• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Chết thật, cô Hà này định vỗ béo hai đứa heo mọi bán lấy tiền sắm tết đây mà! :-ss:(:))) Xuka nói đúng đấy, ăn nhiều quá không khéo mẹ lại tốn tiền mua smecta nữa. Bọn mều nhà Hà giỏi thật, xơi hết cả lòng đỏ luôn à? Mẹ cháu mà mua trứng vịt lộn thì đôi bên cùng có lợi, vì mẹ Gem thích ăn cái lòng trứng cứng ngắc ấy, cái mà hình như người ta gọi là mề thì phải, và cái lòng đỏ nữa. Còn cái con vịt baby ăn nó hơi ghê ghê vì lông lá không, mỗi lần ăn là nhắm mắt nhắm mũi vào nuốt, không dám nghĩ đến nó thì mới nuốt trôi được, nhất là nhìn thất cái đầu với cặp mắt và cái mỏ to thô lố ấy :(:)(( Cho nên mẹ cháu chỉ ăn cái lòng đỏ với lòng trắng mề, còn vịt baby thì các cháu xơi, vui vẻ cả làng! :)):))
 

Gemma

Active Member
Cập nhật ảnh chị em Cam

Đêm qua hai chị em Cam làm bố mẹ mất cả ngủ. Nửa đêm chả hiểu sao hai đứa rủ nhau cào cửa phòng bố mẹ rồi gào thét ầm ĩ, tưởng đâu nó cầu kíu vụ Cam bầu vỡ chum, vội vàng mở cửa cho hai đứa lẽo đẽo đi vào thì thấy chả có chuyện gì xảy ra cả. Thế là bố lại tống cửa cả hai đứa ra ngoài, chứ không thì nó quậy không ngủ được với chúng nó :-o:((

Hôm kia mẹ chiên mực với nước mắm và xào đọt rau su su với chao cho bố cháu nhắm bia, Bánh Mì cũng lên xí phần ăn tối với bố :D





Bát của con đâu hở bố? :((



Bị bố đuổi ra sân đứng xị mặt ra






Chị chó Canada mới tắm xong trông rất xinh gái





Cam đã to hoành tráng thế này, ảnh mẹ cháu mới vừa chụp sáng nay





Bánh Mì mới đi tưới cây :D



Ứ, mẹ lại nói xấu Bánh Mì rồi, ứ chịu đâu, hư hư hư...



Góc thư giãn ưa thích của chị em Cam



 

Gemma

Active Member
Thật ra chị chả biết em nó giống gì nữa :(:)(:)(( Chị mua em nó ngoài chợ pet Lê Hồng Phong (Q.10) khét tiếng là bán... chó bệnh. Lúc mua bà bán chó nói rặt giọng Bắc bảo rằng em nó là giống chó Bướm Papillon của Pháp, giống chó khi trưởng thành sẽ có đôi tai dựng giống đôi bướm rất xinh đẹp và khôn ngoan, quấn người.

Nhưng em Canada lớn lên nhìn chả thấy giống chó Bướm tí nào, giống chó Nhật nhiều hơn, mà cái tai em ấy lông nó dài xuống nhọn hoắc, cũng chả giống chó Nhật nốt :(:)(:)(( Chưa hết, lúc mới mua về hai ngày sau ốm thập tử nhất sinh, tưởng chết rồi, chích cả tháng trời mới khỏi, thuốc vào nhiều quá nên em Canada dở... chó lắm, tính tình rất dở hơi, lại không biết trông nhà nên trộm mới vào viếng 3:-Ox-:)((
 

hatran

Member
chị ơi, ăn trứng vịt lộn bổ lắm nhưng mà hay đầy bụng. cho mèo ăn 2 ngày 4 quả có sợ nhiều không ạ?
Chị chả biết e ạ, chị cứ tống cho chúng nó ăn, chừng nào còn nhìn chị gọi nhéo nheo là chị cứ tống cho ăn, kềnh bụng đi chỗ khác im lặng cho chị đọc truyện. Nhưng mà ăn thế nhưng chị vẫn chưa thấy chúng nó bị đi lỏng hay j cả. Giơg chị chỉ sợ cho chúng uống sữa thôi... Đi lỏng hơn 2 tuần, rạt cả người nên giờ chị bồi bổ đc chưng nào thì chị cố thôi e ạ. Whisky nhìn xơ xác nên thương lắm.... Chị cứ thay cá luộc, gan luộc, tôm rang muối, vịt lộn, bơ, pate, còn royal thì luôn có đó. Chị muốn 2 đứa lại khỏe lên, Whisky lại ục ịch lại cho chị mừng... :D

