• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
đúng đấy chị. Mèo ăn cơm rất dễ béo phì. Họ bảo là mèo ko chuyên hóa đđược nắng lượng từ tinh bột. Thành ra nó sẽ thành mỡ hết:)). Nhà em hễ em muốn Bông tăng cân nhanh em sẽ cho ăn cơm:)). Tiếc là dạo này nó ko chịu ăn cơm nữa, chỉ chăm chỉ chén hạt thôi:-??
Tiểu thư Bông ở nhà mẹ Sheryl ăn sang quen rồi, mới ra Hà Nội vài tháng đã đổi tính 3:-O:(:)))
 

yumi

Member
Mắt em ý sẽ đổi màu đấy mẹ Yumi ạ. Có thể mai mốt sẽ xanh đậm hơn. Nếu lông trắng mà là Anh lông dài thì hình như mắt màu golden thì phải.

Cũng không mệt lắm, chỉ mệt nhất là khâu tắm cho chúng nó. Em chó Canada mà không tắm mỗi tuần thì dơ và hôi không chịu nổi :(:)(( Mấy em mèo thì vài tuần tắm một lần, bố cháu kỹ tính, bảo mèo nó giữ mùi cũng tốt, không dơ lắm thì không phải tắm nhiều cũng không tốt cho các em ý, vì nếu nó sống trong tự nhiên thì đâu có tắm rửa gì đâu :">:D

Mấy em mèo từ bé đã quen ăn hạt, không ăn cơm. Thỉnh thoảng chị có tập cho nó ăn vài hạt cơm thì bố cháu không cho, bảo cho nó ăn hạt khô đủ chất hơn, ăn cơm nhiều tinh bột dễ bị béo phì :-o:(( Còn em chó lúc trước cái gì cũng ăn, cơm cũng ăn mà hạt khô cũng xơi. Nhưng chỉ được vài ngày lúc mới về nhà ấy, chứ sau đợt em ấy bị ốm nặng sắp chết thì em ấy đổi tính, không ăn hạt lẫn cơm, chỉ ăn thịt :((3:-Ox-(
Em thấy thằng Sport nhà em càng lớn màu mắt nó càng nhạt đi chị ạh :-o. Lúc bé màu mắt nó xanh đậm hơn bây giờ í.

Vụ tắm thì em cũng vất , phải 2 người tắm mới được. Em tắm , kỳ cọ , còn con cháu em giữ vòi nước để xịt. Mỗi lần tắm xong là mẹ nó cũng ướt từ đầu đến chân luôn . 3:-O

Mấy đứa nhà chị nó ăn hạt từ nhỏ nên nó không ăn cơm là đúng rồi. :D Nó quen đồ ăn thì nó kô chịu ăn thứ khác đâu.:(Hic, ăn cơm có nhiều tinh bột dễ bị béo phì sao em ăn mãi mà chả thấy phì ra mà cứ tong teo nhỉ :((.

Con chihuahua nhà em lúc nhỏ cũng bệnh suýt chết. Đem đi chích cả tuần liên tục luôn ấy. Sau khi khỏi bệnh thì cái gì nó cũng ăn được. Trái cây hầu như loại nào nó cũng ăn tuốt :-o
 

Gemma

Active Member
Thế thì lạ thật, chắc bọn nó qua cửa tử rồi thì trở thành một đứa khác chăng? :-o3:-O

Đấy, thì như chị Bé Heo nói đấy thôi, do cơm có nhiều tinh bột, mà mều thì không chuyển hóa được tinh bột tốt như người. Gớm, cô cứ khóc cái gì, nhiều người muốn dáng mi nhon thế mà không được ấy chứ! Với lại chưa tới tuổi nó phì ra thôi, sau 30 là dễ phát phì ngay ấy mà. Hồi cách đây ít năm chị cũng ốm nhom ốm nhách, ăn cách gì cũng không mập được, giờ chỉ ăn quá tí thôi là mập lên cấp kỳ :(:)(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Giờ nhà mình lại chuyển sang chủ đề chế độ dinh dưỡng của mèo và người ạ ^^

