• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
Đêm nay lẽ ra chị cho 3 đứa về Thanh Hoá chơi 1 ngày cuối tuần, nghĩ đến chặng đường 200km cũng hơi oải, đang tính mang cát, thức ăn và chậu về cho 3 đứa thì kế hoạch của anh thay đổi, vậy là mai chỉ có anh đi, còn mấy chị em ở nhà. THôi, mai cuối tuần chị lại mang 3 đứa ra tắm thơm tho sạch sẽ vậy, hihihi

Em Bờm phởn phơ đây.

Sao lúc nào chị cũng lăm lăm cái máy ảnh mà chụp em thế, lườm cho chị sợ nì




Em buồn ngủ rồi chị ơi



Chị Bống thì lúc nào cũng điệu đà khi đc chụp ảnh, thấy chị giơ máy lên là em lại điệu đà và nhìn thẳng vào máy ảnh cho chị chụp, ko như em Bờm, để chụp đc 1 kiểu ảnh trọn vẹn là khó lắm



Anh Bông ngố thì chỉ thích ngủ thôi. Bống lại mon men lại gần



Rồi anh Bông ngố k dậy nên em Bống xinh cũng nằm cạnh anh Bông ngố để ngủ chu zui, he he



Bờm: Cho em ngủ cùng với, chơi 1 mình chán chết, anh chị nằm lui vào cho em nằm nào, để chỗ để chút chị cả ngủ nữa chứ



 

Bông Ngố

Member
Vậy là trong tuần này anh em nhà Bông ngố sẽ đón thêm 1 thành viên nữa, thế là cân bằng đc giới tính 2 nam 2 nữ nhé! Để thế chỗ cho em Bộp đã sang nhà chị Hà thì em gái út ít về lần này có tên là Bột. Vậy sẽ là Bông, Bống, Bờm, Bột, khà khà
 

iemmap

Member
Nhìn 3 đứa ngủ lăn lóc trên giường ngộ quá ^^ Sắp tới thêm em Bột nữa là đủ bộ tứ siêu đẳng, tụi nó phá banh nhà chị cho coi :))
 

kokokiukiu

Active Member
Vậy là trong tuần này anh em nhà Bông ngố sẽ đón thêm 1 thành viên nữa, thế là cân bằng đc giới tính 2 nam 2 nữ nhé! Để thế chỗ cho em Bộp đã sang nhà chị Hà thì em gái út ít về lần này có tên là Bột. Vậy sẽ là Bông, Bống, Bờm, Bột, khà khà
Dân số nhà chị Khoai lại chuẩn bị tăng lên:) chị bận vậy mà chăm được 4 tên quỷ sứ thì giỏi thật:love struck:.Nóng lòng muốn xem mặt mũi ngang dọc của nàng công chúa Bột đây:thingking:,tên mèo nhà chị đọc líu cả lưỡi:))
 

Bông Ngố

Member
Dân số nhà chị Khoai lại chuẩn bị tăng lên:) chị bận vậy mà chăm được 4 tên quỷ sứ thì giỏi thật:love struck:.Nóng lòng muốn xem mặt mũi ngang dọc của nàng công chúa Bột đây:thingking:,tên mèo nhà chị đọc líu cả lưỡi:))
:)):)):)) ừ, chị đọc cũng líu lưỡi . Chiều nay alo nịnh nọt, còn mua áo tặng xã để ông ấy cho nuôi thêm mèo. Ôi zời, ông ấy bảo: Tuỳ em thôi, nuôi nhiều hay ít thì mình em xử lý hết, anh chỉ việc ôm thì ôm bao nhiêu chẳng đc :((
 

