• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

zorba_meow

Active Member
vậy chắc mấy đứa nhà em chưa đứa nào bị dính shit rồi :)). Thằng Sport nó dễ nuôi lắm em ạh. Cho nó ăn gì nó cũng ăn ;). Khổ qua đắng mẹ cháu không ăn được nhưng thằng Sport nó ăn tuốt :)). Dưa chua, cà chua nó cũng ăn, các loại rau mẹ cháu trộn chung vào là ăn được hết, không chê gì cả. ;;)

Mẹ cháu cũng biết là không nên cho mều ăn lung tung nhưng bụng bảo dạ người ăn được thì ....mều cũng ăn được. Vì vậy ở nhà nấu đồ ăn gì là cho ăn tất :D
Mẹ Yumi có thằng Sport như thế là sướng, chỉ tốn tiền ăn cho người chứ chẳng tốn cho mèo gì cả. Bụng dạ thằng Sport lại giỏi thế không biết, chứ bọn nhà em mà ăn chút salad thôi là hai đứa cứ gọi là hú nhau cùng té re. Dọn khổ cực luôn. Hồi nhỏ, hai đứa nó cũng bị dính shit hoài đó chị, lông trắng dính shit là khỏi nói luôn :-< nó không cho em lấy ra là em tức mình, em lấy kéo xởn luôn chỗ lông dính shit, vài ngày sau mọc lại như cũ ^^ hehe, kể cũng đỡ lắm chị ạ :p

Nhà cô Zorba mới có hai đứa thôi, nhà mẹ Gem đến 4 đứa sản xuất shit lận cơ! Được mỗi thằng Bờm là đi đúng vào chậu shit của nó, hai em Cam - Bánh Mì giờ đi tè le trong toa lét, ngay cả có chậu shit ở trong đó nó cũng không đi, biểu tình vụ anh Bờm tè vào chậu shit chúng nó. Còn Canada là vua poo pee ngoài sân, quả nào quả nấy to như trái bom, dọn mệt nghỉ 3:-Ox-:)((
Ôi, nhà em bốn đứa luôn mà chị. Cô chó Canada, nhỏ người mà shit còn gọi là trái bom thì hai thằng to béo nhà em, chúng nó gọi là gì ạ :-s may là nhà em bọn nó không đi trong nhà, đi ở ngoài rồi quét cho xuống cống luôn. Có mấy hôm phải hốt là nổi hết da gà.

Còn con Belle nhà em giống Cam và Bánh Mì quá, có khi nào cũng bị như hai cô nàng nhà chị không, nhưng nó chưa đến tuổi biết yêu đương gì cả, mà nhỏ lớn hai đứa vẫn đi chung một chậu cả mà :| em thật không hiểu nổi :-<
 

hatran

Member
Siêu âm đi chị ơi. Xem thử đc mấy đứa :x. Bụng j mà mẹ hà thấy có 1 tấm bụng to. Còn lại nó nằm bẹp chả thấy j cả :(
 

beheoxinhxan

Active Member
Thường thấy bà bầu kiêng khem kỹ lắm nên sợ mẹ Beo không đi ra ngoài được. Bông giỏi quá chừng nên không có xì căng đan về shit rồi. Beo thì chắc chắn phải cho mẹ Beo ăn đạn shit thôi, em còn bé quá mà :(:)x
Dạ, em hiểu ý chị ạ. Nhưng em đùa tí thôi:p:-*. Em chỉ kiêng tháng đầu thôi ạ. Giờ cũng túc tắc ra đường rồi:D.
 

whitexsnow

Active Member
Siêu âm đi chị ơi. Xem thử đc mấy đứa :x. Bụng j mà mẹ hà thấy có 1 tấm bụng to. Còn lại nó nằm bẹp chả thấy j cả :(
Ơ em cứ nghĩ không nên siêu âm chứ nhỉ, hồi đó cũng tính siêu âm mà nghe bạn bảo nó đang bầu bì, siêu âm lại phải cạo lông lạnh bụng, nhìn thấy tội nên em không mang đi siêu âm nữa mặc dù cũng tò mò muốn biết mấy đứa hì :). Em nghĩ vậy không biết đúng không nhỉ :">
 
Gemma, hoangmoccuong:

Mình biết hai loại này bán phổ biến, trên mạng mình có thấy bán, nhưng tài liệu mình post lên đây không thấy nên mình mới nghĩ tài liệu cũ rồi, như nói ở trên đó. Đang bận quá, để có thời gian mi`nh sẽ so sánh tên trong tài liệu với tên trên bao của các loại họ bán trên website.
 

