• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

Downcome

Phó nhòm
Hanvet ở Trường Chinh hay ở Hoàng Hoa Thám hả anh Downcome ?:confused: Tại em thấy mọi người bảo chỗ anh Chiền khám chữa khá là ok nên em ko định thắc mắc, nhưng mà tự dưng thấy chị Hoa nói thế em mới lấy làm lạ. :pPhải hỏi lại mọi người cho nó chắc vì nhà em có những 3 đứa, 2 mũi tiêm mà bị chịu chênh lệch như thế thì cũng ra vến đề đấy anh ạ:p.:)) Cảm ơn anh Downcome nhé:D
web đây cô: http://hanvet.com.vn/

Ở Trường Chinh hoặc Hoàng Hoa Thám chỗ nào cũng được, tiện ở đâu phi ra đó.
 
X

xuka3691

Guest
web đây cô: http://hanvet.com.vn/

Ở Trường Chinh hoặc Hoàng Hoa Thám chỗ nào cũng được, tiện ở đâu phi ra đó.
e bị 1 lần kinh nghiệm không hay ho lắm ở hanvet nên k thích bọn này lắm. mèo nhà e lớn tướng rồi còn chưa được tiêm. e đang định gọi bảo thứ 7 này đi cùng anh chị. tiêm thì ở đâu cũng như nhau thôi phải không ạ
 

Sheryl

Active Member
e bị 1 lần kinh nghiệm không hay ho lắm ở hanvet nên k thích bọn này lắm. mèo nhà e lớn tướng rồi còn chưa được tiêm. e đang định gọi bảo thứ 7 này đi cùng anh chị. tiêm thì ở đâu cũng như nhau thôi phải không ạ
Những cái đơn giản, biết rõ như tiêm phòng thì đâu cũng được, nên tới mấy chỗ nhà nước cho ngon bổ rẻ :). Bệnh thì ta nên cố gắng biết nó là bệnh gì, chữa như thế nào thì đỡ bị chẹt, bị lừa. Bây giờ Thạch Sanh ít, Lý Thông nhiều mờ.
 

Gemma

Active Member
Cái vụ nấm là sao ạ? Bờm vớm Gừng bị nấm ạ? Hơ hơ, vụ nấm phải hỏi em chớ? Chuyên gia tư vấn vượt qua nạn nấm =)).
Cảm ơn cô Sheryl đã quan tâm các cháu, là mẹ cháu cảm động quá cơ! :(:)((

Hôm trước chị đâu có biết cô Sheryl là chuyên gia để mà hỏi, với lại tụi nó bị cách đây mấy tháng, giờ khỏi rồi nhờ chích và bôi thuốc Nizoral :blusshing: Thấy lũ nhỏ chích mỗi tuần cũng thấy xót, nhưng nhìn cái tai nó rụng lông dần thì chả biết sao, đành xài thuốc chích và bôi cho nó nhanh khỏi. Lên forum than phiền về bệnh lũ nhỏ thì mọi người có PM tư vấn thuốc uống (mẹ Boo có nhắn cho nhà cháu) và mua lá chè xanh nấu tắm và bôi lên chỗ nấu. '

Mẹ cháu chưa kịp mua thuốc theo tư vấn của mẹ Boo, nhưng có đi mua cả nửa ký lá chè định bụng cả mẹ con cùng tắm, vì mẹ cũng bị gần mang tai :(:)(( Nhưng chưa kịp nấu tắm thì thuốc chích với bôi nó công hiệu nên khỏi rồi. Chả hiểu sao mới đây mẹ lại bị một vết nhỏ ở mang tai, bôi thuốc mấy bữa thấy nó lặn rồi. Thế cô Sheryl có độc chiêu gì chữa nấm cho... người không? :blusshing: Mắc bệnh ghiền mèo sao mà nó khổ thế này! $-):((
 

Gemma

Active Member
Những cái đơn giản, biết rõ như tiêm phòng thì đâu cũng được, nên tới mấy chỗ nhà nước cho ngon bổ rẻ :). Bệnh thì ta nên cố gắng biết nó là bệnh gì, chữa như thế nào thì đỡ bị chẹt, bị lừa. Bây giờ Thạch Sanh ít, Lý Thông nhiều mờ.
Ờ nhỉ, chắc chắn tiêm ở các trạm thú y quận của nhà nước chắc chắn rẻ hơn nhỉ! Sao mình quên mất ta? Cảm ơn mẹ Sheryl đã nhắc đến thú y nhà nước. Tại mẹ Gem ác cảm cái lần đưa Canada đi chích ở trạm thú y quận, nó bệnh nặng gần chết mà cứ chích ba cái thuốc an thần với thuốc bổ vớ vẩn gì đó :worried: Lần đó không kịp đưa Canada qua phòng khám tư nhân thì giờ nó lên thiên đàng rồi còn đâu :(:)((Dog Eye

