• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Một nhóc xục một đùi mà còn thèm thuồng đó anh :D hihi em nghĩ chắc phải nuôi gà cho tụi nó ăn mới đủ hihi :D
Àh nhóc Bambie được em rữa mặt bằng khăn ướt hàng ngày. Mà nhóc này coi bộ tình cảm vì mắt lúc nào cũng ướt :D:p
 

D_P_HOA

Active Member
Hì hì , thì nước mắt nó chảy ra ở khóe mắt ý, lông nó trắng tinh nên chỗ khóe mắt nó cứ vàng à . Trông dìm hàng cưc.

Quên chưa chèn ảnh cho Baby thấy à , Bé này là Gia Gia , trông vậy thôi , nhẹ hều à

 

babytired

Member
Mấy nhóc nhà anh chị có để cho mọi người cạy ghèn không? hai nhóc nhà em từ khi mới về nhà đã bị em đè ra cạy ghèn hihi. Khi nào thấy đóng cục là em dùng tay cạy cho mấy nhóc vừa cạy vừa nói với tụi nó :má cạy cho con đẹp, má cạy nhanh tay nên không đau hen.
 

babytired

Member
Quên chưa chèn ảnh cho Baby thấy à , Bé này là Gia Gia , trông vậy thôi , nhẹ hều à

Dễ thương quá chị Hoa ơi. :D hihi Thường thì 34 nhỏ con lắm. Bambie = 1/3 Oscar hihi :D nhưng cô nàng ăn quá trời.
 

D_P_HOA

Active Member
Mấy nhóc nhà anh chị có để cho mọi người cạy ghèn không? hai nhóc nhà em từ khi mới về nhà đã bị em đè ra cạy ghèn hihi. Khi nào thấy đóng cục là em dùng tay cạy cho mấy nhóc vừa cạy vừa nói với tụi nó :má cạy cho con đẹp, má cạy nhanh tay nên không đau hen.
Ui , chị cạy liên tục ý chứ , Thực ra là nó không có ghèn đâu nhé :p, mà do nước mắt của nó có màu vàng ạ Chị mà có nhà cũng dùng khăn ướt lau liên tục Ngay cả Thị Bẹt nhà chị lông nó màu xám mad mắt nó chụp lên hình cũng vẫn thấy toét nhèm em à :D
 

Gemma

Active Member
Hihi cái gì chứ mấy chuyện này thỉ con gái tụi em rành hơn con trai mấy anh rồi. Hay anh đăng ký một khóa học từ chị Gemmie xem sao :D biết đâu chừng học xong viết chuyện mèo còn vui hơn "chuyện nhà tui" của Oscar nữa hihi :D
Anh, anh nhận được đồ chưa?
Em nói kiểu này cả làng ném đá chị chết à nghen! Trong forum có nhiều nhà kể chuyện còn hay hơn chị ấy chứ, chị cũng chỉ là thành viên mới thôi mà :rolleyes:

Chờ qua tuần sau mà không thấy đâu em sẽ gửi về một đợt nữa. Gửi về nhà chi Gemmie rồi nhờ chị gửi ra HN hen.
Chắc hàng bay thẳng từ bên bển về Sài Gòn trước rồi mới đáp ra Hà Nội, nên mẹ Gemmie nhận được rồi mà chú Cương chưa nhận được chăng? Cứ đợi vài ngày nữa xem sao, bưu điện ở đây nhiều khi hơi bị chậm, chắc bỏ lộn... lên lưng con rùa :eek::cool: Nếu không thấy hàng thì có gì em cứ gởi về địa chỉ chị rồi chị chuyển cho chú Cương cũng được. Thanh kiu Vinamiu :D:D:D
 

babytired

Member
Hí hí :D em đâu biết, người ta ném đá chị chứ có ném em đâu mà em lo hehhe :D (chơi ác). Chờ chị dài cổ rồi nè. Chị kể chuyện nhà chị đi :D
@chi Hoa:chị ơi có khi nào khí hậu làm mèo bên này ít chảy nước mắt hơn ở VN hông ta.
 