@chị yumi: em đang định đánh liều cho hai đứa nhà em ăn xúc xích bò.. Không biết có nên không đây chị ơi :(( em run tay quá... :-ss :D
 

yumi

Member
Thế thì lạ thật, chắc bọn nó qua cửa tử rồi thì trở thành một đứa khác chăng? :-o3:-O
hê hê, em cũng không biết :)). Chóa , mều mỗi đứa mỗi tính nết khác nhau, có đứa khó nuôi có đứa dễ nuôi. Mà em cũng để ý là đứa nào vượt qua cửa tử thì sau đó rất khỏe và ít có đau ốm gì nữa :-o

Đấy, thì như chị Bé Heo nói đấy thôi, do cơm có nhiều tinh bột, mà mều thì không chuyển hóa được tinh bột tốt như người. Gớm, cô cứ khóc cái gì, nhiều người muốn dáng mi nhon thế mà không được ấy chứ! Với lại chưa tới tuổi nó phì ra thôi, sau 30 là dễ phát phì ngay ấy mà. Hồi cách đây ít năm chị cũng ốm nhom ốm nhách, ăn cách gì cũng không mập được, giờ chỉ ăn quá tí thôi là mập lên cấp kỳ :(:)(:)((
Em quá tuổi băm rồi mờ chị :(:)((, nhưng mà chửa có chồng nên chắc vẫn còn mình dây. :)) Chăm thằng Sport 2 tháng em sụt ký luôn vì thằng ranh nó toàn đánh thức mẹ nó lúc 6h sáng :((%-(.


Giờ nhà mình lại chuyển sang chủ đề chế độ dinh dưỡng của mèo và người ạ ^^

@chị yumi: em đang định đánh liều cho hai đứa nhà em ăn xúc xích bò.. Không biết có nên không đây chị ơi :(( em run tay quá... :-ss :D
Cho ăn thử đi em. Xúc xích chị thấy cũng tốt mà. Thấy ghi trên nhãn có protein với lại chất xơ gì đó. :)) Đừng cho ăn quá nhiều thôi. Thằng Sport tiêu chuẩn 1 ngày tối đa 1 cây xúc xích không hơn. Buổi sáng mở tủ lạnh là chạy lại liền, nó biết sắp được ăn nên cứ chui đầu vào tủ lạnh hít hít ngửi ngửi.

Có hôm mẹ cháu ngồi ngáp ngắn ngáp dài cho con ăn, thấy nó ăn ngon lành quá cũng dít 1 miếng bỏ miệng nhai thử =))=)). (Mẹ cháu chưa bao giờ ăn xúc xích cả, ăn lần đầu tiên thấy cũng ngon ngon :)))
 

zorba_meow

Active Member
Cho ăn thử đi em. Xúc xích chị thấy cũng tốt mà. Thấy ghi trên nhãn có protein với lại chất xơ gì đó. :)) Đừng cho ăn quá nhiều thôi. Thằng Sport tiêu chuẩn 1 ngày tối đa 1 cây xúc xích không hơn. Buổi sáng mở tủ lạnh là chạy lại liền, nó biết sắp được ăn nên cứ chui đầu vào tủ lạnh hít hít ngửi ngửi.

Có hôm mẹ cháu ngồi ngáp ngắn ngáp dài cho con ăn, thấy nó ăn ngon lành quá cũng dít 1 miếng bỏ miệng nhai thử =))=)). (Mẹ cháu chưa bao giờ ăn xúc xích cả, ăn lần đầu tiên thấy cũng ngon ngon :)))
Hehe, giống hai đứa nhà em, mở tủ lạnh, tò mò không biết gì ở trỏng, thấy mát quá chui vô ngồi luôn :| mà chị mới lần đầu ăn xúc xích ạ ? Mẹ Yumi lạ ghê ^^
 

