• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Hi hi, chị cứ đợi xem 2-3 tuần thấy nó ói là hiểu à <:p. Có cháu bồng bế, chị sắp sửa mệt với chúng nó rồi :D. Ruby nhà em mới sinh được 6 tiểu thiên thần dễ thương lắm.

Ah, chắc thứ 6 em mới đi mua cá cho chị được, bọn nhà chị cầm cự được lâu không, t7 hay cn chị rảnh để qua em giờ nào báo em biết nhé, hi ;;)
Hu hu, chả biết Cam có bầu thật chưa mà không thấy nó lăn lộn kêu gào nữa, mà trông nữ tính hẳn ra, thực tập làm mẹ bằng cách đi chăm sóc liếm láp cho Bánh Mì :(:)(( Chỉ sợ nó sinh lần đầu thì mình phải vất vả phụ đỡ, chứ giờ nhà cũng rộng rãi, có phòng riêng cho baby mèo nữa nên cũng không lo. Hôm trước chị mới mua thêm mấy lon lẻ nên cũng còn đủ cá cho bọn nó ăn vài ngày, không sao em ạ. Cảm ơn em nhiều. Thứ bảy chị lại phải trực, chủ nhật rảnh, em ở nhà buổi sáng hay buổi chiều thì báo chị biết nhé.

Bọn nhà em thường ăn cá biển hay cá thu? Chị thấy cá biển có vẻ mềm và dễ trộn hơn cá thu phải không? Cá thu nó hơi khô, khó trộn với hạt hơn. Nhưng có vẻ như bọn mều nó khoái cả hai, chỉ có chủ chúng nó là méo mặt vì giá lên chóng mặt, mà bọn mều thì ăn ngày càng hao tốn, ngồi không mồm ăn núi lở, thật là lũ õng ẹo ăn hại quá, chả làm gì phụ đỡ bố mẹ gì cả, lại còn nay ốm mai đau 3:-O:((

À, chúc mừng Ruby nhà em nhé! Em ấy mắn đẻ thế cơ à, lại đến 6 tiểu miêu nữa chứ! Được mấy ngày tuổi rồi? Ruby là em mèo trắng đấy phải không? Hôm bữa giờ em có cập nhật tình hình mấy đứa ở nhà không? Chị nghỉ cả tháng trời nên cũng chưa kịp cập nhật tình hình các nhà. Chúc mẹ con Ruby khỏe mạnh và các tiểu thiên thần hay ăn chóng nhớn nhá! :-*:-*
 

Gemma

Active Member
Hè hè, laptop của chị mua từ năm 2006, chắc đến lúc nó đòi nghỉ hưu rồi. Hùi mấy tháng trước chị lên kế hoạch mua đủ thứ, nào đổi ti vi, đổi laptop, rồi sắm cái máy ảnh rẻ rẻ để nhỡ có chiến tranh với ông xã còn có cái mà đi tác nghiệp. Cuối cùng thì y như em đoán đó:D Đã thế thằng khùng ấy nó còn ngứa răng cạp nát bét điện thoại của chị nữa chứ8-x Nhưng thôi, của đi thay... lông:D Dạo này, trộm vía, lông cháu lại mọc lún phún, mấy tuần nay cũng không thấy có mụn mủ. Mẹ cháu lại khấp khởi hi vọng hi vọng:x
À, vụ nấm của bé Te Nố sao rồi em? Theo lời bác sĩ thì nếu da có vấn đề tắm bằng chè xanh tốt lắm đấy. Trong chè xanh có chất tanin giúp diệt khuẩn. Giờ chị toàn tắm cho Bíp bằng lá chè xanh.
Mừng cho cu Bíp nhé! Mong Bíp không bị lại các chứng viêm da hành hạ đau đớn làm khổ cả nhà nữa nhá! Vụ thu hoạch nhãn nhà mẹ Gà đến đâu rồi? Đã thu hái gì chưa hay vào... mồm nhà ông hàng xóm hết rồi? 3:-O8-xx-(
 

