• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

iemmap

Member
Khi nào cây lớn thu được lá rồi mẹ Gemma nhớ post clip quay cảnh anh em tụi Bờm phê catnip lên nhé ^^

Vài tháng trước bạn huyenhuong trên VP trước khi sang Thái có lập topic nhận mua giùm catnip và một số thứ khác cho những ai có nhu cầu mà em vào chậm không kịp đăng ký chứ không đã được tận mắt ngồi xem mèo phê thuốc rồi :D :D
 

kokokiukiu

Active Member
Khi nào cây lớn thu được lá rồi mẹ Gemma nhớ post clip quay cảnh anh em tụi Bờm phê catnip lên nhé ^^

Vài tháng trước bạn huyenhuong trên VP trước khi sang Thái có lập topic nhận mua giùm catnip và một số thứ khác cho những ai có nhu cầu mà em vào chậm không kịp đăng ký chứ không đã được tận mắt ngồi xem mèo phê thuốc rồi :D :D
trời! chú iemmap cẩn thận ghê nhà chưa có mèo đã lo mua catnip về rồi:D:)

Kiu nghe chị Baby tả về độ phê của mèo cứ như kiểu thuốc phiện của nguời ý nhỉ:rolleyes:
 

babytired

Member
Hí hí chụp bao bì chi vậy chị? :D Khi em mua người ta nói 500 hat giống, nếu chị rảnh thì ngồi đếm xem sao? :D hihi Chị Gemme giỏi tiếng Anh mà "kiu" em dịch :D thôi chị cứ thực hành cho mọi người noi gương đi hihi :D
 

iemmap

Member
trời! chú iemmap cẩn thận ghê nhà chưa có mèo đã lo mua catnip về rồi:D:)

Kiu nghe chị Baby tả về độ phê của mèo cứ như kiểu thuốc phiện của nguời ý nhỉ:rolleyes:
Đâu phải tớ cẩn thận, hồi đó tớ sắp đi thăm bé mèo của 1 người bạn nên định mua về nhồi thành quả bóng cho bé nghịch chơi :D :D

Túi hạt babytired gửi về HN chắc cũng sắp đến nhà bác Cương rồi, cô Kiu cũng đợi xin vài hạt về thử đi.

Cám ơn bạn babytired tốt bụng nhá :D
 

Gemma

Active Member
Hí hí chụp bao bì chi vậy chị? :D Khi em mua người ta nói 500 hat giống, nếu chị rảnh thì ngồi đếm xem sao? :D hihi Chị Gemme giỏi tiếng Anh mà "kiu" em dịch :D thôi chị cứ thực hành cho mọi người noi gương đi hihi :D
Hì hì, chụp bao bì lên để báo cáo vói Cưng và mọi ngừoi là hàng đã nhận nguyên đai nguyên kiện chứ làm chi. Lúc chiều chị vội về nhà nên mói nhò cưng dịch mà. Nhìn cái bịch nhỏ xíu vậy mà đến 500 hạt lận hả? Chị lại tửong có 100 - 200 hạt gì thôi chứ :p

Tiện đây mẹ Gem cũng thông báo mọi ngừoi trong Sài Gòn ai muốn nhận hạt catnip của Baby gỏi về thì liên hệ Gemma: 0903634266, nếu gọi không đựoc thì nhán tin.

To Iemmap: Huyenhuong mói rao bên topic catnip của Baby là cô ấy còn hai túi catnip kìa, nếu chú không chò đựoc hạt Baby gỏi về cho chú Cưong thì phi thân sang đấy mà lấy :)

sorry mọi ngừoi iphone thiếu dấu :(:(:(
 

babytired

Member
Hì hì, chụp bao bì lên để báo cáo vói Cưng và mọi ngừoi là hàng đã nhận nguyên đai nguyên kiện chứ làm chi. Lúc chiều chị vội về nhà nên mói nhò cưng dịch mà. Nhìn cái bịch nhỏ xíu vậy mà đến 500 hạt lận hả? Chị lại tửong có 100 - 200 hạt gì thôi chứ :p

Tiện đây mẹ Gem cũng thông báo mọi ngừoi trong Sài Gòn ai muốn nhận hạt catnip của Baby gỏi về thì liên hệ Gemma: 0903634266, nếu gọi không đựoc thì nhán tin.

