• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

D_P_HOA

Active Member
@ Gemma: Chị ơi, nếu Cam có bầu rồi thì chỉ ít bữa nữa là biết ngay thôi. Có thể bụng chưa to nhưng bé sẽ đòi ăn liên tục, ăn khỏe hơn hẳn và hay nũng nịu, đòi bế ẵm, vuốt ve. Hì hì, mà mèo khi có bầu nhìn yêu lắm chị, trông mỡ màng bụ bẫm và nữ tính hẳn lên:x

@ D_P_Hoa: Hứ, cái lão chuyên nói xấu vợ, đã thế em làm tiếp vài mẻ paparotti cháy nữa cho lão ấy biết tay. Hè hè, tay nghề làm bánh của em vẫn ở mức abc thui nhưng mà chưa đến nỗi các bác phải một miếng bánh một lọ becberin đâu:D Cái bánh phải làm đi làm lại 4, 5 lần (chứ không phải mấy chục lần đâu) mà vẫn chưa thành công là Paparotti. Em mê Paparotti lắm lắm mà không tài nào làm giống như ở ngoài hàng được. Tuần sau bác sang nhà em làm bánh nhé. Em mới tìm được mấy công thức bánh mới:D
ấy chớ em ơi , đừng làm cho anh chàng Bùi thử nữa :D, đợi chị sang làm với để có hỏng thì đỡ hai lần hỏng em ạ :))

À mà cô này nói bánh Paparotti cứ như là đang nói về danh ca Pavarotti ý nhỉ :D, mấy hôm nay nhà Ga có mở bản nhạc giao hưởng nào lên để trêu lão ấy không :D. Nếu tuàn sau trời nắng ráo , chị sang Ga dạy chị làm bánh nhá :))
 

Gemma

Active Member
Hehe,mong rằng Cam sẽ có baby để cho mẹ Gemma tha hồ chăm sóc<:p<:p<:p.

May quá bọn nhà em bây giờ không ăn Wk nữa nên không bị ảnh hưởng bởi vụ tăng giá;;),giờ mèo nhà em ăn được 1 bữa cơm/ngày rồi nên cũng đỡ tốn RC.Hôm nọ em vừa mua luôn cho tụi nó 1 bịch kit 36 10kg luôn,mẹ Gemma tìm mua bao 10kg luôn rẻ hơn so vơi giá bao 2kg đấy ạ.
Chị đã hỏi khắp nơi rồi, không có bao 10kg Kitten 36 em ạ, chỉ có loại Fit 32 mới có bao 10kg thôi, sao ngoài ấy lại có loại 10 kg Kitten 36 nhỉ? :-??:-??

Chưa biết Cam như thế nào, nếu em ý có baby thật thì phải nhờ cô Kiu chỉ cho vài chiêu đỡ đẻ 3:-O:">
 

Gemma

Active Member
Nè bác Gema, em chưa biết cái lon Wishket như thế nào , dạo này em cứ mua cá lục về làm sạch xong đun kho lên rồi cho bọn nhỏ ăn bác ạ. Bọn nó cũng thích ăn đó . Em không cho chúng ăn riêng đồ kho đâu mà ăn cả đò tươi cơ , thịt thà cá mú là chúng ăn tuốt, may bụng da cũng chả là sao mà em thấy chúng còn hơi bị táo cơ :D. Nhưng đăc biệt bọn nhà em chúng không ăn cơm bác ạ, thế nên chúng cũng chả béo được hay sao ý )
Cá hộp Whiskat có bán ở các siêu thị và tiệm thú y đó bác. Trộn với hạt khô hoặc cơm cho chúng nó ăn rất tiện, không phải thò tay vào gỡ xương hôi hết cả tay. Mà tính ra mua cá tươi cũng mắc bằng cá hộp, mà phải tốn công chế biến nữa. Dân công chức như chị em chúng mình tiếp kiệm thời gian bếp núc chừng nào hay chừng đó, để dành thời gian mà làm đẹp với lướt web, lướt shop thời trang nữa chứ :D

