• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Ôi trời ơi, đọc đoạn này mà buồn cười quá cơ! :)) Thế Bống có bầu thật à? Sao lại chửi đến tiên sư thằng Bông Ngố thế? :D Nhà Bông Ngố lâm vào tình cảnh giống mẹ Bờm rồi. Bánh Mì mới có 5 tháng tuổi thôi, còn thằng Bờm 7 tháng tuổi rồi, con bé còn ngây thơ chả biết gì mà thằng Bờm đã giở trò dê xồm, bố nó phải đi theo canh chừng cả ngày lẫn đêm ấy :(:)((
Lo thật đấy nếu Bống dính bầu, cơ mà đọc comment của chị Bông ngố và Gemma mà cười lăn ra mất=))=)). Nhà e Bộp(nữ) hơn Nhím (nam) 1 tháng mà lại là chị em cùng bố khác mẹ ko biết lỡ chúng nó có ấy nhau thì có sao ko các chị nhỉ
 

D_P_HOA

Active Member
Hơ hơ , tớ vữa đi tăm mà nhà xây cao quá . Bây giờ tớ cũng ngồi chửi tiên sư cái thằng Bop=))=)),

Nói thê thôi, chăc mèo cũng như người , có nguời đẻ rễ , có người đẻ khó mà , có người cũng chả đẻ được phải mổ đấy thôi.

Nói về chuyên đi văng thì mình cũng đi cả ngày ý mà, mình chưa bao giờ nhốt mèo vào Lông hay buộc nó bao giờ nhưng cho chúng vào trong 1 phòng đóng cửa lại. oi như 1 cái lồng lớn . Cả ngày đi về ngó vào là thấy đưa nào cũng vịn cửa ngỏ lên đón mình yêu lắm:love struck:
 

Bông Ngố

Member
Với mấy cái ti của nó cũng nổi rõ lên hồng hồng thây lẩy nữa :blusshing::blusshing:

HÍhí, mình vừa lôi con Bống ra để vạch xem ti, thấy ti nó cũng hồng hồng :(:)((

Gemma ơi, Bống có bầu đang chỉ là nghi án thôi, vì mấy hnay mình thấy bụng Bống to to, mà mình đang có ý định tẩy giun cho nó nên :thingking::thingking:
 

Gemma

Active Member
Lo thật đấy nếu Bống dính bầu, cơ mà đọc comment của chị Bông ngố và Gemma mà cười lăn ra mất=))=)). Nhà e Bộp(nữ) hơn Nhím (nam) 1 tháng mà lại là chị em cùng bố khác mẹ ko biết lỡ chúng nó có ấy nhau thì có sao ko các chị nhỉ
Ấy chớ, nhà chị hồi cách đây ít năm, người ta cho một cặp chó Nhật là hai anh em ruột cùng bố mẹ. Mình hồi đấy ngây thơ quá cơ, cứ nghĩ chúng nó chỉ ở cùng nhà với nhau rồi kiếm chồng cho đứa con gái. Cuối cùng đã kiếm cho con bé một thằng chó Bắc Kinh xinh trai, thế mà thằng anh nó cứ đi theo canh chừng không cho con chó Bắc Kinh "ấy" em nó, cuối cùng là thằng anh ruột "làm thịt" con em nó lúc nào không biết. Kết quả là cho ra một bầy chó Nhật 6 con xinh lắm. Nhưng nó không khỏe mạnh mà cứ chết dần từng con một. Có một con sống lâu nhất trong đàn thì chỉ được 2 - 3 năm tuổi gì đó rồi cũng sanh bệnh mà chết :(:)(( Mình định làm một topic riêng về câu chuyện thương tâm đấy cho cả nhà xem để đừng xảy ra cảnh ấy nữa. Mình còn giữ cả mấy tấm ảnh bố mẹ là hai anh em ruột chơi với nhau từ bé, cho đến lúc nó có con, và cả mấy tấm ảnh cho con tụi nó bú bằng bình nữa... Tất cả chỉ là kỷ niệm buồn :broken heart::(

