• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

Gemma

Active Member
chị trộn trứng vô đồ khô thay cho cá coi sao. Mèo thích tuna lắm nên cái này coi bộ khó cai nha. Chị cho mấy bé ăn một ngày mấy cử? Thường thì nếu cho ăn nhiều cử thì cai hơi mệt đó.
Để mai chị trộn trứng thử xem, vì cá hộp cũng hết rồi mà mẹ chưa kịp mua nữa. $-):((

Mà chỉ lấy mỗi lòng đỏ thôi hả Ronnie? Trứng gà hoặc trứng cút thì được, trứng vịt chắc không được hả? :worried::p Mấy bé nhà chị ăn lai rai tối ngày, cứ vài chục phút là Bánh Mì lại vào cái chén của nó ăn mấy hạt rồi đi chơi, lát sau lại quay lại, Sâu cũng vậy, cứ thế ăn cả ngày. Còn thằng Bờm nó chỉ ăn hai cữ vào sáng sớm và tối khuya thôi :drooling:
 

Gemma

Active Member
mọi người có công nhận với e là chị Gemma rất là thích show hình không? gợi ý mấy lần rồi đấy ợ:blusshing::blusshing::blusshing:
ai bảo mình trẻ lâu quá làm gì, chị Gemma nhỉ, nên mình cứ phải để người ta khen mãi thôi. đáng ra e phải gọi mẹ Gemma là cô, nhưng mà ai e cũng thích gọi là chị cho trẻ. miễn là có con ít tuổi hơn e là e gọi bằng chị hết.

trước h e cứ bảo mẹ em đừng để tóc dài, cắt tóc ngắn cho trẻ trung. giờ nhìn lại ảnh chị Gemma có khi phải nghĩ lại rồi
Hì hì, thích show hình thì có, dưng mà show hình con mình là chính, chị mà thích show hình mình thì chắc... lập riêng một topic hình chân rung mẹ Bờm quá! :D:D Vì Xuka không biết chứ mẹ Bờm có một kho hình chân rung khổng lồ luôn ấy, hình cưới chỉ là một góc nhỏ xíu hà :eek:h go on::(|) Lâu lâu làm mặt khỉ nhát bà con chơi, ke ke ke...

Đâu có gợi ý gì, Xuka coi lại mấy trang trước, chính là Baby hẹn mẹ Bờm tối nay show hàng tiếp đấy :blusshing::blusshing: Do Baby dụ tối qua nên lỡ show ra thôi, mọi người vào xem mèo Ragdoll xinh xỉnh xình xinh lại dội người vì thấy mình khoe... mèo hai chân thì khổ cho Baby nữa :(:)))

Dzụ tuổi tác đâu có ăn thua gì, với lại... con của mẹ Bờm còn nhỏ xíu hà, mấy đứa mèo chó nhà này đứa nào cũng dưới một tuổi, cho nên thua chị Xuka chắc rồi, hì hì. Mẹ Bờm còn bằng tuổi mẹ của Meonho luôn ấy, mà Meonho vẫn gọi chị tỉnh bơ mà, có sao đâu? Còn vụ tóc dài thì từ thời con gái kéo dài tới mấy chục năm cho đến năm ngoái và đến bây giờ thì mẹ Bờm chỉ có mỗi kiểu tóc dài ấy thôi, cho nó đỡ tốn công cắt tỉa và đỡ tốn xiền $-):D Cũng nhờ mái tóc dài mà... dụ được bố Bờm bây giờ đấy :blusshing::D Nói vậy chứ chỉ trẻ trong hình thôi, sau đám cưới cũng tàn đi nhiều rồi, sợ gặp bên ngoài mọi người với Xuka nhìn không ra ấy chứ :(:)))
 

D_P_HOA

Active Member
Mình mới đi vắng 1 lúc. quay lại đã thấy thêm 1 tầng rồi , công nhận gặp các bà 8 kinh hoàng thật :D.