Dưng mà có lẽ đúng như mẹ Gà nói, cá hộp cũng như các loại thức ăn công nghiệp khác đều có trộn hóa chất tạo màu, tạo mùi với cả chất bảo quản, nên chắc chắn là không tốt bằng thức ăn tươi. Nhưng em thì chịu, không có thời gian chăm sóc mình nữa là. Một tuần có được ngày nghỉ thì phải cắm đầu bếp núc rồi cả tắm rửa cho chúng nó, có còn thời gian mà đọc sách với phim ảnh gì nữa đâu :((

Ôi bác ơi , mèo nó chỉ chửa khoảng hơn hai tháng là đẻ thôi bác ạ :), 1 tháng là bụng đã thấy rõ rồi. Bon nhỏ nhà em vì em đi vắng cả ngày nên chỉ hầu hạ chúng vào buổi sáng và tối về thôi , với lại bọn nhà em nó có tật là muốn làm người lớn sớm quá nên em khổ bác ạ. Con Bẹt mà em không chăm thì nó chả được như vậy đâu bác , nó làm mẹ trẻ con sơm quá , đợt này nó lại sinh bốn đứa nên em phải ép nó ăn uống thì nó mới có sữa cho con nó bú, lông lá nó cũng đỡ xác xơ bác ạ :)

Bánh mỳ và Cam là hai chị em mà Bánh Mỳ chưa biết gì à :D. Nhà em đây cũng vậy đó Bác , con Bẹt nó kém con Phê mấy tháng cơ , nhưng con Phe nó cũng ngố lắm, bây giờ nó suốt ngày nô đùa với con Mori trông buồn cười lắm bác ạ.

Ah nó về vụ bánh của Nhà Gà :D, hôm ngồi chén bánh, em xui cu Long nhà em ăn nhiệt tình vào =)), thế mà anh chàng Bùi chêm vào 1 câu bác ạ , cứ ăn nhiệt tình đi xong rồi khuyến mại cho 1 lọ becberin cầm về =)). Ành chàng Bùi có bảo cái bánh đó Gà phải làm đi làm lại mấy chục lần =))=)), báo hại chàng ta với con Bốc và con Bip phải ăn =))
Tính ra thị Bẹt chưa đầy năm tuổi phải không bác? Thế mà đã làm mẹ hai lần rồi, vụ này không biết có phải "Nhân sao vật vậy" không ta? :)) Ngày xưa bác Hoa có ham vui sớm giống thị Bẹt không vậy? :">:D Thị Bẹt với thị Phê cũng là hai chị em cơ à? Thế vui nhỉ! Hình như trong anh chị em một nhà, thế nào cũng có một đứa tồ bị đứa kia lấy hết mọi thứ, mẹ Hoa ạ 3:-O3:-O

Ngoài ấy có hội nấu nướng vui quá nhỉ? Thế mà các mẹ chả up date cái trang nấu nướng của mẹ Gem gì cả! :-w Em cũng thích ăn các bánh Paparotti ấy, nó hay bán ở Big C, thỉnh thoảng đi siêu thị tạt qua mua mấy cái ăn chữa đói, mùi vị cũng hay hay. Nếu mà ở ngoài đấy thì thỉnh thoảng lại vác... mõm đến nhà mẹ Gà ăn miễn phí rồi <:p:))
 

Gemma

Active Member
Chiều nay em đi lấy 2 bịch 2kg này chị ^^ giá vẫn 292k/bịch 2kg chị ạ, em cho ăn khô chút để phân ít bị nhão, bữa em cho cơm quá tay thì phân hai đứa lại nhão, làm em sợ cứ tưởng tiêu chảy.. Ba đứa nhà chị sướng ghê, đc mẹ chiều cho ăn đùi gà cơ đấy ^^ mà chị để nguyên đùi hay xé nhỏ cho bọn trẻ ăn vậy chị?

