• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Đây là số liệu của RC mình sưu tầm được. Không biết tài liệu này có từ khi nào, nên có thể nhiều loại out of date. Ví dụ như mình không thấy loại 36 hay 32 mà các bạn nói .
Royal canin Fit32 và Kitten 36 là 2 loại thức ăn phổ biến nhất của Canin mà bạn.
 

Gemma

Active Member
Hi hi , mọi người đang bàn tán về thức ăn cho mèo. Nhà sản xuất chăc họ đã nghiên cưú để sản xuất ra loại thức ăn đúng độ tuôỉ của chúng rôì. Nhưng lạ sao mèo nhà bác Gema ăn Fit32 mà cũng bị đi nhão nhỉ . Bon mèo nhà em nó đi kinh lắm cơ, shits của nó cứng đơ:-ss, nhưng đúng là chúng chả bao giờ chịu ăn cơm cả, chỉ ăn thưcs ăn và hạt khô thôi .

Ôi ôi, cứ nghĩ nuôi bọn này tốn kém quá thể cơ , nhiêù lúc tự hỏi sao mình lại đi làm ôsin cho cái bọn lắm lông này nhỉ. Chúng đã được ăn ngon mặc đẹp mà chả coi chủ ra cái giề :D
Có lẽ mèo nhà bác không ăn thức ăn ướt (cá hộp) nên phân cứng. Bọn nhà em phải trộn cá hộp nó mới ăn, với lại ăn hạt khô không nó đi khô quá, mẹ cháu sợ bọn nó bị táo bón thì khổ. Hồi trước thằng Bờm đi cũng khô lắm, dạo sau này đỡ khô hơn, cả chị em Cam cũng vậy. Có lẽ bọn mèo nhà em bụng chúng nó nhạy cảm quá, nên cứ đổi thức ăn một cái là xì xoẹt liền :(:)(( Nuôi bọn này chỉ được cái ngắm chúng nó õng ẹo qua lại với hôn hít ẵm bồng cục lông cho đã thôi, còn các thứ khác mình phải hầu nó toàn việc khổ sai x-(8-x3:-O

Ôi thật là đồng cảm với chị Gemma. Từ lúc Anna về nhà em đã experience chuyện "thềm mông có shit" (phỏng theo bài Thềm nhà có hoa hehe). Sáng hôm đó ôm công chúa mà nghe mùi hương thoang thoảng đâu đây, kiểm tra khắp nơi ko thấy dấu tích cục vàng nào, tới lúc nhìn lên áo mình mới hoảng hồn :)) Em dùng khăn ướt lau không hết nên phải rước công chúa đi rửa mông ngay lập tức :D

Cũng may là sau hôm đó Anna đã ị phân cứng nên dọn dẹp dễ hơn. Mà Anna với Gem nhà em ị theo giờ (sáng sớm 1 bãi, trong đêm hoặc trước khi đi ngủ 1 bãi) nên cứ đúng kẻng là dọn thôi, nhanh gọn lẹ :))
Nhà chị lúc nào cũng phải thủ sẵn vài hộp khăn ướt baby để lau mắt ghèn cho Cam và thỉnh thoảng phải lau shit dính ở mông chúng nó 3:-O:(( Đấy là trong trường hợp có thể chùi bằng khăn được, còn không thì phải lôi ra tắm mới hết mùi thơm lừng của các em ấy :-ss:-ss

dạ vâng, chắc em vẫn stick with kitten 36 thôi, chứ nhà sản xuất người ta ghi rành rành trên bao bì như thế thì còn tranh cãi với bác sĩ làm gì nữa :-< em vẫn nghi ngờ về bác sĩ mà chích cho hai đứa nhà em lắm, đôi lúc thấy kiến thức của mình không giống họ. Mà người ta là bác sĩ thì sao mình dám cãi được. Em chỉ biết lẳng lặng mà nghe và gật gù thôi chị ạ :-??