À Baby , chị đọc các bài viết của em rồi , em cho Oscar ăn như thế được, chứ ở bên này, chị chả dám cho bọn nhỏ ăn như vậy cơ. Bọn nó từ nhỏ chỉ quen ăn các loại thịt nhạt, ít cơm hoặc hạt khô thôi. đổi sang đồ ăn như em thì chăc nó biểu tình nhịn đói luôn vì không quen:D, vơi lại em bảo cho nó ăn xươ ng chị cũng thấy lạ nhé. Bọn nhà chị phải gỡ hết xương không sợ nó hóc. Nhưng bây giờ nếu mà nuôi thêm mèo con kheo chị cũng tập 1 cho nó ăn theo như em cho Oscar ăn mới được :-bd,

À các bác Mèo 2 chân của Gema và Baby đảm đang nhỉ , thèm quá cơ . Bác Gema cứ nói thế nào ý chứ , bác dạy cho em làm sao lữa được 1 anh khoai tây với bác ơi . Giai Việt nam vào bếp cũng hơi bị hiếm đó bác nhỉ :D, mình muốn ăm cái gì phải tự nầu thôi :D

@ Xuka , Xu ka ơi cứ bảo Mẹ cắt tóc ngắn đi he he:)):)), trông phải ăn gian được vài tuổi đới , như chị ( đáng lẽ là cô đới nhé) , nếu mà đi với Long K mà nhìn từ đàng xa trrong cứ như là 2 chị em đấy nhé :D:D=))=)), chỉ có lại gần mới khóc thét thôi :D. Nó cho Xuka là chị vẫn toàn nghe nhạc trẻ đó nhé, mấy hôm nay tự nhiên lại thích nghe ET mới chết chứ:D:D
 

D_P_HOA

Active Member
Hì hì, thích show hình thì có, dưng mà show hình con mình là chính, chị mà thích show hình mình thì chắc... lập riêng một topic hình chân rung mẹ Bờm quá! :D:D Vì Xuka không biết chứ mẹ Bờm có một kho hình chân rung khổng lồ luôn ấy, hình cưới chỉ là một góc nhỏ xíu hà :eek:h go on::(|) Lâu lâu làm mặt khỉ nhát bà con chơi, ke ke ke...

Đâu có gợi ý gì, Xuka coi lại mấy trang trước, chính là Baby hẹn mẹ Bờm tối nay show hàng tiếp đấy :blusshing::blusshing: Do Baby dụ tối qua nên lỡ show ra thôi, mọi người vào xem mèo Ragdoll xinh xỉnh xình xinh lại dội người vì thấy mình khoe... mèo hai chân thì khổ cho Baby nữa :(:)))

Dzụ tuổi tác đâu có ăn thua gì, với lại... con của mẹ Bờm còn nhỏ xíu hà, mấy đứa mèo chó nhà này đứa nào cũng dưới một tuổi, cho nên thua chị Xuka chắc rồi, hì hì. Mẹ Bờm còn bằng tuổi mẹ của Meonho luôn ấy, mà Meonho vẫn gọi chị tỉnh bơ mà, có sao đâu? Còn vụ tóc dài thì từ thời con gái kéo dài tới mấy chục năm cho đến năm ngoái và đến bây giờ thì mẹ Bờm chỉ có mỗi kiểu tóc dài ấy thôi, cho nó đỡ tốn công cắt tỉa và đỡ tốn xiền $-):D Cũng nhờ mái tóc dài mà... dụ được bố Bờm bây giờ đấy :blusshing::D Nói vậy chứ chỉ trẻ trong hình thôi, sau đám cưới cũng tàn đi nhiều rồi, sợ gặp bên ngoài mọi người với Xuka nhìn không ra ấy chứ :(:)))
Nhà Bác Gema thich shown hình chứ nhà em chả dám he he:)):)), em mà show xong mèo lớn mèo nhỏ chạy te tua hết à bác:D. Ờ mà công nhận nhiều cháu ở đây chỉ cở tuổi con mình à =)), thế mà thành em hết á.

Còn về vụ tóc, từ lúc trẻ cho đến bây giờ nhà em toàn để tóc ngắn:)). Nhà em mà mặt nhỏ như Mẹ Gema em còn cắt tóc tém hết lên như con trai cơ :D
 

Gemma

Active Member
Mình mới đi vắng 1 lúc. quay lại đã thấy thêm 1 tầng rồi , công nhận gặp các bà 8 kinh hoàng thật :D.