Mà chị cho cháu Belle cảm ơn lời chúc của chị nhé, cháu nó bướng bỉnh lắm chị ạ, con gái mà quậy ầm trời, em là em hãi con bé đó nhất T.T thằng anh nó hiền bao nhiêu thì nó chiếm phần quậy hết bấy nhiêu, haizhaiz.. con gái cá tính quá cũng khổ chị ạ :D



mẹ kokokiukiu cho mình hỏi mua bao 10kg ở đâu thế ạ, mà chắc mẹ kokokiukiu ở hnội, mình mà đặt ở hnội đem về đây cũng khá đắt nhỉ :-< mà ở mình lại không bán bao 10kg :( chán thế cơ đấy :(
Chị thường lấy dao rọc xương ra, lấy phần thịt cắt nhỏ bằng kéo cho bọn nhỏ ăn khỏi hóc, rồi chia đều phần thịt cho cả em chó Canada lẫn hai chị em Cam. Riêng chị chó Canada được khuyến mãi thêm mấy cục xương chân gà, ăn cho thành người mẫu chân dài tới nách :D:D
 

Gemma

Active Member
Má Gem bắt đầu lấy lại phong độ, xây nhà cho mấy a e Bờm cao nóc trời rồi đây.
Chúc mừng nhà má Gem chuẩn bị đón thêm lũ Bờm con nha.
Nếu mà Cam nó có bầu thì nó chuẩn bị chơi trò tìm ổ rồi đấy chị ạ. mèo nhà e hồi trc toàn kiếm thùng rồi vào nằm thử xem có tốt không mặc dù chưa đến ngày sinh. nó cứ nhảy ra nhảy vào ấy. không biết bao giờ Cam mới thế :x
Con Bánh Mì nó tồ tẹt giống con trai nên a Bờm vẫn chưa xí xớn gì đc. Nhưng không sao, còn là may chị ạ. 2 c e nó mà rủ nhau bụng bự thì má Gem tha hồ mệt ấy chứ ;))
Cô Linh chuẩn bị lác mắt với loạt hình mới của Bờm đẹp trai phong độ đấy, bảo đảm hàng "nóng" mới ra lò :D3:-O Mỗi tội Bờm đang ốm chưa khỏe hẳn nên mẹ cháu hơi buồn, chưa có hứng up hình... vợ chồng nó, chứ hàng họ có sẵn đây cả rồi :">

Mèo nhà em buồn cười nhỉ, chưa đẻ đi lo đi làm ổ :)) Chị cũng sợ hai chị em Bánh Mì mà cùng đẻ thì chết. Nhưng hôm trước chính mắt chị chứng kiến là Bánh Mì ngố chả biết gì hết, cứ ngồi thu lu một chỗ "xem" hai anh chị kia hành sự. :">:"> Mà thằng Bờm nó chả ngó ngàng gì Bánh Mì cơ, chắc tại chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ, còn em Cam về nhà sau và trông cũng có vẻ nữ tính sexy hơn Bánh Mì nhiều :D
 

Gemma

Active Member
Chủ nhật em ở nhà buổi sáng chị à, chị qua thăm Sun với Moon luôn nhé^^. Em chuẩn bị đi đặt thêm 15kg royal nữa đây. Đang suy nghĩ xem đặt fit32 hay kitten vì 6 tiểu thiên thần kia thì cần kitten còn mấy đứa kia thì lại fit32. Không lẽ phải đặt 15kg fit32 với 10kg Kitten ta :(:)(. Hic, phá của quá. Đám nhà chị vẫn còn ăn Indoor à :-o

Đàn con của Ruby mới được hơn 1 tuần thôi chị, sinh ngày 23/09. Đợt này nó đẻ khỏe lắm, không cực nhọc như lần trước. Đàn này cũng khỏe dữ lắm, em phải mua 1 lon sữa ngoài cho chúng nó nữa, mẹ nó không đủ sữa cho nó bú. Huhu, tháng này lương bổng của em tiêu tan vì chúng nó hết :((.

Bé Cam đẻ lứa đầu chắc là dễ thôi, chị đừng lo lắng quá, khi nào em nó có "lâm bồn" chị nhớ gọi em qua đỡ đẻ cho, muốn nhìn thấy con của Cam với Bờm quá :-*:x<:p
Ừ, có gì chị ghé qua buổi sáng chủ nhật thăm hai đứa nhỏ nhà em xem lớn chừng nào. Đám tiểu thiên thần thì ở bên nhà bố Moon hả? Đẻ tới 6 đứa thì mắn thật đấy! Con bé Cam nhà chị cũng nghi lắm, mà thường đẻ lứa đầu nó dễ đa thai lắm thì phải! Thấy các nhà mèo đẻ lứa đầu toàn 6 - 7 em không hà, nghe mà ớn 3:-O3:-O