Nói về vụ bốc phân mèo, thì chắc em là tiện nhất. Nhà em cũng sản xuất ya-ua nên bịch đựng mấy hủ ya-ua em gôm lại rồi bao vào tay, bốc mà không sợ dơ, chỉ việc lộn bao, cột lại và vứt vào thùng rác là xong thôi ^^ nhanh, gọn, lẹ lắm ạ <:p
Bác sĩ cũng không phải biết hết các thứ đâu em ạ, còn phải kinh qua thực tế nữa. Em chưa vào đại học phải không? Cứ vào đi sẽ biết ở trường kiến thức mình học đâu có đủ. Bác sĩ tư vấn cho em như vậy có khi chỉ vì lợi ích của họ, ví dụ như họ đang muốn bán mặt hàng a, b, c gì đó... Nên đi mua bán cái gì cũng cần có kiến thức và lập trường của mình là tốt hơn cả, không cứ cái gì cũng nghe người khác tư vấn, họ không đúng cả đâu.

Vụ dọn shit, chị phải lót mấy lớp giấy vệ sinh loại khăn cuộn lớn dùng cho nhà bếp ấy, hôm nào nó đi to quá phải bỏ vào cái bao nylon nhỏ cột lại cẩn thận. Bốc bằng bao ny lông như Zorba kể cũng tiện, nhưng cái lớp nylon nó mỏng quá, lại thành ra tay mình nóng hổi hơn bao giờ hết và cái cảm giác tiếp xúc quá gần với shit nó cứ ghê ghê thế nào 3:-O3:-O3:-O
 

hatran

Member
Bụng bầu đâu,bụng bầu đâu:((. Khoe đi khoe đi :((. Ức muốn chết rồi đây này :((, bụng bầu đâu chị :((
 

Gemma

Active Member
Hôm qua định up mấy tấm bụng bầu của cháu nó, mà mạng mẽo cứ nhảy lưng tưng lúc được lúc không, điên quá cô ạ! Để mẹ cháu vào photobucket soạn hình tí là cô sẽ chiêm ngưỡng bụng bầu của cháu ngay đấy mà. Nhưng nhìn trong ảnh không to bằng bên ngoài đâu. Ở ngoài cháu khệ nệ lắm rồi, đến cả đi poo pee mà lê bụng còn không muốn nổi. Hôm qua mẹ luộc fillet cá basa cho ăn, hai chị em Cam ăn hết một dĩa cá to. Chả là hôm trước mẹ cháu đi siêu thị, thấy có bán cá bạc má tươi định mua về luộc cho bà bầu Cam tẩm bổ thêm cho con nó khỏe, thì nhìn thấy họ bày fillet cá basa lóc sạch sẽ không có miếng xương nào, mẹ cháu bèn nghĩ: sao mình không mua cục nạc cá này về luộc cho khỏe, đỡ phải gỡ xương cá bạc má hôi cả tay! Nghĩ lại sao thấy mình thông minh ghê! :)):)):))
 

zorba_meow

Active Member
Bác sĩ cũng không phải biết hết các thứ đâu em ạ, còn phải kinh qua thực tế nữa. Em chưa vào đại học phải không? Cứ vào đi sẽ biết ở trường kiến thức mình học đâu có đủ. Bác sĩ tư vấn cho em như vậy có khi chỉ vì lợi ích của họ, ví dụ như họ đang muốn bán mặt hàng a, b, c gì đó... Nên đi mua bán cái gì cũng cần có kiến thức và lập trường của mình là tốt hơn cả, không cứ cái gì cũng nghe người khác tư vấn, họ không đúng cả đâu.

Vụ dọn shit, chị phải lót mấy lớp giấy vệ sinh loại khăn cuộn lớn dùng cho nhà bếp ấy, hôm nào nó đi to quá phải bỏ vào cái bao nylon nhỏ cột lại cẩn thận. Bốc bằng bao ny lông như Zorba kể cũng tiện, nhưng cái lớp nylon nó mỏng quá, lại thành ra tay mình nóng hổi hơn bao giờ hết và cái cảm giác tiếp xúc quá gần với shit nó cứ ghê ghê thế nào 3:-O3:-O3:-O
Dạ, thật tình em bị dụ là do bên fit 32 có loại 15kg, mua thế tiết kiệm khá nhiều, đỡ phải tốn công mua mà có người chuyên chở sang nữa. Em lùng rc kitten 32 15kg mãi mà không có :( Dù sao thì em cũng quyết định cho bọn nhà em ăn cho hết năm rồi sang năm sẽ chuyển sang fit 32 ^^