À Baby , chị đọc các bài viết của em rồi , em cho Oscar ăn như thế được, chứ ở bên này, chị chả dám cho bọn nhỏ ăn như vậy cơ. Bọn nó từ nhỏ chỉ quen ăn các loại thịt nhạt, ít cơm hoặc hạt khô thôi. đổi sang đồ ăn như em thì chăc nó biểu tình nhịn đói luôn vì không quen:D, vơi lại em bảo cho nó ăn xươ ng chị cũng thấy lạ nhé. Bọn nhà chị phải gỡ hết xương không sợ nó hóc. Nhưng bây giờ nếu mà nuôi thêm mèo con kheo chị cũng tập 1 cho nó ăn theo như em cho Oscar ăn mới được :-bd,

À các bác Mèo 2 chân của Gema và Baby đảm đang nhỉ , thèm quá cơ . Bác Gema cứ nói thế nào ý chứ , bác dạy cho em làm sao lữa được 1 anh khoai tây với bác ơi . Giai Việt nam vào bếp cũng hơi bị hiếm đó bác nhỉ :D, mình muốn ăm cái gì phải tự nầu thôi :D

@ Xuka , Xu ka ơi cứ bảo Mẹ cắt tóc ngắn đi he he:)):)), trông phải ăn gian được vài tuổi đới , như chị ( đáng lẽ là cô đới nhé) , nếu mà đi với Long K mà nhìn từ đàng xa trrong cứ như là 2 chị em đấy nhé :D:D=))=)), chỉ có lại gần mới khóc thét thôi :D. Nó cho Xuka là chị vẫn toàn nghe nhạc trẻ đó nhé, mấy hôm nay tự nhiên lại thích nghe ET mới chết chứ:D:D
Ấy chết, bác giai nhà đi đâu vắng mà bác bẩu em dạy bác lừa một anh khoai tây thế này?! :thingking::rolling eyes::raised eyebrow: Cái dzụ vào bếp thì không đào tạo được bác ạ, chả là đấy là tự các anh ấy tình nguyện thôi, ngoài tự nấu lấy khi vợ biểu tình, bố Bờm còn thường xuyên kiêm luôn... máy rửa chén, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ... hì hì Cứ hỏi Baby thì biết, Baby còn được cưng hơn trứng mỏng nữa kìa!

Nghe nhạc trẻ càng tốt chứ sao, cho tâm hồn nó trẻ trung hoài :-bd:angel: Chứ như em thì toàn nghe nhạc già không thôi, để cho nhìn nó... già bớt :)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Quên chủ đề chính :)), tối nay chó bọn nhỏ ăn thịt gà xé. Riêng bà đẻ chả ăn gì cả :worried:, toàn phải bơm sữa hoặc nước hầm thịt thôi :(
 

Gemma

Active Member
Nhà Bác Gema thich shown hình chứ nhà em chả dám he he:)):)), em mà show xong mèo lớn mèo nhỏ chạy te tua hết à bác:D. Ờ mà công nhận nhiều cháu ở đây chỉ cở tuổi con mình à =)), thế mà thành em hết á.

Còn về vụ tóc, từ lúc trẻ cho đến bây giờ nhà em toàn để tóc ngắn:)). Nhà em mà mặt nhỏ như Mẹ Gema em còn cắt tóc tém hết lên như con trai cơ :D
Cô râu nào chả xinh hở bác? Hôm qua mẹ Hoa bẩu sẽ lục lại hình 15 năm trước để đọ hàng cơ mà, sao quên mất tiêu rồi? Hì hì, hình đấy chắc là hình cưới rồi, show cho bà con xem thử xem nào :p;) Mặt em không phải nhỏ mà là mặt xương, mặt... vẩu đấy, bác ạ! Nhìn trong hình thế thôi chứ ở ngoài xấu quắc, già chát hà :nerd::-$ Em mà để tóc tém nữa là nó thành cái thằng mất, duyên con gái được có mỗi mái tóc dài đấy thôi ạ! :blusshing: Với lại em để tóc dài là để tưởng nhớ Ông Cụ nhà em, sinh thời Cụ có dặn mấy chị em gái trong nhà là con gái có mỗi mái tóc, đừng có cắt ngắn đi nhá... Nhắc mà nhớ Cụ quá cơ :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Ấy chết, bác giai nhà đi đâu vắng mà bác bẩu em dạy bác lừa một anh khoai tây thế này?! :thingking::rolling eyes::raised eyebrow: Cái dzụ vào bếp thì không đào tạp được bác ạ, chả là đấy là tự các anh ấy tình nguyện thôi, ngoài tự nấu lấy khi vợ biểu tình, bố Bờm còn kiêm luôn... máy rửa chén, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ... hì hì Cứ hỏi Baby thì biết, Baby còn được cưng hơn trứng mỏng nữa kìa!