Có mẹ Moon bảo lãnh đỡ đẻ là khỏi lo rồi, hê hê, mừng quá! Chả trách các cụ bảo: Bán anh em xa mua láng giềng gần. Có láng giềng tốt bụng ở gần bên bao giờ cũng hơn, hỉ! :-*:x:D Chị cũng vừa lo, vừa nôn nhìn mặt mũi lũ con của Cam với Bờm xem chúng nó ra thể thống gì. Chắc thế nào cũng có một vài em trắng (vì bà ngoại và ông nội chúng màu trắng), một hoặc hai em tam thể (vì bà nội là tam thể Ba Tư) và một hoặc hai em vàng giống Cam hoặc vân mây mướp giống Bờm. Tham quá thể! :)):))
 

Gemma

Active Member
À, quên mất, bữa em mới làm cho Moon loạt ảnh mừng nó 5 tháng tuổi, mà trôi đâu tuốt trang 3 rồi :)). Dạo này em bận quá không có đủ thời gian nữa, hihi, chị vào mừng tháng cho nó vui ;;)
Quên mất, chỗ thú y Nguyễn Kiệm có bao Kitten 10 kg sao em? Sao hôm bữa chị hỏi họ nói không có mà? Nếu có thì đặt cho chị một bao 10kg luôn thể, đa tạ em! :x:x

Có gì chị sẽ vào xem cháu nó 5 tháng tuổi nhìn manly cỡ nào rồi, chắc yêu lắm hỉ :-*:-*
 

D_P_HOA

Active Member
Cá hộp Whiskat có bán ở các siêu thị và tiệm thú y đó bác. Trộn với hạt khô hoặc cơm cho chúng nó ăn rất tiện, không phải thò tay vào gỡ xương hôi hết cả tay. Mà tính ra mua cá tươi cũng mắc bằng cá hộp, mà phải tốn công chế biến nữa. Dân công chức như chị em chúng mình tiếp kiệm thời gian bếp núc chừng nào hay chừng đó, để dành thời gian mà làm đẹp với lướt web, lướt shop thời trang nữa chứ :D

Dưng mà có lẽ đúng như mẹ Gà nói, cá hộp cũng như các loại thức ăn công nghiệp khác đều có trộn hóa chất tạo màu, tạo mùi với cả chất bảo quản, nên chắc chắn là không tốt bằng thức ăn tươi. Nhưng em thì chịu, không có thời gian chăm sóc mình nữa là. Một tuần có được ngày nghỉ thì phải cắm đầu bếp núc rồi cả tắm rửa cho chúng nó, có còn thời gian mà đọc sách với phim ảnh gì nữa đâu :((



Tính ra thị Bẹt chưa đầy năm tuổi phải không bác? Thế mà đã làm mẹ hai lần rồi, vụ này không biết có phải "Nhân sao vật vậy" không ta? :)) Ngày xưa bác Hoa có ham vui sớm giống thị Bẹt không vậy? :">:D Thị Bẹt với thị Phê cũng là hai chị em cơ à? Thế vui nhỉ! Hình như trong anh chị em một nhà, thế nào cũng có một đứa tồ bị đứa kia lấy hết mọi thứ, mẹ Hoa ạ 3:-O3:-O

Ngoài ấy có hội nấu nướng vui quá nhỉ? Thế mà các mẹ chả up date cái trang nấu nướng của mẹ Gem gì cả! :-w Em cũng thích ăn các bánh Paparotti ấy, nó hay bán ở Big C, thỉnh thoảng đi siêu thị tạt qua mua mấy cái ăn chữa đói, mùi vị cũng hay hay. Nếu mà ở ngoài đấy thì thỉnh thoảng lại vác... mõm đến nhà mẹ Gà ăn miễn phí rồi <:p:))

Bác nhắc làm em buồn cười quá :)), Con Bẹt nhà em đúng là tuổi trẻ tài cao :D, NHưng sau đợt này em cho nó nghỉ đê chăm nó đến mũm mĩn mới được :))

Chị có em Gà chịu khó nấu nướng thôi , chứ em chả biết gì :D, em chỉ gạ em Ga để hôm nào vác mồm sang ăn miễn phí thôi mà .