zorba_meow

Active Member
Bọn nhà em thường ăn cá biển hay cá thu? Chị thấy cá biển có vẻ mềm và dễ trộn hơn cá thu phải không? Cá thu nó hơi khô, khó trộn với hạt hơn. Nhưng có vẻ như bọn mều nó khoái cả hai, chỉ có chủ chúng nó là méo mặt vì giá lên chóng mặt, mà bọn mều thì ăn ngày càng hao tốn, ngồi không mồm ăn núi lở, thật là lũ õng ẹo ăn hại quá, chả làm gì phụ đỡ bố mẹ gì cả, lại còn nay ốm mai đau 3:-O:((
chị ơi, chị biết chỗ nào bán lon whiskat mà cỡ 25k không, chỗ gần nhà em giờ lên 30k rồi :( may là còn rc chưa lên, em mua 4kg/580k đấy chị ạ (em được bớt 4k ^^), chị có chỗ nào rẻ hơn vậy nữa không :D chỉ em biết luôn nha chị ^^ em cảm ơn nhiều lắm luôn >:D<

dạo này hết hạt, em toàn trộn ít cơm chủ yếu đồ ăn là nhiều, lúc cá nướng, lúc trứng cút, lúc trứng vịt lộn, lúc thịt bò cho bọn nhỏ ăn, mà thằng Boon nhà em thì ăn ít lắm, không biết có phải do không phải món tủ nó không (rc), ăn có xí xi, bụng cũng không căng tròn như con bé Belle, em nói thật, con bé này nó ăn nhiều kinh khủng, tranh ăn cả phần anh, không bao nhiêu cho đủ, ăn bụng căng như quả banh, nhìn tếu không chịu được :)) đặc biệt món ruột của nó là cá nướng ^^ vì ở nhà anh nguabaymau cháu nó đc ăn từ nhỏ như thế nên cứ nghe mùi cá nướng là nhảy chồm chồm đòi ăn, vui lắm chị ạ ^^
 

D_P_HOA

Active Member
Em là em cứ vào đây hóng hớt xem các bé nhà Bác dạo này thế nào :), Thế Cam dính bầu thật hả Bác :D, Bác thấy Cam đã ăn nhiều ngủ nhiều chưa hả bác :), cái bọn nhà em nó dính bầu nó ăn như thụi bác ạ, xong lại lăn ra ngủ :D

Em phải công nhận nuôi bọn này tốn kém quá :)), giá cả thì leo thang mà bọn chúng toàn đòi ăn đồ ngon :D, đã thế lại còn õng ẹo nữa chứ . Con Bẹt nhà em toàn phải bơm sữa với trứng cho nó , chứ còn bảo nó tự động ăn thì đừng hòngx-(, cũng may chỉ có con Mori nó dễ tính , chứ không nhiều khi em chỉ muốn tống cổ hết chúng ra ngoài đường thôi bác ạ :))
 

D_P_HOA

Active Member
@ Garu , ôi xời ơi , em nó cái vụ vào nhà Bác Gema làm chị nhớ lại lúc trước :D, cứ vòa nhà bác ý là hình nó chạy loang loáng , chóng hết cả mặt , 1 lúc rồi treo đơ cả máy lên :D, nhiều khi chả nhìn thấy hình giề cứ com bừa =)). Cũng may dạo này mình làm lại đường truyền nên đỡ hơn

À Bác Gema , hôm chủ nhật tuần trước bọn em đã sang nhà Gà rồi :)), hi hi may quá nhà Gà trảy nhãn sớm cho vào tủ lạnh , chứ không nhà hàng xóm họ cũng trảy hết thì bọn em cũng chả được quả nào :D. À mà Bác Gema biết không mẹ Gà làm bánh ngon cự kỳ luôn :x, hôm qua em có tám với mẹ Gà , hôm nào dạy em làm vài loại bánh đấy :))
 

Gemma

Active Member
chị ơi, chị biết chỗ nào bán lon whiskat mà cỡ 25k không, chỗ gần nhà em giờ lên 30k rồi :( may là còn rc chưa lên, em mua 4kg/580k đấy chị ạ (em được bớt 4k ^^), chị có chỗ nào rẻ hơn vậy nữa không :D chỉ em biết luôn nha chị ^^ em cảm ơn nhiều lắm luôn >:D<

