• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

whitexsnow

Active Member
Thôi mẹ Moon cứ ngồi chờ phi công trẻ lái máy bay bà già đi rồi hứng đàn con xinh đẹp của Sun với Moon cũng chưa muộn, mấy bé nhà mẹ Gem lai tùm lum mà, hốt về thì bõ bèn gì! :(:)(:))):))
Hốt về cho đỡ cơn nghiện mèo con chị :)):)), chờ qua năm sau lận 2 đứa nó mới có, lâu lém ;;);;);;);;)
 

ropilois

Member
Nói thật là em cứ bị lú lẫn thế nào ý nên vẫn chưa thể phân biệt nổi Cam vs Bánh Mỳ:-o, chúng nó cứ tròn tròn vàng vàng như nhau ý, như 2 cái chổi rơm, hehe:)):-*. Mà Bờm con lai gì thì lai chứ xinh xắn thì có mà bị hốt hết mẹ Gem nhé>:D<, mẹ chỉ giỏi dìm hàng con cháu thôi!%-(>:/:))
 

Gemma

Active Member
Cô Ropilois lẫn lộn là bình thường thôi, các nhà khác nhiều người nhìn thấy hai chị em vàng khè lần đầu cũng không thể phân biệt được. Ngay cả bố mẹ cháu nhiều khi cũng nhầm cơ mà. Mẹ cháu sẽ tìm những tấm ảnh chúng nó ngồi cạnh nhau là cô Ripolois nhận ra điểm khác biệt ngay thôi <:p:x
 

Tũn còi

Member
Con Cam nom nó tròn tròn, xinh xinh, nữ tính hơn con Bánh Mỳ đấy mẹ Ro ạ, với cả nó có đầy rỉ mắt, hé hé
 

Gemma

Active Member
Chị Tũn thật là... Ai lại bêu xấu em Cam thế kia, em ấy đã sắp thành mẹ xề đến nơi rồi còn chưa đủ xấu hay sao!? :(:)(( Đùa thế thôi, Cam mang gien Ba Tư mạnh hơn Bánh Mì nên mắt bị viêm tuyến lệ đấy. Bố mẹ đã nhỏ thuốc cho em ấy nhưng vẫn chưa khỏi, Cam rất siêng rửa mặt, hàng ngày bỏ ra cả tiếng đồng hồ để rửa mặt với tắm táp đấy, thế mà không sao rửa sạch cái gỉ ghèn đấy nếu mẹ cháu không ra tay cứu giúp :(:)(( Bánh Mì mắt lúc nào cũng sạch sẽ vì không bị rỉ ghèn, nhưng cháu lại rất lười liếm láp tắm rửa, mỗi lần liếm ba nhát là thôi :((3:-Ox-(
 

Tũn còi

Member
Hì, có j đâu mà xấu hả mẹ Gem, em chỉ giúp mẹ Gem nêu ra đặc điểm nhận dạng nổi bật của Cam thôi mà, Tôm cũng thường xuyên bị rỉ mắt, nhưng mà ko nhiều như chị Cam, nó cũng hay rửa mặt mũi tay chân, nhưng mắt thì ko sạch đc :(
 

Gemma

Active Member
Thêm ảnh chị em Bánh Mì chụp hồi tháng 8-2011

Nhân nhìn thấy cô Milkygirl show hàng Hấu đang... ị bên nhà mèo Ginger, mẹ cháu có... cảm hứng show hình Bánh Mì ngồi rình ruồi bọ bay trên... chậu shit =))=))



Mấy con bọ bay đâu hết rồi, hừm rình cả buổi sáng chả thấy đâu!







Hai nàng Kiều chơi ngoài sân





Đố biết cái chổi của đứa nào?



Đã kiếm chỗ kín đáo làm chuyện cá nhân, thế mà mẹ vẫn rình chộp được :((



Sao chị giành mất anh Bờm của em?8-x



Bùm! Cam cưỡi được Bánh Mì rồi :((



Con mẹ này cưỡi lên người mình nặng quá, ứ chơi!