Ở ngoài này cô Kun có bao Kitten 36 10kg bác ạ , ngoài ra cô ý còn có loại Baby cat 34 nữa cơ :)
 

garuru

Member
ấy chớ em ơi , đừng làm cho anh chàng Bùi thử nữa :D, đợi chị sang làm với để có hỏng thì đỡ hai lần hỏng em ạ :))

À mà cô này nói bánh Paparotti cứ như là đang nói về danh ca Pavarotti ý nhỉ :D, mấy hôm nay nhà Ga có mở bản nhạc giao hưởng nào lên để trêu lão ấy không :D. Nếu tuàn sau trời nắng ráo , chị sang Ga dạy chị làm bánh nhá :))
Hè hè, tình hình là đang chiến tranh lạnh. Em chiếm cứ phòng ngủ, mở tổ khúc 4 mùa của Vivaldi suốt. Lão ý cố thủ ở phòng khách, bật ca trù, nhạc vàng khủng bố em%-(
 

garuru

Member
Úi, cái bánh này tên là Paparotti, không phải giống tên danh ca Pavarotti đâu ạ. Nó ngon lắm chị ơi. Vỏ ngoài thì mềm mềm, xốp xốp mà lại dai dai. Trong nhân còn có một cục phô mai hay bơ mặn nữa. Tức cái em làm đến lần thứ 5 rồi mà vẫn chưa giống bánh ngoài hàng. Em bye bye paparotti rồi, khi nào muốn ăn thì mua về măm măm cho khỏe:D
 

garuru

Member
Lâu quá rồi mẹ Gem không post ảnh chị chó Canada. Nghe chị tả em ý có cặp chân "Dài tới nách" mà em háo hức quá:x Nhà chị giống nhà em ghê. Hai vợ chồng đều yêu cả chó lẫn mèo:D
 

zorba_meow

Active Member
Chị thường lấy dao rọc xương ra, lấy phần thịt cắt nhỏ bằng kéo cho bọn nhỏ ăn khỏi hóc, rồi chia đều phần thịt cho cả em chó Canada lẫn hai chị em Cam. Riêng chị chó Canada được khuyến mãi thêm mấy cục xương chân gà, ăn cho thành người mẫu chân dài tới nách :D:D
em nghe bảo cho chó ăn xương ko tốt chị ạ, nó có thể đâm vào ruột đó chị, chó nhà em ăn toàn bị đi ngoài ra máu, em sợ nên ko dám cho ăn nữa. mà em thấy nhiều nhà nuôi chó vẫn cho chó ăn xương và mấy em ấy thì không bị gì, duy có nhà em thì lại bị, chắc do không quen ăn từ nhỏ. em cũng không biết tại sao nữa.
thịt gà em mua người ta chặt khúc khúc dùm rồi em đem luộc và xé nhỏ cho bọn nhỏ ăn, một loáng là hết sạch ngay ấy ^^ <:p
cu Bờm thế nào rồi chị ạ? Đã khỏe lên chưa?
 

whitexsnow

Active Member
Quên mất, chỗ thú y Nguyễn Kiệm có bao Kitten 10 kg sao em? Sao hôm bữa chị hỏi họ nói không có mà? Nếu có thì đặt cho chị một bao 10kg luôn thể, đa tạ em! :x:x

Có gì chị sẽ vào xem cháu nó 5 tháng tuổi nhìn manly cỡ nào rồi, chắc yêu lắm hỉ :-*:-*
Hôm qua em mới đi đặt hàng, chỉ có Fit32 15kg thôi chị à. Người ta bảo trên công ty Kitten hết hàng rồi nên phải chờ, chả biết chờ đến chừng nào nữa :(, tuần nữa là cái đám lóc chóc kia dc 3 tuần tuổi, chuẩn bị ăn dặm với bú sữa ngoài được rồi, không biết tuần sau có không nữa :((
 

Gemma

Active Member
Hè hè, tình hình là đang chiến tranh lạnh. Em chiếm cứ phòng ngủ, mở tổ khúc 4 mùa của Vivaldi suốt. Lão ý cố thủ ở phòng khách, bật ca trù, nhạc vàng khủng bố em%-(
Ke ke, hay nhỉ! Nhà có hai người với một bầy chó mều mà đã chia hai phe rồi! Thế thì lũ chó mèo biết theo ai? %-:)(:)-o>:/