To Iemmap: Huyenhuong mói rao bên topic catnip của Baby là cô ấy còn hai túi catnip kìa, nếu chú không chò đựoc hạt Baby gỏi về cho chú Cưong thì phi thân sang đấy mà lấy :)

sorry mọi ngừoi iphone thiếu dấu :(:(:(
Người đep thấy nhiêu đó đủ chia hông? nếu không em gửi thêm về.
 

kokokiukiu

Active Member
Đâu phải tớ cẩn thận, hồi đó tớ sắp đi thăm bé mèo của 1 người bạn nên định mua về nhồi thành quả bóng cho bé nghịch chơi :D :D

Túi hạt babytired gửi về HN chắc cũng sắp đến nhà bác Cương rồi, cô Kiu cũng đợi xin vài hạt về thử đi.

Cám ơn bạn babytired tốt bụng nhá :D
Co chu a,Kiu cung dang doi tui hat ve den Ha Noi nhung khong biet co den luot meo nha Kiu khong nua.:Dma chu kheo tay ghe con dinh lam bong cho miu choi nua.Neu Kiu co hat trong duoc thanh cay thi nho chu lam ho bong cho 3 ten giac o nha nhe:)
 

iemmap

Member
To Iemmap: Huyenhuong mói rao bên topic catnip của Baby là cô ấy còn hai túi catnip kìa, nếu chú không chò đựoc hạt Baby gỏi về cho chú Cưong thì phi thân sang đấy mà lấy :)
Em đọc trong hướng dẫn trồng catnip thì người ta bảo loại cây này sức sống rất khoẻ nhưng nên trồng ở nơi nhiều nắng và tưới nhiều nước thì cây mới tốt. Vài tháng trước em còn ở nhà cũ thì có thể trồng được bên sân của ông cụ chủ nhà, giờ thì em bó tay vì phòng em chẳng bao giờ có nắng chiếu. Phận lang thang không nhà cửa ổn định nó bất tiện thế đấy ạ T_T


Co chu a,Kiu cung dang doi tui hat ve den Ha Noi nhung khong biet co den luot meo nha Kiu khong nua.:Dma chu kheo tay ghe con dinh lam bong cho miu choi nua.Neu Kiu co hat trong duoc thanh cay thi nho chu lam ho bong cho 3 ten giac o nha nhe:)
He he, đồng ý thôi, chỉ sợ làm xong tụi nó chẳng thèm chơi :D Cô Kiu nghĩ tớ giỏi khâu vá tới mức đó sao? :D :D :confused:
 

Gemma

Active Member
Người đep thấy nhiêu đó đủ chia hông? nếu không em gửi thêm về.
Nếu đúng 500 hạt thì cũng khá nhiều rồi, với lại hiện giờ cũng chưa biết nhu cầu của mọi người thế nào nên tạm thời cứ nhiêu đó cũng đủ rồi, Baby ạ. Nếu mọi người cần thêm thì chị sẽ báo cưng mà! Thay mặt cả nhà cảm ơn cưng lần nữa, mi mấy cái, chụt chụt chụt... :D:D:D
 

Gemma

Active Member
he, đồng ý thôi, chỉ sợ làm xong tụi nó chẳng thèm chơi :D Cô Kiu nghĩ tớ giỏi khâu vá tới mức đó sao? :D :D :confused:
He he, đọc đoạn này xong chị buồn cười quá, chú Iemmap có khiếu khôi hài thật :D:D:D
 

Gemma

Active Member
Người đep thấy nhiêu đó đủ chia hông? nếu không em gửi thêm về.
À, chị quên mất định nói với Baby là mấy hôm nay lu bu quá chưa gieo hạt catnip được. Để sáng mai có thời gian rảnh gieo thử xem sao. Bọn nó ăn luôn lá cây tươi cũng được hay là phải phơi khô hoặc bỏ tủ lạnh mới được? :confused::p:D:rolleyes::eek:
 

babytired

Member
Người đep đừng lo, nếu trồng catnip thì cây không sống sót chờ ra bông đâu hihi. Mấy em mèo mần thịt hết lúc còn là lá :D. Nói vậy chớ chị chia làm 2 chậu 1 trong 1 ngoài thay phiên nhau chiến đấu với mấy bé mèo. Chậu nào xơ xác thì chị đổi ra ngoài đường lánh nạn :D. Chị phơi dồn gối cho tụi nhóc làm đồ chơi, còn tươi thì cho nhai chơi như nhai cỏ.
Em mới từ nhà má chông về mệt quá. Hôm nay bà mới đi giải cứu một bé ngưa bị bỏ đói sắp chết nhưng cuối cùng thì cũng chích thuốc cho chết vì bé ngựa này hết đường cứu chữa rồi. Bà buồn lằm. Mới từ HK về hôm chủ nhật, hôm qua đi rướt ngưa về từ trại giải cứu nhưng không cứu được. ABC của bé này hôi mùi bị thối rữa bên trong. BS nói là do bị bỏ đói lâu quá nên bao tử lỡ hết ra nên hôm nay cho bé ra đi.
 