Bánh Mì đi ị cũng xinh :-ss:))



 

luuly78

Member
Nhà mẹ Gem cũng có nhiều cây cảnh thế? Cây đào chết rồi hả chị? Có phải Bánh mì đang ị ở gốc cây ko? Nhìn buồn cười quá! Cách đây 02 bữa, Nấm đang ị anh Teppi không biết vồ em ngã, bị dính chút phân ở đuôi và ở chân cô nàng Nấm nằm ăn vạ ở đó luôn. Em phải bế vào lau rồi tắm cho.
Cam sắp sinh rồi mà vẫn còn nghịch nhì? chắc 01, 02 bữa nữa thôi. Em đoán sẽ đẻ 04 đứa. 01 con trắng, 02 con vàng, 01 con tam thể:D:D:D
 

Gemma

Active Member
Hình này chụp hồi tháng 8 cơ mẹ Hạnh ạ. Mà chụp ở bên nhà cũ, bên ấy có cái sân rộng hơn nên mẹ cháu kê một số chậu cảnh lấy chỗ cho tụi nhỏ ra dạo mát với cả sưởi nắng. Bánh Mì rất hoang dã, thích ra chậu cây ị chứ không thích khuôn khổ, làm chị Cam về nhà sau cũng bắt chước ị trong chậu cây luôn :(:)))

Cây đào ý chắc do khí hậu trong nam không phù hợp nên sau tết ít lâu nó chết ạ, mẹ cháu nói đùa là do chị em Bánh Mì tưới tắm nhiều quá nên nó chết, thực ra không phải vậy, là do khí hậu thôi. Cây đào ấy hôm tết ra hoa kín hết, đẹp vô cùng mẹ Nấm ạ! Lúc nào mẹ cháu show lại ảnh hoa đào với cả Bánh Mì chơi dưới gốc cây, đẹp lắm :">:x

Anh Teppi vô duyên thế nhỉ! Con người ta đang đi vệ sinh thì lại... Nấm ăn vạ là phải :((3:-O=))

Bố mẹ cháu dự đoán Cam chắc là cuối tuần này sanh, khoảng thứ sáu cho đến chủ nhật. Chỉ mong cháu nó sanh nở lúc có mẹ cháu ở nhà, chứ không thì mình bố cháu lại cuống lên 3:-O3:-O

Ơ, thế mẹ Nấm không cho Bờm có tí giống nào à? Tam thể là màu lông mẹ Bờm, còn phải cho Bờm có tí di truyền vân áng đen đen nữa chứ! :">:D

Mẹ cháu cũng tính rồi ạ, chắc thể nào cũng có đứa lông trắng, đứa vân áng và đứa lông màu ginger. Chả biết tổng số là mấy nữa, chỉ thấy nàng Cam nặng nề lắm rồi 3:-O3:-O
 

yumi

Member
hic, mới đi vắng có mấy ngày không lượn web mà nhà mẹ Gem lên tầng chóng mặt luôn , mẹ cháu đọc lướt lướt với xem ảnh muốn hụt hơi. Thích cái series ảnh Cam, Bánh Mì chơi banh cóc quá :x:x. Vậy là khả năng cuối tuần này Cam sinh hả chị? Mẹ Gem chắc giờ đang hồi hộp đây. hihi.

Chị vào link dưới ngó dùm em cái chậu shit này ok không cuối tuần em chạy wa vác về. Địa chỉ chổ này ở Nguyễn Kiệm, em lượn vào thấy cũng bán Royan Canin. Chị xem hộ em mua loại nào cho thằng Sport nó ăn được. Em thấy nhiều loại wá, hoa cả mắt luôn 3:-O3:-O

http://www.petyeu.siyosa.net/web/productdetail.aspx?id=P000000146

http://www.petyeu.siyosa.net/web/viewproduct.aspx?cateid=SC004
 

Gemma

Active Member
hic, mới đi vắng có mấy ngày không lượn web mà nhà mẹ Gem lên tầng chóng mặt luôn , mẹ cháu đọc lướt lướt với xem ảnh muốn hụt hơi. Thích cái series ảnh Cam, Bánh Mì chơi banh cóc quá :x:x. Vậy là khả năng cuối tuần này Cam sinh hả chị? Mẹ Gem chắc giờ đang hồi hộp đây. hihi.