Thế thì tớ hạp với lão Bùi nhà mẹ Gà rồi, chỉ riêng vụ nhạc vàng thôi đấy nhá! Còn vụ khác thì hổng dám đâu :-o:-o:-o
 

Gemma

Active Member
em nghe bảo cho chó ăn xương ko tốt chị ạ, nó có thể đâm vào ruột đó chị, chó nhà em ăn toàn bị đi ngoài ra máu, em sợ nên ko dám cho ăn nữa. mà em thấy nhiều nhà nuôi chó vẫn cho chó ăn xương và mấy em ấy thì không bị gì, duy có nhà em thì lại bị, chắc do không quen ăn từ nhỏ. em cũng không biết tại sao nữa.
thịt gà em mua người ta chặt khúc khúc dùm rồi em đem luộc và xé nhỏ cho bọn nhỏ ăn, một loáng là hết sạch ngay ấy ^^ <:p
cu Bờm thế nào rồi chị ạ? Đã khỏe lên chưa?
Em chó Canada nhà chị mới chỉ dám cho ăn xương khoảng vài tuần nay thôi, lúc trước ông xã chị không cho nó ăn xương đâu. Ban đầu chị thử nghiệm cho ăn miếng xương gà mềm mềm, thấy em ấy xử lý tốt nên dần dần mới cho ăn xương cứng hơn. Mà bao tử tụi nó khỏe lắm em ạ, nó ăn nguyên khúc xương cứng ngắc mà lúc xử lý ra... shit thì nó thành bụi như cát đất vậy, thế mới hay 3:-O8-x:)):-ss Chắc em chó nhà em bao tử yếu đấy. Nếu vậy thì đừng cho em ấy ăn xương. Mấy em mèo nhà chị thì lại không dám cho ăn xương cá, sợ bị hóc. Chả bù cho bọn mèo ta, nhai cả xương gà rau ráu rồi nuốt hết luôn! Đấy là thằng mều mướp nhà mẹ chị ấy, nó ăn xương gà như chó vậy!

Cu Bờm vẫn chưa khỏe em ơi, chị đang rầu vì cu cậu mãi không chịu ăn uống gì. Bác sĩ đến nhà chích gần tuần nay rồi, chích thuốc bổ với thuốc cầm tiêu chảy cho nó với cả thuốc kích thích ăn, thế mà nó vẫn không ăn mấy, chỉ nếm tí ti đồ ăn chị trộn. Hồi trưa tranh thủ về nhà bơm cho nó tí sữa loại dành cho chó mèo ốm có pha men tiêu hóa ấy, nó có nuốt được một tí. Lát nữa về bơm tiếp cho nó, hy vọng ngày mai cu cậu khá hơn. Giờ nó ốm tong ốm teo à, nhìn tội lắm :(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Hè hè, tình hình là đang chiến tranh lạnh. Em chiếm cứ phòng ngủ, mở tổ khúc 4 mùa của Vivaldi suốt. Lão ý cố thủ ở phòng khách, bật ca trù, nhạc vàng khủng bố em%-(
Ke ke, hay nhỉ! Nhà có hai người với một bầy chó mều mà đã chia hai phe rồi! Thế thì lũ chó mèo biết theo ai? %-:)(:)-o>:/

Thế thì tớ hạp với lão Bùi nhà mẹ Gà rồi, chỉ riêng vụ nhạc vàng thôi đấy nhá! Còn vụ khác thì hổng dám đâu :-o:-o:-o

Hi hi , chiến tranh lạnh hả :D, nhưng em ơi mở bản tổ khúc 4 mùa thì làm sao lão ý ghét được, nhưng riêng cái khoản mà anh chàng Bùi mở nhạc vàng thì đến chị cũng ngất :))

Nè Bác Gema , bác thích nghe nhạc vàng ah, không hiểu sao em không thể nghe được nhạc vàng bác ạ :p,