Em sợ vụ lót giấy vệ sinh lắm, vì em nghĩ cỡ nào nó cũng len qua lớp giấy và đụng vô tay mình và tay mình sẽ bị bốc mùi :-s ám ảnh quá, nên em đâm ra thích xài nylon cho tiện mặc cho tay có bị cảm giác ấm nóng ghê rợn kia :D:-ss
 

Gemma

Active Member
Bà bầu Cam mấy ngày nay bụng bắt đầu lặc lè nặng nề lắm rồi, không buồn di chuyển nhiều nữa, hay nằm ẹp bụng xuống nhà thở. Mẹ cháu mới mua ít hoa lá về chưng ở chỗ giếng trời, thay thế mấy cây hoa cũ đã héo. Cam thích ra ngồi ngửi mấy quả ớt trong chậu kiểng nhỏ với cả chậu đinh lăng bên cạnh.

Xem tướng ngồi của bà bầu xấu xí chưa này!


Mẹ đặt Cam bên cạnh bồn cây để chụp hình, thế là cháu đứng đực mặt ra đấy luôn: mẹ chụp nhanh lên cho con còn đi nằm, hức!


Còn đây là nàng Bánh Mì, rất biết đóng phim, mẹ cháu cứ đặt cháu vào cạnh bồn cây hô: action, thế là cháu diễn, tha hồ mà chụp =))















Anh Bờm thì dụ dỗ mãi mới chịu đựng cạnh bồn hoa, mặt khoặm lại thế này


Bánh Mì đóng phim xong ra cửa nằm làm... chó canh cửa :D




Bụng bầu của Cam to uỳnh ra rồi


Hai chị em ngồi hóng trước cửa




Chị chó Canada hay mon men xin chơi cùng hai chị em Cam


Ai bảo như chó với mèo?


Ớ mẹ ơi, hai đứa điên này nó đánh nhau rồi, con chạy thôi!
 

lululubu

Active Member
Kitten 36 ngoài HN có bao 10kg, giá là 1tr4, hay bạn đặt ở ngoài này vào xem :).
 

zorba_meow

Active Member
Chu, cái bụng bầu, mà nhìn Cam vẫn chỉ to hơn Bánh Mì có tí tẹo àh. Nàng Bánh Mì õng ẹo dữ ta, nhìn Cam hiền queo, thương dễ sợ à. Mẹ Gemma có tẩm bổ cho cô nàng không đấy ^^ cu Bờm thì nhìn cỡ nào vẫn là Bờm thôi :)) không những đẹp trai mà còn bờm là khối cô chết đấy con ạ :">:x

Kitten 36 ngoài HN có bao 10kg, giá là 1tr4, hay bạn đặt ở ngoài này vào xem :).
đặt ở đâu vậy bạn? bạn chỉ giúp mình với. >:D< thanks bạn nhiều.
 

Gemma

Active Member
Dạ, thật tình em bị dụ là do bên fit 32 có loại 15kg, mua thế tiết kiệm khá nhiều, đỡ phải tốn công mua mà có người chuyên chở sang nữa. Em lùng rc kitten 32 15kg mãi mà không có :( Dù sao thì em cũng quyết định cho bọn nhà em ăn cho hết năm rồi sang năm sẽ chuyển sang fit 32 ^^

Em sợ vụ lót giấy vệ sinh lắm, vì em nghĩ cỡ nào nó cũng len qua lớp giấy và đụng vô tay mình và tay mình sẽ bị bốc mùi :-s ám ảnh quá, nên em đâm ra thích xài nylon cho tiện mặc cho tay có bị cảm giác ấm nóng ghê rợn kia :D:-ss
Em muốn Royal Fit 32 15 kg thì để chị cho em số điện thoại của chỗ vet shop 686 Nguyễn Kiệm này: 38444834 - 01653822662, gặp bác sĩ Diệu Hạnh (lady), nhưng phải đặt trước mới có hàng. Giá 1,6 triệu thôi, rẻ hơn chỗ Nana gì của em 65.000 đồng đấy.