D_P_HOA

Active Member
Em nói kiểu này cả làng ném đá chị chết à nghen! Trong forum có nhiều nhà kể chuyện còn hay hơn chị ấy chứ, chị cũng chỉ là thành viên mới thôi mà :rolleyes:

Để chốc nữa em về nhà cũng sáng tác 1 câu chuyện :p:D, Bác Gema xem giùm em nhé :p

Chắc hàng bay thẳng từ bên bển về Sài Gòn trước rồi mới đáp ra Hà Nội, nên mẹ Gemmie nhận được rồi mà chú Cương chưa nhận được chăng? Cứ đợi vài ngày nữa xem sao, bưu điện ở đây nhiều khi hơi bị chậm, chắc bỏ lộn... lên lưng con rùa :eek::cool: Nếu không thấy hàng thì có gì em cứ gởi về địa chỉ chị rồi chị chuyển cho chú Cương cũng được. Thanh kiu Vinamiu :D:D:D
Em là em cũng mong cái hạt đó lắm cơ :), em chưa biết mèo phê như thế nào , nhưng em phê cái ảnh mà Baby chụp cây này có hoa đẹp quá à :)
 

Gemma

Active Member
Một nhóc xục một đùi mà còn thèm thuồng đó anh :D hihi em nghĩ chắc phải nuôi gà cho tụi nó ăn mới đủ hihi :D
Àh nhóc Bambie được em rữa mặt bằng khăn ướt hàng ngày. Mà nhóc này coi bộ tình cảm vì mắt lúc nào cũng ướt :D:p
Ui , chị cạy liên tục ý chứ , Thực ra là nó không có ghèn đâu nhé :p, mà do nước mắt của nó có màu vàng ạ Chị mà có nhà cũng dùng khăn ướt lau liên tục Ngay cả Thị Bẹt nhà chị lông nó màu xám mad mắt nó chụp lên hình cũng vẫn thấy toét nhèm em à :D
Xem ra tình cảnh các nhà giống nhau, mẹ Gemmie ngày nào cũng phải lau ghèn với nước mắt cho bé Cam bằng khăn ướt dành cho baby, nước mắt nó vàng khè à. Nghe nói nước mắt vàng như vậy là bị viêm tuyến lệ gì đấy, phải nhỏ mắt cho nó đỡ. Hôm bữa mẹ Gemmie mua lọ thuốc nhỏ mắt của người hiệu Tobrex thì phải, nhỏ cho Cam nên thấy nó cũng đỡ bớt thì phải. May mà chỉ có con bé Cam là bị nước mắt nhiều thôi, còn thằng Bờm với con bé Bánh Mì thì nó tự rửa mặt lấy, lâu lâu bố mẹ mới phải cạy ghèn dùm hai đứa này thôi. :eek::eek:
 

Gemma

Active Member
Hí hí :D em đâu biết, người ta ném đá chị chứ có ném em đâu mà em lo hehhe :D (chơi ác). Chờ chị dài cổ rồi nè. Chị kể chuyện nhà chị đi :D
@chi Hoa:chị ơi có khi nào khí hậu làm mèo bên này ít chảy nước mắt hơn ở VN hông ta.
Tối nay mẹ Gemmie đang trực ở cơ quan, lát nữa nếu không có nhiều bài vở phải post lên mạng của báo nhà thì sẽ tranh thủ post bài lên "báo" forum ở nhà thằng Bờm :p:D
 

D_P_HOA

Active Member
Hí hí :D em đâu biết, người ta ném đá chị chứ có ném em đâu mà em lo hehhe :D (chơi ác). Chờ chị dài cổ rồi nè. Chị kể chuyện nhà chị đi :D
@chi Hoa:chị ơi có khi nào khí hậu làm mèo bên này ít chảy nước mắt hơn ở VN hông ta.
Chị cũng không rõ nưa em à :D, nhưng rõ ràng chị thấy Mèo ba tư nuôi ở bên nước ngoìa mắt chúng thường tròn đẹp và không kèm nhèm như ở Việt nam mình em ạ Em cứ dạo 1 vòng quanh các nhà có mèo Batuw thì thấy rõ à :D:p. Nhà chị chỉ có thằng Bop là măt nó chả làm sao cả thôi nhẹ Mà chị nuôi mèo chúng cũng không có to béo đâu em ạ Trông chụp hình thì thôi , chúng nhẹ lắm :)
 

babytired

Member
Ở Vn có nhóc nào ăn nhiều như hai nhóc nhà em hông? Hôm qua em cho hai nhóc ăn 300gr tuna mà tụi nó xực sạch :( ăn như heo :(
 

Gemma

Active Member
Em là em cũng mong cái hạt đó lắm cơ :), em chưa biết mèo phê như thế nào , nhưng em phê cái ảnh mà Baby chụp cây này có hoa đẹp quá à :)
Mơi mốt trồng kín các chậu cảnh trước nhà luôn, nếu không có anh chị em Vietpet nào ở Sài Gòn đăng ký lấy hạt :D:D