Chị vào link dưới ngó dùm em cái chậu shit này ok không cuối tuần em chạy wa vác về. Địa chỉ chổ này ở Nguyễn Kiệm, em lượn vào thấy cũng bán Royan Canin. Chị xem hộ em mua loại nào cho thằng Sport nó ăn được. Em thấy nhiều loại wá, hoa cả mắt luôn 3:-O3:-O

http://www.petyeu.siyosa.net/web/productdetail.aspx?id=P000000146

http://www.petyeu.siyosa.net/web/viewproduct.aspx?cateid=SC004

Ừ nhỉ, cô Yumi dạo này đi đâu vắng, chị em Bánh Mì mong cô mãi cơ! Chị đang lo quá cô ạ! Sáng nay thức dậy mở cửa phòng ngủ không thấy Cam rình sẵn ở ngoài đánh thức bố mẹ dậy như mọi khi, lại tưởng em nó đang ôm con nằm góc nhà nào rồi mà mình không biết, đứng đầu cầu thang gọi mãi mới thấy Cam còn ôm nguyên cục bầu bì tò tò đi lên, làm mẹ đứng cả tim cơ! :(:)((

Ơ hơ, tưởng cô Yumi lượn ở đâu, hóa ra ngay chỗ tiệm pet quen gần nhà mẹ Gem. Chỗ này là số 447 Nguyễn Kiệm đây mà, mẹ Gem hay mua đồ cho lũ ở nhà ở đây, kể từ ngày dọn về Nguyễn Kiệm hồi tháng 9 đến giờ. Ở chỗ này bày cũng tương đối nhiều đồ dùng cho mèo và chó, giá mềm hơn chỗ khác đấy. Chị vẫn thấy cái chậu shit đấy bày ở đấy bữa giờ, cỡ đấy vừa cho Sport nhà cô đấy. Còn Royal Canin thì mua loại Kitten 36 dành cho mèo con ý, đợi cháu nó lớn tí nữa hãy mua loại Fit 32. Ở đấy cũng có nhiều loại Royal Canin khác như Out Door với Indoor gì đó thì phải, thì là loại đặc biệt dành riêng cho mèo sống biệt lập trong nhà hay ưa hoạt động ngoài trời gì đó thôi, mình không cần chú ý loại này đâu. Nó cũng có loại cho mèo béo ăn kiêng với mèo gầy tẩm bổ nữa thì phải. Nói chung chỉ cần để ý loại dành cho mèo nhỏ và mèo trưởng thành thôi, xem nhiều loại quá rồi rối mắt đấy.

Hôm trước chị mới mua cái ổ cho mèo đẻ chỗ này, cái ổ sọc tím đậm và tím nhạt ấy, giá 180.000 đ. Trong khi ở chỗ khác cùng loại giá đến 250.000 đ lận :(:)(( Mà nhà Yumi ở bên CMT8, đi lạc đâu mà qua tới Nguyễn Kiệm lận? Chắc đi làm ở Phú Nhuận à? Hôm trước chị định giới thiệu pet shop này nhưng sợ cô không thuận đường nên không giới thiệu. Nay cô biết rồi thì ghé qua tham khảo luôn. Nếu không sợ kẹt xe tít mù thì chạy thẳng thêm vài trăm mét nữa là đến ngõ nhà mẹ Gem rồi đấy (hẻm 542). Chúc cô chọn được chậu shit ưng ý nhé (chị thấy cái chậu shit có cái bệ màu xanh lá cây ấy đẹp đấy, nhìn chắc chắn nữa) :D:x
 

hatran

Member
Mẹ Gem, đẻ chưa đẻ chưa. Hóng ảnh hoài k thấy... Giận.... Nghỉ chơi
 

Gemma

Active Member
Cô này buồn cười nhỉ? Mèo đẻ mà cũng phải giục đẻ là thế nào? x-(>:p:((
 

yumi

Member
Tuần trước mẹ cháu nhiều việc quá kô có chôm h cty vô web được, chỉ vội vàng vô ngó ảnh ọp ẹp nhà mẹ Nấm mà thèm rỏ dãi :(:)((. Cuối tuần rồi mẹ cháu trốn con đi ĐL chơi, về nhà tới giờ thì sụt sịt muốn bịnh vì lên đó trời lạnh quá. :-ss