dạo này hết hạt, em toàn trộn ít cơm chủ yếu đồ ăn là nhiều, lúc cá nướng, lúc trứng cút, lúc trứng vịt lộn, lúc thịt bò cho bọn nhỏ ăn, mà thằng Boon nhà em thì ăn ít lắm, không biết có phải do không phải món tủ nó không (rc), ăn có xí xi, bụng cũng không căng tròn như con bé Belle, em nói thật, con bé này nó ăn nhiều kinh khủng, tranh ăn cả phần anh, không bao nhiêu cho đủ, ăn bụng căng như quả banh, nhìn tếu không chịu được :)) đặc biệt món ruột của nó là cá nướng ^^ vì ở nhà anh nguabaymau cháu nó đc ăn từ nhỏ như thế nên cứ nghe mùi cá nướng là nhảy chồm chồm đòi ăn, vui lắm chị ạ ^^
Lon Whiskat mà cỡ 25.000 đ thì bây giờ là chuyện... quá khứ rồi, em ạ! Lúc trước 22.000 đ rồi lên 24.000 đ, rồi đùng một phát lên 30.000 đ rồi. Hôm trước chỗ bác sĩ thú y quen của chị đã cảnh báo sẽ lên giá, chị mới nhờ WhiteXsnow mua dùm cho cả thùng 24 lon lúc nó còn giá sỉ là 22.000 đồng/lon gì đấy. Bây giờ giá sỉ cũng đã hơn 28.000 đồng/lon rồi, làm gì còn chỗ nào giá 25.000 đồng đâu em :(:)(:)((

Còn Royal Canin loại Kitten 36 em mua thế là rẻ rồi đấy, chị mua 300.000 đồng/2kg lâu rồi, thấy nhiều chỗ còn bán 320.000 đồng/2kg nữa cơ. Mà giờ còn không có hàng bao 2kg để mua ấy. May hôm trước chị mua thủ sẵn 2 bao 2kg cho tụi nhỏ ăn dần. Mấy tuần nay bọn nó ăn cá hộp nhiều hơn hạt khô trong khẩu phần hàng ngày nên túi hạt 2kg vẫn còn đầy nguyên cả túi, mới ăn hết một túi thôi. So ra cá hộp Whiskat vẫn rẻ hơn hạt khô Cannin nên chị cho tụi nhỏ tăng cường thêm cá hộp, lâu lâu luộc vài cái đùi gà cho ăn nữa là bọn nó vui vẻ cả làng 3:-O<:p:D

Bọn nhà em nó chịu ăn dặm thêm thế là tốt quá rồi. Chúc bé Belle càng lớn càng xinh đúng như tên gọi "Người Đẹp" nhé! :-*:-*
 

kokokiukiu

Active Member
Hehe,mong rằng Cam sẽ có baby để cho mẹ Gemma tha hồ chăm sóc<:p<:p<:p.

May quá bọn nhà em bây giờ không ăn Wk nữa nên không bị ảnh hưởng bởi vụ tăng giá;;),giờ mèo nhà em ăn được 1 bữa cơm/ngày rồi nên cũng đỡ tốn RC.Hôm nọ em vừa mua luôn cho tụi nó 1 bịch kit 36 10kg luôn,mẹ Gemma tìm mua bao 10kg luôn rẻ hơn so vơi giá bao 2kg đấy ạ.
 

Gemma

Active Member
Em là em cứ vào đây hóng hớt xem các bé nhà Bác dạo này thế nào :), Thế Cam dính bầu thật hả Bác :D, Bác thấy Cam đã ăn nhiều ngủ nhiều chưa hả bác :), cái bọn nhà em nó dính bầu nó ăn như thụi bác ạ, xong lại lăn ra ngủ :D

Em phải công nhận nuôi bọn này tốn kém quá :)), giá cả thì leo thang mà bọn chúng toàn đòi ăn đồ ngon :D, đã thế lại còn õng ẹo nữa chứ . Con Bẹt nhà em toàn phải bơm sữa với trứng cho nó , chứ còn bảo nó tự động ăn thì đừng hòngx-(, cũng may chỉ có con Mori nó dễ tính , chứ không nhiều khi em chỉ muốn tống cổ hết chúng ra ngoài đường thôi bác ạ
Bác chiều chúng nó cứ như chiều vong ấy nhỉ! Gặp phải em thì cho nhịn cho chừa x-(8-x3:-O Đùa thôi chứ nó chửa đẻ rồi ăn vạ ra đấy mà mình không hầu thì toi cả mẹ lẫn con, bác nhỉ! Em sắp phải cắp sách đi học các nhà nuôi mèo chửa đẻ rồi :(( Khoảng chừng mấy tuần thì nó mới nổi bụng lên hả bác? Em đang rình xem khi nào thì thấy cái... ti hồng hồng để biết em ý có bầu hay không :"> Mà lông lá chúng nó dầy kín thế kia thì chả biết đâu mà lần 3:-O3:-O Lâu rồi nhà em không nuôi mèo chửa đẻ nữa nên quên hết cả, chỉ nhớ là chúng nó chửa khoảng 2 tháng gì đó phải không bác? Em còn nhớ lúc nhỏ rất thích sờ bụng bầu của mấy em mèo để nghe cảm giác các bé mèo quẫy đạp bên trong, cái cảm giác ấy nó lạ lắm... :x:D

Em đi suốt ngày nên chả biết Cam nó ăn ngủ thế nào. Cả hai chị em nó đều ngủ nhiều như nhau nên chả biết nữa, thấy bố Bờm báo cáo vậy. Mà lạ là thằng Bờm nó chỉ mê em chân dài Cam thôi, còn Bánh Mì thì ngây thơ và tồ lắm, chả biết gì hết :">:-o:-??