Đúng là mấy bức mà Baby post lên về ảnh hoa catnip rất đẹp, hoa có nhiều màu trông mơ màng lãng mạn thật! Nhưng hình như ảnh Baby chôm từ trên mạng chớ hổng phải ảnh Baby chộp đâu :D:D
 

Gemma

Active Member
Ở Vn có nhóc nào ăn nhiều như hai nhóc nhà em hông? Hôm qua em cho hai nhóc ăn 300gr tuna mà tụi nó xực sạch :( ăn như heo :(
Hai nhóc nhà em là vô địch về khoản ăn uống trên forum rồi. Hai đứa này là cọp con chứ hổng phải miu nữa :eek::eek:

Chị cũng théc méc giống chị Hoa và chú Cương là không hiểu sao bọn mều nhà em có thể xơi sạch một cái đùi gà nguyên xi vậy nữa :confused::rolleyes::eek: Sao nó gặm khéo vậy ta? Nó ăn được cả xương luôn á? :eek: Mai chị cũng đi mua gà về cho tụi nhỏ ăn dặm thêm, nhưng phải luộc chín chứ không dám cho ăn sống, vệ sinh thực phẩm ở đây không ổn lắm nên mọi người không dám cho ăn sống giống như cưng chăm hai nhóc nhà đâu :(:(
 

babytired

Member
Mơi mốt trồng kín các chậu cảnh trước nhà luôn, nếu không có anh chị em Vietpet nào ở Sài Gòn đăng ký lấy hạt :D:D

Đúng là mấy bức mà Baby post lên về ảnh hoa catnip rất đẹp, hoa có nhiều màu trông mơ màng lãng mạn thật! Nhưng hình như ảnh Baby chôm từ trên mạng chớ hổng phải ảnh Baby chộp đâu :D:D
Chôm là chắc rồi đó em mà chụp thì chị không thấy hoa màu rực rỡ đâu mà chỉ thấy một màu nâu thôi vì đang là mùa đông hoa với cây nâu xì hết! :(
 

babytired

Member
Hai nhóc nhà em là vô địch về khoản ăn uống trên forum rồi. Hai đứa này là cọp con chứ hổng phải miu nữa :eek::eek:

Chị cũng théc méc giống chị Hoa và chú Cương là không hiểu sao bọn mều nhà em có thể xơi sạch một cái đùi gà nguyên xi vậy nữa :confused::rolleyes::eek: Sao nó gặm khéo vậy ta? Nó ăn được cả xương luôn á? :eek: Mai chị cũng đi mua gà về cho tụi nhỏ ăn dặm thêm, nhưng phải luộc chín chứ không dám cho ăn sống, vệ sinh thực phẩm ở đây không ổn lắm nên mọi người không dám cho ăn sống giống như cưng chăm hai nhóc nhà đâu :(:(
Chi có luộc gà thì nhớ lóc xương rồi hãy luôc nha, mấy nhóc chưa quen xương nên chị mua cổ hay cánh thôi cho nhỏ dễ nhai. Cho tụi nhóc găm xương sống. Xương chín ăn RẤT CÓ HẠI. Ông xã nhà chị mà cãi em vụ này là em bay về VN chửi lộn tay đôi với ổng đó hihi :D
 

D_P_HOA

Active Member
Mơi mốt trồng kín các chậu cảnh trước nhà luôn, nếu không có anh chị em Vietpet nào ở Sài Gòn đăng ký lấy hạt :D:D

Đúng là mấy bức mà Baby post lên về ảnh hoa catnip rất đẹp, hoa có nhiều màu trông mơ màng lãng mạn thật! Nhưng hình như ảnh Baby chôm từ trên mạng chớ hổng phải ảnh Baby chộp đâu :D:D
Ớ ơ , thé mà chị tưởng đó là trồng ở vườn nhà Baby chứ nhỉ :eek::D

Hai nhóc nhà em là vô địch về khoản ăn uống trên forum rồi. Hai đứa này là cọp con chứ hổng phải miu nữa :eek::eek:

Chị cũng théc méc giống chị Hoa và chú Cương là không hiểu sao bọn mều nhà em có thể xơi sạch một cái đùi gà nguyên xi vậy nữa :confused::rolleyes::eek: Sao nó gặm khéo vậy ta? Nó ăn được cả xương luôn á? :eek: Mai chị cũng đi mua gà về cho tụi nhỏ ăn dặm thêm, nhưng phải luộc chín chứ không dám cho ăn sống, vệ sinh thực phẩm ở đây không ổn lắm nên mọi người không dám cho ăn sống giống như cưng chăm hai nhóc nhà đâu :(:(

Đố đó , em cũng thắc mắc vậy à:eek:, cứ mỗi lần nhìn bọn nhỏ nhà Baby ăn em cứ trố cả mắt, nhất là cái ảnh nó sực cái đùi gà thế kia :eek::rolleyes:, tại cái bọn Batu nhà em cái mồn chúng bị món à , bình thường ăn đã vãi , mà ăn thịt là phải cắt ra , thế mà đằng này nó ăn nguyên cả đùi :D, sướng thật à :p, giống như là mẹ nhìn con ăn mà thấy con ăn được nhiều thì sướng quá cơ :)
 

babytired

Member
Hi hi, tụi 34 bên này săn chim luôn chứ đừng nói chỉ ăn đùi gà hihi:D Mà em nói mấy chị nghe. Răng của mèo không khỏe đâu, nếu không cắn xé sẽ hình thành cao răng và răng sẽ bị mục cho nên ăn thịt và xé thịt giúp răng chắc và sach giống như mình đánh răng vậy. Mà thêm chút thông tin cho mọi người nghe, bên này răng mèo sẽ chắc hơn ở VN vì trong nguồn nước chính phủ bỏ thêm nhiều chất làm chắc răng cho người dân nên mèo cũng hưởng ké.
 

Gemma

Active Member
Chi có luộc gà thì nhớ lóc xương rồi hãy luôc nha, mấy nhóc chưa quen xương nên chị mua cổ hay cánh thôi cho nhỏ dễ nhai. Cho tụi nhóc găm xương sống. Xương chín ăn RẤT CÓ HẠI. Ông xã nhà chị mà cãi em vụ này là em bay về VN chửi lộn tay đôi với ổng đó hihi :D
Ở Việt Nam hoặc là bán nguyên con, hoặc là bán cánh riêng, đùi riêng, ức riêng chứ không ai bán cổ gà không đâu cô hai! Đi lâu ngày quên hết mất tiêu rồi :eek::eek:

Anh xã nhà chị thì em khỏi lo, ổng cưng mèo còn hơn cưng chị nữa kìa! Bằng chứng là... ổng bế mèo nựng nịu tối ngày, còn mình thì lâu rồi... ổng không thèm bế, hức hức, chả lẽ đi ghen với mều :eek::(:rolleyes: Cho nên ổng đời nào cho tụi nó ăn xương, cả xương sống lẫn xương chín. Riêng về chuyện cãi nhau tay đôi với ổng là ăn xương sống hay xương chín thì chị tin tưởng tuyệt đối vào trình độ cãi nhau bằng... tiếng Anh của cưng rồi, hí hí :D:D:D
 

babytired

Member
Ở Việt Nam hoặc là bán nguyên con, hoặc là bán cánh riêng, đùi riêng, ức riêng chứ không ai bán cổ gà không đâu cô hai! Đi lâu ngày quên hết mất tiêu rồi :eek::eek:

Anh xã nhà chị thì em khỏi lo, ổng cưng mèo còn hơn cưng chị nữa kìa! Bằng chứng là... ổng bế mèo nựng nịu tối ngày, còn mình thì lâu rồi... ổng không thèm bế, hức hức, chả lẽ đi ghen với mều :eek::(:rolleyes: Cho nên ổng đời nào cho tụi nó ăn xương, cả xương sống lẫn xương chín. Riêng về chuyện cãi nhau tay đôi với ổng là ăn xương sống hay xương chín thì chị tin tưởng tuyệt đối vào trình độ cãi nhau bằng... tiếng Anh của cưng rồi, hí hí :D:D:D
Ờ ha, em quên mất là ở VN không bán cổ gà. Chị mua đùi về lóc còn xương phơi khô cho tụi nhóc gặm. Chị phải cho tụi nhóc ăn thịt cho có Taurine không thì tụi nhóc bị mù đó :(. Hôm bữa ở mục viêm mắt em có số liệu của Taurine trong thit. Chi tham khảo hen.
Chị ơi mèo có 4 kg là cùng chị thì gấp mèo ít nhất là 10 lần nên anh xã của chị ẳm mèo thì dễ chứ ẵm chị mất sức quá hihi :D.
 
Top