• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
Ui may quá, sáng nay đi làm mình mang chậu cát ra ngoài ban công, chỗ mà em Bột tặng 2 bãi tè ở đó, (Để chậu cát trong phòng 2 hôm nay mà nhất định Bột k đi vào đó) Trưa nay về nhìn vào chậu thì thấy có 1 bãi tè, 1 bãi ị, ị phân đen đen, tóm lại là khuôn đẹp, hí hí. Phù, cuối cùng thì Bột đã xử lý đc cả nặng cả nhẹ, giờ chỉ theo dõi xem có đúng là mỗi lần xử lý đầu ra là Bột lại kêu la ko, để mình ktra xem đầu ra có vđề gì k? Trộm vía Bột ăn rất tốt. Sợ Bột bí tiểu nên mình k cho ăn hạt nữa, mà đang cho ăn ruốc, thịt gà xé, gan luộc, gan rán. Ko biết sao cả 4 đứa nhà mình đều thích ăn gan. Vừa rồi mình cho 1 ít gan rán và 1 ít ruốc vào 1 đĩa, thế mà Bột ăn hết chỗ gan mà k ăn ruốc.
Mình đang học cách làm pate gan cho mấy đứa nhà mình ăn đây. Trong lúc gõ bài thì em Bột đang nằm nhìn tay mình, thỉnh thoảng lấy chân với theo tay mình, còn mặt thì có vẻ rất phấn khích, yêu Bột quá:love struck::love struck:
 
X

xuka3691

Guest
e nghĩ là nếu e Bột tè bậy thì chị lấy giẻ lau rồi bỏ cái giẻ ấy vào chậu cát của e Bột, chỗ e vừa tè thì lau thật sạch. bé ăn rồi thì sẽ ị thôi. còn việc đi vệ sinh phải kiên quyết chị ạ. như mèo nhà e, em nhốt bao giờ đi vệ sinh ngoan, ít nhất là phải 2 lần đúng chỗ e mới thả. may mà cũng chỉ mấy ngày là bé ngoan rồi
 

Bông Ngố

Member
hì hì, đã uống thuốc cảm, tắt máy tính để đi ngủ rồi nhưng anh xã nằng nặc đòi xem ảnh Bông ngố và ảnh off trên diễn đàn. Thế là lại mắt nhắm mắt mở lụi hụi dậy bật máy tính để cho đồng chí ấy xem ảnh. Đến đoạn được Huệ khen đẹp giai, đồng chí ấy sướng ngất ngây cười như.... đúng rồi

Ồi ồi, hôm nọ em còn khen trước mặt còn giề. Mà sao anh xã chị giống bác anh trai mẹ em thế. Mà chị Gà gặp anh xã là đúng rồi, vì chị Gà nhà mình thua kém gì đâu cơ chứ, nên chị bảo đồng chí ấy đừng vội tinh sờ vi:smug:
 

Bông Ngố

Member
Bột buồn rầu trốn trong gầm bàn đây, mỗi lần thấy thế này là thương lắm, hic



Không biết là em đang đòi gì để chị chiều nữa cơ, huhu, em cứ nhìn mình kêu thế này này



bế cho vào chậu cát thì Bột lại nhảy ra k đi mà chạy ra ban công cơ. hic



Bột ăn thịt gà đây, chị Bông ngố sợ em ko tự ăn nên cho em lên bàn làm việc, xé thịt cho vào giấy thì Bột ăn, chứ lúc đầu Bột k chịu ăn ở đĩa thức ăn, hic. Lúc đó mình cho Bống và Bờm vào nên 2 đứa nhảy lên bàn ăn ké với em, ơn trời là ăn trong hoà bình



ăn xong thì em ngủ đây:





Ngủ dậy thì cũng bắt đầu nghịch đấy

 

Downcome

Phó nhòm


ăn xong thì em ngủ đây:

Mẹ cháu, đừng vì quá yêu mèo mà quên mất một số điều cơ bản, nhất là với mèo con. Tuyệt đối không nên cho mèo (con) nằm gần máy tính PC, sung từ và điện, sóng lọ sóng chai từ PC không tốt cho quá trình phát triển của mèo. Chú ý chú ý :D:D
 

