• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Em lo gì, nhà em có ba bé mèo tha hồ bắt chuột cho rắn. Bạn chị nuôi rắn nè, mở tủ đá ra thấy năm con chuột chết trong trỏng đông cứng ngắt, 1 tuần cho ăn một con là no hihi :D
 

kokokiukiu

Active Member
Em lo gì, nhà em có ba bé mèo tha hồ bắt chuột cho rắn. Bạn chị nuôi rắn nè, mở tủ đá ra thấy năm con chuột chết trong trỏng đông cứng ngắt, 1 tuần cho ăn một con là no hihi :D
Ôizoi!em bái phục bạn chị luôn,em sợ chuột số 1 nhìn thấy chuột là đứng im khỏi động đậy luôn,sợ lắm:)nhà em chả có con chuột nào vào được nhà cả,thỉnh thoảng tụi nó sang nhà hàng xóm bắt chơi thôi,em nhìn thấy nó cắp con chuột liền hét ầm lên cho bố xuống dọn,ghê lắm:D
 

babytired

Member
Ôizoi!em bái phục bạn chị luôn,em sợ chuột số 1 nhìn thấy chuột là đứng im khỏi động đậy luôn,sợ lắm:)nhà em chả có con chuột nào vào được nhà cả,thỉnh thoảng tụi nó sang nhà hàng xóm bắt chơi thôi,em nhìn thấy nó cắp con chuột liền hét ầm lên cho bố xuống dọn,ghê lắm:D
Hí hí em này nhà có vệ sĩ mèo mà sợ chuột hen :D Nói thiệt chứ bên này nhiều thú nuôi ghê rơn lắm :D
 

kokokiukiu

Active Member
Hí hí em này nhà có vệ sĩ mèo mà sợ chuột hen :D Nói thiệt chứ bên này nhiều thú nuôi ghê rơn lắm :D
Chính vì sợ chuột mà nhà em lúc nào cũng có mèo ạ,từ hồi em còn bé tí chắc học mẫu giáo đã ôm ấp và ngủ cùng mèo rồi,:D hên là không bị hen bao giờ:)
 

babytired

Member
Mọi người ơi, mình đi kéo cưa khò khò đây 2h sáng rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nằm mơ thấy "mình" đẹp hihi (tự tin thấy ớn luôn):D:p:cool::rolleyes:;)
 

D_P_HOA

Active Member
Mọi người ơi, mình đi kéo cưa khò khò đây 2h sáng rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nằm mơ thấy "mình" đẹp hihi (tự tin thấy ớn luôn):D:p:cool::rolleyes:;)
nè , vừa vắng 1 tẹo mà nhà cô xây nhanh thế :D
 

kokokiukiu

Active Member
Baby thăng đường rồi còn đâu!

Mà nè, cô Kiu sao chúc mỗi Baby với hai bé mèo ngủ ngon, còn bố David thì... bị đá đít ra đường à? :eek::eek::eek:
Chet,gio me Gemma nhac em moi nho,hic ..chac gio nay ca nha chi Baby ngu say roi.:Dthoi ke,cho ba Oscar ra ngoai ngu tra ma lai cho 2 dua cung dc:p
 

babytired

Member
Chuyện nhà "tui"-Oscar

Hi hi thường thì mọi hôm má sẽ lên tám với mọi người nhưng hôm nay má cho tui là Oscar được kể cho mọi người nghe tập hai "chuyện nhà tui" :cool:
Hôm nay ba đi shopping lâu quá nên má đem máy ra chụp mấy đứa tụi tui. Nói máy vậy chớ cái này má gọi là điện thoại. Nghe đâu là do máy chụp hình của má bị "cùi bắp" mà hông biết cùi bắp là gì do tui với nhóc tì Bambie chỉ ăn thịt nên không rành về rau. Mà tui nghe người ta nói bắp không tốt cho bao tử mèo nên tui không quan tâm.
Câu chuyện ngày hôm nay diễn ra như sau:
Như bao chàng trai đẹp "chai" như tui, tui cũng được quyền làm điệu và chải chuốt.