Giấy vệ sinh loại chuyên dùng cho nhà bếp nó dầy lắm em ạ, bảo đảm an toàn không thấm vào tay đâu, nhãn hiệu Pulpy ấy, nhưng khá hao xiền $-):((
 

zorba_meow

Active Member
Em muốn Royal Fit 32 15 kg thì để chị cho em số điện thoại của chỗ vet shop 686 Nguyễn Kiệm này: 38444834 - 01653822662, gặp bác sĩ Diệu Hạnh (lady), nhưng phải đặt trước mới có hàng. Giá 1,6 triệu thôi, rẻ hơn chỗ Nana gì của em 65.000 đồng đấy.

Giấy vệ sinh loại chuyên dùng cho nhà bếp nó dầy lắm em ạ, bảo đảm an toàn không thấm vào tay đâu, nhãn hiệu Pulpy ấy, nhưng khá hao xiền $-):((
Không ạ, giờ em đang muốn tìm loại 15kg của kitten 34. Em nghe chị lululubu bảo là có loại 10kg - 1.400.000đ, nhưng nếu ship về SG thì là bao nhiêu nữa. Tính ra em mua 5 bao 2kg thì là 1.450.000đ rồi. Cũng xấp xỉ nhau mất :((

Em thì xài thế đỡ tốn tiền, tốn thêm cả giấy. Chỉ có điều nhà em có con bé Belle là cứ thích ị bậy ra nhà, em vừa tốn bao, vừa tốn khăn giấy ướt để lau nhà, rồi tốn thêm cả nước để lau chỗ tè bậy. Hic. Giáo huấn con bé này khó phải biết chị ơi :-Lx-(
 

Gemma

Active Member
Kitten 36 ngoài HN có bao 10kg, giá là 1tr4, hay bạn đặt ở ngoài này vào xem :).
Shift ở ngoài Hà Nội thì chắc tiền ship đã hết 1/3 tiền thức ăn rồi :(:)((

Chu, cái bụng bầu, mà nhìn Cam vẫn chỉ to hơn Bánh Mì có tí tẹo àh. Nàng Bánh Mì õng ẹo dữ ta, nhìn Cam hiền queo, thương dễ sợ à. Mẹ Gemma có tẩm bổ cho cô nàng không đấy ^^ cu Bờm thì nhìn cỡ nào vẫn là Bờm thôi :)) không những đẹp trai mà còn bờm là khối cô chết đấy con ạ :">:x
Bánh Mì nó to lông cô ạ! Lông Bánh Mì dài và xù bung hơn chị Cam, hôm nọ cô ôm Bánh Mì cô biết rồi đấy. Cô mà đến nhà mẹ Gem cô bế thử Cam mới biết, nó nặng gần gấp đôi Bánh Mì kia! Hôm qua hai chị em Cam ăn hết một dĩa cá basa fillet luộc to tướng, đến nỗi bố Bờm còn sợ hay là Bánh Mì cũng có bầu :(:)(( Còn thằng Bờm cả tuần nay cứ đòi sắm vợ hai cho nó, la khóc om xòm nhà cửa tối ngày, chắc phải mở topic tìm thêm vợ cho nó quá, chứ em Bánh Mì bố không cho gần anh Bờm nên anh Bờm mới bức xúc kêu gào dữ vậy :((x-(8-x
 

Gemma

Active Member
Không ạ, giờ em đang muốn tìm loại 15kg của kitten 34. Em nghe chị lululubu bảo là có loại 10kg - 1.400.000đ, nhưng nếu ship về SG thì là bao nhiêu nữa. Tính ra em mua 5 bao 2kg thì là 1.450.000đ rồi. Cũng xấp xỉ nhau mất :((