Gemma

Active Member
Mẹ Yumi muốn giữ dáng chuẩn ấy mà! Trên 30 cũng tùy người, có người vẫn không phì ra nổi. Nhưng sau 40 mới là xuống dốc tệ hại. Hồi cỡ tuổi Yumi chị vẫn chưa dễ phát phì, giờ trên 40 rồi phải tập thể dục hàng ngày mới hãm được tốc độ phì 3:-O:((
 

luuly78

Member
Mẹ Yumi muốn giữ dáng chuẩn ấy mà! Trên 30 cũng tùy người, có người vẫn không phì ra nổi. Nhưng sau 40 mới là xuống dốc tệ hại. Hồi cỡ tuổi Yumi chị vẫn chưa dễ phát phì, giờ trên 40 rồi phải tập thể dục hàng ngày mới hãm được tốc độ phì 3:-O:((
Mập hay ốm còn tùy vảo thể trạng từng người. Mẹ Nấm có ăn ngày ăn đêm thỉ cũng chỉ 44-45kg là củng. Phụ nữ lớn tuổi một chút nên có da có thịt một chút trông mới mặn mòi. Chị Gem nhỉ :):):):)
 

hatran

Member
Cái tấm nó ngồi, trời ơi... Bụng bầu... Bầu Bầu Bầu... Sướng quá... :((. Ghen tỵ quá trời ơi :((
 

Gemma

Active Member
Gào thét người ta show bầu xong chạy mất tiêu, mãi từ hôm qua đến giờ mới vào xem là sao? x-(>:p Cô nhìn trong ảnh không hoành tráng bằng ở ngoài đâu, cháu nó giờ nặng gấp đôi Bánh Mì rồi, chắc cũng phải hơn 5kg 3:-O3:-O
 

Gemma

Active Member
Mập hay ốm còn tùy vảo thể trạng từng người. Mẹ Nấm có ăn ngày ăn đêm thỉ cũng chỉ 44-45kg là củng. Phụ nữ lớn tuổi một chút nên có da có thịt một chút trông mới mặn mòi. Chị Gem nhỉ :):):):)
Hồi xưa mẹ Gem mập lắm cũng chỉ 44 - 45 kg thôi, giờ lên cả chục ký so với ngày xưa :(:)(( Theo nickname của mẹ Nấm thì chắc mẹ Nấm nhỏ hơn mẹ Gem cả gần chục tuổi ấy nhỉ? 8->:p Đúng là lớn tuổi một tí mà ốm quá thì xấu lắm, da nó mau nhăn, mà mập quá cũng không coi được 3:-O8-x
 

whitexsnow

Active Member
He, Cam mới bầu lần đầu mà bụng bự quá thể, chắc cũng phải 5-6 em :D. Chứ lúc Ruby nha em mang bầu bụng nó chỉ bự hơn 1 tẹo. Phen này mẹ Gem mệt rồi, hĩ hĩ. Khi nào chúng nó ra đời, em sẽ qua phụ mẹ Gem chăm :">:">:">

À, chủ nhật đi off mẹ Gem mang catnip giúp em với nhé, chuẩn bị trồng trọt đây ;;);;)
 

Gemma

Active Member
He, Cam mới bầu lần đầu mà bụng bự quá thể, chắc cũng phải 5-6 em :D. Chứ lúc Ruby nha em mang bầu bụng nó chỉ bự hơn 1 tẹo. Phen này mẹ Gem mệt rồi, hĩ hĩ. Khi nào chúng nó ra đời, em sẽ qua phụ mẹ Gem chăm :">:">:">

À, chủ nhật đi off mẹ Gem mang catnip giúp em với nhé, chuẩn bị trồng trọt đây ;;);;)
Bố cháu cũng bảo bụng Cam chắc cũng phải 6-7 thằng Bờm con trong ấy :)) Giờ em ấy đòi ăn tối ngày, trông tội lắm cơ. Bụng to rồi, phải nằm nghiêng một bên không úp bụng xuống sàn nhà như thói quen của Cam được nữa :(:)(( Có mẹ Tuyết qua phụ thì đỡ lo nhiều rồi [-O<[-O<

