• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
Gớm cái nhà bác Dao Găm này, có khiếu kể chuyện chết đi đc, hớ hớ. Bác chăm chỉ kể chuyện lũ mèo nhà bác cho em hóng mí, đag có chuyện muốn kể mà Sếp lườm đằng sau nên em rón rén gõ vài dòng thôi, hức

Con Bống nhà em mấy hôm nay nó cứ dụi dụi đầu nó vào chân em, hay là nó có biểu hiện tìm chồng nhờ? Nó mới đc 6 tháng thôi mừ
 

Downcome

Phó nhòm
Con Bống nhà em mấy hôm nay nó cứ dụi dụi đầu nó vào chân em, hay là nó có biểu hiện tìm chồng nhờ? Nó mới đc 6 tháng thôi mừ
Bình thường, nó thể hiện tình cảm đấy... chú ý nó chăm đi chơi có thể nó đang cưa zai.

Có hôm đang ngồi bàn máy, ông Tũn ở đâu phi về như tên lửa, leo một phát lên giữa ngực xong dúi mặt nó vào mẹt mình, phải gãi đầu một lúc mới yên được với nó, không thì còn lâu. Ông BUM thì thôi rồi, chuyên gia quấy rối ở mọi hoàn cảnh, gối đầu gối tay, dũi chân, lắc mông các thể loại hành động để biểu lộ tình cảm. Nói chung là mệt với cái lũ lắm lông này lắm cô ạ.
 
X

xuka3691

Guest
Bình thường, nó thể hiện tình cảm đấy... chú ý nó chăm đi chơi có thể nó đang cưa zai.

Có hôm đang ngồi bàn máy, ông Tũn ở đâu phi về như tên lửa, leo một phát lên giữa ngực xong dúi mặt nó vào mẹt mình, phải gãi đầu một lúc mới yên được với nó, không thì còn lâu. Ông BUM thì thôi rồi, chuyên gia quấy rối ở mọi hoàn cảnh, gối đầu gối tay, dũi chân, lắc mông các thể loại hành động để biểu lộ tình cảm. Nói chung là mệt với cái lũ lắm lông này lắm cô ạ.
sao mọi người sướng thế nhỉ. chẳng bù cho 2 con nhà em. bao giờ nó thích nó mới cho mình sờ vào. không thì động vào là nguẩy mông đi luôn. lúc nào nó cần matxa, hay nằm quạt với điều hòa lạnh quá thì mình đang ngủ nó cũng tương thẳng lên bụng với ngực. chỉ khổ mình nằm ngủ mà bị đè hơn 2 cân thịt lên ngực, đêm toàn bị bóng đè
 

Bông Ngố

Member
Em kể chuyện này hơi thô 1 tí nhưng thật 100%, đó là, Lũ Bờ nhà em ấy, mỗi buổi sáng em đi gặp anh William Cường là cả 4 đứa nó đi theo vào, chúng nó ngồi hết ở dưới chân ấy, có đứa còn ngửa cổ lên nhìn:silly:. ĐI tắm, đánh răng rửa mặt thì chúng nó cứ đứng ở cửa nhìn vào, mà chẳng phải mình em, anh chồng già của em tắm chúng nó cũng đứng nhìn vào, vì cửa nhà tắm hỏng nên chẳng ai tắm mà đóng cửa, thế là chúng cứ đứng nhìn vào thôi, hôm nào em chụp cảnh đấy cho mọi ng xem, à tất nhiên là chụp cảnh đàn Bờ nhà em nó đứng nhìn chứ k phải chụp ng đang tắm nhá, há há há . cái cảnh chúng nó đứng nhìn rất là buồn cười, hí híhí, mấy hôm đầu thì cả em và anh xã đều xấu hổ vì chưa quen, nhưng giờ thấy bình thường :silly::silly:
 