Nói chung là cùng dòng máu sẽ cho ra những đứa con khiếm khuyết, ốm yếu và yểu mệnh. :(:)(:)((
 

garuru

Member
em đọc cái chỗ đo đỏ mà xém xỉu, hình như hôm trc nhìn ảnh thấy chị Gà đeo kính cận phải ko ạ:p
Úi, em ơi nhầm rồi. Chị còn mấy cái ảnh chụp chung với Bông và Kiu, Iemap chưa post hết. Mai chị post lên là biết mặt mũi Gà ngay mà (Kiểu gì cả có 1 cái mào, 1 cái mỏ với mấy cái cựa... He he, sao chân dung mình giống gà trống hơn là gà mái thế nhỉ:D)

Í, mà sao lại ngất xỉu, nàng Bông nhà Bông Ngố xinh thật mà (Mắt chị 11/10 đấy:D), Bông Ngố thì "trắng gì mà sáng thế", xinh kinh khủng:D
 

garuru

Member
Có mấy hôm ốm không vào mạng được mà nhà Bông Ngố nhiều chuyện nóng sốt quá. Trùi ui, nhìn mặt em Bống còn ngây thơ thế kia, nếu mà lỡ mang bầu thật thì tội cho em ấy. Nhưng mà chửi thằng Bông Ngố thì cũng tội nó. Ai biểu nàng không "dấm" vợ cho nó từ sớm.
Chết cười, hồi thằng ku mèo Bướm nhà chị xử ả mèo Ma, chị thấy nó cưỡi lên người mèo Ma và cắn cổ, còn nàng kia thì gầm ghè (chẳng biết thích hay cáu), thế là chị hoảng quá tưởng chúng nó oánh nhau, kêu ầm ĩ cả lên, xông vào giằng hai đứa ra. Mấy hôm sau thì toàn thấy hai anh chị rủ nhau chui vào gầm giường gầm tủ không biết làm cái gì. Mấy hôm sau nữa thì thấy mèo Ma tự dưng ăn khỏe kinh khủng. Và mấy hôm sau nữa thì cái bụng nàng dần to lên....
 

garuru

Member
@ D_P_Hoa: Nàng đúng là mất hút cả tuần luôn. Mà off lớn không đi được thì off mini đi nhá. He he, tớ nhất định phải "tám" trực tiếp với nàng mới được. Thôi nàng chịu khó tẩm bổ cho Phe và bé tham thể. Khổ thân Phe mang nặng đẻ đau mà cuối cùng giữ được có một đứa. Mà chân cẳng nàng thế nào rồi? Lại còn được cả mẹ Bông Ngố nữa, kể chuyện ngã xe mà li kỳ y như truyện võ hiệp. Tớ đọc mà không nhịn được cười.
Hic, lại ham hố quá đà rồi. Thực khuya thế này mai khéo lại lăn đùng ra ốm tiếp thì chết. Bái bai nhà Bông Ngố tớ đi ngủ đây
 

Bông Ngố

Member
Hôm nay chị có chuyện ko vui, chỉ muốn bỏ việc về nhà nằm chơi với đàn Bờ của chị. Vào Blog định post ảnh của mấy đứa vào Blog vì lâu lắm rồi Blog của chị đã mọc rêu, thế mà cái 360 Pờ lút nó tậm tà tậm tịt ko up đc ảnh, chán đời.
Chiều hnay chị sẽ tắm cho Bống và Bờm nhé, còn Bông và Bột thì chiều mai chị tắm cho nhé, sáng CN chị cho Bông đi off với hội VP HP, ở đó có nhiều chó khủng lắm, cho em đi để sau em chẳng sơ đứa quái nào, hihihi

Đêm qua chị thấy Bông ngố gằm gè, hằm hè với 1 em mèo đen trắng, chẳng biết em đó là cái hay đực mà 2 đứa gườm nhau kinh quá. Anh Sứt đang tắm mà chị bắt anh ko tắm nữa, chạy lên mái nhà hàng xóm bắt Bông ngố về, thế là anh cũng bỏ tắm dở đi lên bắt Bông ngố về, thế mà đang cơn hăng tiết vịt Bông ngố quay lại khè khè với anh mà làm chị đứng xem cũng giật cả mình. Chị đón Bông đưa vào nhà mà nghe chừng em vẫn rất hậm hực