babytired

Member
Nói một tí xíu về mấy nhóc mèo. Hôm nay Bambie và Oscar chạy nhảy tưng trời làm rớt bể cái ly. Ba la quá trời, hai nhóc chạy lánh nạn hihi. Hôm nay má cho hai nhóc ăn ngon (tuna and chicken) nhưng ăn trễ nên làm biếng chụp hình.
Ngày mai ba nói ba sẽ chở má đi mua loại cát mới cho mấy bé ị vì má ghét loại cát đang xài (do bảo vệ môi trường má xài loại giấy tái chế thành viên

Loại này rất tốt vì hút nhiều nước và không ô nhiễm môi trường Breeder khuyên dùng. Cái bất lợi duy nhất là nó nhẹ hiều nên mấy nhóc đá văng tùm lum.
Ngày mai má quyết đinh chơi sang xài loại hạt lúa mì xay. Nguyên liệu: lúa mì :D đảm bảo bảo vệ môi trường 100% và sau khi hốt thì quăng thẳng vào toilet dội nước là xong. Không cần bao nylon (1 đá chết 2 chim bảo vệ môi trường tối đa hihi)
Để post một vài hình về loại này hen:




 

D_P_HOA

Active Member
Nói một tí xíu về mấy nhóc mèo. Hôm nay Bambie và Oscar chạy nhảy tưng trời làm rớt bể cái ly. Ba la quá trời, hai nhóc chạy lánh nạn hihi. Hôm nay má cho hai nhóc ăn ngon (tuna and chicken) nhưng ăn trễ nên làm biếng chụp hình.
Ngày mai ba nói ba sẽ chở má đi mua loại cát mới cho mấy bé ị vì má ghét loại cát đang xài (do bảo vệ môi trường má xài loại giấy tái chế thành viên

Loại này rất tốt vì hút nhiều nước và không ô nhiễm môi trường Breeder khuyên dùng. Cái bất lợi duy nhất là nó nhẹ hiều nên mấy nhóc đá văng tùm lum.
Ngày mai má quyết đinh chơi sang xài loại hạt lúa mì xay. Nguyên liệu: lúa mì :D đảm bảo bảo vệ môi trường 100% và sau khi hốt thì quăng thẳng vào toilet dội nước là xong. Không cần bao nylon (1 đá chết 2 chim bảo vệ môi trường tối đa hihi)
Để post một vài hình về loại này hen:




Nè mấy hôm không vào VP, hôm nay vào nhà Baby , thấy các bé nhà Baby ăn được cả bát thịt mà thèm:). Chả bù cho mấy đứa nhà chị , ít khi chịu ăn thịt nhé :cool:.
Chị chả dùng cát nên không biết nó như thế nào cạ Chúng nó cứ tự do ở trong toa lét thôi à . mình chỉ có dội nứoc đi là xong :D

À đang mong Mẹ Gema trong Catnic à , không biết nó lê tê phê thế nào nhỉ :D:p
 

babytired

Member
Nè mấy hôm không vào VP, hôm nay vào nhà Baby , thấy các bé nhà Baby ăn được cả bát thịt mà thèm:). Chả bù cho mấy đứa nhà chị , ít khi chịu ăn thịt nhé :cool:.
Chị chả dùng cát nên không biết nó như thế nào cạ Chúng nó cứ tự do ở trong toa lét thôi à . mình chỉ có dội nứoc đi là xong :D