Nghe nhạc trẻ càng tốt chứ sao, cho tâm hồn nó trẻ trung hoài :-bd:angel: Chứ như em thì toàn nghe nhạc già không thôi, để cho nhìn nó... già bớt :)):))
Công nhận các Bác săm được loại máy đa năng 30 năm vẫn chạy tốt nhẻ :D, biết thế nhà em cũng bắt chước bác nhỉ, bẩy giờ hổi chả kịp nữa bác ạ =)).

À Bác Gema, em thắc mắc 1 chút :)), ở nhà bác ai là Osin cho Bánh Mì, Sau và Bé gì tự nhiên quên tên hả Bác
 

Gemma

Active Member
Công nhận các Bác săm được loại máy đa năng 30 năm vẫn chạy tốt nhẻ :D, biết thế nhà em cũng bắt chước bác nhỉ, bẩy giờ hổi chả kịp nữa bác ạ =)).

À Bác Gema, em thắc mắc 1 chút :)), ở nhà bác ai là Osin cho Bánh Mì, Sau và Bé gì tự nhiên quên tên hả Bác
Osin là mẹ Bờm đấy ạ! Cái đứa bác quên chính là thằng Bờm đấy :D Nhà cháu phải chia ra mà tắm cho chúng nó, bây giờ mão số tăng thêm một đứa nữa thì chắc mỗi ngày chỉ tắm được một đứa thôi, kẻo chúng nó cào mình te tua chân tay thì chả dám mặc đầm váy mà đi làm khoe... chân sẹo nữa! :(:)(( Được cái bố Bờm cũng có trách nhiệm cao với các con lắm, buổi sáng dậy là bố Bờm lo đi thu gom bát chén của chó mèo xuống bếp rửa ráy sạch sẽ rồi bày sẵn ra đấy cho mẹ Bờm trộn hạt khô với cá hoặc cơm với thịt bò (cho bé chó Canadda), trộn xong thì bố Bờm lại đi phân phối cho mỗi em một bát :-bd:pDog Eye Còn nếu em tắm cho chúng nó xong thì bố Bờm cũng tự động phụ lau khô cho chúng nó, tự động làm chứ em cũng chẳng yêu cầu gì cả :blusshing::love struck:

Chúc bà đẻ nhà bác siêng ăn để có sữa cho con nó bú nhá! Em chia buồn với bác vì nghe nói mất một hai đứa bé mèo gì đó... :praying::((
 

D_P_HOA

Active Member
Cô râu nào chả xinh hở bác? Hôm qua mẹ Hoa bẩu sẽ lục lại hình 15 năm trước để đọ hàng cơ mà, sao quên mất tiêu rồi? Hì hì, hình đấy chắc là hình cưới rồi, show cho bà con xem thử xem nào :p;) Mặt em không phải nhỏ mà là mặt xương, mặt... vẩu đấy, bác ạ! Nhìn trong hình thế thôi chứ ở ngoài xấu quắc, già chát hà :nerd::-$ Em mà để tóc tém nữa là nó thành cái thằng mất, duyên con gái được có mỗi mái tóc dài đấy thôi ạ! :blusshing: Với lại em để tóc dài là để tưởng nhớ Ông Cụ nhà em, sinh thời Cụ có dặn mấy chị em gái trong nhà là con gái có mỗi mái tóc, đừng có cắt ngắn đi nhá... Nhắc mà nhớ Cụ quá cơ :(:)(:)((
ờ há, tại hình ngày xưa của em không đê trong máy tính như bây giờ bác ạ, em phải Scan thì mới Show được, mà em hồi đi học cũng hay ảnh ọt lắm, nhưng từ khi có con thì chỉ chăm chăm chụp hình con thôi :)). Em chụp hình trông chán lăm bác ạ, ở ngoài còn đỡ, bởi em cũng nhỏ nhắn , trắng nhờ nhờ, tóc thì ngăn, vàng hoe, chuyên quần bò , đi giày bêt. tính thì đồng bóng, vẫn thích xem phim ở kênh wandisney, thích xem đá bóng :D