Bông Ngố

Member
Nhìn 3 đứa ngủ lăn lóc trên giường ngộ quá ^^ Sắp tới thêm em Bột nữa là đủ bộ tứ siêu đẳng, tụi nó phá banh nhà chị cho coi :))
Ôi Mập ơi đừng doạ nữa :((, thật ra 3 đứa là mình cũng mệt rồi vì có 1 mình mình xoay sở với chúng nó, ngại nhất là khâu tắm và sấy cho chúng nó, cứ xđịnh là mất nguyên nửa ngày. Hôm nay tắm cho 3 đứa từ 8h sáng đến gần 12h trưa, đó là tắm và sấy xong, chưa tính chuyện dọn bãi chiến trường xô chậu, giặt 1 đống khăn lau, rùi lau nhà vì lông bay khắp nhà, mặt cũng dính đầy lôg luôn:worried: , nhưng trót mê lũ chúng nó rồi biết sao đc bi giờ
 

iemmap

Member
Ôi Mập ơi đừng doạ nữa :((, thật ra 3 đứa là mình cũng mệt rồi vì có 1 mình mình xoay sở với chúng nó, ngại nhất là khâu tắm và sấy cho chúng nó, cứ xđịnh là mất nguyên nửa ngày. Hôm nay tắm cho 3 đứa từ 8h sáng đến gần 12h trưa, đó là tắm và sấy xong, chưa tính chuyện dọn bãi chiến trường xô chậu, giặt 1 đống khăn lau, rùi lau nhà vì lông bay khắp nhà, mặt cũng dính đầy lôg luôn:worried: , nhưng trót mê lũ chúng nó rồi biết sao đc bi giờ
Chị đang doạ em thì đúng hơn :worried: Em vẫn đang nung nấu ý định nuôi mèo mà riêng việc tắm mèo nghe chị doạ như thế em cũng thấy run run. Sau này đổi nghề thành osin cao cấp giống mọi người không biết em có chịu nổi không :))
 

Bông Ngố

Member
Chị đang doạ em thì đúng hơn :worried: Em vẫn đang nung nấu ý định nuôi mèo mà riêng việc tắm mèo nghe chị doạ như thế em cũng thấy run run. Sau này đổi nghề thành osin cao cấp giống mọi người không biết em có chịu nổi không :))
Thật ra nếu mèo k có rận và đc tắm từ bé cho quen thì cũng k đến nỗi vất vả lắm, có điều nhà mình 3 con thì 2 con lông dài vf xù, cho vào nước phải vừa bóp vừa dội nước 1 lúc thì lông mới ướt hết cơ. Dư âm của vụ đi vắng 10 ngày về cả 3 đứa rận đầy ng vè vẫn chưa hết hẳn. Thỉnh thoảng Bông ngố nó lại tạt té ra ngoài 1 buổi gặp mèo lạ thế là lại lây rận. Tắm + bắt rận, rồi sấy + bắt rận, chính ra công đoạn sấy là mình bắt đc nhiều rận nhất, và cũng dễ bắt nhất vì lông ướt, rận đang say dầu tắm nên chúng nó lờ đờ chậm chạp, hihihi
Công đoạn chúng vừa tắm vừa cào cấu đòi thoát ra, mèo nhỏ còn đỡ, to như Bông ngố rồi thì bắt đầu thấy mệt. Ngoài lúc đó ra thì lúc chúng nó đi lỏng đi đặc hay bất thường thì đúng là xì trét lắm, cứ nói cho Mập chuẩn bị tinh thần, hihihi
 