À đang mong Mẹ Gema trong Catnic à , không biết nó lê tê phê thế nào nhỉ :D:p
Mấy bữa nay chị Hoa bỏ rơi em nha. Không thèm thăm nhà em là em buồn quá. Giận chị luôn.
Lúc đầu em mua đồ cho Oscar đi toilet đó nhưng do Bambie nhỏ xíu sợ lọt tủm vô trong luôn nên thôi :(.
Vụ catnip em hi vọng tới nhà anh Cương sớm... hơi sốt ruột hihi :D
 

kokokiukiu

Active Member
Em mới từ nhà má chông về mệt quá. Hôm nay bà mới đi giải cứu một bé ngưa bị bỏ đói sắp chết nhưng cuối cùng thì cũng chích thuốc cho chết vì bé ngựa này hết đường cứu chữa rồi. Bà buồn lằm. Mới từ HK về hôm chủ nhật, hôm qua đi rướt ngưa về từ trại giải cứu nhưng không cứu được. ABC của bé này hôi mùi bị thối rữa bên trong. BS nói là do bị bỏ đói lâu quá nên bao tử lỡ hết ra nên hôm nay cho bé ra đi.
Khổ thân bé Ngựa này quá,sao lại có người nhẫn tâm bỏ đói bé nhỉ,đọc đến đoạn bao tử bị lở loét do đói lâu quá mà muốn khóc luôn:(Má chồng chị Baby tốt bụng thật,chỉ đáng tiếc là bé không có duyên được gặp má chồng chị sớm hơn:(Cầu mong cho bé được sống hạnh phúc ở 1 nơi khác:(
 

Gemma

Active Member
Cái vụ cát mà bằng lúa mì này chắc là méc lắm hở Baby? Cho nên không thấy có ở Việt Nam. Chị xài loại Healthier Cats cũng nhập từ Úc đó, nhìn nó giống hạt xi măng vón cục lại đập nhỏ ấy, chả biết có thân thiện môi trường không nhưng thấy người ta hướng dẫn là mèo đi ị lên cát đó xong thì mang bón cho cây rất tốt :eek::D
 

babytired

Member
Bởi vậy mới nói nhiều người vô tâm lắm em ơi. Người ta nuôi rồi không có tiền cho ăn, đóng móng nên vậy đó. Ngưa bên này ăn cỏ và nhiều loại thức ăn khác như các loại bột dinh dưỡng... chị không nuôi ngựa nên không biết dịch mấy loại thức ăn nhưng tốn kém dữ lắm nên nuôi ngựa chỉ cho người giàu thôi vì tiền cho ăn cũng chết! mà má chồng chị nuôi 3 bé cho đi thi nên ăn tàn bạo lắm.
Hihi hôm nay giỡn nói ông xã chị muốn nuôi rắn ông té bật ngửa luộn Thấy bé rắn này đẹp hôn??? :D
 

babytired

Member
Cái vụ cát mà bằng lúa mì này chắc là méc lắm hở Baby? Cho nên không thấy có ở Việt Nam. Chị xài loại Healthier Cats cũng nhập từ Úc đó, nhìn nó giống hạt xi măng vón cục lại đập nhỏ ấy, chả biết có thân thiện môi trường không nhưng thấy người ta hướng dẫn là mèo đi ị lên cát đó xong thì mang bón cho cây rất tốt :eek::D
Em không biết loại healthier cats này, để mai em đi coi thử. Chị muốn biết có bón cho cây được hay không dễ lắm. Trên bao bì sẽ có ghi environment friendly rồi có hình cái cây hihi :D
Loại lúa mì thì không mắc khoảng 40-50/14kg :D em bị tật phung phí nên loại viên giấy báo em xài 5kg/ tuần...:( lủng túi ông xã luôn :(
 

kokokiukiu

Active Member
Bởi vậy mới nói nhiều người vô tâm lắm em ơi. Người ta nuôi rồi không có tiền cho ăn, đóng móng nên vậy đó. Ngưa bên này ăn cỏ và nhiều loại thức ăn khác như các loại bột dinh dưỡng... chị không nuôi ngựa nên không biết dịch mấy loại thức ăn nhưng tốn kém dữ lắm nên nuôi ngựa chỉ cho người giàu thôi vì tiền cho ăn cũng chết! mà má chồng chị nuôi 3 bé cho đi thi nên ăn tàn bạo lắm.
Hihi hôm nay giỡn nói ông xã chị muốn nuôi rắn ông té bật ngửa luộn Thấy bé rắn này đẹp hôn??? :D
Má chồng chị thuơng động vật ghê:)

Rắn đẹp nhưng em không dám nuôi đâu chị ạ:D
 
Top