Em thì xài thế đỡ tốn tiền, tốn thêm cả giấy. Chỉ có điều nhà em có con bé Belle là cứ thích ị bậy ra nhà, em vừa tốn bao, vừa tốn khăn giấy ướt để lau nhà, rồi tốn thêm cả nước để lau chỗ tè bậy. Hic. Giáo huấn con bé này khó phải biết chị ơi :-Lx-(
Kitten 36 không có loại 15 kg đâu em, mà loại 10 kg ở Sài Gòn cũng không có nốt, chị hỏi nhiều chỗ rồi. Ship ngoài Hà Nội vào chi cho cực, em cứ mua lẻ Fit 32 bịch 2kg tính ra còn rẻ hơn ship từ Hà Nội vào, kể cả công ship :(($-)

Gởi Belle qua đây cho chị Bánh Mì với chị Cam dạy cho đi toa lét! Chị Bánh Mì còn có chiêu ra gốc cây đào đất để ị nữa cơ :-ss>:p:))
 

zorba_meow

Active Member
Bánh Mì nó to lông cô ạ! Lông Bánh Mì dài và xù bung hơn chị Cam, hôm nọ cô ôm Bánh Mì cô biết rồi đấy. Cô mà đến nhà mẹ Gem cô bế thử Cam mới biết, nó nặng gần gấp đôi Bánh Mì kia! Hôm qua hai chị em Cam ăn hết một dĩa cá basa fillet luộc to tướng, đến nỗi bố Bờm còn sợ hay là Bánh Mì cũng có bầu :(:)(( Còn thằng Bờm cả tuần nay cứ đòi sắm vợ hai cho nó, la khóc om xòm nhà cửa tối ngày, chắc phải mở topic tìm thêm vợ cho nó quá, chứ em Bánh Mì bố không cho gần anh Bờm nên anh Bờm mới bức xúc kêu gào dữ vậy :((x-(8-x
:| Tội thằng bé. Bất quá thì phải thế thôi chị ạ, chứ cháu nó cứ la khóc om xòm thế thì chắc mẹ Gemma cũng xót ruột lắm. Mà hai chị em nhà này ăn sướng ghê, basa fillet luôn nha, chắc Cam ăn 2/3, Bánh Mì chỉ ăn 1/3 nhường lại cho Cam ấy chị ạ ^^ chứ hai đứa mà có bầu là chết luôn :-o Bữa em ôm Bánh Mì thì thấy nhẹ (chắc là con gái :">) được cái lông xù bung. Cam mà nặng gấp đôi và to hơn Bánh Mì chắc là phát tướng dữ rồi. Ôi, em mong chờ từng ngày từng giờ từng phút từng giây :">:))
 

Gemma

Active Member
:| Tội thằng bé. Bất quá thì phải thế thôi chị ạ, chứ cháu nó cứ la khóc om xòm thế thì chắc mẹ Gemma cũng xót ruột lắm. Mà hai chị em nhà này ăn sướng ghê, basa fillet luôn nha, chắc Cam ăn 2/3, Bánh Mì chỉ ăn 1/3 nhường lại cho Cam ấy chị ạ ^^ chứ hai đứa mà có bầu là chết luôn :-o Bữa em ôm Bánh Mì thì thấy nhẹ (chắc là con gái :">) được cái lông xù bung. Cam mà nặng gấp đôi và to hơn Bánh Mì chắc là phát tướng dữ rồi. Ôi, em mong chờ từng ngày từng giờ từng phút từng giây :">:))
Cô sang lấy hạt luôn đi, rồi còn có cơ hội cưng nựng bà bầu, chứ để thêm 2 - 3 tuần nữa thôi là em nó nằm ổ rồi. Ở ngoài trông mặt Cam phụng phịu dễ thương lắm, đúng như mẹ Hoa nói, bọn mèo có bầu trông nữ tính đáng yêu kinh khủng luôn ấy! Hôm qua hai đứa nó thi gan ăn lâu bằng nhau luôn, đến lúc hai nàng rời đi chỉ còn hai miếng sót lại trong dĩa, lát sau Cam còn thòm thèm quay lại ăn tiếp hết sạch, Bánh Mì nằm phưỡn bụng ngay cạnh dĩa cá nhìn Cam ăn, ra cái điều: tôi no bể bụng rồi, nhường chị ăn đấy nhé! Hai chi em Cam được cái tốt tính lắm, không bao giờ đánh nhau vì miếng ăn và rất thân nhau, đến nỗi Bố Bờm cứ trầm trồ: chưa thấy hai bé mèo nào gần gũi nhau như hai đứa này, dù là anh chị em một nhà đi nữa 3:-O:">