Úi, cái bánh này tên là Paparotti, không phải giống tên danh ca Pavarotti đâu ạ. Nó ngon lắm chị ơi. Vỏ ngoài thì mềm mềm, xốp xốp mà lại dai dai. Trong nhân còn có một cục phô mai hay bơ mặn nữa. Tức cái em làm đến lần thứ 5 rồi mà vẫn chưa giống bánh ngoài hàng. Em bye bye paparotti rồi, khi nào muốn ăn thì mua về măm măm cho khỏe:D
Ui nghe em tả làm chị cũng thấy thèm rồi =P~=P~,
 

D_P_HOA

Active Member
Em chó Canada nhà chị mới chỉ dám cho ăn xương khoảng vài tuần nay thôi, lúc trước ông xã chị không cho nó ăn xương đâu. Ban đầu chị thử nghiệm cho ăn miếng xương gà mềm mềm, thấy em ấy xử lý tốt nên dần dần mới cho ăn xương cứng hơn. Mà bao tử tụi nó khỏe lắm em ạ, nó ăn nguyên khúc xương cứng ngắc mà lúc xử lý ra... shit thì nó thành bụi như cát đất vậy, thế mới hay 3:-O8-x:)):-ss Chắc em chó nhà em bao tử yếu đấy. Nếu vậy thì đừng cho em ấy ăn xương. Mấy em mèo nhà chị thì lại không dám cho ăn xương cá, sợ bị hóc. Chả bù cho bọn mèo ta, nhai cả xương gà rau ráu rồi nuốt hết luôn! Đấy là thằng mều mướp nhà mẹ chị ấy, nó ăn xương gà như chó vậy!

Cu Bờm vẫn chưa khỏe em ơi, chị đang rầu vì cu cậu mãi không chịu ăn uống gì. Bác sĩ đến nhà chích gần tuần nay rồi, chích thuốc bổ với thuốc cầm tiêu chảy cho nó với cả thuốc kích thích ăn, thế mà nó vẫn không ăn mấy, chỉ nếm tí ti đồ ăn chị trộn. Hồi trưa tranh thủ về nhà bơm cho nó tí sữa loại dành cho chó mèo ốm có pha men tiêu hóa ấy, nó có nuốt được một tí. Lát nữa về bơm tiếp cho nó, hy vọng ngày mai cu cậu khá hơn. Giờ nó ốm tong ốm teo à, nhìn tội lắm :(:)((

Khổ thân cu Bờm, hay bác làm thử như em xem nhé, bác cho nước ninh xương thịt hoặc sữa vòa lọ nhỏ mắt, xong dặt vào cạnh mép nó mà bơm xem nó có chịu nhuốt không. Bọn nhà em toàn bị cưỡng ép như vậy đó bác.
 

garuru

Member
Ke ke, hay nhỉ! Nhà có hai người với một bầy chó mều mà đã chia hai phe rồi! Thế thì lũ chó mèo biết theo ai? %-:)(:)-o>:/

Thế thì tớ hạp với lão Bùi nhà mẹ Gà rồi, chỉ riêng vụ nhạc vàng thôi đấy nhá! Còn vụ khác thì hổng dám đâu :-o:-o:-o
Hì hì, mèo đương nhiên là theo em như hình với bóng rồi (khà khà lão chồng chắc akay vụ này lắm). Nàng Quốc đỏng đảnh cũng theo em luôn, vì chỉ có em mới chiều nổi nàng ý. Bốc với Bíp thì một đứa ba phải, một đứa bốn phải, theo cả hai phe:D
Tội nghiệp cu Bờm. Tiêu chảy dài ngày như thế thì mất sức lắm. Nhưng bệnh của Bờm có nghiêm trọng không chị? Bác sĩ bảo sao ạ?
 

zorba_meow

Active Member
Hôm qua em mới đi đặt hàng, chỉ có Fit32 15kg thôi chị à. Người ta bảo trên công ty Kitten hết hàng rồi nên phải chờ, chả biết chờ đến chừng nào nữa :(, tuần nữa là cái đám lóc chóc kia dc 3 tuần tuổi, chuẩn bị ăn dặm với bú sữa ngoài được rồi, không biết tuần sau có không nữa :((
hix. vậy khi nào chị có thì nói giúp em với nhé, em mua tạm 4kg cho hai đứa nhà em ăn trước, em cảm ơn chị nhiều.

