• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Gemma

Active Member
Cầu cho Bông Ngố sớm tìm đường về nhà nhá! Chị Huệ đừng cho em đi ra ngoài nữa, nếu em về nhà thì vỗ về em, đừng mắng em tội nghiệp :praying::love struck:
 

Bông Ngố

Member
Huệ ơi giờ này Bông Ngố đã về chưa? Em phải cấm tiệt không cho nó ra ngoài chơi, nếu không nó quen chân ra ngoài dễ bị bắt mất (vì nó là mèo Tây), và còn dễ bị trúng bả chuột, bị dại (mèo nhà bác chị đã từng bị dại rồi đấy), bị bệnh dịch nữa. Một khi đã bị bệnh dịch rồi thường là không cứu được đâu. Nếu Bông Ngố mà quen chân đi chơi rồi thì sau này dù có triệt sản, nó vẫn cứ đi chơi đấy.
Tên vắc-xin phòng bệnh dịch đây nhé: Leucorifelin - P (L366736), Leucorifelin - HC (L366736). Vắc xin phòng bệnh dại: Rabisin-R (L356799). Nếu tìm ở Hải Phòng không thấy thì để chị mua ở đây rồi nhờ anh Bùi mang về Hải Phòng cho. Hình như cuối tuần này anh ý đi công tác Hải Phòng. Chị có hỏi bác sĩ Hòa, anh ấy cũng bảo ở Hải Phòng hình như không có phòng khám thú y, nên chắc em phải chịu khó tự tiêm cho mèo thôi.

Chưa về chị ạ, em đang buồn lắm, :(

Thôi chị mua hộ em rồi nhờ anh mang về HP giúp em nh, chị mua đủ các loại và liều lượng cho cả 4 đứa, cả cái xilanh kích cỡ như hồi chiều chị nói ý nhé, nhân tiện luôn mà.
Cầu trời lần này cho Bông ngố nó về là em sẽ thiết quân luật với nó, mọi lần cứ thương và nhân nhượng. Em thương và lo cho nó mà k nằm ngủ đc, lúc nó đi còn chưa ăn gì vì em mới tắm cho nó xong, vừa thương vừa giận rồi cáu cả chồng vì bạn ông ấy đến, cho xe vào rồi k đóng cổng lại :not talking: , chị nhớ chịu khó mua thuốc giúp em nhé!:(
 

Bông Ngố

Member
Cầu cho Bông Ngố sớm tìm đường về nhà nhá! Chị Huệ đừng cho em đi ra ngoài nữa, nếu em về nhà thì vỗ về em, đừng mắng em tội nghiệp :praying::love struck:

Ôi, cả chiều nay đi làm về ôm ấp vuốt ve nựng nịu mãi, mà dạo này lỳ lắm cơ. Nó nằm ở ngay cửa ra vào nhé, mà em dắt xe máy vào, quaátnó đứng lên hoặc tránh ra mà nó cứ lỳ ra ấy, em giả vờ nghiến xe vào ng nó cũng cứ nằm im, kiểu như thách thức là đố chị dám đè xe lên ng em đấy ý :(, cuối cùng là mình thua nó, dựng xe, bế nó tránh sang 1 bên, lúc đó thì nó lại đứng lên lửng thửng, đủng đỉnh đi, mông thì ngoáy ngoáy như trêu ngươi ấy. Mèo gì mà mỗi lần đòi mình cái gì thì k kêu meo meo nữa mà cứ hự hự hự như người ấy ạ:D
 

kokokiukiu

Active Member
Chị Bông ơi, tình hình Bông Ngố sao rồi?:confused: Em nó đã về nhà chưa hả chị:thingking:? Hôm qua em ngủ sớm nên sáng nay mới hỏi thăm chị được,:D
 