Lúc nãy mẹ cháu đang up thêm một loạt ảnh cả hơn chục tấm, chưa kịp post lên thì internet bị sập, mất tiêu hết trơn rồi :(:)((
 

yumi

Member
@ Zorbar ới ời : chừng nào đi lấy hạt thế. Chị đi ké với, qua ôm bầu Cam với em Bánh Mì. :x:)) Mẹ cháu bị tương tư em Bánh Mì roài =)).

@mẹ Gem: nhìn ảnh trông Cam với Bánh Mì giống nhau nhưng Cam vẫn có nét hiền dịu hơn thì phải. Bánh Mì thì mặt trông hách xì hơn tí nhưng vẫn đáng yêu lắm lắm :x. Em vẫn thấy choáng về độ "khủng" của 2 chị em Cam , Bánh Mì. Ngồi mà chiếm hết cả cái cửa luôn kìa 8->:D

Kinh nghiệm đau thương của em về vụ up ảnh. Up tối đa 1 lần 4 đến 5 ảnh thôi. Có mất cũng đỡ tiếc công :(:)((.
 

linhlady

Member
Lâu lắm không vào nhà má Gem thăm các cháu. Bụng Cam bự quá rồi,chắc phải 6 7 đứa Bờm con thật đấy, trộm vía.
Cam nó có chịu khó ăn không má Gem?
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cô Linh nhá, lâu lắm mới thấy cô vào thăm các cháu. Đúng là bố mẹ cháu vẫn bảo nhau là Cam có khi tòi ra đến 6-7 đứa chứ chả chơi! Nói đùa thế thôi, chả dám tham, tham lắm rồi chăm chả nổi! :(:)(( Cam chịu khó ăn lắm cô ạ, cháu nó cứ ít phút lại đi tìm đồ ăn, ăn chăm chỉ lắm 3:-O:D
 

Gemma

Active Member
@ Zorbar ới ời : chừng nào đi lấy hạt thế. Chị đi ké với, qua ôm bầu Cam với em Bánh Mì. :x:)) Mẹ cháu bị tương tư em Bánh Mì roài =)).

@mẹ Gem: nhìn ảnh trông Cam với Bánh Mì giống nhau nhưng Cam vẫn có nét hiền dịu hơn thì phải. Bánh Mì thì mặt trông hách xì hơn tí nhưng vẫn đáng yêu lắm lắm :x. Em vẫn thấy choáng về độ "khủng" của 2 chị em Cam , Bánh Mì. Ngồi mà chiếm hết cả cái cửa luôn kìa 8->:D

Kinh nghiệm đau thương của em về vụ up ảnh. Up tối đa 1 lần 4 đến 5 ảnh thôi. Có mất cũng đỡ tiếc công :(:)((.
Đúng là Cam nữ tính hơn nhiều đấy mẹ Sport ạ, lại sắp làm mẹ nữa nên trông càng đằm thắm. Bánh Mì nó cứ y như con giai ấy, mà được cái thông minh lắm cơ, cháu là cục vàng của bố mẹ đấy, nói cái gì cũng hiểu, y như người vậy. Bố cháu gọi là cháu lại ngay, chỉ lên ghế cạnh bố là nhảy lên đấy ngồi, Cam với Bờm không được như vậy, nên bị bố gọi là cặp vợ chồng nhà Poo Pee :(:)-o:))
 