Gemma

Active Member
Mai mẹ cháu sẽ chụp lại dáng ngồi của em ý, bảo đảm mẹ Hà thấy bụng to. 8->:">


Bác sĩ cũng bảo chị gần sanh đem đi siêu âm để biết chính xác ngày sanh, nhưng chị cũng không định cho em ý siêu âm mẹ Tuyết ạ. Mẹ Tuyết đã có Ruby sanh mấy lần, lúc nào rảnh lại xem Cam dùm chị với, xem em ấy có bị hẹp xương chậu giống mẹ em ấy không, để chị còn biết đường tính 3:-O3:-O
 

yumi

Member
Sport là mèo Nga hở Yumi? Cháu giỏi quá nhỉ! Nhà mẹ Gem tụi nó khó ăn cực kỳ! Chỉ có chị em Bánh Mì lâu lâu ăn vụng cơm của bố mẹ, còn thì ăn toàn hạt khô thôi. Nhất là Bờm là vua kén ăn, không ăn gì ngoài hạt khô và cá hộp Whiskas :(:)(( Còn chị chó Canada thì chỉ ăn... thịt, không ăn cơm lẫn hạt khô của chó :(:)(:)((
Chủ của nó bảo nó là ALD chị ạh :)). Em chịu. Không biết luôn. Nhưng nhìn nó thì 99% là mều Nga roài, vì lông nó ngắn chứ chẳng dài, có khác là màu mắt của nó màu xanh nhạt , không đậm hay xanh biếc như mấy em mều Nga khác. Chắc màu mắt cũng thay đổi theo độ tuổi, cái này em cũng không rõ nữa. :-??

Mẹ Gem chăm cả 4 đứa này chắc cũng mệt phờ ra nhỉ. hic. 1 tháng còn phải tốn bao nhiêu là xiền đồ ăn, cát pee poo cho bọn nó nữa. :((

Mà mấy đứa này lúc nhỏ chị có cho nó ăn cơm không hay chỉ cho nó ăn đồ hộp hay hạt ?
 

linhlady

Member
MẸ Gemma ơi! cu Bờm mắt nó có hay bị chảy gèn không? con Jin nhà e mắt 2 màu, bên mắt xanh thì sạch bóng còn bên mắt vàng lúc nào cũng chảy gỉ chảy gèn ra, có cách nào chữa được không chị?
 

whitexsnow

Active Member
Mai mẹ cháu sẽ chụp lại dáng ngồi của em ý, bảo đảm mẹ Hà thấy bụng to. 8->:">


Bác sĩ cũng bảo chị gần sanh đem đi siêu âm để biết chính xác ngày sanh, nhưng chị cũng không định cho em ý siêu âm mẹ Tuyết ạ. Mẹ Tuyết đã có Ruby sanh mấy lần, lúc nào rảnh lại xem Cam dùm chị với, xem em ấy có bị hẹp xương chậu giống mẹ em ấy không, để chị còn biết đường tính 3:-O3:-O
Ruby nhà em thường sinh trong khoảng ngày thứ 59,60,61 với lại nó sinh dễ nên cũn dễ canh chị à. Còn bé Cam em không biết cái vụ hẹp xương chậu có di truyền không, nhưng em nghĩ chắc nó sẽ không giống như mẹ nó, mà cái này thì 50/50 à.