Hôm nay chị buồn quá, ước gì cả 4 đứa có thể ra quán kem ngồi với chị nhỉ, hoặc chị về nhà nằm rồi 4 đứa thay nhau đấm lưng bóp vai và hát cho chị nghe thì tốt biết mấy:drooling::drooling::D
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay chị có chuyện ko vui, chỉ muốn bỏ việc về nhà nằm chơi với đàn Bờ của chị. Vào Blog định post ảnh của mấy đứa vào Blog vì lâu lắm rồi Blog của chị đã mọc rêu, thế mà cái 360 Pờ lút nó tậm tà tậm tịt ko up đc ảnh, chán đời.
Chiều hnay chị sẽ tắm cho Bống và Bờm nhé, còn Bông và Bột thì chiều mai chị tắm cho nhé, sáng CN chị cho Bông đi off với hội VP HP, ở đó có nhiều chó khủng lắm, cho em đi để sau em chẳng sơ đứa quái nào, hihihi

Đêm qua chị thấy Bông ngố gằm gè, hằm hè với 1 em mèo đen trắng, chẳng biết em đó là cái hay đực mà 2 đứa gườm nhau kinh quá. Anh Sứt đang tắm mà chị bắt anh ko tắm nữa, chạy lên mái nhà hàng xóm bắt Bông ngố về, thế là anh cũng bỏ tắm dở đi lên bắt Bông ngố về, thế mà đang cơn hăng tiết vịt Bông ngố quay lại khè khè với anh mà làm chị đứng xem cũng giật cả mình. Chị đón Bông đưa vào nhà mà nghe chừng em vẫn rất hậm hực

Hôm nay chị buồn quá, ước gì cả 4 đứa có thể ra quán kem ngồi với chị nhỉ, hoặc chị về nhà nằm rồi 4 đứa thay nhau đấm lưng bóp vai và hát cho chị nghe thì tốt biết mấy:drooling::drooling::D
Chị Bông Ngố cứ về mà ngắm đàn Bờ của chị,nhìn chúng nó chơi đùa là vơi hết nỗi buồn ngay.:D
Chúc chị sớm vượt qua nỗi buồn này nhé!:praying:
 

Gemma

Active Member
Bữa nay chị Bông Ngố có thêm Bột rồi là bốn đứa B rồi mà còn tham lam nghía qua nhà Gemma nữa nhá, người đâu mà tham thế không biết! Nhà người ta mới có ba đứa chứ mấy, còn chưa bằng mão khẩu nhà chị Bông nữa cơ! $-):thingking::rolling eyes:

À, Bột về nhà mới có bị anh chị bắt nạt không? Thằng Bờm nhà này sao nó hư đốn quá thể, cứ rình rình đánh em Sâu mới về nhà, bố Bờm giận quá vì cứ phải theo dõi tụi nó cả ngày để can thiệp kịp thời, hiện giờ Bờm bị phạt nhốt trong toilet rồi :(:)(:)((
 

Bông Ngố

Member
Bữa nay chị Bông Ngố có thêm Bột rồi là bốn đứa B rồi mà còn tham lam nghía qua nhà Gemma nữa nhá, người đâu mà tham thế không biết! Nhà người ta mới có ba đứa chứ mấy, còn chưa bằng mão khẩu nhà chị Bông nữa cơ! $-):thingking::rolling eyes:

À, Bột về nhà mới có bị anh chị bắt nạt không? Thằng Bờm nhà này sao nó hư đốn quá thể, cứ rình rình đánh em Sâu mới về nhà, bố Bờm giận quá vì cứ phải theo dõi tụi nó cả ngày để can thiệp kịp thời, hiện giờ Bờm bị phạt nhốt trong toilet rồi :(:)(:)((