Bông Ngố

Member
Mẹ cháu, đừng vì quá yêu mèo mà quên mất một số điều cơ bản, nhất là với mèo con. Tuyệt đối không nên cho mèo (con) nằm gần máy tính PC, sung từ và điện, sóng lọ sóng chai từ PC không tốt cho quá trình phát triển của mèo. Chú ý chú ý :D:D
:(:)(:)(( ôi trời ơi em k biết gì về vụ này, mà lại cứ thích cho Bột lảng vảng ở khu vực này vì em cứ muốn nó ở trong tầm mắt của mình. Ngày còn bé, Bông ngố lấy cái Modem là gối đầu để ngủ, còn giờ thì em cực kỳ thích cho Bột chơi với em lúc em ngồi máy tính, tiện thể còn view webcam cho bạn ngắm Bột nữa
Em cảm ơn anh Dao căm nhiều, mong anh thường xuyên ghé nhà Bông ngố để có gì tư vấn kịp thời cho nhà em với nhé!
Tối qua em tắm cho em Bột luôn rồi, nhiều rận lắm. Tắm xong em ngoáy tai cho Bột sạch sẽ dù em ấy kêu la quá trời. Em theo dõi xem em ấy có bị rận tai k, lạy trời là k, hic
 
eo ơi eo ơi:love struck::love struck::love struck::love struck:
Sao mà Bông ngố nhà em qua nhiếp ảnh xịn lại xinh thế nhở :love struck::love struck::love struck::love struck:. Em ko hiểu sao nó lại nằm ngoan ngoãn cho chị chụp ảnh thế. CÒn vụ dạn người thì chuẩn luôn vì càng với người lạ thì Bông ngố lại càng ngoan, chứ ở nhà k ngoan thế đâu ạ, nó toàn làm hàng thôi:D
Công nhận là máy xịn có khác nhỉ, chứ như máy cùi bắp của chị em mình chụp dìm hàng các em ấy quá, Bông lên ảnh trông yểu điệu thật đấy:love struck:
Hic, mong đến off để được ôm miu và gặp hội "tám", thế mà lại thiếu mất nàng. À mà chị Bông của Bông ngố xinh lắm nhé. Bông ngố thì xinh khỏi nói rồi, khen bao nhiêu vẫn chưa đủ:D
em đọc cái chỗ đo đỏ mà xém xỉu, hình như hôm trc nhìn ảnh thấy chị Gà đeo kính cận phải ko ạ:p
Chị đi với anh xã đi HP đi, nhá nhá, thích gì em cũng chiều Gà hết :love struck:
cho em xin 1 chân off mini nhá, thấy chị Bông ngố khen c Gà mà muốn gặp quá đi:love struck:
Nhà mình ơi, em Bột ăn uống lại rồi, thậm chí ăn nhiều nữa là khác, ăn mà cái bụng tròn vo luôn. Nhưng sao mình để ý 2 lần Bột đi tè thì mỗi lần tè em ấy kêu rất thương, huhu, kiẻm tra chỗ đầu ra của em ấy thì thấy bt. Mình thấy ở nhà chủ cũ có chậu cát mà, giờ bế em ấy đặt vào chậu cát cũng k đi, mà lại chạy ra góc ban công để đi, cũng cào cào nhưng làm gì có gì mà cào. Lúc sáng mình thấy Bột kêu nhiều quá cứ tưởng em nhớ mẹ. Đến lúc mình mở cửa ban công thì em chạy ra ngoài làm 1 bãi, xong xuôi thì chạy vào nhà nô đùa với cái túi ni lông và k kêu gì cả. Nhưng từ hôm CN đến giờ vẫn chưa thấy em ấy ị, trưa nay mình về nhà xem sao.