Em chó Canada nhà chị mới chỉ dám cho ăn xương khoảng vài tuần nay thôi, lúc trước ông xã chị không cho nó ăn xương đâu. Ban đầu chị thử nghiệm cho ăn miếng xương gà mềm mềm, thấy em ấy xử lý tốt nên dần dần mới cho ăn xương cứng hơn. Mà bao tử tụi nó khỏe lắm em ạ, nó ăn nguyên khúc xương cứng ngắc mà lúc xử lý ra... shit thì nó thành bụi như cát đất vậy, thế mới hay 3:-O8-x:)):-ss Chắc em chó nhà em bao tử yếu đấy. Nếu vậy thì đừng cho em ấy ăn xương. Mấy em mèo nhà chị thì lại không dám cho ăn xương cá, sợ bị hóc. Chả bù cho bọn mèo ta, nhai cả xương gà rau ráu rồi nuốt hết luôn! Đấy là thằng mều mướp nhà mẹ chị ấy, nó ăn xương gà như chó vậy!

Cu Bờm vẫn chưa khỏe em ơi, chị đang rầu vì cu cậu mãi không chịu ăn uống gì. Bác sĩ đến nhà chích gần tuần nay rồi, chích thuốc bổ với thuốc cầm tiêu chảy cho nó với cả thuốc kích thích ăn, thế mà nó vẫn không ăn mấy, chỉ nếm tí ti đồ ăn chị trộn. Hồi trưa tranh thủ về nhà bơm cho nó tí sữa loại dành cho chó mèo ốm có pha men tiêu hóa ấy, nó có nuốt được một tí. Lát nữa về bơm tiếp cho nó, hy vọng ngày mai cu cậu khá hơn. Giờ nó ốm tong ốm teo à, nhìn tội lắm :(:)((
hai thằng nhà em nó ăn xương kém lắm, em thấy nó ít gặm, sợ bị giành hay sao mà nuốt đánh ực luôn, ko thèm nhai rau ráu chi hết, bởi mỗi lần muốn lấy cái xương trong miệng hai đứa nó thì có thể gọi là impossible chị ạ =="
mèo nhà mình chắc ăn sướng lại quen, cái gì cũng phải nhỏ nhỏ mới bỏ miệng. mà hai đứa nhà em không ăn xương cá vì em ko dám cho tụi nó ăn chứ mà thử cho thì ai biết đc :D
Bờm bệnh thế mà vẫn chưa hết, làm em cũng thấy lo. chị cho uống men tiêu hoá thường xuyên nha chị, nó kích thích ăn uống lắm ấy, ráng bơm cho cu cậu mau khoẻ chị nhé. ôi thương cho sư tử thế ko biết :(
 

garuru

Member
Hi hi , chiến tranh lạnh hả :D, nhưng em ơi mở bản tổ khúc 4 mùa thì làm sao lão ý ghét được, nhưng riêng cái khoản mà anh chàng Bùi mở nhạc vàng thì đến chị cũng ngất :))

Nè Bác Gema , bác thích nghe nhạc vàng ah, không hiểu sao em không thể nghe được nhạc vàng bác ạ :p,



Ui nghe em tả làm chị cũng thấy thèm rồi =P~=P~,
hè hè, có lần đồng chí Bùi hờn giận em, không mở nhạc vàng, ca trù khủng bố mà lại mở ghi ta cổ điển làm em choáng luôn. Nhưng mà em liếc trộm thấy mặt bác ấy đờ đẫn lắm lắm, giống như phải gồng mình lên mà nghe nhạc ý:D Còn chuyện này nữa buồn cười lắm chị ơi. Dạo còn ở trong Nam, có bữa, bác ý cũng lại giận em, thế là vi vu một mình lên sân thượng hóng gió, ngắm trăng. Tới khuya em chạy lên tìm. Trời đất ơi, bác ấy ngắm trăng gì mà có bao nhiêu cái đèn trên sân thượng và trong phòng đọc sách, phòng thờ đều bật sáng trưng. Hóa ra là bác ấy sợ ma:))
Bữa nào mình đi cafe, em mua paparotti mời bác nếm thử. Hic, em giã từ Paparotti rồi, chả dám làm lại nữa đâu.
 
Top