Vậy để em qua khiêng cái chậu với bịch Royal Canin loại 400g về cho thằng Sport. Thằng Sport nhà em nó thuộc loại ăn tạp rồi mẹ Gem ah. Thức ăn cao cấp dư lày chả biết nó có chịu ăn không 3:-O3:-O.

Tối wa ngồi dưới bếp ăn hột vịt lộn thì thằng Sport đu chân leo lên ngồi mon men... xin ăn. Em cho ăn thử thì ăn luôn :-o, có vẻ khoái ăn là đằng khác :-??. Ở nhà hôm nọ có làm món gỏi trộn với ..nhộng, em cũng dít 2, 3 con vào bát để đó. Sáng ra ngủ dậy thì thấy chỉ còn 1 con thôi. Hụhụ. Món này mẹ cháu sợ sợ không dám ăn nhưng thằng Sport nó ăn tuốt luốt 3:-O3:-O.

Em làm bên Q3 cơ, không phải q QN. Ít khi nào em sang bên đó lắm. Cái tiệm petshop này bạn em giới thiệu, bảo qua mua ủng hộ cho thằng ku em ...;) (chả biết sang mua có được giảm giá không :))) Lúc coi địa chỉ em cũng đoán mẹ Gem hay ra mua ở đây, gần nhà thì mua cho tiện chứ tội gì đi đâu xa nhỉ;;).

Sang đó em rinh thêm cái chai Fay 4 hay 5* về mới được. Thằng Sport dạo này bọ chét nhiều wá cơ. Em tắm Fay 1* nó kô chết rận. Hễ đè nó ra bắt là có 4, 5 con mập thù lù. :((
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem hay mua loại túi 2kg, lần nào cũng cháy túi, vì túi 2 kg giá 300.000 đ lận. Có lần bấm bụng mua Fit 32 bao to 15 kg hết 1,6 triệu cơ, về chia lại cho cô WhiteXsnow mà còn đau hết cả ruột! Ấy vậy mà bọn nó không chịu loại này, ăn vào đi lỏng, thế là phải để lại hết cho cô WhiteXsnow luôn. Giờ tụi nó lớn rồi, định chuyển qua mua lại Fit 32 cho kinh tế hơn, mà chả biết bụng dạ tụi nó thế nào nữa :(:)((

Bọn mều nó thích ăn con vịt baby trong trứng đó, nghe nói cũng tốt cho bọn nó. Thỉnh thoảng chị cũng mua vịt lộn, bọn nó ăn nhiệt tình lắm, nhưng bố Bờm lại kinh cái vụ vịt lộn này, dòm thấy là sợ rồi :-ss:)) Yumi giống chị, chị cũng sợ cái con nhộng ấy lắm, ở nhà chỉ có ông bà cụ mới ăn được đặc sản Bắc kỳ này thôi, hụ hụ...

Ở tiệm pet cô chủ có một em mèo ta dễ thương lắm, cổ bảo em này bị bỏ rơi, cô ấy nhận nuôi. Em nó có một cái chậu shit đầy cát và đi vào lấp khéo lắm. Hễ cô chủ bận tiếp khách là ẻm nhảy tót lên ghế làm mèo chủ luôn :)):))