hihi xong một bên bây giờ xử tiếp bên kia :D
Đúng là lau tới đâu trắng sáng ngời ra tới đó hihi :D


Đang lau mặt và chải tóc thì tui thấy hình như có ai đang dòm tui. Nhìn kỹ thì thấy con nhóc tì Bambie ở dơ căng tròn mắt ếch ra dòm. Con nhóc này ở dơ nên má phải chải và lau mặt cho nó hằng ngày...ghê:eek:. Từ xưa tới giờ tui biết nó ganh tị với sắc đep "chim chết cá trôi" của tui hihi

con nhỏ này ăn dơ quá đồ rớt dưới đất mà le lưỡi liếm.


Thấy má lo chụp hình cho nó tui đâu có chiu. Mới chải chuốt xong lông bóng đẹp má nên chụp hình tui mới đúng nên tui quyết định leo lên đùi má ngồi làm eo hihi.

Mông ải mông ai mà to thế!!! :eek: . Phải công nhận nhỏ này người nhỏ như nắm tay mà mông to hơn mông mịnh
Tới đây thì có người gọi điện thoại cho má nên má không thèm chụp hai đứa nữa. Mà nghe ngóng thì ra đó là ba gọi về hỏi cho hai đứa tui ăn cái gì tối nay. Má nói mua cho hai nhóc 2 cái đùi gà. Nghe tới là nước miếng trào ra hihi... Thôi tui đi chơi đây. Tối nay mà ăn đùi gà chắc má sẽ chụp thêm hình. Có gì tối nay tui kể tiếp hen.
Cám ơn mọi người nghe chuyện nhà tui hen.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
he, baby trí tưởng tượng tốt quá, nghĩ ra hẳn 1 câu chuyện hài ghê, chẳng bì cho anh thiếu ý tưởng quá chả bao giờ nghĩ ra được cốt chuyện gì cả.
 

babytired

Member
he, baby trí tưởng tượng tốt quá, nghĩ ra hẳn 1 câu chuyện hài ghê, chẳng bì cho anh thiếu ý tưởng quá chả bao giờ nghĩ ra được cốt chuyện gì cả.
Hihi cái gì chứ mấy chuyện này thỉ con gái tụi em rành hơn con trai mấy anh rồi. Hay anh đăng ký một khóa học từ chị Gemmie xem sao :D biết đâu chừng học xong viết chuyện mèo còn vui hơn "chuyện nhà tui" của Oscar nữa hihi :D
Anh, anh nhận được đồ chưa?
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hihi cái gì chứ mấy chuyện này thỉ con gái tụi em rành hơn con trai mấy anh rồi. Hay anh đăng ký một khóa học từ chị Gemmie xem sao :D biết đâu chừng học xong viết chuyện mèo còn vui hơn "chuyện nhà tui" của Oscar nữa hihi :D
Anh, anh nhận được đồ chưa?
Hic, mong ngóng mà chưa thất tới, hy vọng là không bị thất lạc.
 

babytired

Member
Chuyện nhà "tui"-má Oscar

Hí hí hồi chiều Oscar kể chuyện cho cả nhà nghe và nói xấu mông Bambie bự nên má hông cho Oscar kể chuyện nữa. Tội kể xấu về em gái. Nói vậy chớ hai đứa đang nhai nhóc nhách cái đùi gà nên má bon chen lên kể chuyện nè.


Tuy Bambie nhỏ con nhưng được cái là tai rất nhay và mũi cũng rất thính nên chỉ cần nghe tiếng chén đồ ăn đặt xuống đất là cô nàng quay lại nhìn coi mình được ăn món gì liền


Do hai cái đùi gà bự quá nên má phải chia ra hai chén chứ không để chung như mọi hôm.

Bambie vừa ăn vừa được chụp hình nên miệng thì nhai mắt thì nhìn.