Trường hợp này chắc cú nhất chị cứ đi siêu âm thôi, về lót khăn cho nó nằm đỡ lạnh bụng, đoán được thời gian Cam sanh để ở nhà mà canh chừng chứ lỡ lúc nó sanh mà không ai ở nhà, lại lỡ khó đẻ như mẹ nó thì chừng 30 phút mà nó không rặn ra được là con nó ngạt thở hết, nên phải canh chừng kịp thời còn đưa đi bác sĩ cho kịp trở tay. Nhưng dù sao cũng hy vọng là nó không giống mẹ nó :)
 

Gemma

Active Member
Chủ của nó bảo nó là ALD chị ạh :)). Em chịu. Không biết luôn. Nhưng nhìn nó thì 99% là mều Nga roài, vì lông nó ngắn chứ chẳng dài, có khác là màu mắt của nó màu xanh nhạt , không đậm hay xanh biếc như mấy em mều Nga khác. Chắc màu mắt cũng thay đổi theo độ tuổi, cái này em cũng không rõ nữa. :-??

Mẹ Gem chăm cả 4 đứa này chắc cũng mệt phờ ra nhỉ. hic. 1 tháng còn phải tốn bao nhiêu là xiền đồ ăn, cát pee poo cho bọn nó nữa. :((

Mà mấy đứa này lúc nhỏ chị có cho nó ăn cơm không hay chỉ cho nó ăn đồ hộp hay hạt ?
Mắt em ý sẽ đổi màu đấy mẹ Yumi ạ. Có thể mai mốt sẽ xanh đậm hơn. Nếu lông trắng mà là Anh lông dài thì hình như mắt màu golden thì phải.

Cũng không mệt lắm, chỉ mệt nhất là khâu tắm cho chúng nó. Em chó Canada mà không tắm mỗi tuần thì dơ và hôi không chịu nổi :(:)(( Mấy em mèo thì vài tuần tắm một lần, bố cháu kỹ tính, bảo mèo nó giữ mùi cũng tốt, không dơ lắm thì không phải tắm nhiều cũng không tốt cho các em ý, vì nếu nó sống trong tự nhiên thì đâu có tắm rửa gì đâu :">:D

Mấy em mèo từ bé đã quen ăn hạt, không ăn cơm. Thỉnh thoảng chị có tập cho nó ăn vài hạt cơm thì bố cháu không cho, bảo cho nó ăn hạt khô đủ chất hơn, ăn cơm nhiều tinh bột dễ bị béo phì :-o:(( Còn em chó lúc trước cái gì cũng ăn, cơm cũng ăn mà hạt khô cũng xơi. Nhưng chỉ được vài ngày lúc mới về nhà ấy, chứ sau đợt em ấy bị ốm nặng sắp chết thì em ấy đổi tính, không ăn hạt lẫn cơm, chỉ ăn thịt :((3:-Ox-(
 

Tũn còi

Member
Mời mẹ Gem sang xem mí tấm "chưn rung" mới chớp được của Tôm ạ. hí hí (vô duyên quá, đi câu view cho nhà mình :">)
 

Gemma

Active Member
MẸ Gemma ơi! cu Bờm mắt nó có hay bị chảy gèn không? con Jin nhà e mắt 2 màu, bên mắt xanh thì sạch bóng còn bên mắt vàng lúc nào cũng chảy gỉ chảy gèn ra, có cách nào chữa được không chị?
Bố trẻ Bờm là mều Nga lai Ba Tư nhưng em ý lại không có hai mắt với hai màu khác biệt. Như cô Linh biết thì màu mắt em ấy do bố mẹ em ý "pha màu" giữa màu xanh mắt mèo Nga và màu golden mắt mèo Ba Tư nên nó ra cái màu xanh lá cây ngả sang vàng :)):)) Có lẽ gien mèo Ba Tư của Bờm không trội như gien mèo Nga nên Bờm không bị chảy ghèn mẹ Linh ạ. Còn Jin nhà em thì "mượn" hẳn một bên mắt Ba Tư của bố mẹ cho nên bị chảy ghèn chăng? Chị không nhớ có phải Jin nhà em lai Ba Tư không? Vì mắt Ba Tư hay chảy ghèn. Trong ba em mều nhà mẹ Gem thì chỉ có Cam là bị chảy nước mắt vàng khè rồi bị đóng ghèn mắt. Có lẽ gien mèo Ba Tư của Cam trội hơn gien mèo Anh lông dài nên em ý bị như vậy. Chị đoán vậy thôi. :">3:-O