Yumi mới đi Đà Lạt về chắc có nhiều ảnh đẹp nhỉ? Post lên cho bà con thèm cái nào! Bên box những thú vui tao nhã có nhiều topic hình ảnh lắm 8-><:p:x
 

hatran

Member
Thế có đứa nào như 2 đứa nhà e k? Lúc trc nghe bảo chó chihuahua ăn vịt lộn đc, e cũng lật đật đi mua về cho tụi nó ăn thử, ko thì mình ăn luôn. Thế là mẹ nó đi mua những 6 cái, đề phòng mẹ nó thèm thì quất hết ko chừa cho con... Ai dè mới nhá cái cục vàng, 2 đứa bập bập 3 phát ko còn 1 xíu, đã thế còn nhéo nheo nữa. Thây kệ nó, e thảy cho cả 2 cái trứng. nhá nát vì sợ để miếng to chúng nó lại tha đi quanh nhà. Nhăm nhăm 1 phút.... 2 phút sau ... nhéo nheo... nhăm nhăm.... :|
Tối đó 2 đứa 4 cái vịt lộn chị ạ :|....!
E từ lúc đó đến giờ, 3 ngày là 1 lần ăn vịt lộn. Nhưng nhìn mặt chúng nó ăn thấy thương nên rút lại còn 2 ngày 4 trứng chị ạ. Cứ cách 2 ngày là e cho 4 quả nhai nhăm nhăm nhìn yêu lắm. Và xin thông báo là 2 đứa nhà e đang có chỉ số béo mập và lì cao hơn 1 tháng trc :|....
 

whitexsnow

Active Member
Thế có đứa nào như 2 đứa nhà e k? Lúc trc nghe bảo chó chihuahua ăn vịt lộn đc, e cũng lật đật đi mua về cho tụi nó ăn thử, ko thì mình ăn luôn. Thế là mẹ nó đi mua những 6 cái, đề phòng mẹ nó thèm thì quất hết ko chừa cho con... Ai dè mới nhá cái cục vàng, 2 đứa bập bập 3 phát ko còn 1 xíu, đã thế còn nhéo nheo nữa. Thây kệ nó, e thảy cho cả 2 cái trứng. nhá nát vì sợ để miếng to chúng nó lại tha đi quanh nhà. Nhăm nhăm 1 phút.... 2 phút sau ... nhéo nheo... nhăm nhăm.... :|
Tối đó 2 đứa 4 cái vịt lộn chị ạ :|....!
E từ lúc đó đến giờ, 3 ngày là 1 lần ăn vịt lộn. Nhưng nhìn mặt chúng nó ăn thấy thương nên rút lại còn 2 ngày 4 trứng chị ạ. Cứ cách 2 ngày là e cho 4 quả nhai nhăm nhăm nhìn yêu lắm. Và xin thông báo là 2 đứa nhà e đang có chỉ số béo mập và lì cao hơn 1 tháng trc :|....
Ya, thế em cũng phải tập cho ăn vịt lộn mới được, nhưng mình cho ăn hết trứng hay cho ăn phần nào và bỏ phần nào huh chị :-/:-/:-/:-/
 

kokokiukiu

Active Member
Ya, thế em cũng phải tập cho ăn vịt lộn mới được, nhưng mình cho ăn hết trứng hay cho ăn phần nào và bỏ phần nào huh chị :-/:-/:-/:-/
Mèo nhà em cũng thích ăn vịt lộn lắm, mỗi tội nó ko ăn lòng đỏ,chỉ ăn mỗi phần lòng trắng có con vịt trong đó thôi.:(:p
 

hatran

Member
ớ 2 đứa nhà hà nhai rau ráu cả con vịt baby lẫn cái cục vàng. Hà vứt cái cục chì màu trắng cứng cứng đi. Ăn trứng tốt lắm. Nhiều canxi cho đám nhỏ lắm Tuyết Trắng ạ. Cứ cho chúng nó hăn, chịu khó nhá nát vì nếu cái j bự quá là chúng nó lại tha ra khỏi dĩa, dây ra sàn nhà thì lau dọn khổ lắm
 
X

xuka3691

Guest
chị ơi, ăn trứng vịt lộn bổ lắm nhưng mà hay đầy bụng. cho mèo ăn 2 ngày 4 quả có sợ nhiều không ạ?
 
Top