Ôi cái thằng Bờm nhà mình thì hôm nay mình mới biết nó xấu tính thế nào. Ngày em Bột về thì nó là đứa duy nhất nhe răng trợn mắt phun phì phì khè khè doạ Bột. Mấy hnay mình cho Bột ăn riêng, ở riêng, đi wc riêng, hnay cho xuống ăn cùng anh chị thì anh Bông với chị Bống k ý kiến gì ( Mình vẫn cho 4 đứa ăn chung 1 cái khay, mỗi lần chỉ 2 cái đầu chụm vào đc thôi, cứ đứa này cắn đc 1 miếng là lui ra cho đứa kia cắn, hí hí), thế mà riêng cái thằng Bờm vừa thấy em Bột lại gần khay thức ăn thì nó lại khè khè phì phì làm em Bột sợ, hic, vậy nên em Bột đc 1 khay riêng, lúc Bột đang măm măm thì thằng Bờm lại mon men lại gần nên bị chị tét cho 1 phát vào mông:phbbbbt::phbbbbt:

Em Bột quen nhà rồi, nghịch thì thôi rồi, con gái con lứa gì mà cứ nhảy tưng tưng, mà lại còn rất hay gặm ngón chân của chị. Nhà có 4 đứa thì có thằng Bông ngố với em Bột là hay gặm chân chị thôi, còn Bống với Bờm thì chưa gặm bao giờ. Nhà Gem ở xa, mà biết nhà Gem hơi muộn chứ k thì đợt 30/4 chị Bông ngố vào SG chục ngày đã đến nhà Gem nghía Bánh Mì và Bờm rồi:drooling:
 

Bông Ngố

Member
HIc, mình thương Bông ngố quá, cả ngày hnay nó chẳng ăn gì cả, nó ủ rũ, đi ra đi vào, lang thang ở lan can, ngó nghiêng cửa sổ, nó lần mò đi tìm xem có chỗ nào hở để nó có thể nhảy ra ngoài đc k? Thực lòng là rất thương nó, mình đang muốn mở cửa cho nó chạy ra ngoài đây, huhuuhhu, làm sao bây giờ:(:)(( . Mở ra rồi nó đi nó về k sao, mở ra mà nó đi rồi ai bắt nó mất thì chết mất thôi :((

Nhà mình cho hỏi là mèo mà động đực thì nó chỉ cần đc giải toả 1 lần là hết à, hay nó cứ như thế mãi :(:)(( Thương nó lắm đi thôi. Nhìn thằng Bờm nhởn nhơ ăn chơi mà thương Bông ngố quá đi mất:(
 

Gemma

Active Member
Ôi cái thằng Bờm nhà mình thì hôm nay mình mới biết nó xấu tính thế nào. Ngày em Bột về thì nó là đứa duy nhất nhe răng trợn mắt phun phì phì khè khè doạ Bột. Mấy hnay mình cho Bột ăn riêng, ở riêng, đi wc riêng, hnay cho xuống ăn cùng anh chị thì anh Bông với chị Bống k ý kiến gì ( Mình vẫn cho 4 đứa ăn chung 1 cái khay, mỗi lần chỉ 2 cái đầu chụm vào đc thôi, cứ đứa này cắn đc 1 miếng là lui ra cho đứa kia cắn, hí hí), thế mà riêng cái thằng Bờm vừa thấy em Bột lại gần khay thức ăn thì nó lại khè khè phì phì làm em Bột sợ, hic, vậy nên em Bột đc 1 khay riêng, lúc Bột đang măm măm thì thằng Bờm lại mon men lại gần nên bị chị tét cho 1 phát vào mông:phbbbbt::phbbbbt:

Em Bột quen nhà rồi, nghịch thì thôi rồi, con gái con lứa gì mà cứ nhảy tưng tưng, mà lại còn rất hay gặm ngón chân của chị. Nhà có 4 đứa thì có thằng Bông ngố với em Bột là hay gặm chân chị thôi, còn Bống với Bờm thì chưa gặm bao giờ. Nhà Gem ở xa, mà biết nhà Gem hơi muộn chứ k thì đợt 30/4 chị Bông ngố vào SG chục ngày đã đến nhà Gem nghía Bánh Mì và Bờm rồi:drooling:
Trời, nhà Bông Ngố khéo dạy mèo quá nhỉ, ăn chung một chén nhịp nhàng theo đợt vậy thì quá giỏi rồi :-bd:love struck: Mà sao cứ tên Bờm là nó lại hư đốn thế vậy ta! Hai thằng Bờm đều hư như nhau :shame on you::at wits end::phbbbbt: Hồi Mì mới về nhà cũng bị thằng Bờm nó khè, mãi sau mấy ngày thì mới bắt đầu làm quen với nhau. Giờ đến phiên Sâu về nhà cũng bị Bờm khè, hôm nay đã được ba ngày rồi, Mì đã bắt đầu làm quen với Sâu, còn Bờm thì vưỡn như cũ, rình rình đánh Sâu ngay trước mắt người lớn luôn ý, cái thằng này khó cải tạo rồi :(:)((