Ờ mà Bé Long nhà em nó cũng thích em để tóc dài như cụ nhà Bác. Tại tính em lười thế nên nhiều khi tóc ngắn khi mới ngủ dậy chỉ cần quờ vài cái là thắng ra ngay bác ạ
 

D_P_HOA

Active Member
Osin là mẹ Bờm đấy ạ! Cái đứa bác quên chính là thằng Bờm đấy :D Nhà cháu phải chia ra mà tắm cho chúng nó, bây giờ mão số tăng thêm một đứa nữa thì chắc mỗi ngày chỉ tắm được một đứa thôi, kẻo chúng nó cào mình te tua chân tay thì chả dám mặc đầm váy mà đi làm khoe... chân sẹo nữa! :(:)(( Được cái bố Bờm cũng có trách nhiệm cao với các con lắm, buổi sáng dậy là bố Bờm lo đi thu gom bát chén của chó mèo xuống bếp rửa ráy sạch sẽ rồi bày sẵn ra đấy cho mẹ Bờm trộn hạt khô với cá hoặc cơm với thịt bò (cho bé chó Canadda), trộn xong thì bố Bờm lại đi phân phối cho mỗi em một bát :-bd:pDog Eye Còn nếu em tắm cho chúng nó xong thì bố Bờm cũng tự động phụ lau khô cho chúng nó, tự động làm chứ em cũng chẳng yêu cầu gì cả :blusshing::love struck:

Chúc bà đẻ nhà bác siêng ăn để có sữa cho con nó bú nhá! Em chia buồn với bác vì nghe nói mất một hai đứa bé mèo gì đó... :praying::((
Cảm ơn Bác nhé, nghe Bac kể vụ tăm cho các Bé vất vả quá bác nhỉ . Bọn nhỏ nhà em cũng phải chia nhau ra mỗi ngày tắm 1 đứa thôi, bọn chúng quen nước và quen sấy, nên tăm chúng cũng nhàn. Nhà em chỉ có mệt nhất khoản sây thôi vì tốn công lăm. Ở ngoiaf này thời tiết mùa đông mà không sây khô thì tội nghiệp chúng, sợ chúng lạnh. Mà em đi cả ngày, hầu như là tăm tối cho chúng nên mỗi lần sấy cho 1 đưa là mất cả tiếng đồng hồ :))

Bố bờm như vậy là quá tốt rồi, ở nhà em toàn em phải làm đó bác ạ :worried:
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn Bác nhé, nghe Bac kể vụ tăm cho các Bé vất vả quá bác nhỉ . Bọn nhỏ nhà em cũng phải chia nhau ra mỗi ngày tắm 1 đứa thôi, bọn chúng quen nước và quen sấy, nên tăm chúng cũng nhàn. Nhà em chỉ có mệt nhất khoản sây thôi vì tốn công lăm. Ở ngoiaf này thời tiết mùa đông mà không sây khô thì tội nghiệp chúng, sợ chúng lạnh. Mà em đi cả ngày, hầu như là tăm tối cho chúng nên mỗi lần sấy cho 1 đưa là mất cả tiếng đồng hồ :))

Bố bờm như vậy là quá tốt rồi, ở nhà em toàn em phải làm đó bác ạ :worried:
Bác còn hên hơn em là sấy được cho chúng nó, em toàn phải lau bằng khăn thôi. Chỉ có mỗi em chó Canada là sấy được và tắm tương đối dễ vì không bị nó cào và nó cho sấy nên làm nhanh, chỉ hơn nửa tiếng là xong. Còn mỗi đứa mèo thì phải mất cả tiếng, em toàn tranh thủ những hôm đi trực đêm thì ban ngày tắm cho một đứa hoặc vào ngày nghỉ cuối tuần, không dám tắm đêm sợ chúng nó lăn ra ốm thì công chở đi bác sĩ cũng khốn khổ!