Hay là mình mua cái dây xích, xích em ấy lại gần chậu cát, ( thực lòng k muốn xích em ấy 1 chút nào, nuôi mấy đứa mà chưa xích đứa nào cả nên cũng chưa mua xích bao giờ, hic) hoặc lấy 1 ít cát cũ ở cái chậu cát của 3 đứa kia cho vào chậu của Bột, để nhử mùi ấy mà nhỉ? Hiện tại mình đang tách Bột ra khỏi 3 đứa kia cho Bột quen đã, chứ thả ra em ấy cứ sợ mấy đứa kia rồi nem nép vào gầm bàn tội lắm.
Nghe tin em Bột ăn, tè, ị ngon lành mà mừng quá. cái vụ đi vệ sinh ko đúng chỗ c phải dùng kỉ luật thép mấy hôm cho em ấy quen c ạ, chứ tè ị lung tung thì độ đáng yêu giảm đi 1 nửa rồi í, mong đến cuối tuần đến thăm mấy em nhà chị quá
 

garuru

Member


ăn xong thì em ngủ đây:

Cái ảnh này trông em Bống mũm mĩm ghê. Ba đứa chịu ăn với nhau ngoan nhỉ. Nhìn cảnh chúng nó chia sẻ thịt gà hòa bình thế này thì chắc Bờm hết khè bé Bột rồi. Mà Bông ngố ngoan, Bông ngố xinh của mình đâu sao không thấy có trong ảnh dzậy nàng Bông ới? Chít cười, anh xã xưa nay bị mèo hắt hủi (Hí hí, mặc dù anh xã rất chăm mèo, nhưng mèo nhà Gà lại chỉ bám riết lấy Gà thui chứ không theo ai), có phần tủi thân. Gặp được Bông Ngố thân thiện, cho ôm ấp cưng nựng thoải mái, đồng chí ấy sướng tê người:D
 
X

xuka3691

Guest
Tối qua em tắm cho em Bột luôn rồi, nhiều rận lắm. Tắm xong em ngoáy tai cho Bột sạch sẽ dù em ấy kêu la quá trời. Em theo dõi xem em ấy có bị rận tai k, lạy trời là k, hic
rận tai dễ nhận biết lắm chị ạ. bình thường tai mèo sạch, con nào tai bẩn thì phải theo dõi. nếu mà rận tai thì hôm nay ngoáy tai sạch sẽ, chỉ cần đến ngày mai tai lại bẩn đen xì như cũ, lại lau, rồi ngày tiếp lại thế...nhưng mà rận tai lại dễ chữa, làm sạch rồi nhỏi thuốc là xong, 2,3 hôm là khỏi. không sợ lắm đâu chị
 

Bông Ngố

Member
rận tai dễ nhận biết lắm chị ạ. bình thường tai mèo sạch, con nào tai bẩn thì phải theo dõi. nếu mà rận tai thì hôm nay ngoáy tai sạch sẽ, chỉ cần đến ngày mai tai lại bẩn đen xì như cũ, lại lau, rồi ngày tiếp lại thế...nhưng mà rận tai lại dễ chữa, làm sạch rồi nhỏi thuốc là xong, 2,3 hôm là khỏi. không sợ lắm đâu chị
May quá, mấy đứa nhà mình khoảng 4 ngày sau khi ngoáy mới thấy tai bẩn lại nhưng bẩn kiểu hơi ươn ươt ấy. Sáng nay ktra tai em Bột vẫn sạch sẽ :love struck:

Ôi mà em Bột con gái con lứa gì mà nước ăn xấu quá, hí hí, ăn rất hoành tráng, đang ăn mà ai lại gần hoặc chạm vào đĩa thức ăn của em ấy là em ấy kêu loạn lên méo méo cơ. Bột ăn rất tốt và ăn nhiều, mình chỉ thích mèo béo nên thấy nó ăn nhiều là thích lắm :love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Nhà Bông ngố mua thêm lọ thuốc trị rận tai ý,bọn nhà mình nhỏ xong tai chúng cũng đỡ bẩn hắn. Mình cũng chịu khó lôi tai chúng ra lau lăm.

À, mấy hôm nay phải chăm bà đẻ Phe nên cũng mệt phết. 2 Phe nó chửa to , được 4 đứa nhưng chỉ có 1 bé sống. Phe lại còn bị mổ đẻ nữa chứ nên chắc đau, chả ăn được gì . Mây hôm nay mình toàn phải bơm sữa, nước hầm thịt cho nó. Mà nó mơi có con lần đầu nên vụng thối vụng nát, nó toàn bỏ con ra nằm ngoài cho mát. Nhìn nó không ăn xót hết cả ruột:(
 

kokokiukiu

Active Member
Tội nghiệp 2Phe quá,mong cho bé sớm ăn được để có sức chăm con.:praying:.