Anh chàng Oscar thì cắn một miếng rồi chạy đi chơi. Thấy cái đùi gà của Oscar bự hơn của mình cô nàng nhảy ra xực luôn của Oscar ai mượn vừa ăn vừa đi lang thang làm chi.


Thấy Bambie ăn luôn hai chén má sợ Oscar đói nên đem cái đùi ra cho Oscar.
 

D_P_HOA

Active Member
Hí hí hồi chiều Oscar kể chuyện cho cả nhà nghe và nói xấu mông Bambie bự nên má hông cho Oscar kể chuyện nữa. Tội kể xấu về em gái. Nói vậy chớ hai đứa đang nhai nhóc nhách cái đùi gà nên má bon chen lên kể chuyện nè.


Tuy Bambie nhỏ con nhưng được cái là tai rất nhay và mũi cũng rất thính nên chỉ cần nghe tiếng chén đồ ăn đặt xuống đất là cô nàng quay lại nhìn coi mình được ăn món gì liền


Do hai cái đùi gà bự quá nên má phải chia ra hai chén chứ không để chung như mọi hôm.

Bambie vừa ăn vừa được chụp hình nên miệng thì nhai mắt thì nhìn.



Anh chàng Oscar thì cắn một miếng rồi chạy đi chơi. Thấy cái đùi gà của Oscar bự hơn của mình cô nàng nhảy ra xực luôn của Oscar ai mượn vừa ăn vừa đi lang thang làm chi.


Thấy Bambie ăn luôn hai chén má sợ Oscar đói nên đem cái đùi ra cho Oscar.
Nè em ơi cho chị hỏi sao bọn nhỏ nhà em ăn được nhiều nhỉ :eek::). Không biết là khi nó bằng tuổi con Bẹt hay con Phê nhà chị nó được mấy kg không biêt nữa :). Chả bù cho bọn nhà chị , nó ăn cũng chả được nhiều đâu ạ Nhưng hâm mộ nhất là Em nuôi Bambie mà mắt tròn , không bị ố vàng như mấy bé nhà chị :)
 

babytired

Member
Hihi hai nhóc nhà em em cho ăn khỏe lắm chị. Tụi nó ăn như "hiu" hihi :D. Em tăng lên từ cổ gà sang đùi gà rồi nhưng hơi lo không biết có đủ không đây. Thứ 5 tuần này em khi khám BS cho hai nhóc sẽ thông báo chính xác trọn lương của hai đứa cho cả nhà nghe vì cân ở nhà nhà không chuẩn do tụi nhỏ nhảy lung tung. Chị cho em hỏi mắt bị ố vàng là sao?
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hihi hai nhóc nhà em em cho ăn khỏe lắm chị. Tụi nó ăn như "hiu" hihi :D. Em tăng lên từ cổ gà sang đùi gà rồi nhưng hơi lo không biết có đủ không đây. Thứ 5 tuần này em khi khám BS cho hai nhóc sẽ thông báo chính xác trọn lương của hai đứa cho cả nhà nghe vì cân ở nhà nhà không chuẩn do tụi nhỏ nhảy lung tung. Chị cho em hỏi mắt bị ố vàng là sao?
Công nhận tụi nhà baby ăn khủng thật, 1 con có ăn hết 1 cái đùi gà/lần không em? Ý chị Hoa hỏi là mắt bị ố do nước mắt của mèo chảy ra đó.
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi hai nhóc nhà em em cho ăn khỏe lắm chị. Tụi nó ăn như "hiu" hihi :D. Em tăng lên từ cổ gà sang đùi gà rồi nhưng hơi lo không biết có đủ không đây. Thứ 5 tuần này em khi khám BS cho hai nhóc sẽ thông báo chính xác trọn lương của hai đứa cho cả nhà nghe vì cân ở nhà nhà không chuẩn do tụi nhỏ nhảy lung tung. Chị cho em hỏi mắt bị ố vàng là sao?

Hì hì , thì nước mắt nó chảy ra ở khóe mắt ý, lông nó trắng tinh nên chỗ khóe mắt nó cứ vàng à . Trông dìm hàng cưc.
 
Top