Có thuốc nhỏ mắt cho pet, em ra tiệm thuốc tây hỏi là có đấy, hôm trước mẹ Beheoxinhxan có cho chị tên thuốc, hình như là Tobi thì phải, vì lọ thuốc thì con mà bị tụi nhỏ lột mất nhãn thuốc chơi rồi :((x-( Nhỏ ít bữa thấy mắt Cam đỡ hẳn, phải nhỏ liên tục trong một tháng gì đó thì khỏi bệnh viêm tuyến lệ là hết ghèn đấy. Nhưng mẹ cháu thì lại bận nên nhỏ bữa đực bữa cái, nhắc bố cháu nhỏ thì bố cháu mới đè em ấy ra nhỏ được một lần trong ngày. Cho nên giờ Cam vẫn còn bị 8-x8-x

Nhà Sheryl đang bào chết powder để chữa bệnh này đấy. Em ở ngoài đấy thì tiện đặt hàng cho bé ở nhà rồi, chị cũng muốn đặt hàng mua bột phấn chữa ghèn đấy nhưng ở xa xôi quá, không biết làm sao :(($-)
 

Gemma

Active Member
Ruby nhà em thường sinh trong khoảng ngày thứ 59,60,61 với lại nó sinh dễ nên cũn dễ canh chị à. Còn bé Cam em không biết cái vụ hẹp xương chậu có di truyền không, nhưng em nghĩ chắc nó sẽ không giống như mẹ nó, mà cái này thì 50/50 à.

Trường hợp này chắc cú nhất chị cứ đi siêu âm thôi, về lót khăn cho nó nằm đỡ lạnh bụng, đoán được thời gian Cam sanh để ở nhà mà canh chừng chứ lỡ lúc nó sanh mà không ai ở nhà, lại lỡ khó đẻ như mẹ nó thì chừng 30 phút mà nó không rặn ra được là con nó ngạt thở hết, nên phải canh chừng kịp thời còn đưa đi bác sĩ cho kịp trở tay. Nhưng dù sao cũng hy vọng là nó không giống mẹ nó :)
Nếu vậy là thời gian mang bầu của mèo chỉ khoảng 2 tháng thôi nhỉ. Như vậy thì Cam nhà chị cấn bầu khoảng 26/9, đến nay chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi 3:-O3:-O Mẹ cháu đã mua sẵn cái ổ đẻ để vào phòng riêng của hai chị em trên tầng thượng. Bố cháu bảo phải tập cho cháu ngủ trong ổ cho quen ngay từ bây giờ, để mai mốt hễ mắc đẻ thì Cam tự vào nằm trong ổ đấy đẻ. Không biết Cam có ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của bố mẹ vậy không nữa, nếu em ấy chịu ở trong phòng đấy thì không lo nó công con đi giấu 8-x>:p

Chị vẫn không muốn cho em ý siêu âm. Có bố cháu làm việc tại văn phòng ở nhà nên không lo em ạ, chỉ sợ em ý sanh vào ban đêm thôi, mấy ngày nay chị bắt đầu lo rồi. Hy vọng em ý không bị hẹp xương chậu giống mẹ Pink, trông em ý cũng tốt tướng hơn Bánh Mì, hông nở nang hơn. Chứ Bánh Mì mông xẹp dí à, tướng lại nhỏ con nên bị bố cấm không cho yêu anh Bờm nữa :(:)))
 