Đêm qua hai chị em Cam làm bố mẹ mất cả ngủ. Nửa đêm chả hiểu sao hai đứa rủ nhau cào cửa phòng bố mẹ rồi gào thét ầm ĩ, tưởng đâu nó cầu kíu vụ Cam bầu vỡ chum, vội vàng mở cửa cho hai đứa lẽo đẽo đi vào thì thấy chả có chuyện gì xảy ra cả. Thế là bố lại tống cửa cả hai đứa ra ngoài, chứ không thì nó quậy không ngủ được với chúng nó :-o:((


Cam đã to hoành tráng thế này, ảnh mẹ cháu mới vừa chụp sáng nay



Ôi ôi bụng dạ thế mà vẫn chưa đẻ cơ à? Chị ơi cẩn thận đêm nào nó kêu ko đc, nó đẻ tọt 1 cái 5 6 đứa trc cửa phòng chị là chết đấy nhá :))
 

lululubu

Active Member
Mèo nhà em trước khi đẻ con nó cứ thúc bụng ầm ầm ý, cách 2 ngày cứ thỉnh thoảng bụng cháu lại rung lên 1 cái, như oánh trống bên trong ý. Làm mình cứ tưởng nó đẻ ngay rồi cơ. Dưng em hỏi những nhà khác thì ko có dấu hiệu đấy, chắc cũng tùy đứa.
 

luuly78

Member
Nhìn ảnh Cam ngồi trên ghế ăn cơm cùng Ba yêu quá! Nhìn mẹ Gem chụp ảnh bàn ăn thấy đói bụng ;;);;). Nhà cháu có bàn ăn tử tế mà ít khi ngồi ăn lắm ah! Buổi tối mẹ cháu thường bê mâm cơn lên phòng ngủ, đặt lên cái bàn nhỏ 02 vợ chồng ngồi xuống nền gạch tưa lưng vào thành giường vừa ăn vừa coi ti vi.
Còn 03 đứa nó thì vây quanh. Na ngồi giữa Ba và Mẹ. Teppi ngồi bên tay trái Ba, Nấm chạy vòng quanh. Vậy nên mẹ cháu tốn tiền mua thức ăn, lẽ ra 01 bữa chỉ cần 200gram thịt bò, bây giờ phải làm gấp đôi, Cá diêu hồng chiên thì 1 con cả kg.... Mẹ cháu không thích cho 02 con mều vào ăn cơm cùng nhưng mẹ cháu cứ đuổi chúng ra đóng cửa phòng lại thì Ba cháu lại mở cho vào... và nói rằng "Mèo nó không như chó! không tình cảm với nó, nó lớn sẽ bỏ đi"! Mẹ cháu cho chúng ăn tối trước mà không hiểu sao đến bữa đứa nào cũng vây quanh và kêu ngao ngao... Mẹ cháu sợ bé Nấm lắm! không cho nó cục thịt to to ra xa là cháu vểnh cái đuôi lên và bò quanh mâm, nếu không cẩn thận là ăn cơm trộn lông mèo :(:)(:)(:)(:)(( ( vậy mà mẹ Boo cứ thích mèo đuôi bự) Mẹ cháu giờ lại khoái cái đuôi cụt của Teppi.:)):)):)):))
 

Gemma

Active Member
Chị chả biết e ạ, chị cứ tống cho chúng nó ăn, chừng nào còn nhìn chị gọi nhéo nheo là chị cứ tống cho ăn, kềnh bụng đi chỗ khác im lặng cho chị đọc truyện. Nhưng mà ăn thế nhưng chị vẫn chưa thấy chúng nó bị đi lỏng hay j cả. Giơg chị chỉ sợ cho chúng uống sữa thôi... Đi lỏng hơn 2 tuần, rạt cả người nên giờ chị bồi bổ đc chưng nào thì chị cố thôi e ạ. Whisky nhìn xơ xác nên thương lắm.... Chị cứ thay cá luộc, gan luộc, tôm rang muối, vịt lộn, bơ, pate, còn royal thì luôn có đó. Chị muốn 2 đứa lại khỏe lên, Whisky lại ục ịch lại cho chị mừng... :D