À, cái vụ nhà Bông Ngố đi chơi Sì Gòn uổng nhể! Nếu biết sớm thì hai mẹ Bờm biết nhau rồi. Khi nào nhà Bông Ngố lại vào Sài Gòn chơi lễ thì bảo cho mẹ Bờm Sài Gòn biết đường mà đón mẹ Bờm Hải Phòng nhé! :D:love struck:

HIc, mình thương Bông ngố quá, cả ngày hnay nó chẳng ăn gì cả, nó ủ rũ, đi ra đi vào, lang thang ở lan can, ngó nghiêng cửa sổ, nó lần mò đi tìm xem có chỗ nào hở để nó có thể nhảy ra ngoài đc k? Thực lòng là rất thương nó, mình đang muốn mở cửa cho nó chạy ra ngoài đây, huhuuhhu, làm sao bây giờ:(:)(( . Mở ra rồi nó đi nó về k sao, mở ra mà nó đi rồi ai bắt nó mất thì chết mất thôi :((

Nhà mình cho hỏi là mèo mà động đực thì nó chỉ cần đc giải toả 1 lần là hết à, hay nó cứ như thế mãi :(:)(( Thương nó lắm đi thôi. Nhìn thằng Bờm nhởn nhơ ăn chơi mà thương Bông ngố quá đi mất:(
Đòi gái hay đòi giai hình như nó có đợt mỗi tháng đấy chị Bông Ngố ạ. Thằng Bờm hôm qua cứ quậy cả đêm đòi... dê gái, vì gái ở sát một bên nó mà nó chưa được phép làm ăn gì, nên nó cứ ngồi cảu nhảu càu nhàu làm mẹ Gem phát điên cả đầu! May lúc ấy bố Bờm đi ngủ trước rồi, chứ không là ăn đòn tét "chít" :(:)))
 

Gemma

Active Member
Có mấy hôm ốm không vào mạng được mà nhà Bông Ngố nhiều chuyện nóng sốt quá. Trùi ui, nhìn mặt em Bống còn ngây thơ thế kia, nếu mà lỡ mang bầu thật thì tội cho em ấy. Nhưng mà chửi thằng Bông Ngố thì cũng tội nó. Ai biểu nàng không "dấm" vợ cho nó từ sớm.
Chết cười, hồi thằng ku mèo Bướm nhà chị xử ả mèo Ma, chị thấy nó cưỡi lên người mèo Ma và cắn cổ, còn nàng kia thì gầm ghè (chẳng biết thích hay cáu), thế là chị hoảng quá tưởng chúng nó oánh nhau, kêu ầm ĩ cả lên, xông vào giằng hai đứa ra. Mấy hôm sau thì toàn thấy hai anh chị rủ nhau chui vào gầm giường gầm tủ không biết làm cái gì. Mấy hôm sau nữa thì thấy mèo Ma tự dưng ăn khỏe kinh khủng. Và mấy hôm sau nữa thì cái bụng nàng dần to lên....
Sao cái đoạn này bữa trước mình đọc sót ta? Chết cười mẹ Gà... lấy chồng rồi mà còn ngây thơ quá cơ! :blusshing::)) Ai đời con cái chúng nó làm "chuyện người lớn" lại không biết đem giằng nó ra thế cho nên nó phải trốn mẹ Gà xuống gầm tủ với gầm giường cho nó an toàn là phải rồi :)):)) Thế mèo Ma với mèo Bướm giờ còn trốn mẹ Gà để làm cái chuyện ấy không? :)):))
 