Mấy hôm nay chị cũng định lôi hạt catnip ra ngồi đếm sẵn phần cho một số nhà đã đăng ký hạt sẽ tham gia trong kỳ off tới. Hôm qua chị cũng đọc được một tài liệu về hướng dẫn trồng hạt catnip trên tạp chí thú cưng của Singapore, định dịch ra cho mọi người tham khảo mà chưa có thì giờ nữa 3:-O8-x
 

whitexsnow

Active Member
Chị chốc nữa em đi mua khăn siêu thấm về tắm cho lũ nhóc nhà em, chị muốn mua không em ghé lấy luôn cho vì nó ở quận 5 lận. 1 cái là 80k :):):):)
 

Gemma

Active Member
Chị chốc nữa em đi mua khăn siêu thấm về tắm cho lũ nhóc nhà em, chị muốn mua không em ghé lấy luôn cho vì nó ở quận 5 lận. 1 cái là 80k :):):):)
May quá, mẹ White lấy giùm chị với nhá! Một cái xài có lâu không ta? Nghe mẹ Bé heo nói là tái xử dụng nhiều lần được. Hay lấy cho chị hai cái nhé. Gởi lại cho em sau, đa tạ! [-O<[-O<[-O<

Hôm qua chị đi làm về lôi ba đứa cả chó lẫn mèo ra tắm, trong đó có bà bầu Cam, tắm cho nó xong muốn xỉu luôn. Vì phải đánh vật vụ lau khô quá cực. Nhất là bà bầu Cam, phải nương tay chứ không dám làm mạnh. Mấy em mèo nhà chị không chịu sấy, chị đã hỏi khắp mấy tiệm pet gần nhà chả thấy bán khăn siêu thấm, phải lấy cả khăn tắm của người lau cho chúng nó mà cũng đâu có khô nổi. Hôm qua lôi máy sấy ra sấy đại cho bầu Cam với Bánh Mì luôn, chúng nó cứ rình cào mình để bỏ chạy. Phải nhờ sự giúp đỡ của bố Bờm mà cuối cùng cũng không sấy khô hết được, Bánh Mì vẫn còn ướt nhẹp đã giằng ra bỏ chạy 3:-O:(( Chả là phải tắm cho Bánh Mì thơm tho để còn đi off mà :">:D
 

whitexsnow

Active Member
May quá, mẹ White lấy giùm chị với nhá! Một cái xài có lâu không ta? Nghe mẹ Bé heo nói là tái xử dụng nhiều lần được. Hay lấy cho chị hai cái nhé. Gởi lại cho em sau, đa tạ! [-O<[-O<[-O<

Hôm qua chị đi làm về lôi ba đứa cả chó lẫn mèo ra tắm, trong đó có bà bầu Cam, tắm cho nó xong muốn xỉu luôn. Vì phải đánh vật vụ lau khô quá cực. Nhất là bà bầu Cam, phải nương tay chứ không dám làm mạnh. Mấy em mèo nhà chị không chịu sấy, chị đã hỏi khắp mấy tiệm pet gần nhà chả thấy bán khăn siêu thấm, phải lấy cả khăn tắm của người lau cho chúng nó mà cũng đâu có khô nổi. Hôm qua lôi máy sấy ra sấy đại cho bầu Cam với Bánh Mì luôn, chúng nó cứ rình cào mình để bỏ chạy. Phải nhờ sự giúp đỡ của bố Bờm mà cuối cùng cũng không sấy khô hết được, Bánh Mì vẫn còn ướt nhẹp đã giằng ra bỏ chạy 3:-O:(( Chả là phải tắm cho Bánh Mì thơm tho để còn đi off mà :">:D
hehe, mai em cũng tính tắm cho chúng nó để đi off, cực nhọc nhất vụ sấy =.=, mỗi lần em chỉ tắm dc cho 2 đứa thôi. Tắm đến đứa thứ 3 là chịu hết nổi, tắm cho chúng nó xong là quần áo thì ướt đẫm, tay chân thì bị cào với móc, sấy xong thì lông mèo đầy mồm miệng, hic, mua cái khăn về tắm cho nó khỏe :D:D:D
 