iemmap

Member
Thật ra nếu mèo k có rận và đc tắm từ bé cho quen thì cũng k đến nỗi vất vả lắm, có điều nhà mình 3 con thì 2 con lông dài vf xù, cho vào nước phải vừa bóp vừa dội nước 1 lúc thì lông mới ướt hết cơ. Dư âm của vụ đi vắng 10 ngày về cả 3 đứa rận đầy ng vè vẫn chưa hết hẳn. Thỉnh thoảng Bông ngố nó lại tạt té ra ngoài 1 buổi gặp mèo lạ thế là lại lây rận. Tắm + bắt rận, rồi sấy + bắt rận, chính ra công đoạn sấy là mình bắt đc nhiều rận nhất, và cũng dễ bắt nhất vì lông ướt, rận đang say dầu tắm nên chúng nó lờ đờ chậm chạp, hihihi
Công đoạn chúng vừa tắm vừa cào cấu đòi thoát ra, mèo nhỏ còn đỡ, to như Bông ngố rồi thì bắt đầu thấy mệt. Ngoài lúc đó ra thì lúc chúng nó đi lỏng đi đặc hay bất thường thì đúng là xì trét lắm, cứ nói cho Mập chuẩn bị tinh thần, hihihi
He he, cám ơn chị đã "trấn an" tinh thần giùm em. Được nghe doạ từ sớm sau này chắc sẽ đỡ ngại khổ hơn.

Hồi trước ở với bố mẹ thấy mọi người nuôi mèo rất đơn giản, tuy không tắm rửa, bắt rận, chích ngừa bệnh, theo dõi "sản phẩm",... nhưng mèo vẫn khoẻ mạnh và mập mạp (có lẽ dễ nuôi cũng vì đó là mèo ta). Gần đây vào VP em mới hoảng lên, thấy hồi xưa mình thiếu quan tâm tới sức khoẻ mấy em ấy quá. Em phải lưu bookmarks tới vài chục trang về sức khoẻ mèo lận, tới lúc nuôi mèo lôi ra ngồi đọc chắc cận luôn @@

P/S: Khi nào đón em Bột về chị nhớ post ảnh sớm nhá :))
 

biode

Member
:)):)):)) ừ, chị đọc cũng líu lưỡi . Chiều nay alo nịnh nọt, còn mua áo tặng xã để ông ấy cho nuôi thêm mèo. Ôi zời, ông ấy bảo: Tuỳ em thôi, nuôi nhiều hay ít thì mình em xử lý hết, anh chỉ việc ôm thì ôm bao nhiêu chẳng đc :((
Xã nhà Bông đáng đi học thêm 1 lớp "tư tưởng chính trị về nuôi mèo". Những việc như tắm cho mèo, bắt rận cho mèo rất cần 2 người cùng làm, trừ khi bé phải ngoan (nhưng mà số này ít ^^).

Được cái xã nhà mềnh ngoan. hề hề
 

Bông Ngố

Member
Ông ấy nhà mình cũng đã từng tắm và bắt rận cùng mình, cũng từng trèo mái nhà hàng xóm bắt mèo về cho mình rồi, nhưng vì công việc của ông ấy đi từ sáng đến đêm mới về, về tắm xong là khò khò ngủ. Đi làm về nựng nịu chúng đc 1 xíu thôi, chứ nếu rảnh là ông ấy chịu khó chơi với mèo lắm.


@ All: Chuyện buồn đây:

Sáng nay ngủ dậy mình cứ thấy mùi chua chua thúi thúi ở phòng ngủ mà nhìn quanh k thấy gì. Xuống nhà vệ sinh xong đi lên vẫn thấy thúi:worried:, mình đi phòng trong phòng ngoài, ngó gầm bàn ghế tủ, ngóc ngách mà vẫn ko phát hiện ra gì. Vì phải đi làm nên mình đang chuẩn bị thì thấy Bông ngố nhảy lên giường và đi ngửi xung quanh giường. Mình đoán là Bông cũng phát hiện có mùi nên đi ktra. Vậy nên là mình đoán mùi lạ đó ở giường mình. Mình lôi chăn và gối ra để ngửi và ktra và :(:)(:)(:)(:)(( thực sự là ko tin nổi vào mắt mình nữa :worried::worried::worried: , có đủ chất thải lỏng và chất thải rắn ở vỏ chăn của mình :(:)(:)(( :worried::worried::worried:

Vấn đề là mình k biết của Bống hay Bờm, Bông ngố thì chắc chắn là ko rồi vì sáng lúc mình dọn chậu cát vẫn thấy có sản phẩm của Bông rất đẹp, khô ráo và vì Bông lớn rồi nên khuôn sản phẩm cũng to hơn:praying:

Nhà mình chưa bao giờ xảy ra tình trạng trên nhưng mấy ngày gần đây mình thấy thỉnh thoảng có 1 bãi sản phẩm hơi lỏng lỏng ở góc bếp. Ngày thằng Bờm về nhà thì nó đã tặng 1 bãi ở góc nhà vệ sinh nên mình đã nghi thằng Bờm rồi. Nhưng đến lúc đi làm thì lại phát hiện ra Bống đi vsinh ở chậu cát, màu sản phẩm và chất hơi lỏng giống y chang sản phẩm ở cái chăn của mình :worried::worried:
Mình k biết chính xác là Bống hay Bờm nên k dám đánh. Lúc đầu nghi là thằng Bờm nên mình đã dí mũi nó vào chăn và phát cho 2 cái vào mông, giờ lại phát hiện ra Bống cũng đi phân lỏng như vậy thì laị hoang mang ko biết đứa nào và ân hận lỡ đánh thằng Bờm

Bống lâu nay rất ngoan và cực kỳ sạch sẽ, chân và lông k bao giờ dính sản phẩm nên mình cứ yên tâm. Còn thằng Bờm thì xì xoẹt dính vào lông và chân suốt :worried: , đợt này đỡ 1 chút thì xảy ra chuyện hôm nay, buồn quá

Có ai tư vấn giúp nhà Bông ngố xem nên xử lý thế nào k?

Vì mình đi làm cả ngày, nhà k có ai để theo dõi, chỉ có tối về mới có thời gian cho chúng nó thôi, hic
 

Bông Ngố

Member
À là vì lâu nay mình vẫn cho mấy đứa nhà mình ngủ cùng mình. Phòng ngủ tầng 2, chậu cát và thức ăn để ở dưới sân giếng tầng 1. Mình vẫn để cửa phòng ngủ mở, có hôm chúng nó lên ngủ cùng, có hôm mải chơi nhà dưới thì chúng ở dưới. Mấy hôm nay chúng nó vẫn lên phòng mình, đứa nằm dưới đất, đứa nằm trên giường, có khi cả 3 đứa nằm cùng mình luôn. Lúc đêm đi ngủ thì thằng Bờm chui vào cánh tay ngủ, Bống với Bông ngố nằm cuối giường. Giờ k biết chính xác đứa nào để xử lý nữa :worried:
Có lẽ ko cho chúng vào phòng ngủ 1 thời gian theo dõi xem sao thôi :(
 

beheoxinhxan

Active Member
Xã nhà Bông đáng đi học thêm 1 lớp "tư tưởng chính trị về nuôi mèo". Những việc như tắm cho mèo, bắt rận cho mèo rất cần 2 người cùng làm, trừ khi bé phải ngoan (nhưng mà số này ít ^^).

Được cái xã nhà mềnh ngoan. hề hề


Ông ấy nhà mình cũng đã từng tắm và bắt rận cùng mình, cũng từng trèo mái nhà hàng xóm bắt mèo về cho mình rồi, nhưng vì công việc của ông ấy đi từ sáng đến đêm mới về, về tắm xong là khò khò ngủ. Đi làm về nựng nịu chúng đc 1 xíu thôi, chứ nếu rảnh là ông ấy chịu khó chơi với mèo lắm.
:(( Đại gia đình nhà chồng toàn là những người yêu chó mèo, thế mà em lại lấy đúng cái nhánh mà cả nhà chồng ghét chó mèo (ghét cả động vật nói chung:(). Còn may là ông chồng ko ghét (nhưng chả thích thú gì). Thành ra nuôi thì đừng mong có ai phụ tắm rửa, dọn dẹp:worried:. Đang bị chồng cằn nhắn vị mèo rụng lông.
 