Thế đã thu hoạch vụ nhãn rồi à, thích nhỉ! Mẹ Gà làm bánh ngon thế mà dám nói xạo là làm toàn bánh... khét với khê, quả này phải bắt đền mẹ Gà phát chuyển nhanh vào Sài Gòn ít bánh mới được :D
 

D_P_HOA

Active Member
Lon Whiskat mà cỡ 25.000 đ thì bây giờ là chuyện... quá khứ rồi, em ạ! Lúc trước 22.000 đ rồi lên 24.000 đ, rồi đùng một phát lên 30.000 đ rồi. Hôm trước chỗ bác sĩ thú y quen của chị đã cảnh báo sẽ lên giá, chị mới nhờ WhiteXsnow mua dùm cho cả thùng 24 lon lúc nó còn giá sỉ là 22.000 đồng/lon gì đấy. Bây giờ giá sỉ cũng đã hơn 28.000 đồng/lon rồi, làm gì còn chỗ nào giá 25.000 đồng đâu em :(:)(:)((

Còn Royal Canin loại Kitten 36 em mua thế là rẻ rồi đấy, chị mua 300.000 đồng/2kg lâu rồi, thấy nhiều chỗ còn bán 320.000 đồng/2kg nữa cơ. Mà giờ còn không có hàng bao 2kg để mua ấy. May hôm trước chị mua thủ sẵn 2 bao 2kg cho tụi nhỏ ăn dần. Mấy tuần nay bọn nó ăn cá hộp nhiều hơn hạt khô trong khẩu phần hàng ngày nên túi hạt 2kg vẫn còn đầy nguyên cả túi, mới ăn hết một túi thôi. So ra cá hộp Whiskat vẫn rẻ hơn hạt khô Cannin nên chị cho tụi nhỏ tăng cường thêm cá hộp, lâu lâu luộc vài cái đùi gà cho ăn nữa là bọn nó vui vẻ cả làng 3:-O<:p:D

Bọn nhà em nó chịu ăn dặm thêm thế là tốt quá rồi. Chúc bé Belle càng lớn càng xinh đúng như tên gọi "Người Đẹp" nhé! :-*:-*

Nè bác Gema, em chưa biết cái lon Wishket như thế nào , dạo này em cứ mua cá lục về làm sạch xong đun kho lên rồi cho bọn nhỏ ăn bác ạ. Bọn nó cũng thích ăn đó . Em không cho chúng ăn riêng đồ kho đâu mà ăn cả đò tươi cơ :), thịt thà cá mú là chúng ăn tuốt, may bụng da cũng chả là sao mà em thấy chúng còn hơi bị táo cơ :D. Nhưng đăc biệt bọn nhà em chúng không ăn cơm bác ạ, thế nên chúng cũng chả béo được hay sao ý :)
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi bác ơi , mèo nó chỉ chửa khoảng hơn hai tháng là đẻ thôi bác ạ :), 1 tháng là bụng đã thấy rõ rồi :)). Bon nhỏ nhà em vì em đi vắng cả ngày nên chỉ hầu hạ chúng vào buổi sáng và tối về thôi :D, với lại bọn nhà em nó có tật là muốn làm người lớn sớm quá nên em khổ bác ạ. Con Bẹt mà em không chăm thì nó chả được như vậy đâu bác :), nó làm mẹ trẻ con sơm quá , đợt này nó lại sinh bốn đứa nên em phải ép nó ăn uống thì nó mới có sữa cho con nó bú, lông lá nó cũng đỡ xác xơ bác ạ :)

Bánh mỳ và Cam là hai chị em mà Bánh Mỳ chưa biết gì à :D. Nhà em đây cũng vậy đó Bác , con Bẹt nó kém con Phê mấy tháng cơ , nhưng con Phe nó cũng ngố lắm, bây giờ nó suốt ngày nô đùa với con Mori trông buồn cười lắm bác ạ.