Không biết cái mũi chích ngừa bệnh giảm bạch cầu với bệnh đường hô hấp thì ở chỗ thú y nhà nước họ lấy bao nhiêu nhỉ? Ai có thông tin cho biết để mọi người so sánh với! :praying::love struck:
 

Sheryl

Active Member
Ờ nhỉ, chắc chắn tiêm ở các trạm thú y quận của nhà nước chắc chắn rẻ hơn nhỉ! Sao mình quên mất ta? Cảm ơn mẹ Sheryl đã nhắc đến thú y nhà nước. Tại mẹ Gem ác cảm cái lần đưa Canada đi chích ở trạm thú y quận, nó bệnh nặng gần chết mà cứ chích ba cái thuốc an thần với thuốc bổ vớ vẩn gì đó :worried: Lần đó không kịp đưa Canada qua phòng khám tư nhân thì giờ nó lên thiên đàng rồi còn đâu :(:)((Dog Eye

Không biết cái mũi chích ngừa bệnh giảm bạch cầu với bệnh đường hô hấp thì ở chỗ thú y nhà nước họ lấy bao nhiêu nhỉ? Ai có thông tin cho biết để mọi người so sánh với! :praying::love struck:
Cái vụ nấm, nhà Boo Boo PM thì là thuốc nấm mà nhà Sheryl dùng đấy, nhà Sheryl chỉ nhà Boo Boo mà :D. Còn người thì không có lông, cũng không liếm, nên bôi không cũng khỏi được mà :D.

Chích giảm bạch cầu và hô hấp của mèo thường ít người tiêm (nhiều người không biết mèo cũng phải tiêm phòng) nên nếu ở vùng sâu vùng xa thì có khi phải đặt tiền trước họ mới lấy thuốc về. Hoặc như sắp tới nhà Sheryl và Kun đi tiêm mang theo gần 20 con mèo thì chả chỗ nào họ đủ thuốc thì cũng phải hẹn trước.
 

Gemma

Active Member
Cái vụ nấm, nhà Boo Boo PM thì là thuốc nấm mà nhà Sheryl dùng đấy, nhà Sheryl chỉ nhà Boo Boo mà :D. Còn người thì không có lông, cũng không liếm, nên bôi không cũng khỏi được mà :D.

Chích giảm bạch cầu và hô hấp của mèo thường ít người tiêm (nhiều người không biết mèo cũng phải tiêm phòng) nên nếu ở vùng sâu vùng xa thì có khi phải đặt tiền trước họ mới lấy thuốc về. Hoặc như sắp tới nhà Sheryl và Kun đi tiêm mang theo gần 20 con mèo thì chả chỗ nào họ đủ thuốc thì cũng phải hẹn trước.
Đúng rồi, phòng thú y chỗ mẹ Gem hay đưa lũ nhỏ đi chích là gần ngay trung tâm Quận 1 tức là trung tâm Sài Gòn rồi ý, chứ có phải vùng sâu vùng xa đâu, mà phải có lịch hẹn trước đấy chứ. Họ bảo thuốc đấy mắc tiền mà ít người chích ngừa, nên muốn chích phải hẹn trước họ mới đi lấy thuốc về. Có bữa đã hẹn trước mà đến lúc chở thằng Bờm đến lại không có thuốc lại về không, thế là Bờm được bữa tẽn tò đi du lịch quanh thành phố :D

À, mẹ Sheryl cho đám Công Chúa với mấy anh em đi chích sắp tới là mũi ngừa giảm bạch cầu với bệnh hô hấp đấy à? Chu đáo quá nhỉ! Thế thì hơi bị nặng đô nhỉ! Như vậy chủ mới của mấy bé an tâm hơn khi các bé có kèm sổ sức khỏe. Mấy đứa nhà chị đón về chả có đứa nào có sổ sức khỏe hết, toàn phải chích lại từ đầu, ngay cả bé Cam lớn tướng 5 tháng rồi mà cũng chỉ mới xổ giun thôi :worried::raised eyebrow:

À, cái vụ thuốc uống chữa nấm là của Sheryl bày cho mẹ Boo à? Hóa đi cũng vòng vòng rồi lại chạy về chỗ cô Sheryl :-bd:-bd Người cũng có "nông" chứ ạ! Chỉ sợ... nấm nó chạy vào những chỗ có "nông" nên mới phải hỏi cô Sheryl trước :blusshing::(:)))
 

Sheryl

Active Member
À, mẹ Sheryl cho đám Công Chúa với mấy anh em đi chích sắp tới là mũi ngừa giảm bạch cầu với bệnh hô hấp đấy à? Chu đáo quá nhỉ! Thế thì hơi bị nặng đô nhỉ! Như vậy chủ mới của mấy bé an tâm hơn khi các bé có kèm sổ sức khỏe. Mấy đứa nhà chị đón về chả có đứa nào có sổ sức khỏe hết, toàn phải chích lại từ đầu, ngay cả bé Cam lớn tướng 5 tháng rồi mà cũng chỉ mới xổ giun thôi.

À, cái vụ thuốc uống chữa nấm là của Sheryl bày cho mẹ Boo à? Hóa đi cũng vòng vòng rồi lại chạy về chỗ cô Sheryl. Người cũng có "nông" chứ ạ! Chỉ sợ... nấm nó chạy vào những chỗ có "nông" nên mới phải hỏi cô Sheryl trước :blusshing::(:)))
Dạ, vì nặng đô nên nhà cháu phải ra thú y nhà nước tiêm, chứ không thì mẹ cháu phá sản mất ạ :worried:. Cũng may nhà cháu ở gần khu thú y ;)). Ở tuổi của lũ công chúa chỉ tiêm được duy nhất vacxin đó thôi, chứ mũi phòng dại phải 4 tháng mới tiêm được mà :). Cơ mà mũi phòng dại thì rẻ vì vacxin dại được trợ giá.

Người có nông rưng người không liếm nên cũng hông sao lắm. Còn nếu không thì vẫn thuốc ý, uống theo toa trong hộp thuốc là được :D.
 
À, cái vụ thuốc uống chữa nấm là của Sheryl bày cho mẹ Boo à? Hóa đi cũng vòng vòng rồi lại chạy về chỗ cô Sheryl :-bd:-bd Người cũng có "nông" chứ ạ! Chỉ sợ... nấm nó chạy vào những chỗ có "nông" nên mới phải hỏi cô Sheryl trước :blusshing::(:)))
Chuyến này mình làm Lý Thông rồi. Lần sau sẽ ghi rõ tên tác giả đơn thuốc, he he...
Đã nói cô Sheryl chuyên môn vững lắm nên bà con cô bác được nhờ nhiều mà. Còn chuyên môn gì thì không biết :p:p:p:p:p
 

beheoxinhxan

Active Member
À, cái vụ thuốc uống chữa nấm là của Sheryl bày cho mẹ Boo à? Hóa đi cũng vòng vòng rồi lại chạy về chỗ cô Sheryl :-bd:-bd Người cũng có "nông" chứ ạ! Chỉ sợ... nấm nó chạy vào những chỗ có "nông" nên mới phải hỏi cô Sheryl trước :blusshing::(:)))
Những chỗ có "nông" thì cứ cạo đi rồi bôi là xong :)):))
 

babytired

Member
Mèn ơi, mới đi về mệt thở không ra hơi vô phòng thăm mấy nhóc thấy hai đứa ói ra hai đống thấy muốn bệnh luôn... Không hiểu bị cái gì đây... Mà hôm qua hai nhóc háo ăn này ăn quá trời vừa cừu, gà, bò chắc no mà vẫn ráng tức bụng nên ói ra... Chán mấy nhóc này quá xá!!!
 

lululubu

Active Member
:D Mèo nhà chị ham ăn ghê nhỉ, lại còn không kén món nữa, con đần nhà em nó chỉ ăn 2 thứ là thịt gà và hạt khô, dạo này tống vào mồm được ít patê whiskas và thịt bò, vì đem trộn cả với hạt, nó không biết nhặt ra nên thôi ăn cả. Chứ cho cái khác thì hổng thèm. Giá mà mình cho nó ăn nó cũng hùng hục thế thì thích.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mèn ơi, mới đi về mệt thở không ra hơi vô phòng thăm mấy nhóc thấy hai đứa ói ra hai đống thấy muốn bệnh luôn... Không hiểu bị cái gì đây... Mà hôm qua hai nhóc háo ăn này ăn quá trời vừa cừu, gà, bò chắc no mà vẫn ráng tức bụng nên ói ra... Chán mấy nhóc này quá xá!!!
hé, mèo có ói thì cũng là thường mà em, nhà anh có lúc tụi nó còn ói ra cả 1 đống lông mới đầu nhìn nổi gai ốc, sau dần quen, nôn thì dọn - thành điệp khúc rồi.
 