kokokiukiu

Active Member
Huệ ơi giờ này Bông Ngố đã về chưa? Em phải cấm tiệt không cho nó ra ngoài chơi, nếu không nó quen chân ra ngoài dễ bị bắt mất (vì nó là mèo Tây), và còn dễ bị trúng bả chuột, bị dại (mèo nhà bác chị đã từng bị dại rồi đấy), bị bệnh dịch nữa. Một khi đã bị bệnh dịch rồi thường là không cứu được đâu. Nếu Bông Ngố mà quen chân đi chơi rồi thì sau này dù có triệt sản, nó vẫn cứ đi chơi đấy.
Tên vắc-xin phòng bệnh dịch đây nhé: Leucorifelin - P (L366736), Leucorifelin - HC (L366736). Vắc xin phòng bệnh dại: Rabisin-R (L356799). Nếu tìm ở Hải Phòng không thấy thì để chị mua ở đây rồi nhờ anh Bùi mang về Hải Phòng cho. Hình như cuối tuần này anh ý đi công tác Hải Phòng. Chị có hỏi bác sĩ Hòa, anh ấy cũng bảo ở Hải Phòng hình như không có phòng khám thú y, nên chắc em phải chịu khó tự tiêm cho mèo thôi.
Mẹ Gà ơi, vắc_xin tiêm phòng cho mèo thì mua ở chõ phòng khám thú y hay mua ở đâu ạ.Hôm trước em định mang mấy đứa đi tiêm nhưng em thử hỏi thì mỗi nơi bảo 1 giá,tùm lum hết cả lên. Chỗ thì 300k,chỗ thì chỉ có 200k, có chỗ còn là 150k chẳng hiểu thế nào nữa.:thingking:Mà họ toàn bảo là văc_xin ngoại thôi.Em không biết nên đi tiêm chỗ nào nữa.hix.:( Mẹ gà giúp em vụ này với:love struck:
 

Sheryl

Active Member
Nếu em nhớ không lầm thì ở Hải Phòng cũng có chi nhánh của Hanvet mà.
Địa chỉ: 695 Nguyễn Văn Linh, Tel: 659 Nguyễn Văn Linh, Tel: 0313, 272195

Chị Bông Ngố thử gọi hỏi sao nhé. Vacxin phòng bệnh rất quan trọng vì nếu nhiễm giảm bạch cầu thì không thể chữa được. (kiểu như caree ở chó).
 

XuanHoa09

Member
Nếu em nhớ không lầm thì ở Hải Phòng cũng có chi nhánh của Hanvet mà.
Địa chỉ: 695 Nguyễn Văn Linh, Tel: 659 Nguyễn Văn Linh, Tel: 0313, 272195

Chị Bông Ngố thử gọi hỏi sao nhé. Vacxin phòng bệnh rất quan trọng vì nếu nhiễm giảm bạch cầu thì không thể chữa được. (kiểu như caree ở chó).
Chính xác là địa chỉ này đấy ạ. Tuy nhiên có một số loại vắc xin phải đặt trước người ta mới chuyển về cho. Ngoài chỗ này ra còn có địa chỉ nữa là 111 Nguyễn Văn Linh (gần cầu vượt Lạch Tray). Nhưng ở 659 thái độ phục vụ dễ chịu và nhiệt tình hơn, giá cũng mềm hơn hẳn.
 

garuru

Member
Mẹ Gà ơi, vắc_xin tiêm phòng cho mèo thì mua ở chõ phòng khám thú y hay mua ở đâu ạ.Hôm trước em định mang mấy đứa đi tiêm nhưng em thử hỏi thì mỗi nơi bảo 1 giá,tùm lum hết cả lên. Chỗ thì 300k,chỗ thì chỉ có 200k, có chỗ còn là 150k chẳng hiểu thế nào nữa.:thingking:Mà họ toàn bảo là văc_xin ngoại thôi.Em không biết nên đi tiêm chỗ nào nữa.hix.:( Mẹ gà giúp em vụ này với:love struck:
Úi, mọi khi tiêm cho chó với mèo chị toàn nhờ bác sĩ Chiền thôi. Có mỗi con Mâp là phải tự tiêm lấy vì nó mập quá, không đeo vừa vòng chống liếm, chống cắn, Chiền không dám tiêmn:D (He he, mèo nhà chị nổi váng về vụ chuyên cắn xé bác sĩ rồi. Hồi triệt sản cho Thọt nó còn cắn chân chị rách te tua, 3 tháng không đi được guốc:D) Còn giá cả thì ở thú y Nam Đồng là rẻ nhất (nhưng có lẽ do vắc xin nữa). Chỗ Chiền thì bây giờ tiêm phòng cho mèo là 250K. Địa chỉ phòng khám của bác sĩ Chiền là 90 Trần Nhật Duật em nhé:)
 