Gemma

Active Member
Cận cảnh bầu Cam sắp tới ngày nằm ổ

Dáng nằm yêu thích của Cam từ ngày có bầu




Bụng bầu đã lộ rất to


Bờm sau khi hái hoa bẻ lá bỏ mặc Cam nặng nề chờ ngày sinh :((


Con bầu bì xấu xí thế này, mẹ còn chụp ảnh làm giề lắm thế! :((
 

Tũn còi

Member
Ôi, nhìn cái bộ lông rực rỡ của Cam kìa, thik thế cơ chứ, khổ thân Cam, nặng nề quá, xương xương >:D<:-*
 

luuly78

Member
Bụng bầu của Cam bằng Teppi rồi. Cam 02 tuần nữa thì nằm ổ còn Teppi của nhà em thì không biết đến bao giờ????? Nhìn Cam nữ tính dịu dàng quá! Bé Nấm của em cũng vậy. Càng ngắm càng thấy yêu.
 

Gemma

Active Member
Mẹ hỏi Cam: trong bụng có mấy đứa hả con? Cam lắc đầu: Con chả biết mẹ ơi, chỉ thấy nhiều cái gì nho nhỏ nó cấu bụng con, hu hu...


Oa, sợ quá, mình sắp làm mẹ rồi à! :((


Hu hu, nặng quá mẹ ơi!


Con đang xấu xí lắm, mẹ đừng chụp hình nữa mẹ ơi!


Ôi không! Mẹ lại chụp hình bụng bầu mình nữa rồi! :((






Ối, con không chụp hình nữa đâu mẹ ơi! :-o


Mẹ chụp cho Bánh Mì ấy, Bánh Mì thích nổi tiếng lắm ấy!


Bà bầu ăn như nhợn ấy!


Ăn xong ra nằm thở


Bờm đâu ra đấm lưng em với!


Bờm đâu, bà mệt lắm rồi! (Tướng ngồi xấu dã man! :D)



Ớ, Bờm đây rồi, lại còn đi trốn hở!


Bờm lại bỏ con chạy theo Bánh Mì rồi, mẹ ơi! Hu hu...
 

Gemma

Active Member
Ôi, nhìn cái bộ lông rực rỡ của Cam kìa, thik thế cơ chứ, khổ thân Cam, nặng nề quá, xương xương >:D<:-*
Ảnh mẹ cháu chụp nâng màu lông em ấy đấy, ở ngoài không đỏ vậy đâu :)):))

Bụng bầu của Cam bằng Teppi rồi. Cam 02 tuần nữa thì nằm ổ còn Teppi của nhà em thì không biết đến bao giờ????? Nhìn Cam nữ tính dịu dàng quá! Bé Nấm của em cũng vậy. Càng ngắm càng thấy yêu.
Hi hi, Teppi mang bầu mãn tính, nhẩy! =))=))

Tiếc là Cam không thể giao lưu với Nấm vào chủ nhật tới ở nhà mẹ Nấm. Bánh Mì đang thời xuân sắc nên tha hồ tung tẩy <:p:x
 

beheoxinhxan

Active Member
Mấy em mèo từ bé đã quen ăn hạt, không ăn cơm. Thỉnh thoảng chị có tập cho nó ăn vài hạt cơm thì bố cháu không cho, bảo cho nó ăn hạt khô đủ chất hơn, ăn cơm nhiều tinh bột dễ bị béo phì :-o:(( Còn em chó lúc trước cái gì cũng ăn, cơm cũng ăn mà hạt khô cũng xơi. Nhưng chỉ được vài ngày lúc mới về nhà ấy, chứ sau đợt em ấy bị ốm nặng sắp chết thì em ấy đổi tính, không ăn hạt lẫn cơm, chỉ ăn thịt :((3:-Ox-(
đúng đấy chị. Mèo ăn cơm rất dễ béo phì. Họ bảo là mèo ko chuyên hóa đđược nắng lượng từ tinh bột. Thành ra nó sẽ thành mỡ hết:)). Nhà em hễ em muốn Bông tăng cân nhanh em sẽ cho ăn cơm:)). Tiếc là dạo này nó ko chịu ăn cơm nữa, chỉ chăm chỉ chén hạt thôi:-??
 
Top