Chết nỗi, chủ top đi ăn cơm hay ngủ mất rồi mà chị em mình toàn chiếm diễn đàn thế này! Baby ới ời, có vào đây thì vào nghía cái top này tí xíu cho vui nè, em có hình chụp bên Australia thì up lên top Photography & Travel ở đây cho mọi người xem với nhá! ;):p

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=75261
 

babytired

Member
Để mai chị trộn trứng thử xem, vì cá hộp cũng hết rồi mà mẹ chưa kịp mua nữa. $-):((

Mà chỉ lấy mỗi lòng đỏ thôi hả Ronnie? Trứng gà hoặc trứng cút thì được, trứng vịt chắc không được hả? :worried::p Mấy bé nhà chị ăn lai rai tối ngày, cứ vài chục phút là Bánh Mì lại vào cái chén của nó ăn mấy hạt rồi đi chơi, lát sau lại quay lại, Sâu cũng vậy, cứ thế ăn cả ngày. Còn thằng Bờm nó chỉ ăn hai cữ vào sáng sớm và tối khuya thôi :drooling:
Chỉ lấy lòng đỏ thôi nha chi Gemmie. Trứng vịt được luôn. Chi trộn cho tui nhỏ ăn thử nhưng đừng để qua đêm... Lòng đỏ con ăn lòng trắng mẹ đắp mặt... hehe:)) Đẹp lông con mát da mẹ sướng nha...
 

babytired

Member
Mình mới đi vắng 1 lúc. quay lại đã thấy thêm 1 tầng rồi , công nhận gặp các bà 8 kinh hoàng thật :D.

À Baby , chị đọc các bài viết của em rồi , em cho Oscar ăn như thế được, chứ ở bên này, chị chả dám cho bọn nhỏ ăn như vậy cơ. Bọn nó từ nhỏ chỉ quen ăn các loại thịt nhạt, ít cơm hoặc hạt khô thôi. đổi sang đồ ăn như em thì chăc nó biểu tình nhịn đói luôn vì không quen:D, vơi lại em bảo cho nó ăn xươ ng chị cũng thấy lạ nhé. Bọn nhà chị phải gỡ hết xương không sợ nó hóc. Nhưng bây giờ nếu mà nuôi thêm mèo con kheo chị cũng tập 1 cho nó ăn theo như em cho Oscar ăn mới được :-bd,
Đây không phải là tám tầm thường mà là siêu tám haha, lên một tầng là còn ít nha... em thấy mới tung tăng đi chợ đêm xú-pờ ma kẹt về thấy bị chiếm mất nhà nên em đang đấu tranh giành lại đây.
Loa loa loa mọi người xê ra nhường đường cái coi. Nhân vật quan xờ trọng bon chen!!!
Chị cho ăn sống từ từ xem sao... thay vì nấu 7 phút mình nấu 3 phút rồi khỏi nấu luôn... cha cái này tiết kiệm thời gian đây.
Cho ăn xương cho đep răng nha chi. mà chỉ ăn xương sống thôi. Mèo mà ít ăn xương mau hư răng. chị mua thịch gà về cứ lóc thịt chỉ chừa tí xíu cho tụi nhỏ gặm chơi. em hay cắt cổ gà thàng viên cho Oscar nhai. Anh hai nhai nhóc nhách cả ngày luôn.
 

babytired

Member
Lúc mình đi thì ai cũng tám... Mình vô thì hem ai tám. sao kì vậy nè... Ăn "híp" con nít nè
 

D_P_HOA

Active Member
Đây không phải là tám tầm thường mà là siêu tám haha, lên một tầng là còn ít nha... em thấy mới tung tăng đi chợ đêm xú-pờ ma kẹt về thấy bị chiếm mất nhà nên em đang đấu tranh giành lại đây.
Loa loa loa mọi người xê ra nhường đường cái coi. Nhân vật quan xờ trọng bon chen!!!
Chị cho ăn sống từ từ xem sao... thay vì nấu 7 phút mình nấu 3 phút rồi khỏi nấu luôn... cha cái này tiết kiệm thời gian đây.
Cho ăn xương cho đep răng nha chi. mà chỉ ăn xương sống thôi. Mèo mà ít ăn xương mau hư răng. chị mua thịch gà về cứ lóc thịt chỉ chừa tí xíu cho tụi nhỏ gặm chơi. em hay cắt cổ gà thàng viên cho Oscar nhai. Anh hai nhai nhóc nhách cả ngày luôn.
chị cũng muốn tập thử xem , nhưng khốn nỗi thực phẩm ở Việt nam chăc chả sạch như bên em :worried:, chứ nếu bọn nó ăn được như em nói thì cũng nhàn. Mình chỉ cần mua thịt xay nhỏ rồi đến bũa cho vào lò 1 phút là Ok rồi . Còn nếu ăn đước long đr trứng sống lại càng nhà hơn nữa. Chốc nữa xuông thử xem mới được.