garuru

Member
Chưa về chị ạ, em đang buồn lắm, :(

Thôi chị mua hộ em rồi nhờ anh mang về HP giúp em nh, chị mua đủ các loại và liều lượng cho cả 4 đứa, cả cái xilanh kích cỡ như hồi chiều chị nói ý nhé, nhân tiện luôn mà.
Cầu trời lần này cho Bông ngố nó về là em sẽ thiết quân luật với nó, mọi lần cứ thương và nhân nhượng. Em thương và lo cho nó mà k nằm ngủ đc, lúc nó đi còn chưa ăn gì vì em mới tắm cho nó xong, vừa thương vừa giận rồi cáu cả chồng vì bạn ông ấy đến, cho xe vào rồi k đóng cổng lại :not talking: , chị nhớ chịu khó mua thuốc giúp em nhé!:(
Đêm qua nghĩ đến Bông Ngố chị cũng sốt ruột. Nó lại còn là mèo Tây nữa, ra ngoài chỉ sợ bị người ta bắt mất thôi. Mèo đực nếu không triệt sản thì phải canh giữ cẩn thận lắm. Mèo nhà cô chị bỏ nhà đi hơn 1 tháng mới về, lúc về lại còn không chịu ở nhà, cứ chui rúc trên mái nhà để tiện đi chơi với tụi mèo giang hồ hay sao ý. Làm cách nào cũng không gọi nó vào được, cô chị toàn phải để cơm cho nó ở trên mái nhà.
Chị nhờ anh Bùi rồi, chủ nhật nếu đi công tác Hải Phòng, anh ấy sẽ đến nhà tiêm luôn cho 4 đứa. Em không quen tiêm, sợ không tiêm được. Em cứ nhìn anh ấy thao tác một lần là từ lần sau tiêm được ngay. Em thử hỏi mua vắc-xin chỗ Hanvet Hải Phòng xem có không nhé. Nếu không có, chị mua ở chỗ bác sĩ Chiền cho (ở thú y Nam Đồng giá rẻ nhất nhưng chị không yên tâm, còn ở bác sĩ Hòa thì đắt lắm)
 

lululubu

Active Member
Hanvet vẫn 200k thôi chị ạ, em vừa được thông tin thế. Nhưng hình như vacxin phải được giữ lạnh thì phải, chị mua về tiêm thì nhớ để ý nha.
 

vanle

Member
Oi bong ngo lai di choi chua ve a cBong, the nay thi lo lang sot ruot that day ch nhi. Sau lan nay dung la chBong phai nghiem voi Bong ngo thoi chu ko may ma no bi nha nao thich giu lai hoac roi vao tay ke xau thi chet mat huhu
 

D_P_HOA

Active Member
Nàng chả vào đánh tiếng đê mọi người lo đấy nhé. Thằng Bông nó về rồi mà :)
 

iemmap

Member
Oi bong ngo lai di choi chua ve a cBong, the nay thi lo lang sot ruot that day ch nhi. Sau lan nay dung la chBong phai nghiem voi Bong ngo thoi chu ko may ma no bi nha nao thich giu lai hoac roi vao tay ke xau thi chet mat huhu
Chị ơi Bông về chưa ạ?Cầu mong Bông về nhà bình an:praying::praying:
Nàng chả vào đánh tiếng đê mọi người lo đấy nhé. Thằng Bông nó về rồi mà :)
Chiều nay vừa hỏi chị Bông thì chị ấy bảo Bông Ngố nó về nhà từ sáng rồi ^^ Có điều chị Bông thì hơi mệt chút, chắc một phần cũng vì lo cho Bông Ngố quá :D
 