vanle

Member
Ôi, nhà mẹ Gemma có bé Sâu mới ạ. Mẹ Gem đã up ảnh bé Sâu chưa cho em qua ngó với ^^
Bột đã quen nhà rồi ạ ch Bông. trông đáng yêu thế mà anh Bông ngố vẫn hằm hè là sao hihi
À, ch Bông Ngố với mẹ Gemma cho em hỏi tí, em chuẩn bị đón bé Bon về, chắc bé chưa được 2 tháng tuổi đâu, cô chủ cũ cho biết là bé đã ăn được cơm rồi. Em biết là đón bé về hiện giờ vẫn là hơi sớm vì hình như bé vẫn còn ti mẹ nhưng cô chủ cũ nuôi mèo không được sạch lắm,em ngó qua chỗ ở của mấy mẹ con nó mà rùng cả mình, và cô ý đã cho cả mẹ cả con ăn cá rồi, em nghe nói là mèo con thì chưa nên cho ăn cá đúng không ạ? Thế nên em cũng muốn đón bé về chứ nó ở bẩn thế tội lắm. Em đang băn khoăn khi đón Bon về thì cho bé ăn gì, cơm như nhà cũ cho ăn hay hạt ạ? Và chỗ để Bon đi wc có cần phải để gần chỗ nằm ko ạ? Chắc là em sẽ phải xích Bon lại ít ngày để nó quen chỗ wc
 

Bông Ngố

Member
Ôi, nhà mẹ Gemma có bé Sâu mới ạ. Mẹ Gem đã up ảnh bé Sâu chưa cho em qua ngó với ^^
Bột đã quen nhà rồi ạ ch Bông. trông đáng yêu thế mà anh Bông ngố vẫn hằm hè là sao hihi
À, ch Bông Ngố với mẹ Gemma cho em hỏi tí, em chuẩn bị đón bé Bon về, chắc bé chưa được 2 tháng tuổi đâu, cô chủ cũ cho biết là bé đã ăn được cơm rồi. Em biết là đón bé về hiện giờ vẫn là hơi sớm vì hình như bé vẫn còn ti mẹ nhưng cô chủ cũ nuôi mèo không được sạch lắm,em ngó qua chỗ ở của mấy mẹ con nó mà rùng cả mình, và cô ý đã cho cả mẹ cả con ăn cá rồi, em nghe nói là mèo con thì chưa nên cho ăn cá đúng không ạ? Thế nên em cũng muốn đón bé về chứ nó ở bẩn thế tội lắm. Em đang băn khoăn khi đón Bon về thì cho bé ăn gì, cơm như nhà cũ cho ăn hay hạt ạ? Và chỗ để Bon đi wc có cần phải để gần chỗ nằm ko ạ? Chắc là em sẽ phải xích Bon lại ít ngày để nó quen chỗ wc
Nhà Bông ngố đón Bông ngố, Bống, Bờm đều ngoài 2 tháng, riêng em Bột mới đc 3 tuần thì có tí xíu kinh nghiệm thế này. em Bột ở nhà cũ đã biết đi vào chậu cát, nghe nói đã ăn đc thức ăn khô. Ngày đón Bột về có lẽ Bột còn bé quá (dưới 2 tháng) nên Bột kêu rất nhiều, bỏ ăn, uống 2 ngày và cũng k đi vệ sinh. Nhà Bông ngố có 3 đứa lớn cả rồi nên chậu cát cũng to, Bột k tự leo vào chậu đc.

Về khâu vệ sinh: Theo 1 tí kinh nghiệm mà nhà Bông ngố có đc đó là bạn kiếm 1 cái chậu con hoặc cái khay đựng cát và cho cát vào đó, lúc mang mèo về thì bạn thả em Bon vào đó, bế vào 1 vài lần để em ấy biết. Nếu như em ấy k đi vệ sinh vào đó mà đi vào chỗ khác (Bột nhà mình đã ko đi vào chậu cát mà đi ra ngoài ban công), lúc đầu mình định lấy cái giẻ lau chỗ nước tiểu của Bột cho vào chậu cát để Bột thấy mùi mà đi vào, nhưng sau khi Bột tè 2 bãi ngoài ban công thì mình mang chậu cát đặt vào đúng chỗ Bột tè, vậy là từ hôm sau Bột cứ nhảy vào chậu đi thôi, k đi ở ngoài nữa. Sau khi quen thì mình mang chậu vào chỗ mình muốn đặt và bế Bột vào chậu lần nữa để Bột biết là : chỗ vệ sinh chuyển ra đây nhé, từ đó Bột ko đi ngoài ban công nữa, mình di chuyển chậu cát mấy lần mà Bột vẫn đi đúng chỗ ấy.