Downcome

Phó nhòm
Em kể chuyện này hơi thô 1 tí nhưng thật 100%, đó là, Lũ Bờ nhà em ấy, mỗi buổi sáng em đi gặp anh William Cường là cả 4 đứa nó đi theo vào, chúng nó ngồi hết ở dưới chân ấy, có đứa còn ngửa cổ lên nhìn:silly:. ĐI tắm, đánh răng rửa mặt thì chúng nó cứ đứng ở cửa nhìn vào, mà chẳng phải mình em, anh chồng già của em tắm chúng nó cũng đứng nhìn vào, vì cửa nhà tắm hỏng nên chẳng ai tắm mà đóng cửa, thế là chúng cứ đứng nhìn vào thôi, hôm nào em chụp cảnh đấy cho mọi ng xem, à tất nhiên là chụp cảnh đàn Bờ nhà em nó đứng nhìn chứ k phải chụp ng đang tắm nhá, há há há . cái cảnh chúng nó đứng nhìn rất là buồn cười, hí híhí, mấy hôm đầu thì cả em và anh xã đều xấu hổ vì chưa quen, nhưng giờ thấy bình thường :silly::silly:
Xời ôi, tưởng gì, Tũn nhà anh cũng quả dứa cô ạ. Mình cứ vào trong đó tắm, hay làm gì đó là ông cậu ở ngoài nằm chờ, hé cửa 1 tí thì thò cổ vào trong dòm... thằng này bố của vô duyên,

Có lần trốn, lén lút đi mà cũng chẳng lần nào thóat được với ông cậu cả.
 
X

xuka3691

Guest
vừa gõ xong lại đâu mất hút, bực thế chứ lại

nói về độ vô duyên, chắc mèo nhà e vô địch.

cái chuyện mình làm việc riêng trong wc mà quay ra thấy 4 con mắt nhìn chăm chắm đã là xưa như diễm. con béo thì cứ mỗi lần mình ngồi wc là nó nhảy lên đùi, lúc ấy sao lại tình cảm thế chứ lại, nằm im. mình mà matxa vai gáy cho thì thích lắm. e đã thử ngồi ngoài phòng khách, tư thế như thế, cũng bế nó lên, cũng matxa vai gáy, nhưng mà nó không thích, nó nguẩy mông đi....chẳng hiểu....matxa trong nàh vệ sinh thơ mộng hơn sao....????

cũng con béo, đệ nhất vô duyên. người đang thả hồn trong wc, nó phi vào nhanh như tên bắn, mồm ngoạn ngay cuộn giấy vệ sinh, rồi phi ra chẳng khác nào bị điện giật. người chỉ có nước á khẩu...

chó với chẳng mèo. khu nhà e, nhà nào cũng phải đăng ký gia đình văn hóa, cơ mà mèo nhà mình thì chẳng có tí văn hóa nào. chán nhắm
 

D_P_HOA

Active Member
Em kể chuyện này hơi thô 1 tí nhưng thật 100%, đó là, Lũ Bờ nhà em ấy, mỗi buổi sáng em đi gặp anh William Cường là cả 4 đứa nó đi theo vào, chúng nó ngồi hết ở dưới chân ấy, có đứa còn ngửa cổ lên nhìn:silly:. ĐI tắm, đánh răng rửa mặt thì chúng nó cứ đứng ở cửa nhìn vào, mà chẳng phải mình em, anh chồng già của em tắm chúng nó cũng đứng nhìn vào, vì cửa nhà tắm hỏng nên chẳng ai tắm mà đóng cửa, thế là chúng cứ đứng nhìn vào thôi, hôm nào em chụp cảnh đấy cho mọi ng xem, à tất nhiên là chụp cảnh đàn Bờ nhà em nó đứng nhìn chứ k phải chụp ng đang tắm nhá, há há há . cái cảnh chúng nó đứng nhìn rất là buồn cười, hí híhí, mấy hôm đầu thì cả em và anh xã đều xấu hổ vì chưa quen, nhưng giờ thấy bình thường :silly::silly:
ui, em à chuyện mèo mà xếp hàng ở trước cửa nhà tắm ngó nghiêng là chuyên bình thường nhé :D. Đúng là chả hiểu chúng có gì mà hưng thú khi ngó nghiêng chầu chực thế nhỉ . Ngày xưa chị nuôi bé mèo ta cơ , sáng dạy vừa ngồi vào là nàng ta cũng tranh ngồi =)), đểu thế không biết . Mình toàn phải nhường nó trước đó :p
 

beheoxinhxan

Active Member
vừa gõ xong lại đâu mất hút, bực thế chứ lại

nói về độ vô duyên, chắc mèo nhà e vô địch.