zorba_meow

Active Member
Cô sang lấy hạt luôn đi, rồi còn có cơ hội cưng nựng bà bầu, chứ để thêm 2 - 3 tuần nữa thôi là em nó nằm ổ rồi. Ở ngoài trông mặt Cam phụng phịu dễ thương lắm, đúng như mẹ Hoa nói, bọn mèo có bầu trông nữ tính đáng yêu kinh khủng luôn ấy! Hôm qua hai đứa nó thi gan ăn lâu bằng nhau luôn, đến lúc hai nàng rời đi chỉ còn hai miếng sót lại trong dĩa, lát sau Cam còn thòm thèm quay lại ăn tiếp hết sạch, Bánh Mì nằm phưỡn bụng ngay cạnh dĩa cá nhìn Cam ăn, ra cái điều: tôi no bể bụng rồi, nhường chị ăn đấy nhé! Hai chi em Cam được cái tốt tính lắm, không bao giờ đánh nhau vì miếng ăn và rất thân nhau, đến nỗi Bố Bờm cứ trầm trồ: chưa thấy hai bé mèo nào gần gũi nhau như hai đứa này, dù là anh chị em một nhà đi nữa 3:-O:">

Lúc nãy mẹ cháu đang up thêm một loạt ảnh cả hơn chục tấm, chưa kịp post lên thì internet bị sập, mất tiêu hết trơn rồi :(:)((
Hai chị em Cam thương nhau phải biết, em là em thích như thế nhất, đến cả loài vật còn biết yêu thương nhau :x định bụng qua nhà chị mà em cứ lần lữa mãi :"> vì thích đợi có baby Bờm thì qua luôn một thể, sẵn ẵm bồng ké chứ ạ ^^ qua sớm quá thấy cái bụng bầu rồi.. về thôi thì hơi tiếc :D cái gì em cũng tính trước cả ạ :">:D:))

@ Zorbar ới ời : chừng nào đi lấy hạt thế. Chị đi ké với, qua ôm bầu Cam với em Bánh Mì. :x:)) Mẹ cháu bị tương tư em Bánh Mì roài =)).

@mẹ Gem: nhìn ảnh trông Cam với Bánh Mì giống nhau nhưng Cam vẫn có nét hiền dịu hơn thì phải. Bánh Mì thì mặt trông hách xì hơn tí nhưng vẫn đáng yêu lắm lắm :x. Em vẫn thấy choáng về độ "khủng" của 2 chị em Cam , Bánh Mì. Ngồi mà chiếm hết cả cái cửa luôn kìa 8->:D

Kinh nghiệm đau thương của em về vụ up ảnh. Up tối đa 1 lần 4 đến 5 ảnh thôi. Có mất cũng đỡ tiếc công :((
Chị nói em mới để ý cái độ "khủng" đó, to tướng chứ chẳng vừa chị hỉ ;;) Em định bầu Cam đẻ sẽ qua :"> không thì mình cứ qua trước, cưng nựng cho đã, rồi mai mốt qua nữa, chị yumi nhỉ ;;)
 

D_P_HOA

Active Member
Mọi ngươì bàn tán về chuyện shits của chúng rôm rả thật :D. Nhà tớ có tính lươì biếng , nên mơí nghĩ ra cách hót Shit của chúng thế này :)). Ở nhà hay đi bất cứ đâu gặp miếng bìa cứng là nhà tớ giữ lại . Mà cái bìa cứng đó không có thiêú đâu nhé . 1 tờ bìa đó cắt làm mâý mảnh để hót shit của chúng , Hót xong cho luôn vào túi nilong bọc lại, chả phải rưả ráy gì, vứt đi luôn cả nhà ạ.

Còn vụ ăn của chúng nó,thì ngày cứ 1 bưã hạt , 1 bũa đồ ăn tươi , uống sưã ngày hai lần . Nhưng thật sự là mình cũng không biết nó thích ăn gì, bơỉ vì ngoìa con Bẹt nó chịu khó ăn vì con nó còn bú , còn bon kia thì nó chỉ nhấm nháp 1 tẹo . Mình đỏ **a hạt cả ngày mà có hôm đi về vẫn còn thưà bao nhiêu, chả hiêủ ra làm sao nưã :-ss
 
Top