Ôi ôi bụng dạ thế mà vẫn chưa đẻ cơ à? Chị ơi cẩn thận đêm nào nó kêu ko đc, nó đẻ tọt 1 cái 5 6 đứa trc cửa phòng chị là chết đấy nhá :))
Hai đứa vẫn chưa lại người à? Cái giống đi lỏng mà bị kéo dài là nó hại người lắm, thằng Bờm đến nay cũng vẫn chưa trở lại hình hài như xưa. Nhưng thằng này nó kén ăn nên chị chả thúc nó ăn được như mấy đứa nhà cô. Ai ăn thịt gà luộc hay cá chiên mặc ai, thằng Bờm chỉ chăm chỉ có hạt khô với cá hộp thôi :((3:-O Mong Whisky với Rocky ăn khỏe chóng mông bự cho mẹ Hà mừng nhé! :D:x

Mấy đêm nay chỉ ngủ chả dám thẳng giấc nữa, cứ phải lóng tai nghe xem nó có kêu khóc ở đâu không để dậy kịp thời. Sáng nay mở cửa phòng ngủ chỉ thấy Bánh Mì chạy tọt vào, còn không thấy Cam đâu, cứ tưởng nó đẻ giấu ở đâu rồi cơ. Một hồi sau mới thấy cô nàng đủng đỉnh đi lên mới hết lo 3:-O3:-O

Mèo nhà em trước khi đẻ con nó cứ thúc bụng ầm ầm ý, cách 2 ngày cứ thỉnh thoảng bụng cháu lại rung lên 1 cái, như oánh trống bên trong ý. Làm mình cứ tưởng nó đẻ ngay rồi cơ. Dưng em hỏi những nhà khác thì ko có dấu hiệu đấy, chắc cũng tùy đứa.
Mèo nhà cô Lubu chả là dao kéo xủng xoảng nên chúng đá thúng đụng nia trong bụng mẹ là phải rồi :D8-x Đùa chứ, chắc cũng tùy đứa cô nhỉ. Mẹ Gem mấy hôm nay cũng kiểm tra bụng em Cam thường xuyên xem chúng nó có đá banh chưa mà sao thấy yên ả lắm cơ :-o:-?? Bố cháu bảo khéo có khi phải thêm 1 tuần nữa mới đẻ. Theo tài liệu bố Bờm đọc được thì mèo mang thai 9 tuần, có nghĩa là hơn 2 tháng. Hôm nay Cam có mang được đúng 2 tháng đấy, nhưng là con so có thể sớm hơn chăng? 8-x[-O<3:-O:((
 

Gemma

Active Member
Nhìn ảnh Cam ngồi trên ghế ăn cơm cùng Ba yêu quá! Nhìn mẹ Gem chụp ảnh bàn ăn thấy đói bụng ;;);;). Nhà cháu có bàn ăn tử tế mà ít khi ngồi ăn lắm ah! Buổi tối mẹ cháu thường bê mâm cơn lên phòng ngủ, đặt lên cái bàn nhỏ 02 vợ chồng ngồi xuống nền gạch tưa lưng vào thành giường vừa ăn vừa coi ti vi.
Còn 03 đứa nó thì vây quanh. Na ngồi giữa Ba và Mẹ. Teppi ngồi bên tay trái Ba, Nấm chạy vòng quanh. Vậy nên mẹ cháu tốn tiền mua thức ăn, lẽ ra 01 bữa chỉ cần 200gram thịt bò, bây giờ phải làm gấp đôi, Cá diêu hồng chiên thì 1 con cả kg.... Mẹ cháu không thích cho 02 con mều vào ăn cơm cùng nhưng mẹ cháu cứ đuổi chúng ra đóng cửa phòng lại thì Ba cháu lại mở cho vào... và nói rằng "Mèo nó không như chó! không tình cảm với nó, nó lớn sẽ bỏ đi"! Mẹ cháu cho chúng ăn tối trước mà không hiểu sao đến bữa đứa nào cũng vây quanh và kêu ngao ngao... Mẹ cháu sợ bé Nấm lắm! không cho nó cục thịt to to ra xa là cháu vểnh cái đuôi lên và bò quanh mâm, nếu không cẩn thận là ăn cơm trộn lông mèo :(:)(:)(:)(( ( vậy mà mẹ Boo cứ thích mèo đuôi bự) Mẹ cháu giờ lại khoái cái đuôi cụt của Teppi.:)):)):)):))
Cái đứa ngồi ăn với bố là Bánh Mì chứ không phải Cam mẹ Nấm ạ! Bánh Mì rất thích nhảy lên cái ghế trống ấy ngồi cạnh bố cho sang, chứ có được chấm mút gì đâu! Vì bố cháu không cho mều ăn đồ ăn của người :-o:(( Còn nói về bộ bàn ăn thì mẹ cháu định sắm cái bộ bàn ghế bằng gỗ ngồi ăn cho chúng nó khỏi phá nữa. Thằng Bờm là chủ xị cào nát choét hết 4 cái ghế nệm của bộ bàn ăn rồi, nhìn như... cái ghế ve chai vậy, ai vào nhà xấu hổ chết mất :(:)(( Cái ghế mà Bánh Mì ngồi thuộc bộ ghế khác, có cái lưng tựa bằng gỗ nên thằng Bờm nó không phá được :-w>:p