Gemma

Active Member
hehe, mai em cũng tính tắm cho chúng nó để đi off, cực nhọc nhất vụ sấy =.=, mỗi lần em chỉ tắm dc cho 2 đứa thôi. Tắm đến đứa thứ 3 là chịu hết nổi, tắm cho chúng nó xong là quần áo thì ướt đẫm, tay chân thì bị cào với móc, sấy xong thì lông mèo đầy mồm miệng, hic, mua cái khăn về tắm cho nó khỏe :D:D:D
Giá có ai chế ra cái máy sấy... mều, trong ấy có mở nhạc du dương, chiếu phim hoạt hình cho bọn nó xem, tắm xong mình chỉ việc bỏ mều vào trong ấy, bấm các nút chiếu phim, mở nhạc với bật chế độ sấy lên là xong, khỏe re =))=))=)) Còn như bây giờ thì quá cực, đến nỗi mỗi lần nghĩ đến đi tắm cho chúng nó là thấy ngại ngùng. Hôm qua mẹ cháu phải mặc quần đùi áo cụt chiến đấu với ba đứa xong thì người ướt đẫm và lại đau lưng nữa, thành tích duy nhất là né móng của các em để không bị vết cào nào :(:)((

Anh xã chị phụ được lúc công đoạn sấy để giữ không cho các em bỏ chạy, xong thì lông bay đầy phòng và mặt mũi hai vợ chồng 3:-Ox-(8-x
 

luuly78

Member
Ôi sao mọi người tắm cho mèo khổ thế nhỉ? Mẹ luuly tắm cho mấy đứa (2 mèo + 01 chó mà thấy cũng không đến nỗi khổ lắm!. Khó nhất là vụ sấy khô, mẹ Gem và White làm thử theo luuly nhé.
Lấy cái khăn lớn quấn nó lại ( giống như quấn tã cho em bé vậy) như vậy 02 cái tay 02 cào của nó bị quấn rồi . Đặt nó lên đùi mình vạch cái khăn lên sấy cái mông, cái bụng nó trước, vừa sấy vừa lấy 01 cái khăn nhỏ xoa xoa lông cho nó, chỉ 03 phút là khô ah, sau đó mới sấy tới phần trên. Phủ 01 cái khăn lên tay dể khỏi bị cào dùng cái tay phủ khăn đó sốc vào nách nó để nó đứng bằng 02 chân sau tay kia cầm máy sấy... hihi..... Nói vậy chứ hôm nào tắm cũng bị dính chưởng của chúng nó hết.
 

luuly78

Member
Còn cái vụ nước tắm của chúng nó nữa, mẹ luuly chuẩn vị sẵn 01 cái xô lớn xả đầy nước vào, thả mều vào cho ướt lông rồi cho đứng vào cái chậu pha xà bông dùng bàn chải mềm và chải..... Dưới chân có nhiều nước nên chúng nó sợ đứng yên. Không biết mấy bé kia thế nào chứ mấy bé nhà luuly làm vậy thì nó chịu đứng yên, còn để nó đứng dưới sàn nhà tắm thì nó giãy tìm mọi cách để chạy. :D
 

Linhmu_93

Active Member
e đoán mẹ Cam sẽ sinh được 6 nhóc con - 3 đực - 3 cái. Sẽ có 2 bé giống màu lông của bố Bờm, 1 em màu trắng, 1 em màu Cam giống má, 1 bé màu kem và ước gì.... 1 bé màu hồng.... haha, hốt hết màu đẹp luôn ha!
 
Top