cái chuyện mình làm việc riêng trong wc mà quay ra thấy 4 con mắt nhìn chăm chắm đã là xưa như diễm. con béo thì cứ mỗi lần mình ngồi wc là nó nhảy lên đùi, lúc ấy sao lại tình cảm thế chứ lại, nằm im. mình mà matxa vai gáy cho thì thích lắm. e đã thử ngồi ngoài phòng khách, tư thế như thế, cũng bế nó lên, cũng matxa vai gáy, nhưng mà nó không thích, nó nguẩy mông đi....chẳng hiểu....matxa trong nàh vệ sinh thơ mộng hơn sao....????
Không được chức vô địch đâu, vì Bông nhà chị cũng thế mà:))
 

kakita

New Member
haizz e là cao_deono bên wtt đây chị khoai ơi , e hôm nay mới tìm ra cái mật khẩu của acc bên VP , mọi lần toàn đọc thôi chứ ko comment gì , thấy chị khoai bức xúc quá nên quyết tâm tìm acc để vào comment , lâu nay thấy bà chị bỏ bê hội yêu mèo wtt quá toàn sang bên này comment là chính cả chị garu nữa , chia sẻ với chị , e ngày trước cũng chả ngủ được mỗi lần mèo đi chơi ko về , lo sợ nó bị bắt mất rồi nghĩ đủ thứ nên đâm ra mình cso cáu gắt với những người xung quanh , mấy hôm nữa e ra hải phòng rồi e ra nhà chị chơi nhé , comment bên wtt xin địa chỉ nhà chị để qua chơi với mấy em B mà ko tháy chị trả lời , sang bên này comment hỏi lại :D .
 

Bông Ngố

Member
hôốhố hố, hoá ra tất cả lũ mèo đều giống nhau à, cái cảnh em ngồi làm thơ trong wc mà 4 con mèo nó ngồi nghển cổ lên nhìn mà mắc cười quá, em cứ tưởng mình mèo nhà em nó thé, hoá ra mèo nhà các nhà lại còn hoành tráng hơn, lại còn tha cuộn giấy đi, thế thì chủ nhân của nó làm thơ sao đc, hú húhú
 

Bông Ngố

Member
Hqua tắm cho Bông ngố và sấy cho nó xong thấy thật xót xa. Nó gầy xơ xác, mới hôm đi off mèi 22/5 cân đc 3.5 kg, giờ chắc chỉ còn 2.5kg thôi, gầy và lông vón cục vón hòn, thương quá đi mất. Chồng mình nói tét *** cho mấy cái, hic, thương k hết, ai dám tét nó cơ chứ. Đếm qua là 1 đêm yên ổn, Bông ngố k lượn lờ ra ngoài đc nên kêu đòi đi suốt, chị cứ đóng cửa ngồi trong phòng mà sót ruột. Sáng nay ngủ dậy k thấy em Bống đâu, cứ nghĩ em loanh quanh đâu đó, vừa rồi alo về nhà cho cô em gái , nó nói vẫn k thấy Bống đâu, lạ quá. Cửa đóng hết cơ mà, Bông ngố còn k đi đc thì sao Bống ra đc nhỉ? Mở hết tủ quần áo ra rồi cũng k thấy Bống đâu. HP đang mưa to quá, rất sốt ruột muốn về xem sao mà k về đc:(
Bống rát ng lạ và chưa đi ra ngoài bao giờ, k biết nó ở đâu đc nữa:(
 

D_P_HOA

Active Member
Hqua tắm cho Bông ngố và sấy cho nó xong thấy thật xót xa. Nó gầy xơ xác, mới hôm đi off mèi 22/5 cân đc 3.5 kg, giờ chắc chỉ còn 2.5kg thôi, gầy và lông vón cục vón hòn, thương quá đi mất. Chồng mình nói tét *** cho mấy cái, hic, thương k hết, ai dám tét nó cơ chứ. Đếm qua là 1 đêm yên ổn, Bông ngố k lượn lờ ra ngoài đc nên kêu đòi đi suốt, chị cứ đóng cửa ngồi trong phòng mà sót ruột. Sáng nay ngủ dậy k thấy em Bống đâu, cứ nghĩ em loanh quanh đâu đó, vừa rồi alo về nhà cho cô em gái , nó nói vẫn k thấy Bống đâu, lạ quá. Cửa đóng hết cơ mà, Bông ngố còn k đi đc thì sao Bống ra đc nhỉ? Mở hết tủ quần áo ra rồi cũng k thấy Bống đâu. HP đang mưa to quá, rất sốt ruột muốn về xem sao mà k về đc:(
Bống rát ng lạ và chưa đi ra ngoài bao giờ, k biết nó ở đâu đc nữa:(
Thế bây giờ Bống đã về chưa hả em ơi ...........
 