Về khâu ăn uống: Đón Bột về mình sợ Bột chưa ăn đc nhiều nên cho Bột uống sữa tươi ko đường, nhưng Bột k uống. Mình cho Bột ăn ruốc gà (mình mua ức gà công nghiệp về làm ruốc cho mấy đứa nhà mình), ăn gan luộc, gan rán (ngta khuyến cáo k nên cho mèo ăn gan, nhưng thật lòng mấy đứa nhà mình đứa nào cũng thích ăn gan, cả mình cũng vậy nên mình cứ cho ăn), thỉnh thoảng mua ít thịt bò về băm nhỏ xào lên trộn với cơm cho cả 4 đứa ăn. Tất cả thức ăn của chúng nó mình đều băm, cắt nhỏ. Thỉnh thoảng mình cho chúng nó ăn cá nục rán, cá mình cũng cắt nhỏ, gỡ xương. Mình cũng cho Bột ăn cá rồi, trộm vía là k thấy hiện tượng gì.

nếu bạn cho Bon ăn thức ăn khô thì theo mình bạn nên lấy chày đập nhỏ bớt đi 1 chút, với Canin thì hạt cũng k to lắm nhưng mình cứ sợ răng Bột còn yếu nên mình cứ đập nhỏ bớt đi. Em Bon còn bé, xa mẹ thì có thể sẽ kêu nhiều và bỏ ăn, bạn nên thường xuyên ôm ấp, vuốt ve và nựng nịu em cho em bớt sợ.

Mình có chút kinh nghiệm nuôi mấy đứa nhà mình như vậy thôi, có gì bạn tham khảo thêm nhé! Mèo cũng như trẻ con ấy, có đứa dễ nuôi, đứa khó nuôi. À mà bạn cũng nên tẩy giun cho Bon nhé, mai mình cũng sẽ tẩy giun cho Bột đấy. À, cũng tắm cho em ấy đi bạn ạ, mùa này ấm áp bạn tắm bằng nước ấm, tắm xong chịu khó sấy Bon. Trước hết là em ấy sạch sẽ, sau là em ấy quen tắm thì sau này lớn bạn đỡ vất vả khâu tắm. Nếu bạn chưa tắm cho mèo bao giờ thì lại trao đổi vụ tắm sau nhé!
 

Bông Ngố

Member
Trời, nhà Bông Ngố khéo dạy mèo quá nhỉ, ăn chung một chén nhịp nhàng theo đợt vậy thì quá giỏi rồi :-bd:love struck: Mà sao cứ tên Bờm là nó lại hư đốn thế vậy ta! Hai thằng Bờm đều hư như nhau :shame on you::at wits end::phbbbbt: Hồi Mì mới về nhà cũng bị thằng Bờm nó khè, mãi sau mấy ngày thì mới bắt đầu làm quen với nhau. Giờ đến phiên Sâu về nhà cũng bị Bờm khè, hôm nay đã được ba ngày rồi, Mì đã bắt đầu làm quen với Sâu, còn Bờm thì vưỡn như cũ, rình rình đánh Sâu ngay trước mắt người lớn luôn ý, cái thằng này khó cải tạo rồi :(:)((

À, cái vụ nhà Bông Ngố đi chơi Sì Gòn uổng nhể! Nếu biết sớm thì hai mẹ Bờm biết nhau rồi. Khi nào nhà Bông Ngố lại vào Sài Gòn chơi lễ thì bảo cho mẹ Bờm Sài Gòn biết đường mà đón mẹ Bờm Hải Phòng nhé! :D:love struck:

Mình cũng chẳng huấn luyện gì đâu. Ngày mình cho chúng nó ăn 3 bữa. Sáng mai trước khi đi làm thì mình đổ ít ruốc hoặc thức ăn ra khay, rồi ở nhà chẳng hiểu chúng nó chia nhau ăn thế nào. Trưa mình về nhà cho ăn thì ngồi nhìn. Thấy chị về 1 cái là cả 3 đứa cứ quấn ở chân, chị đổ thức ăn vào khay là 3 đứa chụm đầu vào (giờ là 4 rồi), khay thì bé, 4 cái đầu chụm vào rất chật chội nhưng mình kệ. Thường thì Bông ngố nhường, thằng Bờm xông vào ăn đầu tiên, rồi Bống, còn giờ thì Bờm với Bột lao vào đầu tiên. Bờm ăn 1 miếng thì ngẩng đầu lên nhai, lúc đó Bông ngố hoặc đứa khác chúi đầu vào ăn, mình cứ thấy chúng nó thay nhau cúi vào cái khay để ăn, chưa thấy oánh nhau hay gầm gè bao giờ, trừ cái bữa thằng Bờm hằm hè em Bột bị chị đánh thì giờ chúng nó ăn trong hoà bình rồi. Hôm nào chụp ảnh cho chị Gem xem nhé!



Đòi gái hay đòi giai hình như nó có đợt mỗi tháng đấy chị Bông Ngố ạ. Thằng Bờm hôm qua cứ quậy cả đêm đòi... dê gái, vì gái ở sát một bên nó mà nó chưa được phép làm ăn gì, nên nó cứ ngồi cảu nhảu càu nhàu làm mẹ Gem phát điên cả đầu! May lúc ấy bố Bờm đi ngủ trước rồi, chứ không là ăn đòn tét "chít" :(:)))

Thì nhà này cũng 2 gái nhưng em Bống thì cũng 5 tháng rồi nhưng có vẻ chưa dậy thì, em Bột thì đang nhi đồng nên chả kiếm chác đc gì. Cả ngày nay Bông ngố k ăn gì, cho ăn mà chỉ 3 đứa kia ra ăn thôi, Bông cứ nằm trầm tư thương lắm ý. Mình bế em ấy lên ôm ấp, nựng nịu mà thương vì em ấy cứ nhìn mình rồi meo meo. Phải công nhận là giống mèo này thích thật, động đực mà ít kêu gào, cứ nằm tự kỷ, thỉnh thoảng nằm lăn qua lăn lại, hoặc kêu meo meo 1 chút thôi.

Lúc tối đi ăn tối ở ngoài mình cố tình để cửa, biết kiểu gì Bông cũng đi và đúng thật. Mình đi ăn về k thấy Bông đâu, lên gác mở cửa thông phòng ra để có gì Bông còn về, vừa mở cửa thì thấy Bông nhảy vào nhà, mặt buồn thiu, kiểu như đi 1 lúc mà k gặp em nào, chán lại về hay sao ấy. Hôm nào mình chụp ảnh chỗ ban công nhà mình thông ra ngoài để mọi ng dễ hình dung Bông ngố đi ra ngoài tìm gái thế nào. Đc ra ngoài 1 chút có vẻ dễ chịu hơn nên giờ đang nằm tự kỷ ở tầng dưới, k điên cuồng tìm chỗ để thoát ra ngoài nữa rồi.

Thế thằng Bờm nhà Gem cũng đang động đực à?
 

Bông Ngố

Member
Trưa nay nhìn thấy cảnh em Bống úp mặt vào mông anh Bông ngố ngủ mà mình buồn cười quá, k hiểu là Bống úp nguyên cái mặt vào Bông ngố ngủ thì nó thở kiểu gì nữa



 

iemmap

Member


Chị ơi em không nhịn được cười =)) Bông mà có tật "đánh bom" thì em Bống cứ gọi là ngây ngất cả ngày =))
 

Bông Ngố

Member
Chị em nhà Bống, Bột. Bống là cô bé cực kỳ hiền lành và đáng yêu, bởi Bống ít quấy, nhường nhịn và k bao giờ bắt nạt em. Ngày Bột về, chị Bống lại gần ngửi và liếm em, k bao giờ doạ nạt Bột như thằng Bờm





 
Top