babytired

Member
hé, mèo có ói thì cũng là thường mà em, nhà anh có lúc tụi nó còn ói ra cả 1 đống lông mới đầu nhìn nổi gai ốc, sau dần quen, nôn thì dọn - thành điệp khúc rồi.
Tụi nó ói ra cục lông thì còn coi được tụi nó ói một đống R.Canin nhão nhẹt, vàng khè thấy mà ghê:sick:... Mà ngộ nha mấy bé ăn thịt sống và hạt mà ói thì chỉ ra hạt vậy chứ thịt đi đâu? Hông lẽ ói mà còn chọn ói ra hạt hay thịt được hay sao...:thingking:
Chắc em phải giảm chế độ máy cho ăn xuống. Hôm bữa có Bambie về em chuyển sang chế động định giờ 6 tiếng máy cho ăn hạt một lần, ngày 4 cữ ... có lẽ em cho ăn hạt quá tay... giảm xuống 2 cử coi sao...
 

Downcome

Phó nhòm
Tụi nó ói ra cục lông thì còn coi được tụi nó ói một đống R.Canin nhão nhẹt, vàng khè thấy mà ghê:sick:... Mà ngộ nha mấy bé ăn thịt sống và hạt mà ói thì chỉ ra hạt vậy chứ thịt đi đâu? Hông lẽ ói mà còn chọn ói ra hạt hay thịt được hay sao...:thingking:
Chắc em phải giảm chế độ máy cho ăn xuống. Hôm bữa có Bambie về em chuyển sang chế động định giờ 6 tiếng máy cho ăn hạt một lần, ngày 4 cữ ... có lẽ em cho ăn hạt quá tay... giảm xuống 2 cử coi sao...
Chuyện bình thường ở huyện mà. Đám nhà này cũng đúc bate hoài. Không sao đâu cô ơi, chúng nó vẫn ăn như nhợn, chẳng thấy có dấu hiệu giảm ăn gì cả :D
 

babytired

Member
Anh Downcome nói bậy.. tụi nói đâu có ăn như "nhợn" ăn hơn cả "nhợn" mới đúng heheh... gì đâu mà hôm bữa còn e thẹn em phải cắt cổ gà thành khúc bằng lóng tay, hôm nay mới thấy tụi nhóc ói tưởng nó hiền hơn, em đem 4 cái cổ gà để trên thớt chuẩn bị cắt thì chạy vô check mọi người trả lời, chạy ra lại thì 2 cái biến mất rồi!!! Nhìn xuống đất thì hai tên ăn cướp gà ban ngày đang nhai nuốt sắp hết rồi :((
 

Bông Ngố

Member
Ối mấy đứa nhà e thỉnh thoảng lại ói ra lổn nhổn hạt, mấy hôm trước thì ói ra nước (thằng Bông ngố ấy ạ), hức hức. Anh Cương ơi, ói ra như vậy là bt à? Vì ói xong em thấy chúng nó vẫn nghịch bt
 
X

xuka3691

Guest
Ối mấy đứa nhà e thỉnh thoảng lại ói ra lổn nhổn hạt, mấy hôm trước thì ói ra nước (thằng Bông ngố ấy ạ), hức hức. Anh Cương ơi, ói ra như vậy là bt à? Vì ói xong em thấy chúng nó vẫn nghịch bt
e nghĩ cái gì mà mình giải thích được nguyên nhân thì là bình thường. cái gì mình không giải thích được thì là bất thường ạ. hì.

tính em hay lo, hôm trước chúng nó ăn nhiều hạt quá nôn ra đống lổn nhổn, em cho nhịn hạt luôn
 

Downcome

Phó nhòm
Ối mấy đứa nhà e thỉnh thoảng lại ói ra lổn nhổn hạt, mấy hôm trước thì ói ra nước (thằng Bông ngố ấy ạ), hức hức. Anh Cương ơi, ói ra như vậy là bt à? Vì ói xong em thấy chúng nó vẫn nghịch bt
Nếu ói ra nước mà có mùi lạ thì mới không bình thường, còn nếu không có mùi thì không sao (đoán thế:D)
 
Top