Bố Nấm tình cảm quá nhỉ, chiều mèo đến thế thì thôi, đến mức ấy là vô địch rồi. Bọn mều nó ưa tò mò đấy mà, nhiều khi ăn no bể bụng rồi mà cứ nghe mùi thức ăn là ngóng cổ ăn chực. Bánh Mì chỉ toàn ngồi chầu chực xong bị bố đuổi đi, chứ thức ăn của chúng nó ê hề, toàn đi trêu chọc mình, rồi ăn cả thức ăn của chó nữa chứ! 3:-Ox-( Mẹ Nấm đừng cho mèo ăn đồ ăn người mặn quá kẻo nó rụng lông :-o:-??
 

luuly78

Member
Hic hic.... lại nhầm Cam với Bánh Mì rồi. Tại nhìn xa xa thấy 02 cục gèn tưởng là Cam :">:">:">. Cũng may là cà 02 vợ chồng em đều cưng cái lũ 04 chân này. Chứ không thì .... mấy mẹ con dắt nhau ra đường ở sớm.
Nói đến bộ bàn ghế nhà em cũng đâu khác gì. Bộ bàn ăn thì mặt ghế có bọc vải nhưng chúng nó cào cũng xù xì hết rồi, còn bộ bàn ghế phòng khách cũng nham nhở không kém. Mẹ Nấm phải may vải bọc lại chỗ thành ghế, còn bên dưới thì chịu:(:(
 

Gemma

Active Member
anh nhà chị ăn đc cả nc mắm với chao ák???? hay vậy :-o
Thực ra chao là món tủ của mẹ cháu. Bố cháu ăn được nước mắm, mắm tôm luôn đấy, chỉ có... hột vịt lộn với thịt chó là ghê thôi. Bố cháu bảo không ăn thịt bạn bè (chó) :(:))) Bố cháu ngày nào ăn cơm cũng tự dọn một chén nước mắm dầm ớt kim cay xè đấy :)):)):))
 

Gemma

Active Member
Hic hic.... lại nhầm Cam với Bánh Mì rồi. Tại nhìn xa xa thấy 02 cục gèn tưởng là Cam :">:">:">. Cũng may là cà 02 vợ chồng em đều cưng cái lũ 04 chân này. Chứ không thì .... mấy mẹ con dắt nhau ra đường ở sớm.
Nói đến bộ bàn ghế nhà em cũng đâu khác gì. Bộ bàn ăn thì mặt ghế có bọc vải nhưng chúng nó cào cũng xù xì hết rồi, còn bộ bàn ghế phòng khách cũng nham nhở không kém. Mẹ Nấm phải may vải bọc lại chỗ thành ghế, còn bên dưới thì chịu:(:(
Nói chung đây là thảm họa của những nhà trót yêu cái lũ ăn tàn phá hại này! Cái gì phá được là chúng nó không từ 3:-Ox-(8-x:(( Bố cháu thì không kê salon ngoài phòng khách mà kê trong phòng thư giãn (người nước ngoài họ gọi là Living Room), bây giờ chỉ có chị em Cam mới được vào phòng đấy. Lúc trước thằng Bờm ở với bố suốt ngày trong phòng làm việc kiêm phòng thư giãn, nó được thể cào bờm xờm hết bộ salon bọc vải nhung của bố mẹ, có hôm ị một bãi to lên đấy nữa cơ, mà ghế thì lại bọc vải, nó thấm cái mùi thối của nó vào đến tận đâu không gột đi được :(:)(( Bố cháu giờ cấm cửa thằng Bờm vào Living room rồi, chị em Bánh Mì ở trong đấy vẫn ngứa chân cào toét hết cả chung quanh thành ghế, chả ngăn được chúng nó. Bố bàn ghế mới mua chưa đầy năm giờ thành như đồ giẻ rách ăn mày hết rồi :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Chị em Cam - Bánh Mì tròn 11 tháng tuổi