hathu08

Active Member
em cũng gặp tình trạng giống chị rồi, cái chăn của em chi chít không biết bao nhiêu bãi nước, trong cái mùa sậm sùi mưa thì chỉ biết nhìn mà khóc ròng :(
em nghĩ chẳng có cách nào khác ngoài cách rình xem sản phẩm của đứa nào để phạt đứa đấy thôi chị ạ, chị thử tách riêng 2 đứa đấy vào buổi đêm xem
 

Bông Ngố

Member
em cũng gặp tình trạng giống chị rồi, cái chăn của em chi chít không biết bao nhiêu bãi nước, trong cái mùa sậm sùi mưa thì chỉ biết nhìn mà khóc ròng :(
em nghĩ chẳng có cách nào khác ngoài cách rình xem sản phẩm của đứa nào để phạt đứa đấy thôi chị ạ, chị thử tách riêng 2 đứa đấy vào buổi đêm xem
Trước mắt là k cho lên phòng ngủ nữa, phải tạm cách ly đã, chứ có 2 cái chăn mà nó làm 2 bãi thì tèo. Mình đi ngủ 1 là mở cửa thì cả 3 đứa nó lên, 2 là đóng cửa k đứa nào vào. Bực lắm rồi, biết đứa nào thì dĩ mũi vào chỗ đó mà đánh cho mấy roi. Nhưng thực tình sáng nay oánh cho Bờm 2 phát vào mông, sau nó thấy mình là trốn vào gầm bàn nên nghĩ lại thương. Nhưng mưa gió thế này mà giặt chăn chiếu thì điên quá :sick:
 

Sheryl

Active Member
Trước mắt là k cho lên phòng ngủ nữa, phải tạm cách ly đã, chứ có 2 cái chăn mà nó làm 2 bãi thì tèo. Mình đi ngủ 1 là mở cửa thì cả 3 đứa nó lên, 2 là đóng cửa k đứa nào vào. Bực lắm rồi, biết đứa nào thì dĩ mũi vào chỗ đó mà đánh cho mấy roi. Nhưng thực tình sáng nay oánh cho Bờm 2 phát vào mông, sau nó thấy mình là trốn vào gầm bàn nên nghĩ lại thương. Nhưng mưa gió thế này mà giặt chăn chiếu thì điên quá :sick:
Chị thử xem và tìm hiểu lý do xem ạ. Bình thường chúng nó có thế không. Nhà em chúng nó cũng tè ra chăn khi có sự bất thường.

Bom tè ra chăn của mẹ khi nó thèm giai, Hitle tè ra chăn của mẹ khi nó không tìm thấy chậu cát (hiện nay em đang chắn khu vực chậu cát để cho các con của Ly tập đi WC. Bom với Ren vẫn nhảy qua đi bình thường nhưng Hitle nó cậy nó bầu nó không thèm nhẩy nên nó lên giường nó đi :|)

Nếu do bất thường thì xử lý theo hướng bất thường ạ :D.
 

Bông Ngố

Member
Chị thử xem và tìm hiểu lý do xem ạ. Bình thường chúng nó có thế không. Nhà em chúng nó cũng tè ra chăn khi có sự bất thường.

Bom tè ra chăn của mẹ khi nó thèm giai, Hitle tè ra chăn của mẹ khi nó không tìm thấy chậu cát (hiện nay em đang chắn khu vực chậu cát để cho các con của Ly tập đi WC. Bom với Ren vẫn nhảy qua đi bình thường nhưng Hitle nó cậy nó bầu nó không thèm nhẩy nên nó lên giường nó đi :|)

Nếu do bất thường thì xử lý theo hướng bất thường ạ :D.