Bột quen nhà mới rồi thì tốt quá,chúc bé hay ăn chóng lớn để hôm nào có hội off còn giành giải giống anh Bông Ngố nhá:D
 

Bông Ngố

Member
May quá, mấy đứa nhà mình khoảng 4 ngày sau khi ngoáy mới thấy tai bẩn lại nhưng bẩn kiểu hơi ươn ươt ấy. Sáng nay ktra tai em Bột vẫn sạch sẽ :love struck:

Ôi mà em Bột con gái con lứa gì mà nước ăn xấu quá, hí hí, ăn rất hoành tráng, đang ăn mà ai lại gần hoặc chạm vào đĩa thức ăn của em ấy là em ấy kêu loạn lên méo méo cơ. Bột ăn rất tốt và ăn nhiều, mình chỉ thích mèo béo nên thấy nó ăn nhiều là thích lắm :love struck:
Mụ mất hút con mẹ hàng lươn, ko vào cập nhật tình hình con Phe thế nào, tự nhiên đọc đc là bị xoè cánh, rồi mèo chết, chả hiểu ra làm sao, hic

Qua nay tôi cứ thấy con Bống bụng to to, chả biết nó ăn no hay là lại có chửa :((, đang định tẩy giun cho cả 4 đứa và cuối tuần tắm cho chúng mà lại đâm sợ k dám tắm cho nó đây. Huihu, làm sao để biết mèo chửa hay k bây giờ? Bống sinh ngày 07/1/2011, đến giờ chưa đc 5 tháng mà, chỉ sợ em ấy dậy thì đúng đợt thằng Bông ngố nó động đực thì khó thoát, huhu, mình sợ em Bống có bầu lắm, vì em ấy còn non quá :((
:praying::praying::praying::praying: lạy trời thằng Bông ngố chưa ru em Bống vào đời. Lúc nào cũng thấy thằng Bông ngố lẽo đẽo theo em Bống rồi ngửi em Bống thôi :(:)((
 

Bông Ngố

Member
Tội nghiệp 2Phe quá,mong cho bé sớm ăn được để có sức chăm con.:praying:.

Bột quen nhà mới rồi thì tốt quá,chúc bé hay ăn chóng lớn để hôm nào có hội off còn giành giải giống anh Bông Ngố nhá:D

Trộm vía Ko ơi, em Bột chịu khó ăn lắm, quen nhà rồi, ít kêu rồi, ăn uống kiểu gì mà bụng lúc nào cũng tròn vo :love struck:
 
=))=))=))e chết cười với chị, nếu Bống có bầu thế nào chị Bống cũng liên quan đến vụ tảo hôn:D
 

D_P_HOA

Active Member
Mụ mất hút con mẹ hàng lươn, ko vào cập nhật tình hình con Phe thế nào, tự nhiên đọc đc là bị xoè cánh, rồi mèo chết, chả hiểu ra làm sao, hic

Qua nay tôi cứ thấy con Bống bụng to to, chả biết nó ăn no hay là lại có chửa :((, đang định tẩy giun cho cả 4 đứa và cuối tuần tắm cho chúng mà lại đâm sợ k dám tắm cho nó đây. Huihu, làm sao để biết mèo chửa hay k bây giờ? Bống sinh ngày 07/1/2011, đến giờ chưa đc 5 tháng mà, chỉ sợ em ấy dậy thì đúng đợt thằng Bông ngố nó động đực thì khó thoát, huhu, mình sợ em Bống có bầu lắm, vì em ấy còn non quá :((
:praying::praying::praying::praying: lạy trời thằng Bông ngố chưa ru em Bống vào đời. Lúc nào cũng thấy thằng Bông ngố lẽo đẽo theo em Bống rồi ngửi em Bống thôi :(:)((
Tớ đâu có mất hút . Tuần trước tớ đi ở dưới cầu vượt ngà tư sở bị một anh chàng đè cái giá cồng kền tạt đầu nên ngã lăn cu chiêng ra :D. Thứ bảy trước hôm off tớ đã mang 3 đứa ra tắm rửa đàng hoàng rồi đáy chứ định chiều chủ nhât đi họp phụ huynh xong thì vác mèo đi off. không ngờ con Phe nó trở dạ, thế là ở nhà luôn. Hôm đó phải gọi điên hỏi khác mọi người kinh nghiệm mèo đẻ như thế nào . Con Phe nó cũng non, mới chỉ được 1 năm thôi , nó bị thằng Bop thịt khi nào chả rõ nữa, mình tăm cho nó mới phát hiện ra chứ có biết đâu :worried:, ôi nó bị mổ đẻ chăc đau lắm.