Ah nó về vụ bánh của Nhà Gà :D, hôm ngồi chén bánh, em xui cu Long nhà em ăn nhiệt tình vào =)), thế mà anh chàng Bùi chêm vào 1 câu bác ạ , cứ ăn nhiệt tình đi xong rồi khuyến mại cho 1 lọ becberin cầm về =)). Ành chàng Bùi có bảo cái bánh đó Gà phải làm đi làm lại mấy chục lần =))=)), báo hại chàng ta với con Bốc và con Bip phải ăn =))
 

zorba_meow

Active Member
Lon Whiskat mà cỡ 25.000 đ thì bây giờ là chuyện... quá khứ rồi, em ạ! Lúc trước 22.000 đ rồi lên 24.000 đ, rồi đùng một phát lên 30.000 đ rồi. Hôm trước chỗ bác sĩ thú y quen của chị đã cảnh báo sẽ lên giá, chị mới nhờ WhiteXsnow mua dùm cho cả thùng 24 lon lúc nó còn giá sỉ là 22.000 đồng/lon gì đấy. Bây giờ giá sỉ cũng đã hơn 28.000 đồng/lon rồi, làm gì còn chỗ nào giá 25.000 đồng đâu em :(:)(:)((

Còn Royal Canin loại Kitten 36 em mua thế là rẻ rồi đấy, chị mua 300.000 đồng/2kg lâu rồi, thấy nhiều chỗ còn bán 320.000 đồng/2kg nữa cơ. Mà giờ còn không có hàng bao 2kg để mua ấy. May hôm trước chị mua thủ sẵn 2 bao 2kg cho tụi nhỏ ăn dần. Mấy tuần nay bọn nó ăn cá hộp nhiều hơn hạt khô trong khẩu phần hàng ngày nên túi hạt 2kg vẫn còn đầy nguyên cả túi, mới ăn hết một túi thôi. So ra cá hộp Whiskat vẫn rẻ hơn hạt khô Cannin nên chị cho tụi nhỏ tăng cường thêm cá hộp, lâu lâu luộc vài cái đùi gà cho ăn nữa là bọn nó vui vẻ cả làng 3:-O<:p:D

Bọn nhà em nó chịu ăn dặm thêm thế là tốt quá rồi. Chúc bé Belle càng lớn càng xinh đúng như tên gọi "Người Đẹp" nhé! :-*:-*
Chiều nay em đi lấy 2 bịch 2kg này chị ^^ giá vẫn 292k/bịch 2kg chị ạ, em cho ăn khô chút để phân ít bị nhão, bữa em cho cơm quá tay thì phân hai đứa lại nhão, làm em sợ cứ tưởng tiêu chảy.. Ba đứa nhà chị sướng ghê, đc mẹ chiều cho ăn đùi gà cơ đấy ^^ mà chị để nguyên đùi hay xé nhỏ cho bọn trẻ ăn vậy chị?

Mà chị cho cháu Belle cảm ơn lời chúc của chị nhé, cháu nó bướng bỉnh lắm chị ạ, con gái mà quậy ầm trời, em là em hãi con bé đó nhất T.T thằng anh nó hiền bao nhiêu thì nó chiếm phần quậy hết bấy nhiêu, haizhaiz.. con gái cá tính quá cũng khổ chị ạ :D

Hehe,mong rằng Cam sẽ có baby để cho mẹ Gemma tha hồ chăm sóc<:p<:p<:p.

May quá bọn nhà em bây giờ không ăn Wk nữa nên không bị ảnh hưởng bởi vụ tăng giá;;),giờ mèo nhà em ăn được 1 bữa cơm/ngày rồi nên cũng đỡ tốn RC.Hôm nọ em vừa mua luôn cho tụi nó 1 bịch kit 36 10kg luôn,mẹ Gemma tìm mua bao 10kg luôn rẻ hơn so vơi giá bao 2kg đấy ạ.
mẹ kokokiukiu cho mình hỏi mua bao 10kg ở đâu thế ạ, mà chắc mẹ kokokiukiu ở hnội, mình mà đặt ở hnội đem về đây cũng khá đắt nhỉ :-< mà ở mình lại không bán bao 10kg :( chán thế cơ đấy :(
 

