mẹ luuly nhầm rồi chị cả tên Bưởi mà. Yêu Bưởi xinh gái nhất=)) còn các em thì thương nhì thôi :)):)):)):)):))
 

luuly78

Member
Chị ơi! Chị nên sắp xếp tên các bé lại cho vần: Bưởi, Chanh, Thanh, Trà, Quất , Quýt hay hơn chị ah. Đọc nhanh thành : Bưởi Chanh Thanh Trà Quấn Quýt.
 

Gemma

Active Member
Hihi....... Nhìn mấy bé yêu quá đi thôi. Giờ nhìn thấy khác hẳn lúc mới sinh rồi. Mẹ luuly yêu nhất chị Chanh. Cái mặt mẹt xinh ơi là xinh. Chị ơi lúc mới mổ xong, lông ướt chưa được ti mẹ nhình mấy đứa dài ngoằng, lại còn gầy nữa.... nhìn thương lắm! Giờ thì thấy yên tâm rồi. Mẹ Cam chăm con khéo, sữa nhiều> Bà ngoại nhớ tầm bổ cho Mẹ Cam để mẹ Cam nhiều sữa cho các bé ti nhé! :-*:-*:-*.
Mẹ Nấm đừng lo, mẹ Gem đã luộc thêm thịt heo cho Cam ăn tối qua, sẽ cho cháu uống thêm sữa nữa. Cảm ơn mẹ Nấm quan tâm các cháu nhiều nhé! Đúng là hai đứa tam thể trông cái mặt nó ấn tượng lắm mẹ Nấm ạ. Đứa nào cũng giống như đeo cặp kính mắt với cái viền lông trắng chung quanh mắt ấy, trông trí xì tuệ lắm cơ! :)):)) Cả mấy đứa ginger nhìn kỹ đứa nào cũng đeo kiếng trắng, giống ông bà chúng nó ai cũng bị cận =))=)) Mà Cam thiên vị lắm nhé, có vẻ chăm sóc hai đứa con gái nhiều hơn, có lẽ màu lông chúng nhìn giống Bờm nên được mẹ cưng hơn :(:)))

Bố cháu cũng phải há hốc cả mồm khi nghe mẹ cháu công bố giới tính các cháu, vì hai đứa giống bố thì lại là con hĩm, mà những đứa giống mẹ thì toàn là thằng cu :)):))
 

Gemma

Active Member
Chị ơi! Chị nên sắp xếp tên các bé lại cho vần: Bưởi, Chanh, Thanh, Trà, Quất , Quýt hay hơn chị ah. Đọc nhanh thành : Bưởi Chanh Thanh Trà Quấn Quýt.
Chị đặt như thế là có ý cả đấy. Ý nghĩa của nó là theo thứ tự từ to đến bé. Vì quả Bưởi to nhất nên được đặt tên cho chị cả, quả Thanh Trà nhỏ hơn quả bưởi tí nên đặt cho hai đứa kế theo, do mẹ đã là quả Cam rồi nên tên Quýt đặt cho đứa kế đó - vì quả quýt nhỏ hơn quả thanh trà. Và cũng tương tự, quả Chanh nhỏ hơn quả Quýt, và quả Quất nhỏ hơn quả Chanh. Thành ra theo thứ tự từ to đến bé phải là: Bưởi - Thanh - Trà - Quýt - Chanh - Quất, không thể đổi thứ tự được ạ. Dù sao cũng là tên thuở ấu thơ của các bé thôi, sau này về nhà mới các bé mới có tên chính thức :-*:x
 

whitexsnow

Active Member
Hehe, 2 chị 4 anh, mấy chàng chiếm số đông quá :x:x:x, nếu Cam đẻ cùng lúc với Ruby chắc cho bắt cặp được vì Ruby 4 chị , 2 anh :x:x:x:x.

Nhìn mặt tụi nhỏ thấy yêu quá xá 8->8->, 2 - 3 tuần nữa sẽ chạy lon ton khắp nhà cho xem, nhìn chúng nó lúc đó yêu lắm mẹ Gem :">:">:">
 

Gemma

Active Member
Kể tiếp chuyện đẻ mổ của mẹ Cam

Như từ đầu topic mẹ cháu có nói sẽ kể chuyện Cam đẻ mổ theo thứ tự ngược, từ lúc nhìn thấy các con Cam ngược lại từ đầu lúc mới mổ và đưa từng bé ra. Hôm nay tương đối có thời gian rảnh tí nên ngồi kể lại bằng hình ảnh do mẹ cháu có chụp lại quá trình đẻ mổ khá kỹ. Một số hình ảnh tương đối nhìn hơi phản cảm do hơi bị máu me và có thể gây shock, ban đầu mẹ cháu không định post lên đây, nhưng sau nghĩ lại mẹ cháu quyết định post lên để các nhà khác đang và sẽ có mèo bầu có thể học hỏi thêm ít nhiều... :x

Cam đang dần rơi vào giấc ngủ do tác động thuốc mê



Chị cả Bưởi (vệt đen nhỏ giữa đám lông vàng) đang lấp ló muốn thoát ra, nhưng cửa mình mẹ Cam không thể giãn nở



Vết mổ đầu tiên









Chị cả Bưởi chào đời đầu tiên



Chị cả Bưởi nằm sưởi đèn trước tiên



Bé Thanh - bé trai thứ hai đang được cắt dây rốn



Bưởi (màu đậm) và Thanh (màu ginger), chị cả và anh hai mới lọt lòng mẹ đang được sưởi đèn



Bé Trà - bé thứ ba đang được cắt dây rốn khi vừa được đỡ khỏi lòng mẹ



Bé Chanh - thứ tư vừa được đỡ ra còn nguyên trong bọc



Cắt rốn cho bé Chanh - bé thứ tư khi vừa ra khỏi tử cung mẹ Cam



Bốn đứa vừa chào đời



Bác sĩ đang cắt dây rốn bé Út Quất ngay trên bụng mẹ khi vừa lọt lòng



Bác sĩ đang khâu tử cung của Cam. Vết khâu này nằm bên trong ổ bụng nên phải khâu bằng chỉ tự tiêu, mũi khâu khá đẹp





Cam tỉnh dậy khi đang khâu lại vết mổ tử cung, đau chảy nước mắt...



Hoàn tất vết khâu cuối cùng ngoài thành bụng

 
Top