Em bống 5 tháng thì chưa chăc đã dính đâu , nhưng cũng phải canh chừng không nó thịt em nó khi nào chả biết nữa đấy:(. Mình xong đợt này cũng định cắt chim thằng Bop hoạc gửi nhà ai đấy mẹ Bông ngố ạ.

À mà tảy giun cho chúng vô tư nhà Bông ngố ạ, tăm cho chúng cũng vô tư mà . Con Phe nó chưa to mà mình vẫn thường xuyên tắm cho nó đấy. Lúc nó đi mổ đẻ về xong mình cũng phải rửa lại toàn bộ vùng mông của nó bằng chanh rồi sây cho sach sẽ . Nếu không để vậy thì vết máu với nước dính bết hết cả lông ý chứ.

À hôm Mẹ Bông ngố kể màn bắt rận khủng nhỉ. Ở trên này hình như có loiaj dung dịch gì mà nhỏ cho chúng là hết rận đấy. hôm mình đọc loáng thoáng ở đâu đó. Bọn nhà mình không 1 con nào có rân hết vì chúng nó ở trong nhà cả ngày, chả đi đâu cả
 

Bông Ngố

Member
=))=))=))e chết cười với chị, nếu Bống có bầu thế nào chị Bống cũng liên quan đến vụ tảo hôn:D

Cô cứ ở đó mà cười. Lúc nãy alo cho đồng chí chồng, nói là em thấy bụng Bống to to, em sợ nó có bầu, ông ấy nói "Hôm qua anh cũng định nói thế, anh cũng nghĩ hay nó có bầu, vợ vào DD hỏi xem mèo 5 tháng liệu đã có mèo con đc chưa?" :)) , ông ấy lại có vẻ thích em Bống có bầu cơ chứ, híhí

Hqua lúc ăn cơm chị bảo hay là thiến thằng Bông ngố đi, em biết ông ấy nói sao k? "Thế giờ anh mang em đi thiến nhá, vớ vẩn, trời sinh ra sao cứ để nó thế, thiến cái gì mà thiến" :sick:

Nhưng iên tâm, ông đi cả ngày làm sao thắng nổi tôi, tôi mang ra bác sĩ "xoẹt xoẹt" 1 phát là Bông ngố thành công công, chứ mỗi lần động đực mà nó cứ rình rình tót ra ngoài rồi lại nhìn mặt mình kêu méo méo mà vừa thương vừa buồn cười :D
 

kokokiukiu

Active Member
Cô cứ ở đó mà cười. Lúc nãy alo cho đồng chí chồng, nói là em thấy bụng Bống to to, em sợ nó có bầu, ông ấy nói "Hôm qua anh cũng định nói thế, anh cũng nghĩ hay nó có bầu, vợ vào DD hỏi xem mèo 5 tháng liệu đã có mèo con đc chưa?" :)) , ông ấy lại có vẻ thích em Bống có bầu cơ chứ, híhí

Hqua lúc ăn cơm chị bảo hay là thiến thằng Bông ngố đi, em biết ông ấy nói sao k? "Thế giờ anh mang em đi thiến nhá, vớ vẩn, trời sinh ra sao cứ để nó thế, thiến cái gì mà thiến" :sick:

Nhưng iên tâm, ông đi cả ngày làm sao thắng nổi tôi, tôi mang ra bác sĩ "xoẹt xoẹt" 1 phát là Bông ngố thành công công, chứ mỗi lần động đực mà nó cứ rình rình tót ra ngoài rồi lại nhìn mặt mình kêu méo méo mà vừa thương vừa buồn cười :D
Trời ơi,con mèo Chíp ngày xưa nhà em nuôi 4 tháng đã có bầu ,6 tháng làm mẹ rồi đó,nhưng mà sinh con được mỗi 1 lần:(.
Mới đây nhé có mèo nhà bạn Hoa(Nhimxinh_9x)đó cũng như vậy mà,tùy đấy chị ạ, có đứa dậy thì muộn có đứa sớm.:D
 