linhlady

Member
Má Gem bắt đầu lấy lại phong độ, xây nhà cho mấy a e Bờm cao nóc trời rồi đây.
Chúc mừng nhà má Gem chuẩn bị đón thêm lũ Bờm con nha.
Nếu mà Cam nó có bầu thì nó chuẩn bị chơi trò tìm ổ rồi đấy chị ạ. mèo nhà e hồi trc toàn kiếm thùng rồi vào nằm thử xem có tốt không mặc dù chưa đến ngày sinh. nó cứ nhảy ra nhảy vào ấy. không biết bao giờ Cam mới thế :x
Con Bánh Mì nó tồ tẹt giống con trai nên a Bờm vẫn chưa xí xớn gì đc. Nhưng không sao, còn là may chị ạ. 2 c e nó mà rủ nhau bụng bự thì má Gem tha hồ mệt ấy chứ ;))
 

whitexsnow

Active Member
Hu hu, chả biết Cam có bầu thật chưa mà không thấy nó lăn lộn kêu gào nữa, mà trông nữ tính hẳn ra, thực tập làm mẹ bằng cách đi chăm sóc liếm láp cho Bánh Mì :(:)(( Chỉ sợ nó sinh lần đầu thì mình phải vất vả phụ đỡ, chứ giờ nhà cũng rộng rãi, có phòng riêng cho baby mèo nữa nên cũng không lo. Hôm trước chị mới mua thêm mấy lon lẻ nên cũng còn đủ cá cho bọn nó ăn vài ngày, không sao em ạ. Cảm ơn em nhiều. Thứ bảy chị lại phải trực, chủ nhật rảnh, em ở nhà buổi sáng hay buổi chiều thì báo chị biết nhé.

Bọn nhà em thường ăn cá biển hay cá thu? Chị thấy cá biển có vẻ mềm và dễ trộn hơn cá thu phải không? Cá thu nó hơi khô, khó trộn với hạt hơn. Nhưng có vẻ như bọn mều nó khoái cả hai, chỉ có chủ chúng nó là méo mặt vì giá lên chóng mặt, mà bọn mều thì ăn ngày càng hao tốn, ngồi không mồm ăn núi lở, thật là lũ õng ẹo ăn hại quá, chả làm gì phụ đỡ bố mẹ gì cả, lại còn nay ốm mai đau 3:-O:((

À, chúc mừng Ruby nhà em nhé! Em ấy mắn đẻ thế cơ à, lại đến 6 tiểu miêu nữa chứ! Được mấy ngày tuổi rồi? Ruby là em mèo trắng đấy phải không? Hôm bữa giờ em có cập nhật tình hình mấy đứa ở nhà không? Chị nghỉ cả tháng trời nên cũng chưa kịp cập nhật tình hình các nhà. Chúc mẹ con Ruby khỏe mạnh và các tiểu thiên thần hay ăn chóng nhớn nhá! :-*:-*

Chủ nhật em ở nhà buổi sáng chị à, chị qua thăm Sun với Moon luôn nhé^^. Em chuẩn bị đi đặt thêm 15kg royal nữa đây. Đang suy nghĩ xem đặt fit32 hay kitten vì 6 tiểu thiên thần kia thì cần kitten còn mấy đứa kia thì lại fit32. Không lẽ phải đặt 15kg fit32 với 10kg Kitten ta :(:)(. Hic, phá của quá. Đám nhà chị vẫn còn ăn Indoor à :-o

Đàn con của Ruby mới được hơn 1 tuần thôi chị, sinh ngày 23/09. Đợt này nó đẻ khỏe lắm, không cực nhọc như lần trước. Đàn này cũng khỏe dữ lắm, em phải mua 1 lon sữa ngoài cho chúng nó nữa, mẹ nó không đủ sữa cho nó bú. Huhu, tháng này lương bổng của em tiêu tan vì chúng nó hết :((.

Bé Cam đẻ lứa đầu chắc là dễ thôi, chị đừng lo lắng quá, khi nào em nó có "lâm bồn" chị nhớ gọi em qua đỡ đẻ cho, muốn nhìn thấy con của Cam với Bờm quá :-*:x<:p
 

whitexsnow

Active Member
À, quên mất, bữa em mới làm cho Moon loạt ảnh mừng nó 5 tháng tuổi, mà trôi đâu tuốt trang 3 rồi :)). Dạo này em bận quá không có đủ thời gian nữa, hihi, chị vào mừng tháng cho nó vui ;;)
 

zorba_meow

Active Member
Chủ nhật em ở nhà buổi sáng chị à, chị qua thăm Sun với Moon luôn nhé^^. Em chuẩn bị đi đặt thêm 15kg royal nữa đây. Đang suy nghĩ xem đặt fit32 hay kitten vì 6 tiểu thiên thần kia thì cần kitten còn mấy đứa kia thì lại fit32. Không lẽ phải đặt 15kg fit32 với 10kg Kitten ta :(:)(. Hic, phá của quá. Đám nhà chị vẫn còn ăn Indoor à :-o

Đàn con của Ruby mới được hơn 1 tuần thôi chị, sinh ngày 23/09. Đợt này nó đẻ khỏe lắm, không cực nhọc như lần trước. Đàn này cũng khỏe dữ lắm, em phải mua 1 lon sữa ngoài cho chúng nó nữa, mẹ nó không đủ sữa cho nó bú. Huhu, tháng này lương bổng của em tiêu tan vì chúng nó hết :((.