Hôm nay chị em Cam - Bánh Mì được tròn 11 tháng tuổi, Cam mang thai tròn 2 tháng. Mẹ làm tiếp serries ảnh để ghi nhớ khuôn mặt hai đứa sắp được tròn năm. Đến Noel tới mừng sinh nhật hai đứa thật lớn luôn, Cam với Bánh Mì chịu không? :-*8-><:p:x

Bánh Mì nghịch ngợm núp sau bức bình phong che cầu thang



Mẹ chộp được rồi, hết núp nhé Bánh Mì!



Hai công chúa quẩn quanh trong bếp học chiêu nấu ăn của mẹ



Cam rất thích nằm trong bếp xem mẹ nấu nướng



Mẹ cứ đinh ninh là hai con nhãi nhà mình lười uống nước, hôm qua bắt gặp Bánh Mì uống rất nhiều nước đây, trước khi uống còn thọc tay vào bát khua khoắng một hồi nữa :))







Bà bầu Cam rất chịu khó ăn để nuôi đàn Bờm con



Cho con xin tí bia nhắm với... hạt khô và cá hộp, bố ơi! :D



Góc mơ màng của Bánh Mì





Bánh Mì chọc tức chị chó Canada, ăn trong bát của chị chó, ỷ có bố đứng kề bên chứ không thì... :((



Chị chó sợ Bánh Mì giành mất phần nên mới chạy ra ăn lấy ăn để hạt khô, bình thường cứ để đầy cả bát chả buồn ăn cơ. Bố bảo cứ để cho Bánh Mì nó ăn hết cho sợ!

 

Gemma

Active Member
Tiếp series ảnh chị em Cam tròn 11 tháng tuổi

Cam bầu hóng mát ngoài sân đêm qua



Bà bầu đã nặng nề mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn thích ra sân trước hóng mát



Bánh Mì rình chộp gián gần đó





Con gián trốn đâu mất tiêu rồi?



Mới vừa thấy nó ở đây kia mà!









Siêu sát thủ của gián - Bánh Mì



Cháu đang rình gián chứ không phải đang ị đâu nhé! 8-x

Đố cả nhà biết đâu là bà bầu Cam?





Chị Cam đần thối mặt ra mới là đang ị đây này. Quả này mẹ vừa mới chộp sáng nay, hớ hớ hớ...



Bầu Cam che giấu tội lỗi... ị nơi hoang dã, hị hị hị...



Chị chó Canada thấy mẹ chụp ảnh cho chị em Bánh Mì cũng ríu rít ra làm duyên để được chụp ảnh







Chị chó có rất nhiều đồ chơi

 

Gemma

Active Member
thiếu mất tấm này ạ!

Cháu đang rình gián chứ không phải đang ị đâu nhé! 3:-O:-ss



Cam bắt chước Bánh Mì về nơi hoang dã để... ị :-ss:-ss



 

whitexsnow

Active Member
Ôi, Cam vẫn chưa đẻ à chị,mấy ngày này gần đến rồi, chị nhớ theo dõi sát sao nhé <:p<:p<:p<:p<:p
 

Gemma

Active Member
Chị vẫn theo dõi sát sao đấy cô ạ! Cũng hồi hộp và lo quá cơ... Chỉ mong Cam nó đẻ suôn sẻ như Ruby nhà mẹ Tuyết Trắng thì mừng biết mấy... 3:-O:-??8->
 

ropilois

Member
mong ngóng Bờm con quá đi mất8->, có gì mẹ Gem nhớ úp đết tình hình ngay nhé!!!!!!!!!!!<:p:D8->
 

D_P_HOA

Active Member
Mâý hôm nay đau hết mình mâỷ bác Gema ạ, đúng là già rôì có khác :-ss. Vào đây xem Bâù Cam nhà Bác thế nào. Hóa ra bé vẫn chưa nhảy ổ àh Bác :). Ôi ngóng quá cơ. Em thích bọn mèo con lắm nhé . Bây giờ bọn nhỏ đi hết, chỉ con môĩ thằng Ku Châu, nên em buồn quá, chả muốn ngó qua nhà Thị Bẹt nưã cơ :(:)((
 
Top