Bông Ngố

Member
Thế bây giờ Bống đã về chưa hả em ơi ...........
Vẫn chưa chị ạ. Em chỉ k thể hiểu nổi là sao Bống đi đâu đc. Thứ nhất, Bống lâu nay rất rát, em có mở cổng thì Bống cũng chưa chạy ra ngoài bao giờ, chỉ lẩn quẩn trong nhà, thấy người lạ là trốn ngay, sợ ng lạ lắm. Thứ 2, cửa nhà em đóng, nếu hở ra thì Bông ngố phải là đứa đi trước, hqua quán triệt là đóng cửa hoặc nhốt trong chuồng rồi. Thứ 3, em Bống chưa động đực động cái gì cả, chưa có biểu hiện hay nhu cầu đi đâu cả, thế mà sao sáng nay ngủ dậy lại k thấy em ấy đâu cho đến giờ này luôn

Thật tình lúc này em muốn cho các em mèo của em đi rồi nhà mình ạ. Mỗi lần mèo nó bỏ đi là em thấy mất mát và buồn quá đi mất, người cứ như bị tụt huyết áp ấy :( . Thà em để cho ng khác nuôi, biết nó đang ở đâu còn hơn là giờ này lo lắng k biết em Bống ở đâu. Lâu nay em vẫn nghĩ nếu 1 ngày nào mà vì hoàn cảnh em k thể nuôi hết đc các em mèo thì em Bống sẽ là em mèo duy nhất em để lại nuôi, thế mà hnay nó đã k ở bên em nữa rồi:(

Em vừa xem lại ảnh của Bống, ngày đón Bống về, Bống nhỏ xíu và nằm trong cái hộp giày :(



Chụp ảnh cùng anh Bông ngố



Ko thể diễn tả hết đc em buồn chán thế nào, em chẳng muốn chăm gì cho 3 đứa còn lại nữa, chỉ muốn tìm người cho chúng nó đi thôi, em chẳng muốn nuôi mèo nữa :(
 

Bông Ngố

Member
Sao mèo nghịch, làm đổ vỡ đồ, ị bậy vào chăn, thỉnh thoảng ị và tè ko đúng đơi, lau dọn cho chúng, chăm sóc cho chúng nó vất vả mình cũng k nản, k chán, k muốn cho ai. Vậy mà khi Bống đi mất lại khiến mình chán nản thế này, chán cùng cực luôn. BỐng lại là đứa mình thương nhất nhà cơ mà:( nhiều khi quét nhà mà 1 tay cầm chổi, 1 tay ôm Bống vì Bống rất thích nhìn chổi chuyển động :(
 

iemmap

Member
Sao mèo nghịch, làm đổ vỡ đồ, ị bậy vào chăn, thỉnh thoảng ị và tè ko đúng đơi, lau dọn cho chúng, chăm sóc cho chúng nó vất vả mình cũng k nản, k chán, k muốn cho ai. Vậy mà khi Bống đi mất lại khiến mình chán nản thế này, chán cùng cực luôn. BỐng lại là đứa mình thương nhất nhà cơ mà:( nhiều khi quét nhà mà 1 tay cầm chổi, 1 tay ôm Bống vì Bống rất thích nhìn chổi chuyển động :(
Em nghĩ tâm trạng này là kết quả của một thời gian dài chị bị stress do lo lắng việc đi tìm Bông Ngố với lại hiện giờ sức khoẻ chị cũng đang không ổn định lắm. Lúc nào chị khoẻ hơn và tụi nó ngoan ngoãn hơn chị sẽ lại thích nuôi mèo như trước thôi chị :D
 