Bé Cam đẻ lứa đầu chắc là dễ thôi, chị đừng lo lắng quá, khi nào em nó có "lâm bồn" chị nhớ gọi em qua đỡ đẻ cho, muốn nhìn thấy con của Cam với Bờm quá :-*:x<:p
Mẹ whitexsnow ơi, cho em hỏi chị mua RC kitten loại 10kg-15kg ở đâu vậy ạ? và giá tiền thì thế nào vậy chị!? mấy đứa nhà em chỉ mới 3,4 tháng nên ăn loại này nhiều lắm chị ạ, em nghĩ mua nhiều thì chắc tiền sẽ bớt đc nhiều, chị chỉ giúp em với nha, em cảm ơn nhiều lắm.
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ whitexsnow ơi, cho em hỏi chị mua RC kitten loại 10kg-15kg ở đâu vậy ạ? và giá tiền thì thế nào vậy chị!? mấy đứa nhà em chỉ mới 3,4 tháng nên ăn loại này nhiều lắm chị ạ, em nghĩ mua nhiều thì chắc tiền sẽ bớt đc nhiều, chị chỉ giúp em với nha, em cảm ơn nhiều lắm.
Chị đặt ở thú y em à, nếu em muốn thì chị đặt rồi share bớt cho em 1 nửa loại kitten. Chị chưa hỏi giá kitten, còn riêng Fit32 thì 15kg mua rẻ hơn nhiều lắm. Ví dụ vào shop mua 1kg fit32 thi khoảng 140k, bao 15kg tinh ra 1kg khoảng 110k. Rẻ hơn nhiều lắm, nếu em muốn thì nếu tối nay rảnh chị ghé qua hỏi giá rồi báo em sau, khi nào chị mua thì em ghé qua lấy cũng được. Nhà chị ở TQĐ, cách nhà cũ mẹ Gem 1 con hẻm thôi :)
 

zorba_meow

Active Member
Chị đặt ở thú y em à, nếu em muốn thì chị đặt rồi share bớt cho em 1 nửa loại kitten. Chị chưa hỏi giá kitten, còn riêng Fit32 thì 15kg mua rẻ hơn nhiều lắm. Ví dụ vào shop mua 1kg fit32 thi khoảng 140k, bao 15kg tinh ra 1kg khoảng 110k. Rẻ hơn nhiều lắm, nếu em muốn thì nếu tối nay rảnh chị ghé qua hỏi giá rồi báo em sau, khi nào chị mua thì em ghé qua lấy cũng được. Nhà chị ở TQĐ, cách nhà cũ mẹ Gem 1 con hẻm thôi :)
hìhì, nhà em ở ngay phùng văn cung đây này ^^ bữa đi off có thấy chị đấy ạ ^^ không ngờ nhà chị lại gần thế, em chỉ biết nhà mẹ Hàmeo với nhà mẹ Gemma gần nhà, nào biết có thêm chị ^^ chỗ em mua cho hai đứa nhà em là Nanapet, chỉ bán loại bao 2kg thôi ạ, 292k 1 bao. mua hai bịch người ta chịu giảm em 4k ^^ tính ra 145k/1kg chị ạ. không biết bên chị thế nào, nếu chị bảo em thì tốt quá ^^. em cảm ơn chị nhiều ạ. Nhà gần nên khi nào chị ukie là thì em qua cái một thôi ạ ^^
 