kokokiukiu

Active Member
Nàng chả vào đánh tiếng đê mọi người lo đấy nhé. Thằng Bông nó về rồi mà :)
Chiều nay vừa hỏi chị Bông thì chị ấy bảo Bông Ngố nó về nhà từ sáng rồi ^^ Có điều chị Bông thì hơi mệt chút, chắc một phần cũng vì lo cho Bông Ngố quá :D
Ôi may quá,:praying:chị Bông hư nhé làm em lo lắng suốt từ sáng đến giờ:(.Chị thiết quân luật với thằng Bông Ngố đi thôi,vài lần thế này tổn thọ sớm:worried:,chị ráng nghỉ ngơi cho khỏe rồi kể vụ thằng Bông đi bụi đời cho mọi nguời nghe nhá:D
 

babytired

Member
Hồi chiều này mình cũng một phen lên ruột với nhóc Bambie, Chi hai chui vô gầm máy giặt ngủ làm mình kiếm muốn chết. Tưởng mất rồi mà ngoài rời thi đang là mùa đông vừa mưa vừa lạnh... Ngồi khóc hu hu mới ghê... 2 tiếng sau cô nương ngủ đã rồi chui ra meow meow... bó chân!
 

Bông Ngố

Member
Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm. 2 hnay chị của đàn Bờ cứ khật khử, đến cơ quan thì đang bị Sếp soi nên ko tiện post bài.
Buồn vì Bông ngố nó tự kỷ ghê gớm, nó cứ nằm dài, mặt buồn rười rượi, mắt thì 1 bên bị đau, nó cứ đòi đi ra ngoài thôi, đi hết cửa này đến cửa kia để tìm đg ra ngoài.
Hnay định post bài dài dài và post ảnh mà mệt quá nên đi nằm vậy, vào thấy mọi ng lo lắng, còn alo hỏi thăm Bông ngố nữa, thật lòng là chị Bông ngố thấy ấm lòng và vui lắm.

Chụt chụt chụt.......
 

D_P_HOA

Active Member
Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm. 2 hnay chị của đàn Bờ cứ khật khử, đến cơ quan thì đang bị Sếp soi nên ko tiện post bài.
Buồn vì Bông ngố nó tự kỷ ghê gớm, nó cứ nằm dài, mặt buồn rười rượi, mắt thì 1 bên bị đau, nó cứ đòi đi ra ngoài thôi, đi hết cửa này đến cửa kia để tìm đg ra ngoài.
Hnay định post bài dài dài và post ảnh mà mệt quá nên đi nằm vậy, vào thấy mọi ng lo lắng, còn alo hỏi thăm Bông ngố nữa, thật lòng là chị Bông ngố thấy ấm lòng và vui lắm.

Chụt chụt chụt.......
thôi thôi cứ nghỉ đi cho khỏ. Tìm thấy là mừng rồi :)), Thôi căt đi cho nó lành Bông ngố ạ :))
 

garuru

Member
Ôi, mừng thế, vậy là Bông Ngố về rồi. Hồi chiều gọi điện, thấy Huệ bảo Bông Ngố về từ sáng, nhưng đến chiều lại chả thấy đâu nữa. Thằng cu này quen chân đi mất rồi. Cần phải nhanh chóng thiết quân luật thôi
 

garuru

Member
Ui, D_P_Hoa ơi, em mới đọc tin nhắn của chị nè. Hí hí, hóa ra hội mình toàn xưng hô tứ lung tung. Em cứ tưởng chị bằng tuổi em, hoặc có khi còn ít tuổi hơn vì thấy "khẩu khí" vui tươi trẻ trung quá. À mà hình như mẹ Gemma cũng hơn tuổi em. He he hôm nào phải gặp nhau làm lễ nhận chị nhận em cho đúng tôn ti trật tự mới được!
 
Top