Bất thường nhất là có Bông ngố đang động đực, nói như bạn thì có thể Bông ngố gây ra vụ này. Nhưng vì từ xưa nay Bông ngố cực kỳ chỉn chu việc vệ sinh nên mình k nghĩ đế. Mấy em nhà mình cũng đều như thế cả. Chỉ từ ngày đón thằng Bờm về, nó vẫn đi vào chậu cát, nhưng thỉnh thoảng lại có 1 bãi nặng ở góc bếp, có điều mình k biết của Bống hay BỜm vì bãi chất thải be bé, k thể của Bông ngố đc. Ờ, cũng có thể của Bông ngố ở chăn sáng nay vì mình thấy rất nhiều chất thải, huhu. Ôi làm sao mà biết đc của đứa nào nhỉ, phải rình thôi, nhưng đêm ngủ biết nó đi lúc nào mà rình, còn ban ngày thì đi làm cả ngày tối mới về.
Trưa nay mình phải về nhà xem sao:worried:
ôi nghĩ đến cái chăn đang ngâm ở nhà mà bực quá.
Mình ôm ấp, vuốt ve, còn thường xuyên chụt chụt vào mũi của cả 3 đứa ấy chứ, tình cảm với mèo hơn với chồng ý, huhu, thế mà chúng nó nỡ đối xử với mình như thế:(:)((
 

lululubu

Active Member
:blusshing: Thành thật chia buồn cùng chị, may quá nhà em chỉ có 1 con mèo nên xử lí nó cũng dễ hơn chị, gặp thì oánh. Mà may con nhà em nó có trí nhớ ngắn hạn nên oánh xong nó dỗi được 20' thì quên luôn tại sao lại dỗi nên chủ rất nhàn. Mà của đáng tội may quá cháu nó chưa ị bậy lần nào, mới thỉnh thoảng có búi lông trong ruột thì nôn ra thôi.

Giờ chị cứ cách ly bọn nó xem thủ phạm là đứa nào. Mới cả đừng cho vào phòng ngủ nữa chị ạ, không lại hết chăn mà nằm. Mùa này đang mưa nữa chứ.
 

Bông Ngố

Member
Trưa nay về nhà dọn chậu cát thì thấy có 1 bãi be bé, vạch mông cả 3 đứa lên thì mông đứa nào cũng sạch, đi kiểm tra khắp nhà thì k thấy có mùi gì lạ (nghĩ lại buồn cười vì cứ vừa đi vừa hít hít đánh hơi như mấy em cún vậy, ha ha). Lên phòng đóng cửa ngủ trưa thì cứ thấy xoẹt xoẹt, xào xào, meo meo, À, lại mấy đứa nó lên cào cửa đòi vào ấy mà, kệ nhé, ở ngoài đó đi mấy em, chị vẫn đang chim kú vụ các em ị ra chăn của chị, hừ hừ:sick:

xoẹt xoẹt, meo meo, hừ, ra mở cửa định quát cho 1 trận thì thấy cả 3 đứa đang chống 2 chân trước lên, cổ cả 3 đứa nghển lên nhìn, hơ hơ, nhìn thấy yêu quá lại mở cửa cho chúng nó vào. Vào 1 cái là tót ngay lên giường nằm, hỏi từng đứa là sáng nay có ị vào giường chị ko? mặt đứa nào cũng ngơ ngác, hừ hừ, nhìn ngây thơ thế thì ai mà oánh đc, thôi tạm tha nhé!:shame on you:

Bống với Bờm lại nhảy xuống đất nô với nhau, còn Bông ngố lại ra dụi dụi đầu vào tay mình rồi gối luôn lên tay mình ngủ, tự nhiên mình lại thấy nghi nghi Bông ngố, hay là nó thấy có lỗi nên ra nịnh nọt mình nhỉ:thingking::thingking::thingking:
 

iemmap

Member
em nghĩ là chị đầu tư luôn 1 cái camera trong phòng đi, vừa chống trộm lại vừa chống mèo ị :))
 
Top