Bông Ngố

Member
Tớ đâu có mất hút . Tuần trước tớ đi ở dưới cầu vượt ngà tư sở bị một anh chàng đè cái giá cồng kền tạt đầu nên ngã lăn cu chiêng ra :D. Thứ bảy trước hôm off tớ đã mang 3 đứa ra tắm rửa đàng hoàng rồi đáy chứ định chiều chủ nhât đi họp phụ huynh xong thì vác mèo đi off. không ngờ con Phe nó trở dạ, thế là ở nhà luôn. Hôm đó phải gọi điên hỏi khác mọi người kinh nghiệm mèo đẻ như thế nào . Con Phe nó cũng non, mới chỉ được 1 năm thôi , nó bị thằng Bop thịt khi nào chả rõ nữa, mình tăm cho nó mới phát hiện ra chứ có biết đâu :worried:, ôi nó bị mổ đẻ chăc đau lắm.

Em bống 5 tháng thì chưa chăc đã dính đâu , nhưng cũng phải canh chừng không nó thịt em nó khi nào chả biết nữa đấy:(. Mình xong đợt này cũng định cắt chim thằng Bop hoạc gửi nhà ai đấy mẹ Bông ngố ạ.

À mà tảy giun cho chúng vô tư nhà Bông ngố ạ, tăm cho chúng cũng vô tư mà . Con Phe nó chưa to mà mình vẫn thường xuyên tắm cho nó đấy. Lúc nó đi mổ đẻ về xong mình cũng phải rửa lại toàn bộ vùng mông của nó bằng chanh rồi sây cho sach sẽ . Nếu không để vậy thì vết máu với nước dính bết hết cả lông ý chứ.

À hôm Mẹ Bông ngố kể màn bắt rận khủng nhỉ. Ở trên này hình như có loiaj dung dịch gì mà nhỏ cho chúng là hết rận đấy. hôm mình đọc loáng thoáng ở đâu đó. Bọn nhà mình không 1 con nào có rân hết vì chúng nó ở trong nhà cả ngày, chả đi đâu cả
Ối zời, cái vụ rận ấy, là mình đi vắng 10 ngày, chỉ nhờ chị hàng xóm sang cho ăn và xúc cát đi thôi. Đúng đợt đó ở nhà mưa mấy ngày, cứ hình dung 10 ngày k ai dọn dẹp và để ý đến chúng nó, bẩn thỉu như thế làm sao rận k sinh sôi. Về nhà mà nền nhà rận bò lổm ngổm, mình phải pha nước xà phòng lau nhà mấy lần đấy. Tắm liên tục cho chúng nó 3 ngày liên, tắm, bắt rận, sấy bắt rận, hichic
Ngon lành đc 1 chút thì hở cái là thằng Bông ngố nó ra ngoài tìm gái rồi về ng lại rận đầy ra, rồi lại lây sang con Bống, thằng Bờm nhưng ít thôi
Ôi trời ơi làm sao mà canh chúng nó đc, phải có ng ở nhà mới canh đc chứ, mình đi làm cả ngày tối mới về, rồi tối ngủ thì cho chúng nó ở nhà dưới với nhau, thằng Bông ngố nó xử lý em Bống lúc nào mình biết sao đc:worried:.

Mà mình cứ tưởng thằng Bông ngố nó động đực, nó xử lý đc em mèo hàng xóm rồi thì nó phải thôi chứ, thế nó cứ thèm mãi thế à :worried:

Thế nàng xoè có bị nặng ko? Có túm đc cái đứa làm mình ngã k? Tôi hôm trước đi đg xí xớn đeo túi bị chúng nó giật, bay cái véo xuống đất, bay như phim chưởng ấy, xe máy văng xa, mông tiếp đất, may là cơ quan đầu não vẫn hoatj động bình thường, túi còn nguyên, chỉ mỗi quai bị đứt. thế nên giờ nghe nói đến xoè là ghê cả người :worried:
 
Top