À thế này thì chị cũng cho chúng 1 khẩu xương sống gà chó chúng găm cả ngày cũng được nhỉ
 

babytired

Member
chị cũng muốn tập thử xem , nhưng khốn nỗi thực phẩm ở Việt nam chăc chả sạch như bên em :worried:, chứ nếu bọn nó ăn được như em nói thì cũng nhàn. Mình chỉ cần mua thịt xay nhỏ rồi đến bũa cho vào lò 1 phút là Ok rồi . Còn nếu ăn đước long đr trứng sống lại càng nhà hơn nữa. Chốc nữa xuông thử xem mới được.

À thế này thì chị cũng cho chúng 1 khẩu xương sống gà chó chúng găm cả ngày cũng được nhỉ
Chị Hoa tập từ từ cho mấy bé ha... nhớ dùng lòng trắng đắp mặt cho da dẻ mịn màn hehe... Nói về đắp mặt cho mấy má mèo thư giản: tán một chén khoai tây luộc thành bột cho một chút sữa không đường vô. Đắp lên mặt. Đảm bảo ba sẽ mê da mặt mấy má.$-)
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn Bác nhé, nghe Bac kể vụ tăm cho các Bé vất vả quá bác nhỉ . Bọn nhỏ nhà em cũng phải chia nhau ra mỗi ngày tắm 1 đứa thôi, bọn chúng quen nước và quen sấy, nên tăm chúng cũng nhàn. Nhà em chỉ có mệt nhất khoản sây thôi vì tốn công lăm. Ở ngoiaf này thời tiết mùa đông mà không sây khô thì tội nghiệp chúng, sợ chúng lạnh. Mà em đi cả ngày, hầu như là tăm tối cho chúng nên mỗi lần sấy cho 1 đưa là mất cả tiếng đồng hồ :))

Bố bờm như vậy là quá tốt rồi, ở nhà em toàn em phải làm đó bác ạ :worried:
He he, không nhường đường cho nhân vật quan xì trọng nào hết á! Chị em ta cứ tám ở đây cho nhà lên cao chít luôn! :D

Quên khoe với mẹ Hoa là bố Bờm có một nhiệm vụ quan trọng đại là theo dõi và chăm sóc tụi nhỏ suốt ngày khi mẹ đi Bờm đi vắng cả ngày. Bố Bờm chăm sóc tụi nhỏ rất tốt, vì tụi nó quấy lắm. Hai đứa Bờm và Bánh Mì cứ bắt bố phải chơi với tụi nó. Vì bố làm việc ở văn phòng tại nhà, lâu lâu hai đứa lại chạy lại nũng nịu bố, meo meo meo, không ai chơi với con hết, meo meo meo... Thế là bố nó lại phải làm banh giấy hoặc lấy cái đồ cột tóc của mẹ Gemma thảy ra xa cho nó công đem về, khổ thế đấy! :(:))) Hoặc tụi nó đánh nhau thì bố phải làm trọng tài phân xử, ôm thằng Bờm tránh xa cái Bành Mì. Còn gần đây nhất là thằng Bờm hay giở trò bờm xờm với trẻ vị thành niên, bố nó phải để mắt đến nó cả ngày lẫn đêm, hễ thấy có dấu hiệu mờ ám là phải ngăn cấm ngay tức thời, cho nên mẹ Bờm rất tin tưởng bố nó, yên tâm công tác :-bd:-bd:D
 

Gemma

Active Member
Chị Hoa tập từ từ cho mấy bé ha... nhớ dùng lòng trắng đắp mặt cho da dẻ mịn màn hehe... Nói về đắp mặt cho mấy má mèo thư giản: tán một chén khoai tây luộc thành bột cho một chút sữa không đường vô. Đắp lên mặt. Đảm bảo ba sẽ mê da mặt mấy má.$-)
Già rùi, có đắp vàng lên đấy thì nó vẫn răn reo hà, cưng ơi! :(:)((
 
Top