Bông Ngố

Member
Em nghĩ tâm trạng này là kết quả của một thời gian dài chị bị stress do lo lắng việc đi tìm Bông Ngố với lại hiện giờ sức khoẻ chị cũng đang không ổn định lắm. Lúc nào chị khoẻ hơn và tụi nó ngoan ngoãn hơn chị sẽ lại thích nuôi mèo như trước thôi chị :D
Thật sự nếu Bống k về với chị, chắc chị ko nuôi mèo nữa thật, làm sao tránh đc có lúc sơ suất, rồi động đực động cái mà cứ bỏ đi thế này thì thực sự quá buồn. Chiều nay chị phải làm mấy việc, trong đó có việc tắm cho Bờm và Bột, lẽ ra cả Bống nữa, thế mà chị chẳng thiết làm gì cả Mập ạ:(
 

Gemma

Active Member
Thật sự nếu Bống k về với chị, chắc chị ko nuôi mèo nữa thật, làm sao tránh đc có lúc sơ suất, rồi động đực động cái mà cứ bỏ đi thế này thì thực sự quá buồn. Chiều nay chị phải làm mấy việc, trong đó có việc tắm cho Bờm và Bột, lẽ ra cả Bống nữa, thế mà chị chẳng thiết làm gì cả Mập ạ:(
Sao nhà chị Bông Ngố khổ thế này! Hết Bông Ngố giờ đến Bống bỏ nhà đi giang hồ rồi :(:)(:)((

Cầu cho Bống đi vòng vo đâu đó hoặc có ai đó giữ hộ em ấy rồi mang trả cho chị Bông Ngố đừng chán đời nữa. Nhìn bộ dạng em ấy giống mèo ta, chắc là không đến nỗi nào mất đâu nhỉ :thingking::raised eyebrow: Trông cái hình chụp chung với anh Bông Ngố xinh thế kia kìa, mắt còn to hơn cả anh Bông Ngố nữa... Bống ơi là Bống ơi ời, mau về mà ăn cơm vàng cơm bạc nhà chị Bông Ngố kìa... :praying:^:)^:love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
em dang o lop hoc,vao bang dt nen khong go duoc dau a.chi bong cu binh tinh di,biet dau toi nay bong' se an toan ve voi chi.mong la nhu vay:praying:
 

iemmap

Member
Thật sự nếu Bống k về với chị, chắc chị ko nuôi mèo nữa thật, làm sao tránh đc có lúc sơ suất, rồi động đực động cái mà cứ bỏ đi thế này thì thực sự quá buồn. Chiều nay chị phải làm mấy việc, trong đó có việc tắm cho Bờm và Bột, lẽ ra cả Bống nữa, thế mà chị chẳng thiết làm gì cả Mập ạ:(
Chị Bông đã kiểm tra tất cả mọi chỗ trong nhà chưa ạ? Biết đâu em nó chui vào đâu đó ngủ rồi bị mắc kẹt. Khổ thân chị mấy hôm nay cứ phải lo lắng suốt =.=
 

Bông Ngố

Member
em dang o lop hoc,vao bang dt nen khong go duoc dau a.chi bong cu binh tinh di,biet dau toi nay bong' se an toan ve voi chi.mong la nhu vay:praying:

chị cũng mong như vậy, nhưng tối Bống về thì vào nhà làm sao đc, chị đóng hết cửa cơ mà. Giờ thì chị nghĩ là, hqua lúc 8 rưỡi chồng chị đi mua sữa chua cho chị về, về nhà là đóng cửa luôn, chắc Bống lẻn chơi ở sân, cửa đóng nên k vào đc, Bống chui qua khe nhỏ ở cửa cổng và ra ngoài, ra thì đc, vào k đc nên đi luôn rồi.
Khổ quá, chị chỉ tập trung mắt đến thằng Bông ngố thôi, nhốt nó trong chuồng cả buổi rồi, tối đến mọi ng trong nhà, đóng hết cửa rồi cho Bông ra ngoài, có bao giờ phải cảnh giác với 3 đứa còn lại đâu vì mấy lần cửa mở mà Bống chỉ đứng ở sân nhìn ra chứ k bao giờ ra ngoài. Chị cứ nghĩ đến Bống lang thang k ăn gì hoặc ăn bậy ăn bạ, hoặc bị ngta bắt bán ra hàng tiểu hổ là chị xót xa quá, buồn thắt cả ngực em ạ:(
 
Top