Obabo

Member
Ôi dời ơi
thì ra là Gemma đã có nhà ms
Thảo nào căng mắt nhìn nhà ms mà chẳng ra
Lâu lắm rồi cháu ms vào vp nhiều thay đổi quá, Tiểu Ngu thì vẫn cứ xài nhà cũ thôi
Mà tiểu ngu nhà cháu tham gia pet icon đấy ạ, nếu cô rảnh thì sang thăm và nếu rảnh nữa thì vote hộ cháu nhá :)) Tiểu Ngu dự thi Pet Icon
 

garuru

Member
Ôi bác ơi , mèo nó chỉ chửa khoảng hơn hai tháng là đẻ thôi bác ạ :), 1 tháng là bụng đã thấy rõ rồi :)). Bon nhỏ nhà em vì em đi vắng cả ngày nên chỉ hầu hạ chúng vào buổi sáng và tối về thôi :D, với lại bọn nhà em nó có tật là muốn làm người lớn sớm quá nên em khổ bác ạ. Con Bẹt mà em không chăm thì nó chả được như vậy đâu bác :), nó làm mẹ trẻ con sơm quá , đợt này nó lại sinh bốn đứa nên em phải ép nó ăn uống thì nó mới có sữa cho con nó bú, lông lá nó cũng đỡ xác xơ bác ạ :)

Bánh mỳ và Cam là hai chị em mà Bánh Mỳ chưa biết gì à :D. Nhà em đây cũng vậy đó Bác , con Bẹt nó kém con Phê mấy tháng cơ , nhưng con Phe nó cũng ngố lắm, bây giờ nó suốt ngày nô đùa với con Mori trông buồn cười lắm bác ạ.

Ah nó về vụ bánh của Nhà Gà :D, hôm ngồi chén bánh, em xui cu Long nhà em ăn nhiệt tình vào =)), thế mà anh chàng Bùi chêm vào 1 câu bác ạ , cứ ăn nhiệt tình đi xong rồi khuyến mại cho 1 lọ becberin cầm về =)). Ành chàng Bùi có bảo cái bánh đó Gà phải làm đi làm lại mấy chục lần =))=)), báo hại chàng ta với con Bốc và con Bip phải ăn =))
@ Gemma: Chị ơi, nếu Cam có bầu rồi thì chỉ ít bữa nữa là biết ngay thôi. Có thể bụng chưa to nhưng bé sẽ đòi ăn liên tục, ăn khỏe hơn hẳn và hay nũng nịu, đòi bế ẵm, vuốt ve. Hì hì, mà mèo khi có bầu nhìn yêu lắm chị, trông mỡ màng bụ bẫm và nữ tính hẳn lên:x

@ D_P_Hoa: Hứ, cái lão chuyên nói xấu vợ, đã thế em làm tiếp vài mẻ paparotti cháy nữa cho lão ấy biết tay. Hè hè, tay nghề làm bánh của em vẫn ở mức abc thui nhưng mà chưa đến nỗi các bác phải một miếng bánh một lọ becberin đâu:D Cái bánh phải làm đi làm lại 4, 5 lần (chứ không phải mấy chục lần đâu) mà vẫn chưa thành công là Paparotti. Em mê Paparotti lắm lắm mà không tài nào làm giống như ở ngoài hàng được. Tuần sau bác sang nhà em làm bánh nhé. Em mới tìm được mấy công thức bánh mới:D
 

garuru

Member
Nè bác Gema, em chưa biết cái lon Wishket như thế nào , dạo này em cứ mua cá lục về làm sạch xong đun kho lên rồi cho bọn nhỏ ăn bác ạ. Bọn nó cũng thích ăn đó . Em không cho chúng ăn riêng đồ kho đâu mà ăn cả đò tươi cơ :), thịt thà cá mú là chúng ăn tuốt, may bụng da cũng chả là sao mà em thấy chúng còn hơi bị táo cơ :D. Nhưng đăc biệt bọn nhà em chúng không ăn cơm bác ạ, thế nên chúng cũng chả béo được hay sao ý :)
Em nghĩ cho miu ăn cá nục tươi hấp chín có lẽ tốt hơn cá đóng hộp của whiskas. Nhiều khi nhà sản xuất dùng một số hóa chất tạo mùi, rồi chất phụ gia chống hỏng nữa..., sợ không tốt cho sức khỏe của mèo. Mỗi ngày, ngoài canin, em cho 4 đứa ăn thêm một **a cơm (một tẹo cơm cộng cá nục hấp, trứng vịt lộn, có bữa thêm cả gan), tụi nó ăn hăm hở lắm chị, mà shit cũng... đẹp hơn hẳn là ăn toàn canin. 7 đứa nhà em tiêu thụ canin ác liệt. Mỗi lần em đi mua hạt là khuân chừng 4-5kg hạt cho 3 cún ăn sáng, 4 kg hạt cho mèo, thế mà chỉ đủ ăn trong vòng khoảng gần 1 tuần rưỡi thui:D
 
Top